Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 179 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vũkimThanh 10.02.2008 20:10:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
 
 
ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.

Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.

Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.

Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.

Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.

Ta bạn nâng ly câu chúc tết.

Kính nhau năm mới một chung thôi.

Trần Mạnh Hùng
 

 

CỨ NGỠ
 
 Cứ ngỡ cao nhân tới chung vui
Ai ngờ chỉ thấy gió Ðông chui
Ân tình hiến tặng không buồn nhận
Ta chẳng bận chi thói tiến lùi
Tiếng tốt vang xa hình đại trượng
Thân hèn lật bật bốc ươn mùi
Thơ treo lệch chỗ nay ta dỡ
Tới chốn cao sang đặt lại thôi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 20:45:41 bởi vũkimThanh >
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 20:30:34 (permalink)
0
 
Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  

 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông 
"H" thì phải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 03:31:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
Minh Đông 10.02.2008 21:25:26 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh


Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy m
Chắc ngại về nhà nghe vợ hứ
Đành xơi nước ngọt một mình thôi
ùi
 
Đồng Lão 
 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
 
 
ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.

Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.

Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.

Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.

Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.

Ta bạn nâng ly câu chúc tết.

Kính nhau năm mới một chung thôi.

Trần Mạnh Hùng
 

 

CỨ NGỠ
 
 Cứ ngỡ cao nhân tới chung vui
Ai ngờ chỉ thấy gió Ðông chui
Ân tình hiến tặng không buồn nhận
Ta chẳng bận chi thói tiến lùi
Tiếng tốt vang xa hình đại trượng
Thân hèn lật bật bốc ươn mùi
Thơ treo lệch chỗ nay ta dỡ
Tới chốn cao sang đặt lại thôi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

Mến chào quý cao quynh,
 
Minh đông vui được chơi bữa nay đầu năm.....hai thầy Mạnh Hùng và Đuyên Hồng tiếu thì thôi tặng hai chữ thì khôn quá rồi...còn thủ trưởng Đường thi Vũ Kim Thanh
cụng ly với nhau nũa chứ....hảo hảo hảo "kung thi" mến
 

Nâng Ly
Ôi chao đông đủ lại thêm vui
Kẻ hứng người tung cũng khó chui
Rượu ché, rượu bầu, ta rót sớt
Đầu heo, dầu cẩu, mình dồn lùi
Thân thương mộc mạc, tình thơm ngát
Văn vẻ cao sang, dạ bốc mùi
Kính bạn đầu năm mời cứ uống
Tìm chi cái bóng phí công thôi
Minh Đông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 04:39:42 bởi Minh Đông >
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 22:10:03 (permalink)
0
Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
 
 
ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.

Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.

Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.

Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.

Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.

Ta bạn nâng ly câu chúc tết.

Kính nhau năm mới một chung thôi.

Trần Mạnh Hùng
 

 

CỨ NGỠ
 
 Cứ ngỡ cao nhân tới chung vui
Ai ngờ chỉ thấy gió Ðông chui
Ân tình hiến tặng không buồn nhận
Ta chẳng bận chi thói tiến lùi
Tiếng tốt vang xa hình đại trượng
Thân hèn lật bật bốc ươn mùi
Thơ treo lệch chỗ nay ta dỡ
Tới chốn cao sang đặt lại thôi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

Mến chào quý cao quynh,
 
Minh đông vui được chơi bữa nay đầu năm.....hai thầy Mạnh Hùng và Đuyên Hồng tiếu thì thôi tặng hai chữ thì khôn quá rồi...còn thủ trưởng Đường thi Vũ Kim Thanh
cụng ly với nhau nũa chứ....hảo hảo hảo "kung thi" mến
 

Nâng Ly
Ôi chao đông đủ lại thêm vui
Kẻ hứng người tung cũng khó chui
Rượu ché, rượu bầu, ta rót sớt
Đầu heo, dầu cẩu, mình dồn lùi
Thân thương mộc mạc, tình thơm ngát
Văn vẻ cao sang, dạ bốc mùi
Kính bạn đầu năm mời cứ uống
Tìm chi cái bóng phí công thôi
Minh Đông
 
Xin lỗi các bạn buổi tiệc đầu năm  đang vui , mà phải  than thở những lời phản kháng , ấm ức  mong quý bạn coi như không nhìn, không nghe.
Đa tạ
TMH


 
KHÔNG VUI
Thật buồn khi viết chuyện không vui.
Cây muốn lặng mà gió thổi chui.
Ngày tết chúc mừng sao lắm chuyện.
Ngày xuân gây sự khó quay lùi.
Tự nhiên mang đến câu la lối.
Sao vậy đem chi tiếng có mùi.
Bàn rượu chúc xuân, sao lại phá.
Rõ ràng tật xấu, phát ghen thôi
Trần Mạnh Hùng

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 22:12:45 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 10.02.2008 22:41:58 (permalink)
0


Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
 
 
ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.

Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.

Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.

Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.

Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.

Ta bạn nâng ly câu chúc tết.

Kính nhau năm mới một chung thôi.

Trần Mạnh Hùng
 

 

CỨ NGỠ
 
 Cứ ngỡ cao nhân tới chung vui
Ai ngờ chỉ thấy gió Ðông chui
Ân tình hiến tặng không buồn nhận
Ta chẳng bận chi thói tiến lùi
Tiếng tốt vang xa hình đại trượng
Thân hèn lật bật bốc ươn mùi
Thơ treo lệch chỗ nay ta dỡ
Tới chốn cao sang đặt lại thôi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

Mến chào quý cao quynh,
 
Minh đông vui được chơi bữa nay đầu năm.....hai thầy Mạnh Hùng và Đuyên Hồng tiếu thì thôi tặng hai chữ thì khôn quá rồi...còn thủ trưởng Đường thi Vũ Kim Thanh
cụng ly với nhau nũa chứ....hảo hảo hảo "kung thi" mến
 

Nâng Ly
Ôi chao đông đủ lại thêm vui
Kẻ hứng người tung cũng khó chui
Rượu ché, rượu bầu, ta rót sớt
Đầu heo, dầu cẩu, mình dồn lùi
Thân thương mộc mạc, tình thơm ngát
Văn vẻ cao sang, dạ bốc mùi
Kính bạn đầu năm mời cứ uống
Tìm chi cái bóng phí công thôi
Minh Đông
 
Xin lỗi các bạn buổi tiệc đầu năm  đang vui , mà phải  than thở những lời phản kháng , ấm ức  mong quý bạn coi như không nhìn, không nghe.
Đa tạ
TMH


 
KHÔNG VUI
Thật buồn khi viết chuyện không vui.
Cây muốn lặng mà gió thổi chui.
Ngày tết chúc mừng sao lắm chuyện.
Ngày xuân gây sự khó quay lùi.
Tự nhiên mang đến câu la lối.
Sao vậy đem chi tiếng có mùi.
Bàn rượu chúc xuân, sao lại phá.
Rõ ràng tật xấu, phát ghen thôi
Trần Mạnh Hùng

 

 
Thật tình cáo lỗi chư vị bằng hữu , xin đừng ai giận hờn gì nhau đó chỉ là những dòng khích qua khích lại vui xuân thôi mà. Lỗi là do nơi Đồng Lão thật tình bận rộn mới sanh như vầy , không sao cả dám chơi dám chịu. Có gan mở quán mà tiếp khách không chu toàn đành phải chịu thôi.
 
Biết Làm Sao
 
Bạn bè đông đủ úi cha vui
Tiếp đãi không chu há phải chui
Chữ tặng đầu năm buồn lấy lại
Thơ trao bữa tết giận thâu lùi
Thôi đành vãi mối duyên chim chuột
Rán đợi sang năm vận sửu mùi
Tánh nóng theo trâu đi chậm chậm
Thời may nghĩa mới vẹn toàn thôi
 
Đồng Lão
Trần Mạnh Hùng 10.02.2008 23:02:14 (permalink)
0
Cung Chúc Tân Niên
 
Ôm Cung gánh Hỉ ghé tìm vui
Hạ bút Tân niên cánh thiệp chui
Tết đến cười tươi duyên thắm lão
Năm sang chuyện dễ vận trơn lùi
Chuột về cứ thử làm thêm tí
Dê chạy còn dương húc tới mùi
Pháo nổ mừng xuân đời rạng rỡ
Mời huynh cạn chén chúc nhau thôi
  Minh Đông
  
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lai trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi
 
