Trào Phúng Đường Thi
hahahaha...Lão Đồng ơi , thế mới biết có kẽ dại người khôn , đừng ai lỡ dại như PTCV nhe.
Bây giờ CV xin đổi đề tài nè.
Phận đàn bà Ôi cảm thương thay một cánh hoa phải chồng bặm trợn dứt không ra rượu chè cá độ :ông hàng xóm bài bạc chơi đề :khứa cạnh nhà thắc thỏm chờ cơm trông sớm tối lo âu đợi cửa ngóng gần xa trong nhờ đục chịu thuyền neo bến ráng trả cho xong thân phận ta
Trích đoạn: Đồng Lão
Xúi Dại
Lần sau trót dại đến nơi này
Đã lỡ mời vung bút thẳng tay
Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy
Tha hồ khiến họ nếm mùi cay
Buồn vui hoán vị tâm bình lặng
Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay
Được mất trò đời đâu đáng kể
Can chi hỡ chút nhíu chân mày
Đồng Lão
KIẾP SAU CHƠI NỬA Ấy chết ! Xin đừng múa chân tay
Từ tốn mà chơi hết tháng ngày
Vào đây già, trẻ hay trai, gái...
Có sức thì chơi khỏi nễ ai !
Dám chơi, dám chịu vậy mới tài
Đừng than, đừng khóc lúc trắng tay
Lỡ gặp điếm đàng đừng khiếu nại
Đỗ bể ngồi đếm lịch dài dài !
Vợ con nheo nhóc, đừng có ngại
Thế nào nội, ngoại cũng tiếp tay
Nào.. zô ! Chơi cho hết kiếp này
Kiếp sau.. chơi nửa, chớ ngán ai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 20:35:30 bởi yenha >
hahahaha...Lão Đồng ơi , thế mới biết có kẽ dại người khôn , đừng ai lỡ dại như PTCV nhe.
Bây giờ CV xin đổi đề tài nè.
Phận đàn bà
Ôi cảm thương thay một cánh hoa
phải chồng bặm trợn dứt không ra
rượu chè cá độ :ông hàng xóm
bài bạc chơi đề :khứa cạnh nhà
thắc thỏm chờ cơm trông sớm tối
lo âu đợi cửa ngóng gần xa
trong nhờ đục chịu thuyền neo bến
ráng trả cho xong thân phận ta
Chào chị thấy tội cho thân phận chị em ta quá..........
Phận đàn bà
Ai hiểu thấu lòng một kiếp hoa
Có chồng lêu lổng ngắc sao ra
Cà phê thuốc lá chàng ngồi quán
Sổ số trường đua , ổng vắng nhà
Con khóc vòi cha chờ bóng nhạn
Vợ hờn đợi cửa ngóng tin xa
Tam tòng tứ đức lòng ghi nhớ
Đục chịu trong nhờ số của ta
Vancali 1.7.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 10:57:06 bởi vancali96 >
vancali ơi ,
có thiệt là cùng chung số phận với ptcv ? vui à nhen.
ptcv
hahahaha...Lão Đồng ơi , thế mới biết có kẽ dại người khôn , đừng ai lỡ dại như PTCV nhe.
Bây giờ CV xin đổi đề tài nè.
Phận đàn bà
Ôi cảm thương thay một cánh hoa
phải chồng bặm trợn dứt không ra
rượu chè cá độ :ông hàng xóm
bài bạc chơi đề :khứa cạnh nhà
thắc thỏm chờ cơm trông sớm tối
lo âu đợi cửa ngóng gần xa
trong nhờ đục chịu thuyền neo bến
ráng trả cho xong thân phận ta
Chào chị thấy tội cho thân phận chị em ta quá..........
Phận đàn bà
Ai hiểu thấu lòng một kiếp hoa
Có chồng lêu lổng ngắc sao ra
Cà phê thuốc lá chàng ngồi quán
Sổ số trường đua , ổng vắng nhà
Con khóc vòi cha chờ bóng nhạn
Vợ hờn đợi cửa ngóng tin xa
Tam tòng tứ đức lòng ghi nhớ
Đục chịu trong nhờ số của ta
Vancali 1.7.08
Thấy Van dùng mấy câu ngạn ngữ hay quá, HP cũng ké theo một bài dùng tục ngữ vậy
CỐ GIỮ CHO TRÒN Nhiều tật lắm tài khiến lụy hoa Hồng nhan bạc phận hãy suy ra Nay đình mai quán quên con cái Được cá phụ canh bỏ cửa nhà Ngọt mật chết ruồi đi chẳng dễ Lạc mềm buộc chặt chạy đâu xa Gieo nhân gặt quả luôn tâm niệm Gương vỡ lại lành cũng bởi ta Hàn Phong
Trích đoạn: HÀN PHONG
hahahaha...Lão Đồng ơi , thế mới biết có kẽ dại người khôn , đừng ai lỡ dại như PTCV nhe.
Bây giờ CV xin đổi đề tài nè.
Phận đàn bà
Ôi cảm thương thay một cánh hoa
phải chồng bặm trợn dứt không ra
rượu chè cá độ :ông hàng xóm
bài bạc chơi đề :khứa cạnh nhà
thắc thỏm chờ cơm trông sớm tối
lo âu đợi cửa ngóng gần xa
trong nhờ đục chịu thuyền neo bến
ráng trả cho xong thân phận ta
Chào chị thấy tội cho thân phận chị em ta quá..........
Phận đàn bà
Ai hiểu thấu lòng một kiếp hoa
Có chồng lêu lổng ngắc sao ra
Cà phê thuốc lá chàng ngồi quán
Sổ số trường đua , ổng vắng nhà
Con khóc vòi cha chờ bóng nhạn
Vợ hờn đợi cửa ngóng tin xa
Tam tòng tứ đức lòng ghi nhớ
Đục chịu trong nhờ số của ta
Vancali 1.7.08
Thấy Van dùng mấy câu ngạn ngữ hay quá, HP cũng ké theo một bài dùng tục ngữ vậy
CỐ GIỮ CHO TRÒN Nhiều tật lắm tài khiến lụy hoa Hồng nhan bạc phận hãy suy ra Nay đình mai quán quên con cái Được cá phụ canh bỏ cửa nhà Ngọt mật chết ruồi đi chẳng dễ Lạc mềm buộc chặt chạy đâu xa Gieo nhân gặt quả luôn tâm niệm Gương vỡ lại lành cũng bởi ta Hàn Phong
Than Thân
Thương cò* lặn lội bỏ xa hoa
Nuôi một chồng hèn chẳng dám ra
Chữ Mỹ dăm câu vùi xó bếp
Văn Tàu vài chữ xếp hiên nhà
Nghe bài sát phạt liền men lại
Nhớ rượu mềm môi dẫu ở xa
Nguyện ước cầu xin trời ngó xuống
Xui chàng tỉnh ngộ mát thân ta.
-bachvan-
*Ý nói người vợ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 19:33:47 bởi bachvan >
Tính sổ đời
Xuân sang ngắm chậu hoa đào nở
Nhặt đóa hoàng mai đón tết về
Nâng cốc chúc anh vui nghĩa xóm
Bắt tay mừng bạn thắm tình quê
Làm ăn mấy vụ chưa từng lỗ
Tính sổ cuối năm lại thấy huề
Thoắt cái mảng đời đà quá bán
Còn bao lâu nữa để mà mê
Tính sổ đời Xuân sang ngắm chậu hoa đào nở Nhặt đóa hoàng mai đón tết về Nâng cốc chúc anh vui nghĩa xóm Bắt tay mừng bạn thắm tình quê Làm ăn mấy vụ chưa từng lỗ Tính sổ cuối năm lại thấy huề Thoắt cái mảng đời đà quá bán Còn bao lâu nữa để mà mê Nguyễn Khánh Chân Thân hoạ:
HƯƠNG XUÂN
Thấp thoáng bên vườn hoa cúc nở
Tầng không én liệng báo Xuân về
Mưa phùn mỗi sáng nao hồn phố
Gió lạnh từng đêm chạnh nỗi quê
Trôi giạt nhiều phen lòng rạo rực
Phong ba mấy độ bước đuề huề
Mừng Xuân thơ thẩn đôi câu mọn
Cũng rộn hương đời vọng bến mê
Hàn phong
Tính sổ đời Xuân sang ngắm chậu hoa đào nở Nhặt đóa hoàng mai đón tết về Nâng cốc chúc anh vui nghĩa xóm Bắt tay mừng bạn thắm tình quê Làm ăn mấy vụ chưa từng lỗ Tính sổ cuối năm lại thấy huề Thoắt cái mảng đời đà quá bán Còn bao lâu nữa để mà mê Nguyễn Khánh Chân Thân hoạ:
HƯƠNG XUÂN
Thấp thoáng bên vườn hoa cúc nở
Tầng không én liệng báo Xuân về
Mưa phùn mỗi sáng nao hồn phố
Gió lạnh từng đêm chạnh nỗi quê
Trôi giạt nhiều phen lòng rạo rực
Phong ba mấy độ bước đuề huề
Mừng Xuân thơ thẩn đôi câu mọn
Cũng rộn hương đời vọng bến mê
Hàn phong
Phó Mặc... Ngoài vườn cúc huệ cùng đua nở
Nhà cưả đèn hoa đón tết về
Rối rít trang hoàng nơi tiếp khách
Hân hoan tính toán buổi về quê
Quanh năm tổn khí nhưng chưa đủ
Suốt tháng lao tâm vẫn chỉ huề
Nghĩ lại suy đi càng nhức óc
Thôi thì phó mặc...giấc say mê...
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2008 20:53:52 bởi SuongAnh >
Mến chào Đồng huynh, đọc bài hoạ "Xúi dại" đã thấy rõ được tính hiên ngang của huynh đó, thật bội phục. HP cố "nặn" đôi lời để tỏ lòng cảm phục đến Đồng huynh đây. Hẹn huynh lúc khác sẽ xướng hoạ nha. HIÊN NGANG Mến tặng Lão Đồng Chẳng sợ cuồng ngôn vấy bẩn tai Rõ lòng hào kiệt giữa trần ai Chính tà kim cổ đều vang tiếng Văn võ đông tây gộp lắm tài Một túi càn khôn treo một cột Hai bầu nhật nguyệt vác hai vai Sắt mang vô lửa tôi nên thép Đẹp giữ trong tâm xấu để ngoài Hàn Phong Thiệt là thất lể quá , đã nhận được bài thơ tặng của Hàn Phong bấy lâu nhưng lại không có thời gian vào post bài , sorry Tú Hàn hen Chỉ Vui Thôi Lời khen tựa sấm nổ ngang tai Múa máy chơi thôi chớ sánh ai Võ lượt dăm chiêu còn vẩn luyện Văn chương mấy quyển chửa thành tài Vui thân lão ấu ham du thủ Sợ mớ kinh luân áp nặng vai Gỗ mục da rồi nên khỏi đẻo Nhìn sơ thấy xấu cả trong ngoài Đồng Lão
Mến chào Yên Hà và anh Nguyễn Khánh Chân đến chơi , Đồng Lão sẽ trở lại trả lời rất nhanh , chúc 1 ngày mới an bình hạnh hạnh phúc.
thấy ĐỒNG LÃO hoạ hay quá , ptcv xin gửi thêm một bài nữa nè bác.
Lỡ dại
Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày
phamthicucvang
Cám ơn Bạn Cúc Vàng đã liên tục thả thơ quán Đồng Lão , đọc bài " lỡ dại " Cảm thấy có chút xót xa. Xin họa đôi dòng chia sẻ. Xúi Dại Lần sau trót dại đến nơi này Đã lỡ mời vung bút thẳng tay Bỏ mặc rằng mình mang tiếng quậy Tha hồ khiến họ nếm mùi cay Buồn vui hoán vị tâm bình lặng Tan hợp xoay vần cảnh đổi thay Được mất trò đời đâu đáng kể Can chi hỡ chút nhíu chân mày Đồng Lão Đừng Nên Đã lỡ sa chân khổ thế này
Thì ta tự đứng bởi đôi tay
Trần gian vẫn có nhiều ngào ngọt
Cuộc sống đâu hoài những đắng cay
Hãy để tâm hồn thanh thản nhé
Rồi đây trí óc nhẹ nhàng thay!
