Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 179 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vũkimThanh 18.02.2008 00:44:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Đồng Lão

TRƯỜNG CA XƯỚNG HỌA
 
( Thân tặng Ðồng Lão )
 
Tiếp nối trường ca sóng nhạc vang
Ðường thi xướng họa đượm đôi hàng
Xuân xanh rực rỡ muôn hoa nở
Vũ điệu Trăng khơi tấu rộn ràng
Khuấy nước tìm nhân vờn tục lụy
Mài son kiếm nghĩa vẽ thiên đàng
Phù sinh vạn hạnh tâm trang điểm
Trống phách trong tim mở hội vàng
 
Vũ kim Thanh
 
Rất cám ơn Ðồng Lão tới thăm nhà , Vũ kim Thanh quá bận trong công việc nay mới có lời thân tặng Ðồng lão , chúc vui và tràn đầy hạnh phúc. Vũ kim Thanh

Rất vui khi nhận được "Trường ca xướng họa " từ anh Vũ Kim Thanh đề tặng , cám ơn rất nhiều. Xin lổi hồi đáp chậm trể vì đêm qua đến giờ say sưa dữ quá , bây giờ khá lên 1 chút liền trả lời đây.
Bài xướng này anh Thanh thả vận thiệt độc , tất cả 5 vần đều là "trầm bình thanh" thiệt khó ngâm cho hay. Đồng Lão chỉ cố gắng đến đâu hay đó để cùng vui với anh nhé.
 
Niềm Tương Ái
 
Ngắm áng thơ bay dưới nắng vàng
Lòng vui cảm xúc họa dăm hàng
Dung hòa vũ trụ tầm thanh thản
Quyện lẩn thiên nhiên giải buộc ràng
Nghĩa bái anh em toàn quốc nội
Hiếu dâng phụ mẫu vẹn gia đàng
Con tim mở rộng niềm tương ái
Khúc nhạc đoàn viên rộn tiếng vang 
Đồng Lão


Thân chào Ðồng Lão ngày Tết tôi cũng bù đầu vào công việc và cũng bị (ma men lôi cuốn) nên thơ phú cũng có phần sơ xuất, tôi cũng chỉnh bỏ bớt đi một (Trầm bình thanh) cho dễ ngâm dễ họa và hoàn thiện hơn.Cám ơn Ðồng Lão có ý kiến và họa thơ , mong ÐL chỉnh lại câu hoạ trong quote dùm nhé. Thân ái vũ kim Thanh
 
 Mến chào anh Thanh , vậy thì bây giờ tôi sửa lại nơi bài họa câu cuối như trên thành phép họa hoán vận , gộp cả 2 bài liền nhau chúng ta mở đầu và kết thúc sẽ là bằng phù bình thanh nhé. Chúc vui

 
Ðồng Lão thân mến , bố cục của hai bài thơ như vậy cũng tốt đẹp , có niềm hạnh phúc và thân ái nhiều ,nhạc điệu cũng thanh thoát và tươi sáng thêm, cám ơn Ðồng Lão , chúc vui vẻ và thân ái  Vũ kim Thanh


bachvan 18.02.2008 07:39:33 (permalink)
0
Lão Đồng ơi ! đổi đề tài đi để chị em phụ nữ góp tiếng với
chứ .

Cảnh giác

Chị hởi, em ơi, để mắt nhìn
Đàn ông có dấu hiệu tư tình :
Lơ là chê  gối nhà  xưa cũ
Chăm chút đổi  tay ẻn  mới tinh
Đột xuất họp hành siêng đối tác
Thường xuyên thoái thác nhạt duyên mình
Xem ta nhan sắc phai tươi tắn
Hay " tám ", hay "quà " nên mất xinh .



Mến chào Cúc Vàng đã đến vui chơi cùng Đồng Lão , xin lỗi trả lời chậm ha vì Đồng Lão mỗi ngày không có nhiều thời gian rảnh nên trả lời với các bạn không được nhiều , thành thật xin lỗi nhé.
Mến họa "Chẳng Phục"
 
Bởi Vì Ai
 
Lòng ngay há sợ mấy cô nhìn
Sở dĩ đàn ông hết cảm tình
Bởi bị trông chừng như quản giáo
Rồi thì sách hạch giống chằn tinh
Đi đâu một chút thì tra ví
Gạn tới nữa đêm thiệt bực mình
Đám bạn than vầy tui chẳng phục
Nên lòng vẩn thấy mấy nàng xinh *
 
Đồng Lão
 
*Biết rằng là dại , nhưng mà thấy sao thì nói vậy thôi.
 
-Bạch Vân họa đảo vận cho có vẻ "phong phú"

 Hiểu lầm
 
Hay "quà" nay ú chẳng còn xinh
Đâu dám khoe ai "chiện" chúng mình
Do đó đi tìm duyên lếu láo
Cho nên chạy kiếm cớ linh tinh
Cơm ăn riết oải đâm ra ngán
Phở nuốt lửng ngon biến đổi tình
Không phải đàn ông ham của lạ
Bởi vì ai đó hết ưa nhìn.

-bachvan-


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 07:44:39 bởi bachvan >
phamthicucvang 18.02.2008 12:17:25 (permalink)
0
Trời ơi , theo Đồng Lão thì CV " chằn tinh " ,theo Bạch Vân thì CV
 " mập ú " cả 2 phỏng đoán đều trúng phóc luôn ... vậy , chị em nào
giống CV thì mau mau lên tiếng nhe .
ptcv
Đông Tà 18.02.2008 17:06:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Thấy hợp lý ko Đồng Lão?:-) tôi vừa đến tỉnh Khánh Hoà nhưg có 1 mình nên nhát quá.Giá có lão thì để lão đi trước,tôi theo sau thì đỡ biết bao nhiêu hìhì..có gì dễ chạy hơn đó mà.

Nhắn bác Đông Tà 
Mèn ơi tôi trả lời như vậy mà bác còn chưa thỏa mãn sao? bộ bác thiệt muốn biết về cái khoảng trong trắng ngây thơ à , nói ra thì mắc cở chứ thiệt mà như lời bác nói bác vẩn còn.....thì tôi với bác là 1 loài sinh vật sắp bị tuyệt chủng trên thế giới chỉ còn lại có 2 con mà thôi

Hai bác Đông Tà , Đồng Lão hào phóng như thế mà ở không thì M Đ này
khó mà tưởng tượng nổi...
 


Trước tôi chưa gặp ai nên chỉ làm một bài thơ tự thán về sự « nhát gái ». Nay nghe Đồng Lão và Đông Tà tự thú việc ấy nên xin repost để tặng hai lão ấy :

NHÁT GÁI TÌM MAI
(thân tặng hai lão nhát gái)
 
Tình trong như đã ... miệng* còn e
Ai nói giùm tui một tiếng ... nè !
Được vợ dâng ông heo thủ vĩ
Sinh con mời cụ bát xôi chè
Vợ hiền con thảo mà vui vẻ
Nghĩa đáp ơn đền chẳng khắc khe
Mỗi lúc nhớ xưa mình nhát gái
Lại mời ông mối** nhậu say nhè !
Lá chờ rơi
 
* các ông thi sởi giàu chữ nghĩa nên nói văn vẻ là “mặt ngoài còn e”. Nhưng sự thực là nhát gái không dám nói, nên “miệng còn e” mới là trúng phóc !
** ai muốn làm ông mối xin “mại vô”, còn chỗ trống.
 
Khổ Lắm Bác Ạ
 
Tim thời rạo rực mặt ngoài e
Bác hỡi nghe tôi tâm sự nè
Thiếu vợ buồn khuya trơ cán cuốc
Không em lỡ mốt sụm bà chè
Anh hùng lại sợ leo triền núi
Hão hán mà run vượt sóc khe
Nghĩ đến lòng sầu giăng bãi hoãi
Lê vào quán nhậu kể lè nhè
 
Đồng Lão
 




Tội nghiệp quá,Bác Lá gặp cháu cũng 3,4 lần rồi mà nói thế thì oan uổng quá!Đồng Lão nhát gái là cái chắc rồi chứ như Tà tui cũng nhát mà là nhát (hù) cho ng ta chạy lão Đồng ạ hehe..
À,nếu nhớ ko lầm thì năm nay Bác Lá vừa đúng 80 tuổi đó lão Đồng.
Vừa về nên hí hoáy hoạ vui nhé.:-)
 
Đúng là khổ thật
 
Bác ạ trời sinh chẳng ngại e
Mà cho quới tính biết sao nè
Tuy rằng vóc dáng không khôi vĩ
Có tí oai phong biết..rượu chè!?
Phận lỡ trao người đời rộn vẻ
Tên thì khoái nhát đứa hù khe
Đồng ù té chạy nghe hơi gái
Nếu gặp Tà đây chỉ khóc nhè
 
18/02/2008
CSL
 
Tội nghiệp lão Đồng quá đi thôi haha..
Truongsoi 18.02.2008 17:35:20 (permalink)
0
          Kính Đồng Lão cùng các vị bằng hữu
 
Vui xuân kính mời Đồng Lão làm chủ hội cờ cho anh em mỗi người góp vui một ván. 
 
 
           Chơi cờ
 
Chơi cờ mãi tính chẳng đổi thay
Cứ thí bừa lũ tốt chúng bay
Chẳng phải toan tính như xe pháo
Khi cứu tướng mới phải chết thay
 
Ngẫm ra lũ tốt thế mà hay
Bàn cờ đông nhất bọn chúng mày
Nếu không dàn hàng canh biên ải
Hai tướng nhìn nhau trơ mặt ngay
 
Chỉ bậc kỳ nhân trí anh minh
Quý tốt như máu thịt của mình
Tốt đứng giữa cung cờ thế bí
Tướng cũng hết đường phải hy sinh./.
lá chờ rơi 18.02.2008 18:17:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà

À,nếu nhớ ko lầm thì năm nay Bác Lá vừa đúng 80 tuổi đó lão Đồng.


 
Lão Tà lật tẩy ta toan chiếm độc quyền. Nhưng đây đã có cách :


 

BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

Minh Đông 18.02.2008 22:33:44 (permalink)
0

Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Đông Tà


 

BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

*******************************************************
vui họa Bán Tuổi
 
Nhận Tuổi
 
Trời ban hứng thọ hỏi chi nhiều
Bạc tỷ vàng muôn cũng phải tiêu
Lão khất cửu tuần mong mấy cắc
Phú hào ngũ thập bỏ muôn niêu
Đầu năm một tiếng bao người sợ
Cuối tháng không lời chỉ nó xiêu
Chớ phí dù còn hăm mấy lẻ
Gái tơ?....run rẩy…đến là liều
 *
Hi Hi hi hi hi
Minh Đông
 
Đồng Lão 18.02.2008 23:35:08 (permalink)
0


 

BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

*******************************************************
vui họa Bán Tuổi
 
Nhận Tuổi
 
Trời ban hứng thọ hỏi chi nhiều
Bạc tỷ vàng muôn cũng phải tiêu
Lão khất cửu tuần mong mấy cắc
Phú hào ngũ thập bỏ muôn niêu
Đầu năm một tiếng bao người sợ
Cuối tháng không lời chỉ nó xiêu
Chớ phí dù còn hăm mấy lẻ
Gái tơ?....run rẩy…đến là liều
 *
Hi Hi hi hi hi
Minh Đông
 
Kính hoạ Bán Tuổi với bác Lá , đồng thời tiếp tục kể lể cho Minh Đông nghe
 
Bác Bán Đồng Mua
 
Bác bán Đồng mua để sống nhiều
Vì vầy chắc sẽ sớm tàn tiêu
Giục thì chẳng dậy buồn đau ruột
Kiếm vợ không ra tủi ngập niêu
Tánh nhát đêm ngày phơi gió độc
Tình chân năm tháng đợi nàng xiêu
Thân sầu bởi tuổi luôn mười bảy
Gặp gái là run hổng dám liều
 
Đồng Lão
 
Đã bao năm rồi mà tuổi luôn 17 không lớn thêm được , biết phải làm sao  !!!!

Đồng Lão 19.02.2008 00:50:02 (permalink)
0

Lão Đồng ơi ! đổi đề tài đi để chị em phụ nữ góp tiếng với
chứ .

Cảnh giác

Chị hởi, em ơi, để mắt nhìn
Đàn ông có dấu hiệu tư tình :
Lơ là chê  gối nhà  xưa cũ
Chăm chút đổi  tay ẻn  mới tinh
Đột xuất họp hành siêng đối tác
Thường xuyên thoái thác nhạt duyên mình
Xem ta nhan sắc phai tươi tắn
Hay " tám ", hay "quà " nên mất xinh .



Mến chào Cúc Vàng đã đến vui chơi cùng Đồng Lão , xin lỗi trả lời chậm ha vì Đồng Lão mỗi ngày không có nhiều thời gian rảnh nên trả lời với các bạn không được nhiều , thành thật xin lỗi nhé.
Mến họa "Cảnh Giác"
 
Chẳng Phục
 
Lòng ngay há sợ mấy cô nhìn
Sở dĩ đàn ông hết cảm tình
Bởi bị trông chừng như quản giáo
Rồi thì sách hạch giống chằn tinh
Đi đâu một chút thì tra ví
Gạn tới nữa đêm thiệt bực mình
Đám bạn than vầy tui chẳng phục
Nên lòng vẩn thấy mấy nàng xinh *
 
Đồng Lão
 
*Biết rằng là dại , nhưng mà thấy sao thì nói vậy thôi.
 
-Bạch Vân họa đảo vận cho có vẻ "phong phú"

 Hiểu lầm
 
Hay "quà" nay ú chẳng còn xinh
Đâu dám khoe ai "chiện" chúng mình
Do đó đi tìm duyên lếu láo
Cho nên chạy kiếm cớ linh tinh
Cơm ăn riết oải đâm ra ngán
Phở nuốt lửng ngon biến đổi tình
Không phải đàn ông ham của lạ
Bởi vì ai đó hết ưa nhìn.

-bachvan-

Trời ơi , theo Đồng Lão thì CV " chằn tinh " ,theo Bạch Vân thì CV
" mập ú " cả 2 phỏng đoán đều trúng phóc luôn ... vậy , chị em nào
giống CV thì mau mau lên tiếng nhe .
ptcv

_____________________________

phamthicucvang

Nghe người ta nói con gái nói có là không , nếu cô nào tự nhận mình vừa dữ vừa mập thì chắc là hiền lành và xinh đẹp lắm . Đồng Lão sáng nay mới uống thuốc liều của bác Lá cho nên bây giờ cảm thấy lá gan to thêm 1 chút , vì vậy mới có được những dòng thơ như sau
 
Thương nàng
 
Thuơng nàng mập dữ cũng đều xinh
Chẳng ngại người ta chọc ghẹo mình
Dẫu thiệt em là cô thủy quái
Tức thì anh hóa lão sơn tinh
Lên non xuống biển cùng xây mộng
Vượt suối băng ngàn hội hợp tình
Tí tửng cho đời trông lé mắt
Bàng dân thiên hạ khát khao nhìn
 
Đồng Lão
 
Tự nhiên hôm nay tui thấy tui gan quá
 
Trò chuyện với Cúc Vàng làm cho Đồng Lão bổng nhớ lại 2 đóa hồng nhan ngày xưa , Thu Cúc và Vancali. Không biết giờ này em ở đâu. ???
Minh Đông 19.02.2008 03:09:38 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão


 

BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

*******************************************************
vui họa Bán Tuổi
 
Nhận Tuổi
 
Trời ban hứng thọ hỏi chi nhiều
Bạc tỷ vàng trămcũng phải tiêu
Lão khất cửu tuần mong mấy cắc
Phú hào ngũ thập bỏ muôn niêu
Đầu năm một tiếng bao người sợ
Cuối tháng không lời chỉ nó xiêu
Chớ phí dù còn hăm mấy lẻ
Gái tơ?....run rẩy…đến là liều
 *
Hi Hi hi hi hi
Minh Đông
 
Kính hoạ Bán Tuổi với bác Lá , đồng thời tiếp tục kể lể cho Minh Đông nghe
 
Bác Bán Đồng Mua
 
Bác bán Đồng mua để sống nhiều
Vì vầy chắc sẽ sớm tàn tiêu
Giục thì chẳng dậy buồn đau ruột
Kiếm vợ không ra tủi ngập niêu
Tánh nhát đêm ngày phơi gió độc
Tình chân năm tháng đợi nàng xiêu
Thân sầu bởi tuổi luôn mười bảy
Gặp gái là run hổng dám liều
 
Đồng Lão
 
Đã bao năm rồi mà tuổi luôn 17 không lớn thêm được , biết phải làm sao  !!!!


quàng xiên cùng Đồng Huynh cho Vui nhá >>>>>

Mười bảy
 
Cứng cáp chân đi chẳng phải liều
Cầm bằng mỏi gối sợ chi xiêu
Vướng chiều mộng mị ôm giường chiếu
Chiêu nạn tơ tình bán chạn niêu
Tiếc thọ Đồng huynh đành tỏ thiệt
Xiêu tài Lão chủ phải xài tiêu
Mua năm mua tháng vừa thêm tuổi
Mười bảy sừng trâu gãy đuợc nhiều
 
Minh Đông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 03:11:04 bởi Minh Đông >
Trần Mạnh Hùng 19.02.2008 04:54:03 (permalink)
0

 
BÁN TUỔI
 
Trước cửa tiền không tuổi thọ nhiều
Ai mua nhường bớt kiếm tiền tiêu
Nghị non nhát quạu giành hai bụm
Giáo trẻ thèm oai dặn nửa niêu
Ba móm muốn thêm ria mép trắng
Bảy ròm đòi lấy cặp chân xiêu
Bán xong còn lại đâu hai chục
Gặp gái mười lăm … cứ hỏi liều !
Lá chờ rơi

*******************************************************
vui họa Bán Tuổi
 
Nhận Tuổi
 
Trời ban hứng thọ hỏi chi nhiều
Bạc tỷ vàng trămcũng phải tiêu
Lão khất cửu tuần mong mấy cắc
Phú hào ngũ thập bỏ muôn niêu
Đầu năm một tiếng bao người sợ
Cuối tháng không lời chỉ nó xiêu
Chớ phí dù còn hăm mấy lẻ
Gái tơ?....run rẩy…đến là liều
 *
Hi Hi hi hi hi
Minh Đông
 
Kính hoạ Bán Tuổi với bác Lá , đồng thời tiếp tục kể lể cho Minh Đông nghe
 
Bác Bán Đồng Mua
 
Bác bán Đồng mua để sống nhiều
Vì vầy chắc sẽ sớm tàn tiêu
Giục thì chẳng dậy buồn đau ruột
Kiếm vợ không ra tủi ngập niêu
Tánh nhát đêm ngày phơi gió độc
Tình chân năm tháng đợi nàng xiêu
Thân sầu bởi tuổi luôn mười bảy
Gặp gái là run hổng dám liều
 
Đồng Lão
 
Đã bao năm rồi mà tuổi luôn 17 không lớn thêm được , biết phải làm sao  !!!!



quàng xiên cùng Đồng Huynh cho Vui nhá >>>>>

Mười bảy
 
Cứng cáp chân đi chẳng phải liều
Cầm bằng mỏi gối sợ chi xiêu
Vướng chiều mộng mị ôm giường chiếu
Chiêu nạn tơ tình bán chạn niêu
Tiếc thọ Đồng huynh đành tỏ thiệt
Xiêu tài Lão chủ phải xài tiêu
Mua năm mua tháng vừa thêm tuổi
Mười bảy sừng trâu gãy đuợc nhiều
 
Minh Đông
 

SẮC NƯỚC
Nguyệt hoa, hoa nguyệt có đâu nhiều(*)
Quen nết bốc rời quá trớn tiêu (*)
Sớm mận , tối đào tình cá nước(*)
Mây tần,mưa sở hợp vung niêu. (*)
"Hoa xuân đương nhụy" càng thân thiết(*)
"Mưa gió dập diù" thấm ý xiêu (*)
Nửa cảnh, nửa tình  say sắc nước(*)
Hoa sao, hoa khéo chuốc duyên liều(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Kiều Nguyễn Du
Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng.
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng...
 
Thúc Sinh quen nết bốc rời.
Trăm nghìn đổ một trận cười như không...
 
Sớm mận tối đào lân la.
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng...
 
Mặc người mưa sở mây tần.
Những mình nào biết có xuân là gì...
 
một người dễ có mấy thân
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài
 
Nàng rằng mưa gió dập diù.
Liều thân, thì cũng phải liều đó thôi
 
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng...
 
Giá đành trong nguyệt trong mây.
Hoa sao, hoa khéo đọa đầy bấy hoa...
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 08:07:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Đồng Lão 19.02.2008 08:40:18 (permalink)
0

          Kính Đồng Lão cùng các vị bằng hữu
 
Vui xuân kính mời Đồng Lão làm chủ hội cờ cho anh em mỗi người góp vui một ván. 
 
 
           Chơi cờ
 
Chơi cờ mãi tính chẳng đổi thay
Cứ thí bừa lũ tốt chúng bay
Chẳng phải toan tính như xe pháo
Khi cứu tướng mới phải chết thay
 
Ngẫm ra lũ tốt thế mà hay
Bàn cờ đông nhất bọn chúng mày
Nếu không dàn hàng canh biên ải
Hai tướng nhìn nhau trơ mặt ngay
 
Chỉ bậc kỳ nhân trí anh minh
Quý tốt như máu thịt của mình
Tốt đứng giữa cung cờ thế bí
Tướng cũng hết đường phải hy sinh./.

Chào Trương Sỏi  , trong khoảnh khắc Đồng Lão chưa nghĩ ra cuộc cờ nào mới. Nhưng chợt nhớ lại năm ngoái có bày 1 trận với các bằng hữu ở diển đàn khác với thể thủ nhất thanh , xin mang vào đây mến tặng Trương Sỏi làm vui nhé.
 
 Tám Xuất

Xuất chốt sang hà mở trận nhanh

Xuất qua cánh tả ém quân xanh
Xuất kỳ dụng ý niêm phong lộ
Xuất thủ bày mưu áp đảo thành
Xuất kích chèn xe thôi cục cựa
Xuất công trấn mã hết vòng quanh
Xuất binh bố cục xuyên tâm pháo
Xuất thí trung môn nhắm tướng hành

Đồng Lão
Truongsoi 19.02.2008 09:37:12 (permalink)
0

Tám Xuất

Xuất chốt sang hà mở trận nhanh
Xuất qua cánh tả ém quân xanh
Xuất kỳ dụng ý niêm phong lộ
Xuất thủ bày mưu áp đảo thành
Xuất kích chèn xe thôi cục cựa
Xuất công trấn mã hết vòng quanh
Xuất binh bố cục xuyên tâm pháo
Xuất thí trung môn nhắm tướng hành

Đồng Lão

 
 
       Lời gã tiều phu
 
Đồng Lão một tay cao thủ cờ
Tâm hồn dào dạt những tứ thơ
Cuộc chơi vui vẻ từ từ tính
Mưu cao kế hiểm thế bất ngờ
 
Gã Tiều phu quen thói lơ ngơ
Rìu cùn gã cứ múa bâng quơ
Thái Sơn sừng sững nhìn không thấy
Gã còn mu muội đến bao giờ
 
Bình sinh gã chỉ mải rong chơi
Làm việc gì cũng chẳng đến nơi
Tối ngày thầy chê sư tử mắng
Thế mà gã vẫn nắc nẻ cười
 
Xin lượng thứ nhé Đồng Lão ơi
Gã này bởi quý đến góp vui
Chẳng như Minh Đông, Đông Tà được
Để Lão có rượu lại có...Rai./.
 
      (Gã tiều phu TS)
Truongsoi 19.02.2008 10:24:38 (permalink)
0
Kính mời Đồng Lão

Nghe tin Đồng Lão sắp về quê
Xứ thượng có gì khiến Lão mê
Rượu rai khó uống lệ làng trói
Chỉ sợ Lão đi dễ khó về

Lão mà quanh quẩn chốn thành đô
Ngoài đường xe máy chạy như rồ
Năm ngoái hai nhà bác học chết
Ngang đường Hà Nội Lão nhớ cho

Thôi Lão về Đà Nẵng với tôi
Bãi biển Tiên Sa đẹp tuyệt vời
Hải Vân hùng vĩ trời như thấp
Thành phố thênh thang thoả sức chơi

Lão về muốn thăm lại cố đô
Đường hầm xuyên núi cưỡi ô tô
Cầu Tràng Tiền sông Hương thơ mộng
Cổng Hoàng cung cổ kính mong chờ

Lão nhanh về đây cảnh thanh bình
Nụ cười thiếu nữ nở môi xinh
Quê hương dù vẫn chưa giàu có
Đón Lão mừng vui thắm nghĩa tình ./.

(Gã Tiều Phu T.S)


phamthicucvang 19.02.2008 16:33:52 (permalink)
0
Tự nhiên hôm nay tui thấy tui gan quá
 
Trò chuyện với Cúc Vàng làm cho Đồng Lão bổng nhớ lại 2 đóa hồng nhan ngày xưa , Thu Cúc và Vancali. Không biết giờ này em ở đâu. ???

_____________________________

Lão Đồng ơi ! CV là CV chứ không  là hình Thu Cúc , chẳng phải bóng Vancali đâu nhe , CV đây nè ,
 
Qủa thị
 
Một trái chín một tình em
thơm tho quả thị lắm người thèm
vẫn treo lơ lửng mong vào bị
hỡi kẽ si tình sao đứng xem  ?
 
phamthicucvang
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 81 của 179 trang, bài viết từ 1201 đến 1215 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9