Đồng Lão 
An Ủi
 
chen chân chốn nhỏ khó tìm vui
quán chủ chẳng nhìn nên phải chui
khúm núm trà dâng người chẳng nhận
lơ là rượu rót bạn quay lùi
mừng thay Đồng Lão chung lời ẩm
trách lại Minh Đông bỏ rượu mùi
bạn ghẹo còn trao theo tiếng “hứ”
chung này trộn muối uống đi thôi
  Minh Đông

Đầu Xuân
Đầu xuân năm mới ghẹo thơ vui
Cửa rộng ai ngờ gặp vận chui
Gắp đỏ chúc người câu hỷ lạc
Gép hoa hiến bạn chữ khôn lùi
Chuột sang còn thử làm đôi tý
Dê bỏ vẫn dương quậy chút mùi
Pháo nổ dưới trên cười rạng rỡ
Một lời kính lão cạn chung thôi
 Sunday, February 10, 2008
 
 
ĐẦU XUÂN
Ly mừng , ly phạt hả hê vui.
Bạn xỉn ta say chỉ muốn chui.

Nào cạn thật ngon cùng vịt nướng.

Nào vô ngọt xớt với chồn lùi.

Ngả nghiêng cười nói tình thân thiết.

Ngất ngưởng hả hơi rượu nặc mùi.

Ta bạn nâng ly câu chúc tết.

Kính nhau năm mới một chung thôi.

Trần Mạnh Hùng
 

 

CỨ NGỠ
 
 Cứ ngỡ cao nhân tới chung vui
Ai ngờ chỉ thấy gió Ðông chui
Ân tình hiến tặng không buồn nhận
Ta chẳng bận chi thói tiến lùi
Tiếng tốt vang xa hình đại trượng
Thân hèn lật bật bốc ươn mùi
Thơ treo lệch chỗ nay ta dỡ
Tới chốn cao sang đặt lại thôi
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 

Mến chào quý cao quynh,
 
Minh đông vui được chơi bữa nay đầu năm.....hai thầy Mạnh Hùng và Đuyên Hồng tiếu thì thôi tặng hai chữ thì khôn quá rồi...còn thủ trưởng Đường thi Vũ Kim Thanh
cụng ly với nhau nũa chứ....hảo hảo hảo "kung thi" mến
 

Nâng Ly
Ôi chao đông đủ lại thêm vui
Kẻ hứng người tung cũng khó chui
Rượu ché, rượu bầu, ta rót sớt
Đầu heo, dầu cẩu, mình dồn lùi
Thân thương mộc mạc, tình thơm ngát
Văn vẻ cao sang, dạ bốc mùi
Kính bạn đầu năm mời cứ uống
Tìm chi cái bóng phí công thôi
Minh Đông
 
Xin lỗi các bạn buổi tiệc đầu năm  đang vui , mà phải  than thở những lời phản kháng , ấm ức  mong quý bạn coi như không nhìn, không nghe.
Đa tạ
TMH


 
KHÔNG VUI
Thật buồn khi viết chuyện không vui.
Cây muốn lặng mà gió thổi chui.
Ngày tết chúc mừng sao lắm chuyện.
Ngày xuân gây sự khó quay lùi.
Tự nhiên mang đến câu la lối.
Sao vậy đem chi tiếng có mùi.
Bàn rượu chúc xuân, sao lại phá.
Rõ ràng tật xấu, phát ghen thôi
Trần Mạnh Hùng

 

Thật tình cáo lỗi chư vị bằng hữu , xin đừng ai giận hờn gì nhau đó chỉ là những dòng khích qua khích lại vui xuân thôi mà. Lỗi là do nơi Đồng Lão thật tình bận rộn mới sanh như vầy , không sao cả dám chơi dám chịu. Có gan mở quán mà tiếp khách không chu toàn đành phải chịu thôi.
 
Biết Làm Sao
 
Bạn bè đông đủ úi cha vui
Tiếp đãi không chu há phải chui
Chữ tặng đầu năm buồn lấy lại
Thơ trao bữa tết giận thâu lùi
Thôi đành vãi mối duyên chim chuột
Rán đợi sang năm vận sửu mùi
Tánh nóng theo trâu đi chậm chậm
Thời may nghĩa mới vẹn toàn thôi
 
Đồng Lão
 

THÂN ÁI
Thôi nhé đừng mang chuyện hổng dzui.
Nếu không hoà nhập phải lòn chui.
Quên đi cơn giận ghen tương cũ.
Nhớ mãi khổ thân  bước khó lùi.
Năm mới say sưa nâng chén rượu.
Đầu xuân thú vị hưởng hoa mùi.
Bạn bè tay bắt trong thân ái.
Đón chén rượu mừng, chúc phúc thôi
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 23:15:42 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 10.02.2008 23:10:06 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Trích đoạn: Đồng Lão

Nghe danh Ðồng Lão đã lâu  mà hôm nay mới rảnh rang một chút vào thăm chủ nhân cùng các vị thi hữu , xin kính chúc chủ nhân cùng các vị năm mới an khang thịnh vượng , hạnh phúc ngập tràn , Ðường thi thắm ngọt tình bằng hữu. Chào thân ái Vũ kim Thanh
 

 
 
Tìm Chỗ Náu

Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
Mây gió về đây cùng hợp mối
Bút tay ghé lại lập thành nơi
Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
Cảm được niềm vui đến tuyệt vời

Đồng Lão

Nhằm để theo sát ý bài họa trên nên bài dịch thất ngôn bát cú của Đồng Lão không được hoàn mỹ lắm. Mời các bạn cùng họa vui với Đồng Lão ha.

Bài họa:

Trốn Thâm Sơn.

Tung bay soải cánh tới chân trời
Phiêu lãng ung dung mải bước chơi
Tiếng vọng mênh mang như réo gọi
Âm thanh cao thấp tựa chào mời
Vờn non mây gió theo muôn hướng
Phóng bút thi thơ rải mọi nơi
Thích chốn thâm sơn cùng đỉnh núi
Vô vi khoái lạc chẳng xa vời

-bachvan-

-Bachvan hưởng ứng xin họa cùng Đồng Lão huynh liền.Tuy chẳng hay ho gì,mong ĐL huynh đừng chê.


CHỜ XUÂN SAY ĐẮM...
(thân họa Tìm Chỗ Náo)
 
Cánh bằng lướt gió vụt ngang trời
Biển rộng sông dài mặc sức chơi
Đất cũ tình xưa đang nhắn gọi
Trời tây duyên mới vẫn đua mời
Hai quê một kiểng đều xây tổ
Một gánh đôi đường khó chọn nơi
Cánh nhạn đưa tin chưa thấy lại
Chờ xuân say đắm mắt trông vời.

Lá chờ rơi

Mến họa Cùng 2 bác Bạch Vân và Lá Chờ Rơi
 
Xuân Về Muộn
 
Nhẹ lướt xuyên qua mọi góc trời
Hải hồ non nước mặc tình chơi
Quê hương dịu tiếng yêu thầm gọi
Đất khách bừng âm nhớ rộn mời
Bể bắc nghìn trùng xa thẳm xứ
Trời nam vạn lý tận cùng nơi
Tin xuân vượt sóng thương về muộn
Canh cánh niềm lo khát vọng vời
 
Đồng Lão
 
Tự Tại

Tinh tang dạo bước khắp phương trời

Ấm rượu êm tình phiêu lãng chơi

Mộng thực mang mang lòng chẳng gởi

Buồn vui thoảng thoảng ý thôi mời

Đôi câu theo gió hòa muôn hướng

Mấy vận đùa mây lạc khắp nơi

Vang vọng tầng không ru mấy khúc

An nhàn khắp chốn rộng tay vời

 

Minh  Đông
 
 

____________________________
 
XUÔI NGƯỢC DÒNG ÐỜI
 
(Thân họa bài Tìm chỗ Náu )

 Xuôi xuôi ngược ngược khắp gầm trời
Nặng gánh thơ say thỏa chốn chơi
Sáng sáng mênh mang lời biển gọi
Chiều chiều nhạc liễu lả lơi mời
Ðầu ghềnh thấp thoáng Trăng gieo mối
Cuối bãi thuyền phiêu kết tịnh nơi
Tết rủ hoa cười đua dáng thắm
Vườn Xuân mộng đắm bóng ai vời …
 
Vũ kim Thanh
 
 Hân hoan chào đón thi hữu Vũ Kim Thanh đến chơi , thật hân hạnh cho trang thơ Đồng Lão.
Cám ơn lời chúc xuân và tấm thiệp thật đẹp. Nhân dịp xuân về Đồng Lão mến chúc anh cùng gia quyến cùng đón 1 mùa xuân an hòa ngập tràn hạnh phúc.
 
Bước Nhàn Du
(Mến họa xuôi ngược dòng đời)
 
Cất bước nhàn du giữa đất trời
Thơ đề bút lộng thản nhiên chơi
Sang đông thưởng sắc mai hồng tụ
Ghé bắc xem câu đối liển mời
Lộc biếc xinh tươi khoe khắp chốn
Xuân vinh rạng rỡ đáo cùng nơi
Lòng nghe cảm xúc dâng tràn lạ
Tất thảy ưu tư bổng chuyển vời
 
Đồng Lão
 

NÉT ÐẸP NHÂN VĂN
 
(Tất thảy ưu tư bỗng chuyển vời)
Người ơi lửa khói dẫu muôn nơi
Ta cùng một mẹ trong mưa gió
Ðất nước ngàn xuân có vị đời
Hướng tới tương lai xây mộng mới
Nhìn về quá khứ xóa sầu khơi
Thân hòa bạn hữu năm châu lại
Nét đẹp nhân văn mãi tuyệt vời
 
Vũ kim Thanh
 

Xuân Bình Yên
 
Nét đẹp văn nhân mãi tuyệt vời
Nên dòng thuận thảo khiến môi tươi
Bình yên hãy đến bình yên nhé
Hạnh phúc về đây hạnh phúc ơi
Rộn rả thanh tầng câu hát vọng
Bừng vang âm hưởng điệu ru hời 
Xuân về sưởi ấm niềm vui mới
Để suối nguồn thơ mạch chữ khơi
 
Đồng Lão
Đồng Lão 10.02.2008 23:50:05 (permalink)
0
Đầu năm chúc vui.
 
Ghé thăm Đồng Lão cùng lời chúc
Xông đất đầu năm vừa đúng lúc
Tuổi hạp người vui đích thị đệ
Phát sồi phát hỷ lại nhiều phúc.
-bachvan-
 
Đầu năm BV ghé xông đất Đồng Lão huynh vài câu vui lấy hên

 
Cám ơn lời chúc dí dỏm vui tươi của Bạch Vân , đừng buồn Lão Đồng trả lời chậm trễ nhé.
 
Âm
 
Khả hỷ tân niên đa hữu chúc
Xuân vinh bái bái liên căn lúc
Tạ tri hảo ý bất dung hề
Nhất thiết kim bằng đồng hưởng phúc
 
Đồng Lão
 
Dịch
 
Thật vui năm mới được lời chúc
 Xuân tươi phơi phới đến cùng lúc
Cám ơn ý đẹp mãi không quên
Cùng với anh em ta hưởng phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 04:47:56 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 11.02.2008 00:00:51 (permalink)
0


GÁI CỦ CHI chỉ CU hỏi củ chi
(không rõ tên tác giả)

DÂN CẦN THƠ không CẦN phải cần thơ

Trần Mạnh Hùng


Trai Hàn Quốc cuốc hàng về hàn quốc *(nước nghèo)

Dân Bắc Cạn bán cặc về bắc cạn

Trai Yên Thế ê thiến nằm yên thế
(đối chưa chuẩn nhưng cũng hoạ cho vui)


Ha haha....Bác Trần Mạnh Hùng ơi , Đồng Lão thấy câu này của Anh Đuyên Hồng thật hay và sát nghĩa lắm chứ. Cám ơn Đuyên Hồng đã cho Đồng Lão được xem những câu đối vui.
Đồng Lão 11.02.2008 03:40:08 (permalink)
0
Ghẹo Bạn

Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lại trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi

Đồng Lão
 
Xin lổi tất cả các bạn vì sự lẩn thẩn của Đồng Lão ở bài Ghẹo Bạn này , do vì lổi thất niêm ở 2 câu chót rồi anh Minh Đông nhắc khéo cho Đồng Lão nhưng lại vô tình gây hiểu lầm Đồng Lão thành thật xin lổi , đồng thời xin sửa lại 2 câu chót như sau :
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lại trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Chắc ngại về nhà nghe vợ hứ
Đành xơi nước ngọt một mình thôi
 
Đồng Lão
 
Nhà bác Minh Đông này thiệt là sáng mắt  cám ơn nhiều nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 03:41:53 bởi Đồng Lão >
Minh Đông 11.02.2008 04:29:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Ghẹo Bạn

Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lại trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Cao đô bởi ngại bà nhà hứ
Chỉ dám ngồi đong nước ngọt thôi

Đồng Lão
 
Xin lổi tất cả các bạn vì sự lẩn thẩn của Đồng Lão ở bài Ghẹo Bạn này , do vì lổi thất niêm ở 2 câu chót rồi anh Minh Đông nhắc khéo cho Đồng Lão nhưng lại vô tình gây hiểu lầm Đồng Lão thành thật xin lổi , đồng thời xin sửa lại 2 câu chót như sau :
 
Ghẹo Bạn
 
Bạn hiền cứ nói đến đây vui
Thấy rượu sợ say lại trốn chui
Chỉ mấy ly quèn đưa đẩy tới
Vài ba xị nhạt thoái de lùi
Mời ăn lại chối không cầm đũa
Đã nhậu mà sao hổng thấy mùi
Chắc ngại về nhà nghe vợ hứ
Đành xơi nước ngọt một mình thôi
 
Đồng Lão
 
Nhà bác Minh Đông này thiệt là sáng mắt  cám ơn nhiều nhé.

======================================================

Ai nào dám trách cứ hay pha phach nhà "bằng hữu" này chứ???
Chỉ mong rằng thông cảm cho M D cày bừa bận rộn chui ra chui vào không
thường xuyên mà thôi !!!!Mến

VUI
 
Qua quả là vui đó mới vui
Can chi vạch rõ để người chui
Văn chương ảo lộng chân thành giả
Mộng thực mở bày tiến tới lui
Nhân thế vẹn toàn không có chỗ*
Bạn bè san sẻ đó thơm mùi
Tâm thành chẳng ngại đời xoay ngược
Rót nữa mời huynh ấm chút thôi
 
Minh Đông
 
*con người là lầm lỗi (human is unperfect)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 04:32:18 bởi Minh Đông >
Đồng Lão 11.02.2008 10:24:23 (permalink)
0
Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 
Vy Ân 11.02.2008 11:24:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt lặng căm quyện nắng tàn.(*)
dón dén bên em bay thật nhẹ
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 13:07:25 bởi Vy Ân >
Truongsoi 11.02.2008 11:41:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý                                          Tri âm
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian         Phóng tầm mắt ra khắp thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn      Chẳng đâu vui bằng chốn văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc   Cớ gì duyên bén người lại bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than           Vì sao sầu chuốc để lòng than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận            Trải lòng tâm sự đâu phải hận           
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn        Chăm chút tay hoa mãi chẳng tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ     Ôi sao yêu quá hồn văn sỹ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan     Suối nguồn thơ chảy chẳng hề khan
 
 
      Đồng Lão                                                   Trương sỏi
 

lá chờ rơi 11.02.2008 14:31:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Vy Ân

Xướng kính mời.
 
Hữu Duyên Thiên Lý
 
Thắp đuốc mà đi giữa thế gian
Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn
Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc
Trọn kiếp cô sầu lại thở than
Cố viết nên thơ thơ ẩm hận
Lo tô thắm chữ chữ tương tàn
Thương cho cánh bút người thi sĩ
Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan
 
Đồng Lão
 

MỘNG MƠ
Nâng niu em nhé hởi thời gian.
Hãy vuốt tóc em giữa tiếng đàn
Hãy sưởi tơ lòng bằng điệu nhạc.
Hãy mang ánh sáng xoá lời than
Trái tim không nói bằng ngôn ngữ
Ánh mắt chìm sâu đến ẩn tàng.(*)
dón dén bên em như quyến luyến
Trong làn gió thoảng lá cười khan
Vy Ân
 
(*) vần TÀN  Vy Ân chiụ thua  câu này đối không được Bác Đồng Lão chiụ giúp không?




CHỚ LÀM THƠ CHẾT
(thân họa Hữu Duyên Thiên Lý)
 
Tiếng thương tiếng ghét của nhân gian
Cung bậc không theo được tiếng đàn
Lúc giận đôi câu buồn lại tức
Khi hờn trăm chữ trách rồi than
Mượn thơ viết nỗi HỜN - thơ tủi
Lấy vận ghi câu GIẬN - vận tàn
Lai láng tình thơ dòng suối ngọt
Chớ làm thơ chết chốn khô khan !
Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 07:40:20 bởi lá chờ rơi >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 179 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9