Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 179 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 23.07.2007 23:14:26 (permalink)
0
luonghoa

Cảm ơn Đường Lão chủ nhiều nhiều !!
Luonghoa còn trẻ nên DL ưu tiên cho vô đây tán gái nha !!!
Ngồi mơ mộng có mấy vần thơ lạc vận Tán S Anh nà !!



Nàng Thơ

Lung linh ánh nguyệt đệm gót hồng
Thả dài dáng ngọc nhẹ như không
Vạt Toc bỏ quên buông theo gió
Dải Lụa ngang lưng giữ mộng lòng
Nhành Hoa cũng thẹn buồn theo gió
Khóm Trúc trầm ngâm lặng đứng trông
Số mình đào hoa nên cứ kệ
Mặc Nàng đến hỏi...Tớ làm Chồng


Uhm

Chào Luonghoa , rất vui khi thấy bạn thả thơ , cứ tự nhiên mà xua quân nam hạ nhưng các nữ tướng ở đây chẳng phải tầm thường , nếu trúng chiêu bị trày da tróc vảy mà đâm giận thì chỉ xin Luonghoa công tử hạ thủ lưu tình thương hương tiếc ngọc 1 chút nhé.

 
Bài thơ trên rất hay chỉ cần điều chỉnh 1 chút sẽ thành 1 bài thơ đường hoàn mỹ , ĐL xin mạo muội nhé
 
Nàng Thơ
 
Ánh nguyệt lung linh đệm gót hồng
Treo dài dáng ngọc nhẹ như không
Tóc mây vén lọn theo làn gió
Áo lụa ôm lưng giữ mộng lòng
Khóm trúc trầm ngâm mong ước đợi
Nhành hoa bẽn lẽn thẹn mơ trông
Phong lưu kiếp số thôi đành đợi
Tớ được nàng yêu gọi tiếng chồng
 
Uhm

Coi Chừng


Sương mai đọng giọt ướp cành hồng
Gió khẽ đưa vèo rớt khoảng không
Chàng hỡi đào hoa thì cũng mặc
Em đây lắm mối chẳng phiền lòng
Duyên ưa chỉ thắm đi đâu thoát
Phận đẹp tơ hồng há phải trông
Anh nhớ đừng buông mồi bắt bóng
Coi chừng lắm mối...chẳng thành Chồng

Sương Anh

luonghoa ơi...coi như tán S -ương Anh hổng xong rồi hén hihihihihi, còn một S nưã đó , ráng đi ha, luonghoa cố lên....



Không đề

Chớ dại hai tay mấy nhụy hồng
Đời rằng lắm mối tối nằm không
Lòng thơ chỉ mộng người chung ý
Giấc ngọc nào mơ kẻ dối lòng
Bướm lượn ong vờn thì cũng mặc
Tình se lạc buột mới hoài trông
Đây còn chửa biết ai kia rõ
Cắc cớ sao nên nghĩa vợ chồng

TA

sức chơi sức chịu  hử
Yêu nà
 
Thương Em cái tội má em hồng
Đôi môi chín đỏ...lại phòng không
Có yêu mới nói rằng Anh nhớ
Chẳng ghét cớ sao để trong lòng
Có thương có nhớ rồi có mộng
Có hờn có trách để rồi trông
Hai tiếng "Yêu Em " Anh sẽ nhớ
Chỉ mong hai " Ấy" Gọi tiếng Chồng
[sm=yeah.gif][sm=yeah.gif][sm=yeah.gif]
 
Uhm
Suonganh ơi  !!!! một S đã mệt rồi này  !!
S nữa chắ chít à  !!
 
Cẩn Thận nhé
 
Muốn thử đưa tay ngắt nụ hồng
Mà rồi hổng biết trúng gai không
Nhìn thân tua tủa lo xanh mặt
Ngó cánh đu đưa giận tím lòng
Ngại nắng phai hương đau đáu đợi
E sương nhạt sắc ngẩn ngơ trông
Sôi gan tém trọn luôn hai đóa
Bỗng thấy thê lương khổ chất chồng
 
Đồng Lão
 
Luonghoa hãy nhín chút thời gian để ý luật bằng trắc và 2 cặp đối 3,4...5,6 ở 2 bài thơ của SuongAnh và Tramanh nhé
Chúc vui các bạn.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 10:33:51 bởi Đồng Lão >
CauBe 23.07.2007 23:35:05 (permalink)
0
Chiện xưa oyy là xưa gòyy ĐL ui. Dí lại chỉ tại ngừ ta dư thì giờ mún nóai chiện tào lao hoy chứ hong kóa dính dáng gì đến Cổ mộ hay HoaSon lại càng hong liên can gì đến ĐL nin ĐL đùng kóa ái ngại nà.