Đừng nên dại nưã là yên chuyện
Bận bịu lòng chi cứ nhíu mày Sương Anh Cuối năm phải giữ tâm hồn vui vẻ mà đón xuân ha, chớ có nghe lời....xúi dại cuả anh Tư
Hì hì....weekend đầu năm quỡn quỡn nên mần thơ ghẹo cô tư chơi.
Xúi Khôn Cô Tư xích lại nói nghe này Giá buốt mình nên giữ ấm tay Nép sát gần anh ôm đỡ lạnh Ngồi xa hứng gió thấm càng cay Nhìn em run rẩy đau lòng quá Khiến Lão bồn chồn tội nghiệp thay Hỏi cớ vì sao tui với bậu Tình yêu xa lắc khổ ngang mày Đồng Lão Nghe người hàng xóm than thở như sau........đây là lời của bà hàng xóm. Ghen ! Bắt được quả tang tại chỗ này Hai người tò tí dính liền tay Chị Tư mắt khép ngà men ái Anh Tám vai quàng choáng rượu cay Thấy cảnh yêu đương lòng khổ não Trông hình lãng mạn dạ buồn thay Cô đơn số kiếp trời riêng tặng Bóng lẻ từng đêm đẫm ướt mày Vancali 1.5.08
Á à....kỳ này anh Tư mún chít ha, cô Tư bi giờ...
như dzị đó, hổng có còn
như lúc trưóc nưã đâu... coi đỡ nè hihihihi
Sợ Quá! Ghét Lão Đồng ghê xấu quá này
Cô Tư nổi giận sẽ ra tay
Đừng mơ dỗ ngọt thì nghe nhé
Chớ tưởng khen tài sẽ hết cay (cú)
Sắp tết coi chừng ...rầu rĩ thật!
Gần xuân chẳng khéo...thảm thương thay!
Bây giờ thấy bóng nàng anh sợ
Chỉ thoáng ngang qua tái mặt mày
Sương Anh Mạnh lên Tỷ S A đừng để bị khô.......hỏi.......hì hì......... Khách mày râu Cô Tư cẩn thận Lão Đồng này Nhiều chị xiêu lòng ổng mạnh tay Tiếng ngọt du hồn ru cõi mộng Lời ngon mát ruột chuốt tình cay Người chàng phong nhã ga lăng gớm Tướng hắn hào hoa bặt thiệp thay Trót hẹn một lần mong gặp lại Làm sao cưỡng lại khách râu mày Vancali 1.10.08 Lại trời cho em hỏng gặp loại người này , nếu gặp chắt chít quá ,khó mà........hì hì...................tránh mặt.........hì hì.........
mới tập tò là thơ Đường, hổng ngờ vô đây thấy nhiều người làm hay quá, tập tành làm theo mong được quý cô bác giúp đỡ.
hổng biết đặt tựa gì cho hợp
Nổi tiếng từ xưa cái gã này
Gặp gì chứ...gái hổng nương tay
Dẫu cho mấy bận xơi hoa đắng
Dù đã bao lần ngậm trái cay
Giầy vớ sáng choang còn muốn đổi
Áo quần đẹp đẽ vẫn thường thay
Hàng ngon mê tít không rời mắt
Hàng ế ôi thôi chẳng liếc...mày
TÂY_CUỒNG
hì, câu cuối hơi ép vần.
Lỡ dại
Lỡ dại sa chân ghé chốn này
hầu bao phải móc trả luôn tay
vui sao em út xơi ngon miệng
buồn lắm đàn anh tợp đắng cay
an ủi : còn thân -tiền mất trắng
bảo ban : tồn mạng -bạc đi thay
thế gian thoăn thoắt "gà không cựa "
lại có ai kia méo mặt mày
phamthicucvang
Khéo léo Ngày ấy quen em cũng chỗ này Chưa đầy năm phút đã quen tay Mắt môi kề má lời thêm ngọt Bia bọt tràn ly vị chẳng cay Nhủ dạ phở thèm ăn bữa tạm Cầm lòng cơm chán chớ nên thay Tàn cơn hoan lạc – ai về đó Không khéo mi kia chả thấy mày
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2008 11:18:32 bởi khanhchan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: