Trào Phúng Đường Thi
Mời hết thảy mọi người nha (Há lô, TA ui, D xướng rùi nè
) Bài xướng: Tự Thán
Tết nhứt gì đâu sợ thấy cha
Nhìn gương ngán nỗi mặt thêm già
Công danh chửa đến tình bay mất
Lợi lộc vừa vào bạc cứ ra
Ngẫm nghĩ chắc trời còn thích đọa
Gật gù hẳn quỉ vẫn chưa tha
Thôi thì cố gắng năm này nữa
Tú Tí tù ti chắc khá nà
da1uhate
Mời hết thảy mọi người nha (Há lô, TA ui, D xướng rùi nè
) Bài xướng: Tự Thán
Tết nhứt gì đâu sợ thấy cha
Nhìn gương ngán nỗi mặt thêm già
Công danh chửa đến tình bay mất
Lợi lộc vừa vào bạc cứ ra
Ngẫm nghĩ chắc trời còn thích đọa
Gật gù hẳn quỉ vẫn chưa tha
Thôi thì cố gắng năm này nữa
Tú Tí tù ti chắc khá nà
da1uhate Em gái ngoan. Anh trai trong những ngày qua bận rộn nhiều quá nên không có thời gian trò chuyện nhiều cùng em với mọi người , hơn 1 tuần em im hơi lặng tiếng hôm nay mới trở vào sao mà lại xướng cái bài tự thán này , đọc mà nghe rầu thúi ruột vậy nhỏ. Tại Đây Nà !!! Còn chưa tới tết đã kêu cha Con nít mà sao quá sợ già Mấy mẻ công danh hoài nghĩ đến Ba trò lợi lộc mãi lo ra Trời đâu thể khiến tâm rung động Quỉ chẳng hề xui dạ thiết tha Hãy đặt tay lên tim tự ngẩm Buồn đau cũng bởi tại đây nà Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 01:53:54 bởi Đồng Lão >
Kính chào trang chủ
Vui xuân lạc bước chốn "đào nguyên" kính mong trang chủ lưọng thứ, trưốc hết xin chúc kính chúc các "tiên nam, tiên nữ, tiên đồng, tiên lão một năm tu luyện thêm nhiều phép tiên để chốn "đào nguyên" tràn tiếng cười vui
Kính mời họa
VẬY MÀ VẪN ÐƯỢC … (thân tặng Tư Mắt Hí) Còn đâu năm tháng thuở xanh non Mơ chẳng nên đôi mộng chửa tròn Lỗi hẹn người yêu chờ thắt thẻo Quên về bạn ngọc ngóng thon von Nết ngông hứa bỏ mà chưa dứt Tính đoảng chờ cai vẫn hãy còn Quen thói nhập nhằng trăng với cuội Vậy mà vẫn được lắm mồi ngon ! Lá chờ rơi
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von
Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn.
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần ngon
Trần Mạnh Hùng
Phận nghèo Cuộc đời sao cứ mãi dùng dằng cái phận nghèo hèn chửa chịu thăng bước thấp bước cao tìm áo mặc xiêu qua xiêu lại kiếm cơm ăn một ngày nước lã cho lòng lửng hai bữa cháo trơn để bụng căng năm miệng to đùng lo chẳng nổi trời ơi , ông có biết cho chăng ?
Trích đoạn: phamthicucvang
Phận nghèo
Cuộc đời sao cứ mãi dùng dằng
cái phận nghèo hèn chửa chịu thăng
bước thấp bước cao tìm áo mặc
xiêu qua xiêu lại kiếm cơm ăn
một ngày nước lã cho lòng lửng
hai bữa cháo trơn để bụng căng
năm miệng to đùng lo chẳng nổi
trời ơi , ông có biết cho chăng ?
góc đời
chữ nghèo sao mãi chạy song đôi
khắc khoải từng đêm ướt má môi
áo rách quanh năm đời đánh vật
gạo thưa từng bửa bụng co đòi
anh em thiết nghĩa vờ quay mặt
bụi muỗi chung tình đến với tôi
lấy gió đan mành che nước mắt
yêu nhiều ghét lắm thế gian ơi !
* Vật chất là phù du , nghĩa tình mới tồn tại. Nghèo giàu cũng như " có và không ".
Kính chào quần hùng nữ hiệp ! Nay kôn linh ca tụng mọi người đây
(Chịu đau trước trăm đá vào mông....)
Ca tụng
Một cặp bom bi ôm láo lếu
Nhe răng nhếch mép hay cười đểu
Mình dây dám sánh cả đuôi chồn
Dáng liễu so ngang cùng cổ sếu
Lúc khoái đưa chân múa tựa rìu
Khi buồn kéo miệng trề như phễu
Hà Đông sư tử tưởng ngon ăn
Đụng phát ngờ đâu trơ mặt mếu
Thiên tai thiện tai
kôn linh
Mời hết thảy mọi người nha (Há lô, TA ui, D xướng rùi nè
) Bài xướng: Tự Thán
Tết nhứt gì đâu sợ thấy cha
Nhìn gương ngán nỗi mặt thêm già
Công danh chửa đến tình bay mất
Lợi lộc vừa vào bạc cứ ra
Ngẫm nghĩ chắc trời còn thích đọa
Gật gù hẳn quỉ vẫn chưa tha
Thôi thì cố gắng năm này nữa
Tú Tí tù ti chắc khá nà
da1uhate Em gái ngoan. Anh trai trong những ngày qua bận rộn nhiều quá nên không có thời gian trò chuyện nhiều cùng em với mọi người , hơn 1 tuần em im hơi lặng tiếng hôm nay mới trở vào sao mà lại xướng cái bài tự thán này , đọc mà nghe rầu thúi ruột vậy nhỏ. Tại Đây Nà !!! Còn chưa tới tết đã kêu cha Con nít mà sao quá sợ già Mấy mẻ công danh hoài nghĩ đến Ba trò lợi lộc mãi lo ra Trời đâu thể khiến tâm rung động Quỉ chẳng hề xui dạ thiết tha Hãy đặt tay lên tim tự ngẩm Buồn đau cũng bởi tại đây nà Đồng Lão
----- Chớ lo Tết tới cớ sao sợ quá cha
Đừng lo mặc kệ sẽ lâu già
Ước mong lộc đến họa không đến
Hy vọng xuân về phước hiện ra
Tạo hóa nghe qua nào bắt lỗi
Ông trời thấy tội sẽ buông tha
Một năm chỉ có mười hai tháng
Cố gắng chắt chiu chắc khỏe nà.
-bachvan-
Phận nghèo Cuộc đời sao cứ mãi dùng dằng cái phận nghèo hèn chửa chịu thăng bước thấp bước cao tìm áo mặc xiêu qua xiêu lại kiếm cơm ăn một ngày nước lã cho lòng lửng hai bữa cháo trơn để bụng căng năm miệng to đùng lo chẳng nổi trời ơi , ông có biết cho chăng ? phamthicucvang
-------
-BV thông cảm lắm!!
Vui họa: Phận nghèo 1 Đã nói là thôi cứ mãi dằng
Phận nghèo cơ khổ muốn lo thăng
Tay khoèo tay bốc xoa bụng đói
Chân tấn chân co hả miệng ăn
Đớp dữ mà sao còn lép kẹp
Nốc nhiều vẫn thấy chẳng no căng
Hóa ra chỉ nước và toàn cháo
Bởi tại sanh nhiều có biết chăng
-bachvan-
Mời hết thảy mọi người nha (Há lô, TA ui, D xướng rùi nè
) Bài xướng: Tự Thán
Tết nhứt gì đâu sợ thấy cha
Nhìn gương ngán nỗi mặt thêm già
Công danh chửa đến tình bay mất
Lợi lộc vừa vào bạc cứ ra
Ngẫm nghĩ chắc trời còn thích đọa
Gật gù hẳn quỉ vẫn chưa tha
Thôi thì cố gắng năm này nữa
Tú Tí tù ti chắc khá nà
da1uhate Em gái ngoan. Anh trai trong những ngày qua bận rộn nhiều quá nên không có thời gian trò chuyện nhiều cùng em với mọi người , hơn 1 tuần em im hơi lặng tiếng hôm nay mới trở vào sao mà lại xướng cái bài tự thán này , đọc mà nghe rầu thúi ruột vậy nhỏ. Tại Đây Nà !!! Còn chưa tới tết đã kêu cha Con nít mà sao quá sợ già Mấy mẻ công danh hoài nghĩ đến Ba trò lợi lộc mãi lo ra Trời đâu thể khiến tâm rung động Quỉ chẳng hề xui dạ thiết tha Hãy đặt tay lên tim tự ngẩm Buồn đau cũng bởi tại đây nà Đồng Lão
----- Chớ lo Tết tới cớ sao sợ quá cha
Đừng lo mặc kệ sẽ lâu già
Ước mong lộc đến họa không đến
Hy vọng xuân về phước hiện ra
Tạo hóa nghe qua nào bắt lỗi
Ông trời thấy tội sẽ buông tha
Một năm chỉ có mười hai tháng
Cố gắng chắt chiu chắc khỏe nà.
-bachvan-
hì đọc bài này cũng ngộ lắm chứ Lão Đồng, chia sẻ với DA một chút vậy
TỰ NHỦ Mới đọc dựt mình phải úi cha Lại thêm một kẻ sợ mình già Năm đi tháng lại thay liên tục Gác tía lầu son kiếm chửa ra Bệnh tật bám đuôi khôn gỡ bỏ Cơ hàn đeo cổ khó buông tha Trời cho ta vậy đành hay vậy Càng khóc càng phai vẻ nõn nà Hàn Phong
Mời hết thảy mọi người nha (Há lô, TA ui, D xướng rùi nè
) Bài xướng: Tự Thán
Tết nhứt gì đâu sợ thấy cha
Nhìn gương ngán nỗi mặt thêm già
Công danh chửa đến tình bay mất
Lợi lộc vừa vào bạc cứ ra
Ngẫm nghĩ chắc trời còn thích đọa
Gật gù hẳn quỉ vẫn chưa tha
Thôi thì cố gắng năm này nữa
Tú Tí tù ti chắc khá nà
da1uhate Em gái ngoan. Anh trai trong những ngày qua bận rộn nhiều quá nên không có thời gian trò chuyện nhiều cùng em với mọi người , hơn 1 tuần em im hơi lặng tiếng hôm nay mới trở vào sao mà lại xướng cái bài tự thán này , đọc mà nghe rầu thúi ruột vậy nhỏ. Tại Đây Nà !!! Còn chưa tới tết đã kêu cha Con nít mà sao quá sợ già Mấy mẻ công danh hoài nghĩ đến Ba trò lợi lộc mãi lo ra Trời đâu thể khiến tâm rung động Quỉ chẳng hề xui dạ thiết tha Hãy đặt tay lên tim tự ngẩm Buồn đau cũng bởi tại đây nà Đồng Lão
----- Chớ lo Tết tới cớ sao sợ quá cha
Đừng lo mặc kệ sẽ lâu già
Ước mong lộc đến họa không đến
Hy vọng xuân về phước hiện ra
Tạo hóa nghe qua nào bắt lỗi
Ông trời thấy tội sẽ buông tha
Một năm chỉ có mười hai tháng
Cố gắng chắt chiu chắc khỏe nà.
-bachvan-
hì đọc bài này cũng ngộ lắm chứ Lão Đồng, chia sẻ với DA một chút vậy
TỰ NHỦ Mới đọc dựt mình phải úi cha Lại thêm một kẻ sợ mình già Năm đi tháng lại thay liên tục Gác tía lầu son kiếm chửa ra Bệnh tật bám đuôi khôn gỡ bỏ Cơ hàn đeo cổ khó buông tha Trời cho ta vậy đành hay vậy Càng khóc càng phai vẻ nõn nà Hàn Phong Hi all. há lô D , TA đây, TA đây
Tự Thán
Đời thêm một tuổi úi chu cha
Tết đến soi gương lại thấy già
Sự nghiệp mòn chân tìm chửa thấy
Duyên tình mờ mắt kiếm chưa ra
Dâng hương khấn nguyện xin thần độ
Cúng bánh mong cầu lạy quỷ tha
Dạ nhủ xuân về hoa sẻ nở
Rồi đây cũng đến lúc tươi nà
TA
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
Kính chào trang chủ
Vui xuân lạc bước chốn "đào nguyên" kính mong trang chủ lưọng thứ, trưốc hết xin chúc kính chúc các "tiên nam, tiên nữ, tiên đồng, tiên lão một năm tu luyện thêm nhiều phép tiên để chốn "đào nguyên" tràn tiếng cười vui
Kính mời họa
VẬY MÀ VẪN ÐƯỢC … (thân tặng Tư Mắt Hí) Còn đâu năm tháng thuở xanh non Mơ chẳng nên đôi mộng chửa tròn Lỗi hẹn người yêu chờ thắt thẻo Quên về bạn ngọc ngóng thon von Nết ngông hứa bỏ mà chưa dứt Tính đoảng chờ cai vẫn hãy còn Quen thói nhập nhằng trăng với cuội Vậy mà vẫn được lắm mồi ngon ! Lá chờ rơi
TÂM SỰ CỦA CỦ KHOAI LANG
Dẫu rằng quá lứa khác gì non
Trốn dưới rễ tơ củ chắc tròn.
Độ cứng độ dài nguyên thước tấc
Chỗ phình chỗ ngấn khéo vun von
Thong dong thế giới bò lang khắp.
Ẩn náu cõi riêng khí khái còn.
Bất chấp sùng hà bôi nhọ phận.
Tấm thân trên lửa vạn phần ngon
Trần Mạnh Hùng
Kính chào bác Trần Mạnh Hùng đã ghé chơi , 2 bài thơ "Vậy mà vẩn được" của bác Lá Chờ Rơi và "tâm sự củ khoai lang" thiệt vui quá. Nhắc tới củ khoai làm cho Đồng Lão nhớ lại thuở hàn vi , cứ độn với cơm mà gặm trường kỳ kháng chiến 
. Để tôi thêm 1 củ này nữa cho đủ bộ với bác hen. Cái Củ Mì Nếu lột trần ra cũng trắng non Trời cho dáng củ cứng cương tròn Trụi lơ trụi lủi hơi thô thiển Ú nụ ú nần thiệt ví von Hấp với mỡ hành người tém ráo Nghiền ra bột ngọt vỏ không còn Đương cơn đói rách mà xơi nó Tấm tắc liền khen quá xá ngon Đồng Lão
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: