Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 179 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
vancali96 01.03.2008 04:56:03 (permalink)
0
Sáng nay ,khi CBT đang ra xe để chuẩn bị đi làm ,bống nhiên nghe tiếng chị Tám hàng xóm của ĐL và ĐT gọi lại kể chuyện hồi hôm. như thế vầy nè 
  Cầu duyên
 
Đêm rồi  thấy họ khấn thần linh
Nguyện síu hương duyên thoảng tới mình
Đổi nét đông tà tô thấy đẹp
Thay người cụ lão nắn thành xinh
Bên đời rực thắm bao màu sắc
Giữa tuổi tàn nghiêng chỉ bóng hình
Giữ lại tâm hồn đang héo lạnh
Mong ngài mở lượng chứng lòng minh
 
CBT 
  Mới đầu CBT đâu có tin ,nhưng đọc lại câu thơ mà ĐL để lại ........ hu hu hu tội nghiệp tấm gương wá 
  
Viết trách trời cao sao quá ác
Giục tim rạo rực muốn lên đường
 
Đồng Lão
 
Vậy mà khi nải bà Tám lại nói cho Vancali chuyện của hai Lão TÀ như sau...hì hì
 
Nhị Lão cầu duyên
 
Sau nhà nhị Lão nến lung linh
Khăn đóng rèm hoa phủ khắp mình
Cúng hạn Đông mơ nàng mắt đẹp
Cầu duyên Đồng ước gái mài xinh
Tụng kinh xám hối tung tiền gạo *
Niệm chú ăn năn đốt giấy hình
Hai ổng về chiều tình vẫy gọi
Giờ trông vận số đấng cao minh
* Tục lệ xưa khi cúng hay tung ,vung tiền gạo muối cho bọn trẻ
 
Vancali 2.28.08
 
Hy vọng sau đêm cúng hạn hai Lão có tin vui...hì hì  good luck

Cái Bà Tám này thiệt nhiều chuyện , chẳng biết ất giáp mô tê gì mà cứ đồn bậy không hà , quả thật tui và Lão Tà có cầu nhưng mà sự việc như vầy nè.
 
Pháp Hiển Linh
 
Mới khấn vài câu pháp hiển linh
Nghe duyên thấp thoáng đảo quanh mình
Lòng như ở thưở băm lăm đẹp
Sức trở lại thời thập thất xinh
Cả đám em thơ sang đá mắt
Rồi bầy bé bỏng đến khoe hình
Hai tui mắc cỡ nên từ chối
Thiệt có trời cao ngó chứng minh
 
Đồng Lão
 
Tại vì mắc cỡ chớ đâu phải tại ế đâu , bà Tám này thiệt quá đáng mà.
2anh em nhà này thiệt là..Nếu ko tội nghiệp tôi thì cũg tội nghiệp lão Đồng chứ hehe..tôi thì quen 3 cái cảnh này rồi chỉ tội cho ĐL thôi.
Kể chuyện này nghe chơi nhé.
Lúc trước có 1 cô cao khoảg 1m60 da trắng mà cũg khá xinh gia đình làm đại lý nhập dầu thô cho Đài Loan.Dĩ nhiên so với cô ta thì Tà tui thua xa lắc,xa lơ từ gia đình,con ng lẫn công việc mà ko hiểu vì lí do gì cứ khoái trêu chọc tôi hm..có khi để ghi thêm chiến tích ko biết chừng.Sau tôi mới nói với cô ta thế này hìhì..tóm gọn vào mấy câu thơ vừa để hoạ bài của Chú Quậy luôn nhé.
 
Không đúng người
 
Khấn phật cầu trời sớm hiển linh
Chờ trông phát mệt khổ cho mình
Ra đường có đấy nhiều cô đẹp
Xuống phố còn đây những gái xinh
Tự xét Tà tui hơi kém sắc
Nên tìm một ả giống như hình
Này ai diễu tớ đời đơn lạnh
Đã đúng người đâu phải thệ minh?
 
29/02/2008
CSL
 
Hôm khác tìm CQ và Val tính sổ nhe hehe..bye..
À quên,đừng buồn nhe lão Đồng,2ten chuyên ganh tị đó còn..trẻ con lắm haha..
 

KHÓ CHỨNG

Thần thánh nơi nào giám hiển linh
Nợ duyên ấy bởi...tại...do mình
Khi yêu...xí xí nhìn nên đẹp
Lúc quý tầm tầm ngó cũng xinh
Đồng Lão suốt ngày ngồi quán nhậu
Đông Tà cả buổi ôm...truyền hình
Chẳng đi "cưa cẩm" làm sao được
Nói thế trời cao khó chứng minh

Hàn Phong


CBT cũng không thể ngờ được luôn ,Mới có tối hồi hôm thôi ,sau khi 2 Lão khấn quả để cầu duyên với đấng hiển linh. Mà đến chiều đi làm về. Bà Tám lại chạy sang kể lại chuyện bên nhà của 2 Lão như vầy nè
 
LÃO THÁN
 
xem ngày cúng quả nghịch giờ linh
Thỉnh lộn sa tang ở với mình
Lúc trước gia đình xây mộng thắm
Sau này nội chiến phá duyên xinh
Hai nàng ỏng ẹo buông lời nói
Nhị lão chua cay rũ sắc hình
Sợ quá nên bày mưu chạy trốn
Than trời kết chỉ chẳng thanh minh
 
CBT
 
 
Bác Tà chỉ mới bị 1 con ma trắng 1m60 phá mà đã bỏ chạy rồi sao? đêm rồi Lão Đồng tui cũng bị yêu quái tới phá dữ quá , bực mình ngũ không được ngồi dậy khai đàng làm phép như sau nè.
Lần này thì bà Tám nghe chuông cũng chạy qua rình , thấy nhiều yêu quái cho nên sợ xỉu. Mờ sáng mới tỉnh dậy tinh thần còn hoang mang nên lại kể bậy nữa rồi , mấy người tin bả là bán lúa giống cho coi.
 
Khử Tà Bắt Ma
 
Pháp thuật tui cầu quá xá linh
Hồ ly nhện nhện cũng theo mình
Lầm rầm niệm chú ra ma đẹp
Lẻng kẻng rung chuông biến quái xinh
Lấy ngón tay đan kim thủ ấn
Cho bầy quỉ sợ hiện nguyên hình
Toàn là đệ nhất yêu kiều gái
Bắt hết đem về tạ thánh minh
 
Đồng Lão
 
 
 
 (Bác Tà chỉ mới bị 1 con ma trắng 1m60 phá mà đã bỏ chạy rồi sao? ) 
 Bác Tà hỏng có chạy xa mà chỉ chạy qua nhà Vancali kể đầu đuôi giấc ngũ mơ đêm qua như sau...hì hì...
 
Lão mơ
 
Đêm rùi Nhị Lão mộng tiên linh
Hiện xuống hào quang tỏa sáng mình
Trước mặt khuôn cờ  phơi nét đẹp
Sau lưng hầu gái rạng vần xinh
Đồng xin cho biết khi nhìn dáng
Thánh hứa rồi đây sẽ thấy hình
Hí hửng Đông Tà vui nhảy tửng
Hai người bái tạ đấng anh minh
 
Vancali 2.29.08
 
Có thể huynh Đồng đoán  trúng rùi...hai là theo hầu gái của Tiên ông hỏng chừng , bỏ lại huynh Đồng bơ vơ...nghỉ mà tội cho huynh của em hì hì....
 
Xin sửa lỗi khổ độc câu hai và bảy  bài Nhị Lão cầu duyên cám ơn hì hì...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 06:07:24 bởi vancali96 >
kôn Linh 01.03.2008 08:44:58 (permalink)
0
Sáng nay ,khi CBT đang ra xe để chuẩn bị đi làm ,bống nhiên nghe tiếng chị Tám hàng xóm của ĐL và ĐT gọi lại kể chuyện hồi hôm. như thế vầy nè 
  Cầu duyên
 
Đêm rồi  thấy họ khấn thần linh
Nguyện síu hương duyên thoảng tới mình
Đổi nét đông tà tô thấy đẹp
Thay người cụ lão nắn thành xinh
Bên đời rực thắm bao màu sắc
Giữa tuổi tàn nghiêng chỉ bóng hình
Giữ lại tâm hồn đang héo lạnh
Mong ngài mở lượng chứng lòng minh
 
CBT 
  Mới đầu CBT đâu có tin ,nhưng đọc lại câu thơ mà ĐL để lại ........ hu hu hu tội nghiệp tấm gương wá 
  