Hoyhoy, Td cao đâu muh cao, kóa một thước năm hong tính guốc nà

Đl đã có lòng hoy đành nhém 1 con mét bỏ đường dzô ly hé


Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão


Hoạ
 
Lẳng lặng đàn chim lượn cuối trời
Chao mình chiếc lá ngập ngừng rơi
Mây hờn nắng sớm soi vàng lối
Gió giận mưa hôm phủ kín đời
Vạn ức sao sa hồn khắc khoải
Muôn nghìn sóng vỗ dạ chơi vơi
Trăng gieo luyến nhớ bên hồ lạnh
Nhắc đến làm chi mộng nửa vời !

 
Td - ThuyAnh
Jul 22 2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 23:36:13 bởi CauBe >
hobac 24.07.2007 02:29:19 (permalink)
0
Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão

----------------------------------------


Tình Viễn Xứ

Nhạn biếng về Nam chẳng vén mây
Kêu sương ai oán nhánh phong gầy
Tình lẻ thân riêng trời viễn xứ
Duyên hờ đời bạt một chén say
Non xanh 
thề ước người khuất bóng
Nước biếc mộng xưa vương nhớ đầy
Muốn trải lòng mình cùng bão tố
Mơ hồ trong một thoáng sum vầy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 02:07:57 bởi hobac >
hobac 24.07.2007 02:39:44 (permalink)
0
Đẹp quá ! xinh tươi một cánh hồng
Lung linh khoe sắc...hỏi yêu không?
Nắng Hè nóng hở khoe lưng đẹp

Tuyết lạnh Đông che hết bận lòng

--------------------------------------------

"Đẹp quá ! xinh tươi một cánh hồng"
Đem về tớ ướp...có được không?
Nắng hè nóng nực tay tớ quạt
Tuyết lạnh Đông đơn tớ ấp lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 22:42:59 bởi hobac >
Đồng Lão 24.07.2007 02:42:45 (permalink)
0
Chiện xưa oyy là xưa gòyy ĐL ui. Dí lại chỉ tại ngừ ta dư thì giờ mún nóai chiện tào lao hoy chứ hong kóa dính dáng gì đến Cổ mộ hay HoaSon lại càng hong liên can gì đến ĐL nin ĐL đùng kóa ái ngại nà.

Hoyhoy, Td cao đâu muh cao, kóa một thước năm hong tính guốc nà

Đl đã có lòng hoy đành nhém 1 con mét bỏ đường dzô ly hé

Luyến xưa

Nghe âm nhạn lạc cuối chân trời
Vọng đến hồ như tiếng lệ rơi
Lá khóc thu tàn xơ xác lộc
Mây buồn nắng nhạt tối tăm đời
Sương giăng tóc rũ thương còn đọng
Nước chảy tình trôi nhớ chữa vơi
Cố giữ ngày xưa trong kỷ niệm
Cho đêm mộng điệp vút cao vời

Đồng Lão

Hoạ

Lẳng lặng đàn chim lượn cuối trời
Chao mình chiếc lá ngập ngừng rơi
Mây hờn nắng sớm soi vàng lối
Gió giận mưa hôm phủ kín đời
Vạn ức sao sa hồn khắc khoải
Muôn nghìn sóng vỗ dạ chơi vơi
Trăng gieo luyến nhớ bên hồ lạnh
Nhắc đến làm chi mộng nửa vời !

Td - ThuyAnh
Jul 22 2007


Hay lắm , hay lắm Cậu bé ơi , bài họa thật hay và càng hay hơn nữa đó là sự thông cảm của Cậu Bé với tâm tình của Đồng Lão , thôi quên hết chuyện xưa ĐL xin họa dăm điệu buồn theo Cậu Bé nè.

Bâng khuâng bóng nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bước long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 03:24:31 bởi Đồng Lão >
Đỗ Hồng 24.07.2007 03:27:32 (permalink)
0


Bâng khuâng cánh nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bóng long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão 

 
Xin Lại Vần Thơ Trào Phúng
 
Đường thi đọc đã mấy ngày trời
Quanh quẩn chỉ còn nắng, lá rơi
Đâu nữa mấy vần vui thoát khổ?
Nào còn dăm chữ tếu quên đời?
Cuộc đời viễn xứ buồn không dứt
Kiếp sống tha phương nhớ chẳng vơi
Sao chẳng làm thơ vui một tí
Khi ngày tháng cũ quá xa vời
 


thonv 24.07.2007 03:47:01 (permalink)
0
Sẻ non sẻ mỏ viên đã xẻ
Đại bàng bàng móng bấu bàng xanh
Đường thi đường ngọt đường trắc nghiệm
Đường tham đường nhựa nạn đường tai
Thơ ấu trong thơ hồn thơ trẻ
Lão đời não đọng tại lão nhân
Nhân những nhân tâm thành nhân thế
Trọng tài tài trọng chớ trọng tài

Làm quen với các bác một bài không biết có đúng luật đường thi không?
Nếu chưa đúng mong các cao nhân sửa giúp!
Đồng Lão 24.07.2007 03:48:41 (permalink)
0
Đôi Lời...

