Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 179 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Đồng Lão 07.03.2008 04:27:30 (permalink)
0

Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 4.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...
 
Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Tự tầm
 
Vãn học về làm thưở ấu thơ
Nào lo ngoạn cảnh hoặc chơi cờ
Vào đời áo rách tầm châu ngọc
Vạch hướng chân mòn kiếm ước mơ
Chẳng cậy không nhờ nuôi ảo mộng
Tuỳ tâm tự ý lách mây mờ
Nhiều khi đứng dậy bao lần té
Vẫn gượng vui cười dẫu ngẩn ngơ
 
06/03/2008
CSL

Cám ơn em Vancali yêu...quái đã tặng thơ , làm cho anh Đồng Lão nhớ lại thưở mười bảy mộng mơ quá.
 
Ngu Ngơ
 
Trăng tròn mười bảy sáng vần thơ
Tấu khúc tiêu dao trẩy hội cờ
Sãi bước giang hồ tung cánh mộng
Vượt trùng non nước thả hồn mơ
Long lanh sắc nguyệt yêu kiều rạng 
Lấp lánh vì sao diễm ảo mờ
Ngó xuống nhìn ta cười nũng nịu
Bồi hồi thần trí hóa ngu ngơ
 
Đồng Lão
vancali96 07.03.2008 08:29:47 (permalink)
0
Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi
   
Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?

 
Trương Sỏi


Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.
 
Ế Nhằng Ế Nhịt
 
Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong
Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh
Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng
Nể đứa bị đì cày dưới ruộng
Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng
Riêng mình quái vận xui thầy chạy
Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???
 
Đồng Lão 
 
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....
Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...
 
Cho ế....
 
Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông
Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong
Anh thân gầy guộc thân còi cọc
Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng
Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván
Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng
Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ
Để mặc duyên tình ngõ bỏ không
 
Vancali 3.6.08

 

Đông Tà 07.03.2008 13:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi
  
Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?

 
Trương Sỏi


Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.
 
Ế Nhằng Ế Nhịt
 
Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong
Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh
Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng
Nể đứa bị đì cày dưới ruộng
Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng
Riêng mình quái vận xui thầy chạy
Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???
 
Đồng Lão 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....
Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...
 
Cho ế....
 
Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông
Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong
Anh thân gầy guộc thân còi cọc
Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng
Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván
Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng
Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ
Để mặc duyên tình ngõ bỏ không
 
Vancali 3.6.08

 

Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?
Truongsoi 07.03.2008 15:35:28 (permalink)
0
    Nhầm hết cả rồi
 
Nhùng nhằng nhúng nhắng khắp tây đông
Chuyện vợ con ai sánh Lão Đồng
Xứ thượng thị thành đâu cũng có
Bà Rai chị Cúc đó biết không?
Đồng Tà  xách dép theo mà chạy
Bác Lá chơi cờ vẫn lộn lồng
Ai biết khi nào Ma nhắm cỗ
Cứ ngồi mà tưởng Lão Đồng không./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 15:37:42 bởi Truongsoi >
vancali96 07.03.2008 21:28:29 (permalink)
0
 Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 4.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...

Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Tự tầm
 
Vãn học về làm thưở ấu thơ
Nào lo ngoạn cảnh hoặc chơi cờ
Vào đời áo rách tầm châu ngọc
Vạch hướng chân mòn kiếm ước mơ
Chẳng cậy không nhờ nuôi ảo mộng
Tuỳ tâm tự ý lách mây mờ
Nhiều khi đứng dậy bao lần té
Vẫn gượng vui cười dẫu ngẩn ngơ
 
06/03/2008
CSL

Cám ơn em Vancali yêu...quái đã tặng thơ , làm cho anh Đồng Lão nhớ lại thưở mười bảy mộng mơ quá.
 
Ngu Ngơ
 
Trăng tròn mười bảy sáng vần thơ
Tấu khúc tiêu dao trẩy hội cờ
Sãi bước giang hồ tung cánh mộng
Vượt trùng non nước thả hồn mơ
Long lanh sắc nguyệt yêu kiều rạng 
Lấp lánh vì sao diễm ảo mờ
Ngó xuống nhìn ta cười nũng nịu
Bồi hồi thần trí hóa ngu ngơ
 
Đồng Lão


Huynh Lão dế tinh ơi , huynh làm muội nhớ lại thuở hồi xưa đóa...hì hì...


Trăng tròn

Em vừa đôi tám tập làm thơ
Nét chữ xanh xao nghĩa chéo cờ
Ngắm nguyệt vui lòng đan sắc nhớ
Trông sao đẹp ý dệt tình mơ
Vì trai tuấn kiệt tim chao động
Để gái anh thư mắt chợt mờ
Dáng hạc  thư hồng mong nắng hạ
Đem nguồn sưởi ấm tuổi ngây ngơ

Vancali 3.7.08
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 12:08:39 bởi vancali96 >
giotmuatim 07.03.2008 22:32:44 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 4.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...

Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Tự tầm
 
Vãn học về làm thưở ấu thơ
Nào lo ngoạn cảnh hoặc chơi cờ
Vào đời áo rách tầm châu ngọc
Vạch hướng chân mòn kiếm ước mơ
Chẳng cậy không nhờ nuôi ảo mộng
Tuỳ tâm tự ý lách mây mờ
Nhiều khi đứng dậy bao lần té
Vẫn gượng vui cười dẫu ngẩn ngơ
 
06/03/2008
CSL

Cám ơn em Vancali yêu...quái đã tặng thơ , làm cho anh Đồng Lão nhớ lại thưở mười bảy mộng mơ quá.
 
Ngu Ngơ
 
Trăng tròn mười bảy sáng vần thơ
Tấu khúc tiêu dao trẩy hội cờ
Sãi bước giang hồ tung cánh mộng
Vượt trùng non nước thả hồn mơ
Long lanh sắc nguyệt yêu kiều rạng 
Lấp lánh vì sao diễm ảo mờ
Ngó xuống nhìn ta cười nũng nịu
Bồi hồi thần trí hóa ngu ngơ
 
Đồng Lão


Huynh Lão dế tinh ơi , huynh làm muội nhớ lại thuở hồi xưa đóa...hì hì...


Trăng tròn

Em vừa đôi tám tập làm thơ
Nét chữ xanh xao nghĩa chéo cờ
Ngắm nguyệt vui lòng đan sắc nhớ
Trông sao đẹp ý dệt tình mơ
Vì trai tuấn kiệt tim chao động
Để gái anh thư mắt chợt mờ
Lẻ đóa hồng xinh chờ nắng hạ
Đem nguồn sưởi ấm tuổi ngây ngơ

Vancali 3.7.08
 
 


THI HỨNG...
Cuối tuần hứng chí với trang thơ
Luẩn quẩn dạo quanh bỗng bất ngờ
Thư quán nhà ta sao thi sĩ
Lấp lánh đầy trời nhiều lắm cơ!
Mưa Tím xin chút mây dệt mộng
Bằng hữu chớ ngoảnh mặt thờ ơ
Kià đã hoen mi giọt lệ ưá
Tự trách thân ta quá khù khờ...
                            GMT.7/3/08
 
 
 
vancali96 08.03.2008 06:15:09 (permalink)
0

Vậy mà hôm qua chị Tám nói là thấy hai Lão ghé tiệm mua chai dầu cù là hiệu con cọp , mới lòi ra câu chuyện như sau...lời bà Tám...

Lão tầm
 
Đêm buồn tuổi hạc biếng làm thơ
Đến chốn Bồng Lai kiếm bạn cờ
Đón gió đưa đường tìm suối ngọc
Nhờ mây chỉ lối đến đồi mơ
Hằng Nga ỏng ẹo trề môi mộng
Đồng Lão run lên chớp mắt mờ
Bỗng Bác Đông Tà chân quỵ té
Hai người bối rối ngẩn hồn ngơ
 
Vancali 3.6.08
 
Thân tặng hai huynh yêu giấu của muội ,mong nhị vị sức dầu cù là con cọp hết còn
nhát ghệ ,hầu kiệp ngày 8 tháng ba...hì hì....chúc hai anh trai độc thân vui duyên lẻ...hì hì...

Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Tự tầm
 
Vãn học về làm thưở ấu thơ
Nào lo ngoạn cảnh hoặc chơi cờ
Vào đời áo rách tầm châu ngọc
Vạch hướng chân mòn kiếm ước mơ
Chẳng cậy không nhờ nuôi ảo mộng
Tuỳ tâm tự ý lách mây mờ
Nhiều khi đứng dậy bao lần té
Vẫn gượng vui cười dẫu ngẩn ngơ
 
06/03/2008
CSL

Cám ơn em Vancali yêu...quái đã tặng thơ , làm cho anh Đồng Lão nhớ lại thưở mười bảy mộng mơ quá.
 
Ngu Ngơ
 
Trăng tròn mười bảy sáng vần thơ
Tấu khúc tiêu dao trẩy hội cờ
Sãi bước giang hồ tung cánh mộng
Vượt trùng non nước thả hồn mơ
Long lanh sắc nguyệt yêu kiều rạng 
Lấp lánh vì sao diễm ảo mờ
Ngó xuống nhìn ta cười nũng nịu
Bồi hồi thần trí hóa ngu ngơ
 
Đồng Lão


Huynh Lão dế tinh ơi , huynh làm muội nhớ lại thuở hồi xưa đóa...hì hì...


Trăng tròn

Em vừa đôi tám tập làm thơ
Nét chữ xanh xao nghĩa chéo cờ
Ngắm nguyệt vui lòng đan sắc nhớ
Trông sao đẹp ý dệt tình mơ
Vì trai tuấn kiệt tim chao động
Để gái anh thư mắt chợt mờ 
Dáng hạc thư hồng mong nắng hạ
Đem nguồn sưởi ấm tuổi ngây ngơ

Vancali 3.7.08 

 
THI HỨNG...
Cuối tuần hứng chí với trang thơ

Luẩn quẩn dạo quanh bỗng bất ngờ

Thư quán nhà ta sao thi sĩ

Lấp lánh đầy trời nhiều lắm cơ!

Mưa Tím xin chút mây dệt mộng

Bằng hữu chớ ngoảnh mặt thờ ơ

Kià đã hoen mi giọt lệ ưá

Tự trách thân ta quá khù khờ...

                            GMT.7/3/08 

 
Vừa xong việc đây cô Val:-) đời nó vất vả thế vừa về SG fai lo trả nợ tèm lem chứ có sung sướng gì đâu mà mơ mộng hehe..tôi là tôi thực tế lắm cô Val ạ.
 
Huynh Đông Tà cho hỏi thăm dạo nầy ở Sai Gòn có còn lạnh lắm không ,chớ ờ CA. nầy trởi cuối đông rùi , bớt lạnh lẽo cô đơn có chúc nắng sưởi lòng viễn xứ hy vọng có ngày diện kiến..hì hì....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 12:07:28 bởi vancali96 >
Châu bá Thông 08.03.2008 07:56:50 (permalink)
0
Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?

 
Trương Sỏi


Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.
 
Ế Nhằng Ế Nhịt
 
Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong
Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh
Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng
Nể đứa bị đì cày dưới ruộng
Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng
Riêng mình quái vận xui thầy chạy
Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???
 
Đồng Lão 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....
Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...
 
Cho ế....
 
Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông
Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong
Anh thân gầy guộc thân còi cọc
Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng
Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván
Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng
Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ
Để mặc duyên tình ngõ bỏ không
 
Vancali 3.6.08
 
Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?


 Chị Tám sau khi biết được chuyện các huynh đang tầm Thê ,thụt thịt khóc lóc kể lại cho CQ và có ý muốn nhờ CQ nhắn gửi đôi dòng đến các Lão
 
TÂM LÒNG CHỊ TÁM 
 
Chị Tám ôm sầu suốt mấy đông
Thời mê Đồng Lão ,Ngỡ rằng xong
Mong ngày nối nhịp mong ngày cưới
Thỏa chí tương thân thỏa chí bồng
Bỗng gặp huynh Tà nên đổi ý
Rồi quen bác Lá lại thay lồng
Bây chừ hối hận cùng chư vị
Nể chút ân tình tái hợp không ?
 
CBT
 
Hic hic CQ thiệt là tội cho trang TÌNH SỬ của các bác quá


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 01:43:16 bởi Châu bá Thông >
vancali96 08.03.2008 09:02:44 (permalink)
0
 Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?


Trương Sỏi



Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.

 
Ế Nhằng Ế Nhịt

 
Hết vái bên tây lại vái đông

Ai thương hỏi cưới quách cho xong

Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh

Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng

Nể đứa bị đì cày dưới ruộng

Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng

Riêng mình quái vận xui thầy chạy

Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???

 
Đồng Lão
 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....

Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...


Cho ế....


Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông

Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong

Anh thân gầy guộc thân còi cọc

Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng

Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván

Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng

Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ

Để mặc duyên tình ngõ bỏ không


Vancali 3.6.08

 
Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?
 

Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong


Cũng tại hai câu trên của Đ L mà chị Tám đổi ý đóa hì hì

Chiều qua chị Tám khóc nhiều lắm , chị tâm sự với Vancali và sau cùng chị quyết chí ra đi tìm Nhị Lão...chị dự định như sau...

 
Duyên chiều...

Chị Tám thôi sầu chán giá đông
Đi tìm Nhị Lão gả cho xong
Nàng ham nói chuyện ham đưa đón
Ả muốn ru con muốn ẩm bồng
Bướm hởi bay vờn khoe cánh lộng
Tình đây ghé đậu án đèn lồng
Hương yêu vị ái Đồng mau nhận
Để được cơm hầu bậu thích không?

Vancali 3.7.08
Cầu cho duyên số của họ thuận thảo kẻo thật là tội lém lém...hì hì.....



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 12:34:20 bởi vancali96 >
Đông Tà 08.03.2008 16:04:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96

 Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?


Trương Sỏi



Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.

 
Ế Nhằng Ế Nhịt

 
Hết vái bên tây lại vái đông

Ai thương hỏi cưới quách cho xong

Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh

Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng

Nể đứa bị đì cày dưới ruộng

Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng

Riêng mình quái vận xui thầy chạy

Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???

 
Đồng Lão
 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....

Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...


Cho ế....


Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông

Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong

Anh thân gầy guộc thân còi cọc

Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng

Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván

Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng

Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ

Để mặc duyên tình ngõ bỏ không


Vancali 3.6.08

 
Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?
 

Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong


Cũng tại hai câu trên của Đ L mà chị Tám đổi ý đóa hì hì

Chiều qua chị Tám khóc nhiều lắm , chị tâm sự với Vancali và sau cùng chị quyết chí ra đi tìm Nhị Lão...chị dự định như sau...

 
Duyên chiều...

Chị Tám thôi sầu chán giá đông
Đi tìm Nhị Lão gả cho xong
Nàng ham nói chuyện ham đưa đón
Ả muốn ru con muốn ẩm bồng
Bướm hởi bay vờn khoe cánh lộng
Tình đây ghé đậu án đèn lồng
Hương yêu vị ái Đồng mau nhận
Để được cơm hầu bậu thích không?

Vancali 3.7.08
Cầu cho duyên số của họ thuận thảo kẻo thật là tội lém lém...hì hì.....


Vậy đỡ cho tôi khỏi fai dắt lão Đồng đi loăg quăng kiếm vợ khi lão về VN rồi hehe..Val và CQ giúp 1tay cho thành đôi đi nhé:-) bảo chị Tám nào đó cứ yên tâm mà..tấn công lão Đồng nhe hehe..
 
Yên tâm rồi nhé
 
Xuân lùi chớm hạ chóng thu đông
Cậy bạn qua nhà dạm hỏi xong
Cuối tháng tưng bừng dâu rể đón
Đầu năm hí hửng mẹ con bồng
Đâu còn khóc tủi khi trời lộng
Ngẫm sẽ cười vui dẫu gió lồng
Thắm mối duyên nồng trao với nhận
Từ nay hết cảnh lính phòng không
 
08/03/2008
CSL
 
Huynh Đông Tà cho hỏi thăm dạo nầy ở Sai Gòn có còn lạnh lắm không ,chớ ờ CA. nầy trởi cuối đông rùi , bớt lạnh lẽo cô đơn có chúc nắng sưởi lòng viễn xứ hy vọng có ngày diện kiến..hì hì....
 
Gặp xem cái mặt của tôi có mốc ko mà ế lâu thế fai ko?SG ít khi lạnh dù cuối năm mà bgio đầu năm đang mưa và có lẽ ngày mai lại nắng.:-)
Trái đất tròn Val ạ nên có nhữg ng bạn tưởng ko bgio gặp lại mà khi về VN họ cũg lần mò kiếm ra tôi hìi..tôi nhút nhát ở chỗ đông ng nhưg nếu nhắm..bắt nạt được ai đó thì chả sợ tẹo nào cả hehe..thí dụ nhát như lão Đồng chẳng hạn,vậy Val có nhát gan như lão ấy ko nhỉ?
Truongsoi 08.03.2008 22:22:39 (permalink)
0
            Đồ cổ
 
Đồ cổ càng ngày càng giá cao
Làm gì có chuyện ế đâu nào
Hở ra kẻ trộm nhanh tay khoắng
Khuyến mại bà buôn chớp cả cào
Ai bảo món này là của ế
Người đùa vàng mã đó hay sao?
Đông Tà Đồng Lão tìm không dễ
Ai kết nhanh chân nhảy bổ vào
Đồng Lão 09.03.2008 00:41:10 (permalink)
0
Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?


Trương Sỏi



Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.

 
Ế Nhằng Ế Nhịt

 
Hết vái bên tây lại vái đông

Ai thương hỏi cưới quách cho xong

Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh

Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng

Nể đứa bị đì cày dưới ruộng

Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng

Riêng mình quái vận xui thầy chạy

Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???

 
Đồng Lão
 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....

Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...


Cho ế....


Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông

Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong

Anh thân gầy guộc thân còi cọc

Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng

Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván

Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng

Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ

Để mặc duyên tình ngõ bỏ không


Vancali 3.6.08

 
Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?
 

Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong


Cũng tại hai câu trên của Đ L mà chị Tám đổi ý đóa hì hì

Chiều qua chị Tám khóc nhiều lắm , chị tâm sự với Vancali và sau cùng chị quyết chí ra đi tìm Nhị Lão...chị dự định như sau...

 
Duyên chiều...

Chị Tám thôi sầu chán giá đông
Đi tìm Nhị Lão gả cho xong
Nàng ham nói chuyện ham đưa đón
Ả muốn ru con muốn ẩm bồng
Bướm hởi bay vờn khoe cánh lộng
Tình đây ghé đậu án đèn lồng
Hương yêu vị ái Đồng mau nhận
Để được cơm hầu bậu thích không?

Vancali 3.7.08
Cầu cho duyên số của họ thuận thảo kẻo thật là tội lém lém...hì hì.....


Vậy đỡ cho tôi khỏi fai dắt lão Đồng đi loăg quăng kiếm vợ khi lão về VN rồi hehe..Val và CQ giúp 1tay cho thành đôi đi nhé:-) bảo chị Tám nào đó cứ yên tâm mà..tấn công lão Đồng nhe hehe..
 
Yên tâm rồi nhé
 
Xuân lùi chớm hạ chóng thu đông
Cậy bạn qua nhà dạm hỏi xong
Cuối tháng tưng bừng dâu rể đón
Đầu năm hí hửng mẹ con bồng
Đâu còn khóc tủi khi trời lộng
Ngẫm sẽ cười vui dẫu gió lồng
Thắm mối duyên nồng trao với nhận
Từ nay hết cảnh lính phòng không
 
08/03/2008
CSL
 
Huynh Đông Tà cho hỏi thăm dạo nầy ở Sai Gòn có còn lạnh lắm không ,chớ ờ CA. nầy trởi cuối đông rùi , bớt lạnh lẽo cô đơn có chúc nắng sưởi lòng viễn xứ hy vọng có ngày diện kiến..hì hì....
 
Gặp xem cái mặt của tôi có mốc ko mà ế lâu thế fai ko?SG ít khi lạnh dù cuối năm mà bgio đầu năm đang mưa và có lẽ ngày mai lại nắng.:-)
Trái đất tròn Val ạ nên có nhữg ng bạn tưởng ko bgio gặp lại mà khi về VN họ cũg lần mò kiếm ra tôi hìi..tôi nhút nhát ở chỗ đông ng nhưg nếu nhắm..bắt nạt được ai đó thì chả sợ tẹo nào cả hehe..thí dụ nhát như lão Đồng chẳng hạn,vậy Val có nhát gan như lão ấy ko nhỉ?

Thiệt chưa từng thấy trên đời này có ai mà khổ như tui , bản tánh vừa nhát gan ế vợ lên mạng kiếm bạn tâm tình thế mà còn bị bạn bè anh em xúm lại chọc ghẹo nữa , thiệt là mắc cỡ quá đi thôi. Đúng là ông trời không có mắt , bây giờ tiếp tục than thở nữa hen.
 
Khổ Quá Đi Thôi
 
Tủi kiếp trai tơ giữa phố đông
Bà Rai hiếp đáp thoát chưa xong
Quê nhà khối chị đòi giam hãm
Ngoại quốc nhiều cô muốn nựng bồng
Hệt cá tưa vây trơ giữa thớt
Như chim trụi cánh rũ trong lồng
Bà đòi lãng mạn bà đòi mạng
Hỏi tía thằng tui sống nổi không?
 
Đồng Lão
 
Mến chào quí bằng hữu , hôm nay Đồng Lão có việc phải go out of town nên không thể trò chuyện nhiều cung 2 các bạn. Xin khất nợ khi trở về sẽ vô họa với mọi người nhiều hơn. Mến chúc cuối tuần vi vẻ
Đồng Lão xin được mến chào Giotmuatim quá bước đến chơi , chúc bạn có được niềm vui và nhiều thi hứng nơi này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 00:46:24 bởi Đồng Lão >
vancali96 09.03.2008 03:33:25 (permalink)
0
Hai lão Tà và Đồng giả bộ đấy chứ chưa chắc là bị “ế ẩm” gì đâu. Bị ế thật sự thì ắt phải thở than có sách vỡ có tình tiết như thế này :


CAM PHẬN Ế

Chủ nhật người đâu cưới vợ đông
Riêng mình đứng đợi mãi chưa xong
Bà chê ốm yếu bà chê móm
Chị muốn công kênh chị muốn bồng
Sánh tới so lui thân cá chậu
Trông qua ngắm lại kiếp chim lồng
Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi

Gấu ngủ đông

Gấu lười vận động ngủ mùa đông
Chờ đợi sang xuân sưởi nắng hồng
Ông thợ vo ve đi kiếm mật
Gấu ta lững thững dõi phiêu bồng
Tìm đâu cho thấy bầu mật ngọt
Trách lũ ong kia giấu mất lồng
Đói bụng lê thân tìm hạt dẻ
Gấu ơi có thấy khổ thân không?


Trương Sỏi



Xưa có nghe "Trai khôn tìm vợ chợ đông" gì đó nhưg bgio thời thế thay đổi rồi Bác Lá ạ nên..
 
Hãi lắm
 
Trai khôn ghé chợ chọn ngày đông
Hết tới rồi lui nhắm chả xong
Các chị còn đây toàn chị móm
Nhiều cô vẫn đó những cô bồng
Mình vừa ướm thử xem vài chậu
Họ đã hùa ngay xỏ mấy lồng
"Nếu đúng ông vô mà bán ế"
Trù cho xúi quẩy chết người không
 
06/03/2008
CSL
 
Nói thế thành ra mua cũg chết mà ko mua cũg chết haha..
 
Nghe đại ca Đông Tà nói thế Đồng Lão thiệt bội phục hết sức , hiện bây giờ Bác là thần tượng của tôi rồi đấy. Ít ra bác còn có mấy chị để mà chê bai chọn lựa , còn tôi thì ế hơn cả Bác Lá nói nữa hic hic....sao mà tui thấy thương tui quá.

 
Ế Nhằng Ế Nhịt

 
Hết vái bên tây lại vái đông

Ai thương hỏi cưới quách cho xong

Ế nhằng ế nhịt bao bà lánh

Lên mốc lên meo chỉ  hủ bồng

Nể đứa bị đì cày dưới ruộng

Phục thằng được nhốt ngủ trong lồng

Riêng mình quái vận xui thầy chạy

Rớ tới nghe hăm...muốn chết không ???

 
Đồng Lão
 

Tránh nơi câu thúc đành cam ế
Ngang dọc đi về tối ngủ không!
Lá chờ rơi 

Muội kết nhất là hai câu cuối cùng đóa hì hì....

Huynh Đồng ui hỏng phải bị ế mà là...như sau...


Cho ế....


Kiếm vợ chân hùm đến chợ đông

Nhiều cô lựa mãi mới tìm xong

Anh thân gầy guộc thân còi cọc

Gã tóc lưa thưa tóc rối bồng

Lạc chốn thuyền yêu,người đóng ván

Sa vào bể ái,kẻ quanh lồng

Ham chơi xướng họa đành đơn lẻ

Để mặc duyên tình ngõ bỏ không


Vancali 3.6.08

 
Lão Đồng cứ dối lòng ko à hm..thế còn điều "thiết tha mong đợi" sao lão ko nói ra nhỉ?Haha..
 