Viết trách trời cao sao quá ác
Giục tim rạo rực muốn lên đường
 
Đồng Lão
 
Vậy mà khi nải bà Tám lại nói cho Vancali chuyện của hai Lão TÀ như sau...hì hì
 
Nhị Lão cầu duyên
 
Sau nhà nhị Lão nến lung linh
Khăn đóng rèm hoa phủ khắp mình
Cúng hạn Đông mơ nàng mắt đẹp
Cầu duyên Đồng ước gái mài xinh
Tụng kinh xám hối tung tiền gạo *
Niệm chú ăn năn đốt giấy hình
Hai ổng về chiều tình vẫy gọi
Giờ trông vận số đấng cao minh
* Tục lệ xưa khi cúng hay tung ,vung tiền gạo muối cho bọn trẻ
 
Vancali 2.28.08
 
Hy vọng sau đêm cúng hạn hai Lão có tin vui...hì hì  good luck

Cái Bà Tám này thiệt nhiều chuyện , chẳng biết ất giáp mô tê gì mà cứ đồn bậy không hà , quả thật tui và Lão Tà có cầu nhưng mà sự việc như vầy nè.
 
Pháp Hiển Linh
 
Mới khấn vài câu pháp hiển linh
Nghe duyên thấp thoáng đảo quanh mình
Lòng như ở thưở băm lăm đẹp
Sức trở lại thời thập thất xinh
Cả đám em thơ sang đá mắt
Rồi bầy bé bỏng đến khoe hình
Hai tui mắc cỡ nên từ chối
Thiệt có trời cao ngó chứng minh
 
Đồng Lão
 
Tại vì mắc cỡ chớ đâu phải tại ế đâu , bà Tám này thiệt quá đáng mà.
2anh em nhà này thiệt là..Nếu ko tội nghiệp tôi thì cũg tội nghiệp lão Đồng chứ hehe..tôi thì quen 3 cái cảnh này rồi chỉ tội cho ĐL thôi.
Kể chuyện này nghe chơi nhé.
Lúc trước có 1 cô cao khoảg 1m60 da trắng mà cũg khá xinh gia đình làm đại lý nhập dầu thô cho Đài Loan.Dĩ nhiên so với cô ta thì Tà tui thua xa lắc,xa lơ từ gia đình,con ng lẫn công việc mà ko hiểu vì lí do gì cứ khoái trêu chọc tôi hm..có khi để ghi thêm chiến tích ko biết chừng.Sau tôi mới nói với cô ta thế này hìhì..tóm gọn vào mấy câu thơ vừa để hoạ bài của Chú Quậy luôn nhé.
 
Không đúng người
 
Khấn phật cầu trời sớm hiển linh
Chờ trông phát mệt khổ cho mình
Ra đường có đấy nhiều cô đẹp
Xuống phố còn đây những gái xinh
Tự xét Tà tui hơi kém sắc
Nên tìm một ả giống như hình
Này ai diễu tớ đời đơn lạnh
Đã đúng người đâu phải thệ minh?
 
29/02/2008
CSL
 
Hôm khác tìm CQ và Val tính sổ nhe hehe..bye..
À quên,đừng buồn nhe lão Đồng,2ten chuyên ganh tị đó còn..trẻ con lắm haha..
 

KHÓ CHỨNG

Thần thánh nơi nào giám hiển linh
Nợ duyên ấy bởi...tại...do mình
Khi yêu...xí xí nhìn nên đẹp
Lúc quý tầm tầm ngó cũng xinh
Đồng Lão suốt ngày ngồi quán nhậu
Đông Tà cả buổi ôm...truyền hình
Chẳng đi "cưa cẩm" làm sao được
Nói thế trời cao khó chứng minh

Hàn Phong


CBT cũng không thể ngờ được luôn ,Mới có tối hồi hôm thôi ,sau khi 2 Lão khấn quả để cầu duyên với đấng hiển linh. Mà đến chiều đi làm về. Bà Tám lại chạy sang kể lại chuyện bên nhà của 2 Lão như vầy nè
 
LÃO THÁN
 
xem ngày cúng quả nghịch giờ linh
Thỉnh lộn sa tang ở với mình
Lúc trước gia đình xây mộng thắm
Sau này nội chiến phá duyên xinh
Hai nàng ỏng ẹo buông lời nói
Nhị lão chua cay rũ sắc hình
Sợ quá nên bày mưu chạy trốn
Than trời kết chỉ chẳng thanh minh
 
CBT
 
 
Bác Tà chỉ mới bị 1 con ma trắng 1m60 phá mà đã bỏ chạy rồi sao? đêm rồi Lão Đồng tui cũng bị yêu quái tới phá dữ quá , bực mình ngũ không được ngồi dậy khai đàng làm phép như sau nè.
Lần này thì bà Tám nghe chuông cũng chạy qua rình , thấy nhiều yêu quái cho nên sợ xỉu. Mờ sáng mới tỉnh dậy tinh thần còn hoang mang nên lại kể bậy nữa rồi , mấy người tin bả là bán lúa giống cho coi.
 
Khử Tà Bắt Ma
 
Pháp thuật tui cầu quá xá linh
Hồ ly nhện nhện cũng theo mình
Lầm rầm niệm chú ra ma đẹp
Lẻng kẻng rung chuông biến quái xinh
Lấy ngón tay đan kim thủ ấn
Cho bầy quỉ sợ hiện nguyên hình
Toàn là đệ nhất yêu kiều gái
Bắt hết đem về tạ thánh minh
 
Đồng Lão
 
 
 
 (Bác Tà chỉ mới bị 1 con ma trắng 1m60 phá mà đã bỏ chạy rồi sao? ) 
 Bác Tà hỏng có chạy xa mà chỉ chạy qua nhà Vancali kể đầu đuôi giấc ngũ mơ đêm qua như sau...hì hì...
 
Lão mơ
 
Đêm rùi Nhị Lão mộng tiên linh
Hiện xuống hào quang tỏa sáng mình
Trước mặt khuôn cờ  phơi nét đẹp
Sau lưng hầu gái rạng vần xinh
Đồng xin cho biết khi nhìn dáng
Thánh hứa rồi đây sẽ thấy hình
Hí hửng Đông Tà vui nhảy tửng
Hai người bái tạ đấng anh minh
 
Vancali 2.29.08
 
Có thể huynh Đồng đoán  trúng rùi...hai là theo hầu gái của Tiên ông hỏng chừng , bỏ lại huynh Đồng bơ vơ...nghỉ mà tội cho huynh của em hì hì....
 
Xin sửa lỗi khổ độc câu hai và bảy  bài Nhị Lão cầu duyên cám ơn hì hì...
 
Hai Lão sợ ế
Tà , Lão đều đều sắm tứ linh
Không thiêng tốn của lại rêm mình
Khấn hoài vênh méo đôi môi... mộng
Quì miết chai mòn cặp gối... xinh
Sợ bởi già nua theo tuổi tác
Lo vì quá cỡ với thân hình
Cả làng đồn đại vui ra phết
Hai bác kì này khó biện minh
kôn linh
ghẹo hai Bác cho dui hì hì
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 08:51:18 bởi kôn Linh >
phamthicucvang 01.03.2008 14:58:02 (permalink)
0
Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.
 
Trái tim nhút nhát
 
Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu
       phamthicucvang
kôn Linh 01.03.2008 19:45:27 (permalink)
0

Trích đoạn: phamthicucvang

Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.

Trái tim nhút nhát

Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu
       phamthicucvang

Chị Cúc Vàng ôi hai ổng cưới rụ làm dợ rầu...ko mê dụ đó đâu
Hai ổng cưới rụ
Tâm hồn mê rụ chẳng mê yêu
Nhậu sáng nhậu trưa lại nhậu chiều
Lúc trông Tà chân xiên cẳng vẹo
Khi thấy Lão phách tán hồn xiêu
Trách thân hai ổng chưa cai hẳn
Gửi phận mấy cô chẳng dám liều
Nên mới bây giờ... răng sắp rụng
Loay hoay chưa kiếm thấy cành diêu (bông) hà hà
kôn linh
vancali96 01.03.2008 23:30:20 (permalink)
0
Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.

Trái tim nhút nhát

Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu 
phamthicucvang

Chị Cúc Vàng ôi hai ổng cưới rụ làm dợ rầu...ko mê dụ đó đâu
Hai ổng cưới rụ
Tâm hồn mê rụ chẳng mê yêu
Nhậu sáng nhậu trưa lại nhậu chiều
Lúc trông Tà chân xiên cẳng vẹo
Khi thấy Lão phách tán hồn xiêu
Trách thân hai ổng chưa cai hẳn
Gửi phận mấy cô chẳng dám liều
Nên mới bây giờ... răng sắp rụng
Loay hoay chưa kiếm thấy cành diêu (bông) hà hà
kôn linh
 
Chế Cúc Vàng  cùng bạn  Kôn Linh cho em nối đuôi theo nhe.. hì hì
 
Lá diêu bông
 
Trèo non lội suối thỉnh bùa yêu
Kết bạn tâm thư buổi xế chiều
Lãng tử thơ tràn tâm trí dũng
Hào hoa tửu cạn tuổi tình xiêu
Bồng lai gửi nhớ thêu duyên thắm
Cung nguyệt tìm mơ dệt mộng liều
Nhị Lão hoàng hôn lòng rạo rực
Rừng sâu núi thẳm kiếm nhành diêu ( bông )...hì hì...
 
Vancali 3.1.08
Đồng Lão 02.03.2008 01:29:08 (permalink)
0
Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.

Trái tim nhút nhát

Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu 
phamthicucvang

Chị Cúc Vàng ôi hai ổng cưới rụ làm dợ rầu...ko mê dụ đó đâu
Hai ổng cưới rụ
Tâm hồn mê rụ chẳng mê yêu
Nhậu sáng nhậu trưa lại nhậu chiều
Lúc trông Tà chân xiên cẳng vẹo
Khi thấy Lão phách tán hồn xiêu
Trách thân hai ổng chưa cai hẳn
Gửi phận mấy cô chẳng dám liều
Nên mới bây giờ... răng sắp rụng
Loay hoay chưa kiếm thấy cành diêu (bông) hà hà
kôn linh
 
Chế Cúc Vàng  cùng bạn  Kôn Linh cho em nối đuôi theo nhe.. hì hì
 
Lá diêu bông
 
Trèo non lội suối thỉnh bùa yêu
Kết bạn tâm thư buổi xế chiều
Lãng tử thơ tràn tâm trí dũng
Hào hoa tửu cạn tuổi tình xiêu
Bồng lai gửi nhớ thêu duyên thắm
Cung nguyệt tìm mơ dệt mộng liều
Nhị Lão hoàng hôn lòng rạo rực
Rừng sâu núi thẳm kiếm nhành diêu ( bông )...hì hì...
 
Vancali 3.1.08

Cám ơn Cúc Vàng , Kôn Linh và Vancali đã tặng thơ an ủi chúng tôi , thiệt cảm kích bất tận.
 
Uy Lực Tình Yêu
 
Anh ngồi cố đuổi cái tình yêu
Nó vẩn phây phây giữa nắng chiều
Ngạo nghễ cười khì trêu trí tịnh
Ngọt ngào réo giục gọi lòng xiêu
Hương nồng thổi nhẹ trao ba chữ
Vị ái đun sôi xắc một liều
Nuốt xuống nghe lồng tim chật chội
Và đành giã biệt khúc tiêu diêu
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 05:55:35 bởi Đồng Lão >
Đồng Lão 05.03.2008 04:54:31 (permalink)
0
Nghĩa Thi Nhân

 
Chữ lồng ý dệt nghĩa thi nhân
Cùng kiếp phù sinh nhuốm bụi trần
Cuộc sống vui buồn do nghiệp quả
Giòng đời sướng khổ bởi tâm thân....(Thùy Linh)

 
Vun trồng nhân ái duyên tăng trưởng
Gặt hái vị tha tội giảm lần
Lấy sự an hòa làm hạnh nguyện
Luân hồi chuyển hận hóa từ ân (Đồng Lão)
 
Mar-04-2008
Đông Tà 05.03.2008 13:40:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.

Trái tim nhút nhát

Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu 
phamthicucvang

Chị Cúc Vàng ôi hai ổng cưới rụ làm dợ rầu...ko mê dụ đó đâu
Hai ổng cưới rụ
Tâm hồn mê rụ chẳng mê yêu
Nhậu sáng nhậu trưa lại nhậu chiều
Lúc trông Tà chân xiên cẳng vẹo
Khi thấy Lão phách tán hồn xiêu
Trách thân hai ổng chưa cai hẳn
Gửi phận mấy cô chẳng dám liều
Nên mới bây giờ... răng sắp rụng
Loay hoay chưa kiếm thấy cành diêu (bông) hà hà
kôn linh
 
Chế Cúc Vàng  cùng bạn  Kôn Linh cho em nối đuôi theo nhe.. hì hì
 
Lá diêu bông
 
Trèo non lội suối thỉnh bùa yêu
Kết bạn tâm thư buổi xế chiều
Lãng tử thơ tràn tâm trí dũng
Hào hoa tửu cạn tuổi tình xiêu
Bồng lai gửi nhớ thêu duyên thắm
Cung nguyệt tìm mơ dệt mộng liều
Nhị Lão hoàng hôn lòng rạo rực
Rừng sâu núi thẳm kiếm nhành diêu ( bông )...hì hì...
 
Vancali 3.1.08

Cám ơn Cúc Vàng , Kôn Linh và Vancali đã tặng thơ an ủi chúng tôi , thiệt cảm kích bất tận.

Uy Lực Tình Yêu
 
Anh ngồi cố đuổi cái tình yêu
Nó vẩn phây phây giữa nắng chiều
Ngạo nghễ cười khì trêu trí tịnh
Ngọt ngào réo giục gọi lòng xiêu
Hương nồng thổi nhẹ trao ba chữ
Vị ái đun sôi xắc một liều
Nuốt xuống nghe lồng tim chật chội
Và đành giã biệt khúc tiêu diêu
 
Đồng Lão

Hìhì..mấy hôm trước thấy anhem nhà CQ trêu thế mà lão Đồng chả xi nhê gì nhỉ?Đang ngồi tính xem nên kiếm bnhieu lão Đồng ạ chứ kiếm có mỗi 1bóng hồng gì đó như chị PTCV nói thì ít quá hm..vậy đâu có dịp để mấy tên già như tụi mình tha hồ..xách bông đi tặng chứ haha..
 
Ít thế :-)
 
Ngẫm cũng lâu rồi chẳng biết yêu
Quên câu hò hẹn mỗi khi chiều
Nay nhìn tuổi trẻ đà qua ngưỡng
Mới thấy thân này đã bước xiêu
Lặn lội nhiều nơi chừng mỏi gối
Bôn ba khắp nẻo có thôi liều
Đời mơ rất nhỏ ồ..sao cứ
Kiếm mãi cho mình một lá diêu?
 
05/03/2008
CSL
Đồng Lão 06.03.2008 06:59:19 (permalink)
0

Bài thơ này ptcv xin được tặng 2 lão trai độc thân vui tính ĐỒNG LÃO - ĐÔNG TÀ nhân sắp đến ngày 8/3. Mong 2 người tìm được bóng hồng để có dịp phục dịch ngày trọng đại của quí bà.

Trái tim nhút nhát

Trái tim nhút nhát rất thèm yêu
từ sáng tận trưa đến xế chiều
tang tính say men đêm ngất ngưỡng
tính tang đuối mộng giấc liêu xiêu
mơ ai kiều nữ kề tay gối
sắm bóng tình lang dệt giấc liều
ngày chóng qua đi rồi lại cứ
thở than trời nỡ để phiêu diêu 
phamthicucvang

Chị Cúc Vàng ôi hai ổng cưới rụ làm dợ rầu...ko mê dụ đó đâu
Hai ổng cưới rụ
Tâm hồn mê rụ chẳng mê yêu
Nhậu sáng nhậu trưa lại nhậu chiều
Lúc trông Tà chân xiên cẳng vẹo
Khi thấy Lão phách tán hồn xiêu
Trách thân hai ổng chưa cai hẳn
Gửi phận mấy cô chẳng dám liều
Nên mới bây giờ... răng sắp rụng
Loay hoay chưa kiếm thấy cành diêu (bông) hà hà
kôn linh
 
Chế Cúc Vàng  cùng bạn  Kôn Linh cho em nối đuôi theo nhe.. hì hì
 
Lá diêu bông
 
Trèo non lội suối thỉnh bùa yêu
Kết bạn tâm thư buổi xế chiều
Lãng tử thơ tràn tâm trí dũng
Hào hoa tửu cạn tuổi tình xiêu
Bồng lai gửi nhớ thêu duyên thắm
Cung nguyệt tìm mơ dệt mộng liều
Nhị Lão hoàng hôn lòng rạo rực
Rừng sâu núi thẳm kiếm nhành diêu ( bông )...hì hì...
 
Vancali 3.1.08

Cám ơn Cúc Vàng , Kôn Linh và Vancali đã tặng thơ an ủi chúng tôi , thiệt cảm kích bất tận.

Uy Lực Tình Yêu
 
Anh ngồi cố đuổi cái tình yêu
Nó vẩn phây phây giữa nắng chiều
Ngạo nghễ cười khì trêu trí tịnh
Ngọt ngào réo giục gọi lòng xiêu
Hương nồng thổi nhẹ trao ba chữ
Vị ái đun sôi xắc một liều
Nuốt xuống nghe lồng tim chật chội
Và đành giã biệt khúc tiêu diêu
 
Đồng Lão
 
Hìhì..mấy hôm trước thấy anhem nhà CQ trêu thế mà lão Đồng chả xi nhê gì nhỉ?Đang ngồi tính xem nên kiếm bnhieu lão Đồng ạ chứ kiếm có mỗi 1bóng hồng gì đó như chị PTCV nói thì ít quá hm..vậy đâu có dịp để mấy tên già như tụi mình tha hồ..xách bông đi tặng chứ haha..
 
Ít thế :-)
 
Ngẫm cũng lâu rồi chẳng biết yêu
Quên câu hò hẹn mỗi khi chiều
Nay nhìn tuổi trẻ đà qua ngưỡng
Mới thấy thân này đã bước xiêu
Lặn lội nhiều nơi chừng mỏi gối
Bôn ba khắp nẻo có thôi liều
Đời mơ rất nhỏ ồ..sao cứ
Kiếm mãi cho mình một lá diêu?
 
05/03/2008
CSL

Oh , bác Tà nói đúng đó. Lão Đồng tui hồi nào đến giờ cứ bị người ta trêu ghẹo quá thành ra chai rồi , ghẹo như Chú Quậy , Vancali và Kôn Linh kia thì có thấm gì đâu hehe....
Lỡ bị ghẹo rồi thôi thì bây giờ mình hùa theo họ tự nói xấu mình cho thêm phần xôm tụ hen bác Tà.
 
Mắc Dịch
 
Thử nghĩ bây giờ có bé yêu
Làm sao đủ sức để cưng chiều
Ngoài trời gió trở toàn thân mỏi
Giữa sống lưng đau cặp cẳng xiêu
Thả ghẹo vần thơ chơi tạm được
Còn sanh chứng ngựa quá ư liều
Nhưng khi mắc dịch rồi đâm xạo
Ngắt cọng ngò gai nói cọng diêu *
 
Đồng Lão 
 
Bài này từ (diêu) coi như tử vận họa chơi vui như vậy thì không sao. Hôm qua Đồng Lão có xướng 1 bài xong rồi mà chưa post , sáng giờ để lạc đâu mất tiêu tìm không ra , đợi tối về kiếm thử sao nếu có sẽ post lên mời các bạn tới họa chơi hen. Còn không thì nhờ ai quỡn xướng dùm bài khác cũng được.
lá chờ rơi 06.03.2008 07:55:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão
Bài này từ (diêu) coi như tử vận họa chơi vui như vậy thì không sao. Hôm qua Đồng Lão có xướng 1 bài xong rồi mà chưa post , sáng giờ để lạc đâu mất tiêu tìm không ra , đợi tối về kiếm thử sao nếu có sẽ post lên mời các bạn tới họa chơi hen. Còn không thì nhờ ai quỡn xướng dùm bài khác cũng được.

 
Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :

CAM PHẬN Ế
 
Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi


Truongsoi 06.03.2008 08:22:53 (permalink)
0

CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi


       Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 09:18:55 bởi Truongsoi >
vancali96 06.03.2008 08:33:11 (permalink)
0
Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 4.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2008 10:45:10 bởi vancali96 >
Đông Tà 06.03.2008 21:50:51 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 4.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...

Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Tự tầm
 
Vãn học về làm thưở ấu thơ
Nào lo ngoạn cảnh hoặc chơi cờ
Vào đời áo rách tầm châu ngọc
Vạch hướng chân mòn kiếm ước mơ
Chẳng cậy không nhờ nuôi ảo mộng
Tuỳ tâm tự ý lách mây mờ
Nhiều khi đứng dậy bao lần té
Vẫn gượng vui cười dẫu ngẩn ngơ
 
06/03/2008
CSL
Đông Tà 06.03.2008 22:16:42 (permalink)
0

Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Trích đoạn: Truongsoi
      Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?


Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
Đồng Lão 07.03.2008 04:20:03 (permalink)
0

Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi
    
Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?

 
Trương Sỏi


Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.
 
Ế Nhằng Ế Nhịt
 
Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong
Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh
Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng
Nể đứa bị đì cày dưới ruộng
Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng
Riêng mình quái vận xui thầy chạy
Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???
 
Đồng Lão
 

 
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 179 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9