Sương Anh mới được nhập gia môn
Có biết chi đâu biểu trưởng thôn
Mắc cỡ vì hành nào xuất sắc
Ngại ngùng bởi học cũng chưa khôn
Cám ơn Đồng Lão nay khuyến khích
Đáp tạ Sương Anh sẽ cố hơn
Xin phép vui chung cùng các Bác
Thơ Đường hy vọng mãi trường tồn

Sương anh

 
Cảm Kích
 
Cảm kích Sương Anh viếng bổn môn
Tay khoa bút ngọc rạng cô thôn
Văn hay khiêm tốn làm như dại
Chữ giỏi nhún nhường quả thật khôn
Nhã nhặn nhu mì không kẻ sánh
Đoan trang lịch sự chẳng ai hơn
May thay quán có nàng phù trợ
Sẽ giúp trang thơ được bảo tồn
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 03:53:31 bởi Đồng Lão >
hobac 24.07.2007 05:31:07 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong



Bâng khuâng cánh nhạn chắn khung trời
Cố xoãi mình nâng vạt nắng rơi
Vỗ cánh hoang vu hoài vọng xứ
Nghiêng vai lạc lỏng luyến lưu đời
Buồn thân phiêu bạt mê tình đoạn
Khóc phận tiêu điều huyễn mộng vơi
Ngã bóng long đong miền đất lạ
Niềm yêu cố chuyển cũng không vời.
 
Đồng Lão 


Xin Lại Vần Thơ Trào Phúng
 
Đường thi đọc đã mấy ngày trời
Quanh quẩn chỉ còn nắng, lá rơi
Đâu nữa mấy vần vui thoát khổ?
Nào còn dăm chữ tếu quên đời?
Cuộc đời viễn xứ buồn không dứt
Kiếp sống tha phương nhớ chẳng vơi
Sao chẳng làm thơ vui một tí
Khi ngày tháng cũ quá xa vời
 




Trào Phúng Cửa Chùa

Em đã chào rồi còn Phúng...Trời!
Xiền em thế hết nước mắt rơi
Vẫn tưởng đi chùa vui cảnh Phật
Ai biết yêu sư lại khổ đời
Đã kiện lên chùa xin xuống tóc
Sư chùa cũng có lúc chơi vơi
Theo tình em cứ ôm cửa Phật
Trần thế ô hô cũng tuyệt vời!


trả cho bác mấy vần trào phúng...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2007 01:56:08 bởi hobac >
Đồng Lão 24.07.2007 07:08:06 (permalink)
0

Sẻ non sẻ mỏ viên đã xẻ
Đại bàng bàng móng bấu bàng xanh
Đường thi đường ngọt đường trắc nghiệm
Đường tham đường nhựa nạn đường tai
Thơ ấu trong thơ hồn thơ trẻ
Lão đời não đọng tại lão nhân
Nhân những nhân tâm thành nhân thế
Trọng tài tài trọng chớ trọng tài

Làm quen với các bác một bài không biết có đúng luật đường thi không?
Nếu chưa đúng mong các cao nhân sửa giúp!

 
-------------------------------------
 
Mến chào bạn thonv đã quá bước đến thăm , cám ơn đã  lại 56 chữ thật lạ mắt.
 
Bạn à ! cái này không phải là đường luật vì đường luật mỗi chữ đều tuân thủ theo luật bằng trắc nhất định, ngoài ra câu 3,4 và 5 , 6 đều phải đi theo vế đối hẳn hoi , đối ý đối luật còn đối luôn cả từ loại .
 
Đồng Lão nhận thấy các bạn ai nấy đều có sẳn vốn liếng văn chương rất khá , ngoài ra còn có cả tâm hồn nghệ thuật nữa nhưng vì chưa có dịp tham khảo luật lệ của thơ đường , phần nhiều thì cứ viết đủ 7 chữ tám câu năm vần rồi ngỡ rằng đó là thơ đường , tình thật không phải vậy đâu.
 
Các bạn đừng lo , vấn đề này không khó giải quyết , ở vnthuquan đã có bản hướng dẩn cách làm thơ đương do chị bảy Viet Duong Nhan soạn thảo , xin nhín chút thời gian vào đó tham khảo , các bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ cách thức để hoàn chỉnh 1 bài thơ , sau khi các bạn đã nhận thấy được sự khác biệt giữa thể thơ thất ngôn bát cú và thơ đường khác nhau như thế nào thì lúc vào xướng họa sẽ được dễ dàng hơn
 
Đôi dòng tâm tình mong các bạn để ý cho , cầu chúc các bạn sẽ được thành công trên bước đường phát triển nghệ thuật
 
Đồng Lão kính.
Đồng Lão 24.07.2007 07:15:10 (permalink)
0
Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.
 
Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão
Nam Phuong Nhan 24.07.2007 08:48:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão


Mới luyện xong "Đường...phèn kim cang chưởng" nên vội vã phá quan ra hành hiệp giang hồ, nào ngờ gặp ngay "Thằng ba xạo" của Đồng Lão bèn thử "công lực" họa 1 cái , xong rùi quay vô động...luyện tiếp  "Đường...tán công"  
 
Thằng ba xạo 2 
 
Hôm đó rủ em đi sắm vàng
Em nói em hổng thích...nữ trang
Vào tiệm em đến quầy...đá quý
Anh nghe hồn phách muốn...lang thang

Cũng tại thương em nên phải cố
Phùng môi, trợn mắt thử làm...gan
Ruộng, đất, nhà, xe đem bán hết
Tàn gia, bại sản thử yêu nàng 
 
NPN  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2007 13:12:39 bởi Nam Phuong Nhan >
SuongAnh 24.07.2007 12:54:47 (permalink)
0


Đôi Lời...

Sương Anh mới được nhập gia môn
Có biết chi đâu biểu trưởng thôn
Mắc cỡ vì hành nào xuất sắc
Ngại ngùng bởi học cũng chưa khôn
Cám ơn Đồng Lão nay khuyến khích
Đáp tạ Sương Anh sẽ cố hơn
Xin phép vui chung cùng các Bác
Thơ Đường hy vọng mãi trường tồn

Sương anh

 
Cảm Kích
 
Cảm kích Sương Anh viếng bổn môn
Tay khoa bút ngọc rạng cô thôn
Văn hay khiêm tốn làm như dại
Chữ giỏi nhún nhường quả thật khôn
Nhã nhặn nhu mì không kẻ sánh
Đoan trang lịch sự chẳng ai hơn
May thay quán có nàng phù trợ
Sẽ giúp trang thơ được bảo tồn
 
Đồng Lão

 
QUÁ KHEN
 
Quá khen Đồng Lão chủ Đường môn
Chỉ sợ Sương Anh phá nát thôn
Lời thật trình bày lên quán chủ
Tình ngay diễn giải bảo Sương khôn
Nào hay chiếu cố tài hèn mọn
Biết được rèn thêm giỏi giắng hơn
Thế mới biết danh Đồng Lão Chủ
Chuộng hiền đãi sĩ tiếng lưu tồn
 
Sương Anh
Diep Khai 24.07.2007 15:59:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão


 
Ngáo
(hí họa Ngông)
Túng tiền cầm cố cả xà rông
Đóng khố ra sân gió phập phồng
Dưới nước lập lờ e đò lủi
Trên bờ lạng quạng sợ xe tông
Của nhà năn nỉ không thèm bế
Của nợ lăng xăng lại muốn bồng
Ê sắc nhang đèn am miếu viếng
Đào hoa chóng chán quá chừng ngông
DK
Đỗ Hồng 24.07.2007 19:45:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Phỏng theo lời yêu cầu của bạn hiền Dohuhong , Đồng Lão xin lật lại những dòng thơ hư hỏng khi xưa tặng bạn làm vui rồi chúng ta cùng họa nhé.

Thằng Ba Xạo
 
Rất muốn cùng xây nghĩa đá vàng
Nào ngờ thiên lý bất dung gian
Đinh ninh định số se đôi lứa
Bỡ ngỡ phần duyên rẽ một đàng
Quá giận kêu trời hăm nguyệt lão
Rồi điên réo đất dọa hồng nhan
Người ta mới hỏi sao khùng vậy
Nó nổ rằng tui hổng thích nàng
 
Đồng Lão

 
 
Bất Xứng
 
Đâu phải thế gian chỉ có nàng
Trai tài như tớ lắm hồng nhan
Hữu duyên ắt gặp tình trên phố
Vô phận thì mang ách giữa đàng
Nàng xấu như ma, không dám dối 
Ả đen tựa quỉ, chẳng hề gian
Làm sao xứng với người như tớ
Đồng Lão, đúng không hở bạn vàng?
  
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 179 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9