Thích nhé
 
Ơ này chốn ấy vẫn còn đông
Lão ạ bao người lựa quyết xong
Thấu đạo nên về phương hẻo lánh
Tầm duyên hãy đến cõi tiên bồng
Ruộng bày thoả thích khi cày ruộng
Lồng mở tung tăng chẳng sổ lồng
Mỗi việc trông chừng bầy trẻ chạy
An nhàn thử hỏi muốn gì không?
 
07/03/2008
CSL
 
À quên,khi nào lão về VN vậy nhỉ?
 
 

Chị Tám sau khi biết được chuyện các huynh đang tầm Thê ,thụt thịt khóc lóc kể lại cho CQ và có ý muốn nhờ CQ nhắn gửi đôi dòng đến các Lão

TÂM LÒNG CHỊ TÁM 

Chị Tám ôm sầu suốt mấy đông
Thời mê Đồng Lão ,Ngỡ rằng xong
Mong ngày nối nhịp mong ngày cưới
Thỏa chí tương thân thỏa chí bồng
Bỗng gặp huynh Tà nên đổi ý
Rồi quen bác Lá lại thay lồng
Bây chừ hối hận cùng chư vị
Nể chút ân tình tái hợp không ?

CBT

Hic hic CQ thiệt là tội cho trang TÌNH SỬ của các bác quá Cầu cho duyên số của họ  


Hết vái bên tây lại vái đông
Ai thương hỏi cưới quách cho xong


Cũng tại hai câu trên của Đ L mà chị Tám đổi ý đóa hì hì

Chiều qua chị Tám khóc nhiều lắm , chị tâm sự với Vancali và sau cùng chị quyết chí ra đi tìm Nhị Lão...chị dự định như sau...

 
Duyên chiều...

Chị Tám thôi sầu chán giá đông
Đi tìm Nhị Lão gả cho xong
Nàng ham nói chuyện ham đưa đón
Ả muốn ru con muốn ẩm bồng
Bướm hởi bay vờn khoe cánh lộng
Tình đây ghé đậu án đèn lồng
Hương yêu vị ái Đồng mau nhận
Để được cơm hầu bậu thích không?

Vancali 3.7.08
Cầu cho duyên số của họ thuận thảo kẻo thật là tội lém lém...hì hì.....

Vậy đỡ cho tôi khỏi fai dắt lão Đồng đi loăg quăng kiếm vợ khi lão về VN rồi hehe..Val và CQ giúp 1tay cho thành đôi đi nhé:-) bảo chị Tám nào đó cứ yên tâm mà..tấn công lão Đồng nhe hehe..
 
Yên tâm rồi nhé
 
Xuân lùi chớm hạ chóng thu đông
Cậy bạn qua nhà dạm hỏi xong
Cuối tháng tưng bừng dâu rể đón
Đầu năm hí hửng mẹ con bồng
Đâu còn khóc tủi khi trời lộng
Ngẫm sẽ cười vui dẫu gió lồng
Thắm mối duyên nồng trao với nhận
Từ nay hết cảnh lính phòng không
 
08/03/2008
CSL
 
Huynh Đông Tà cho hỏi thăm dạo nầy ở Sai Gòn có còn lạnh lắm không ,chớ ờ CA. nầy trởi cuối đông rùi , bớt lạnh lẽo cô đơn có chúc nắng sưởi lòng viễn xứ hy vọng có ngày diện kiến..hì hì....
 
Gặp xem cái mặt của tôi có mốc ko mà ế lâu thế fai ko?SG ít khi lạnh dù cuối năm mà bgio đầu năm đang mưa và có lẽ ngày mai lại nắng.:-)
Trái đất tròn Val ạ nên có nhữg ng bạn tưởng ko bgio gặp lại mà khi về VN họ cũg lần mò kiếm ra tôi hìi..tôi nhút nhát ở chỗ đông ng nhưg nếu nhắm..bắt nạt được ai đó thì chả sợ tẹo nào cả hehe..thí dụ nhát như lão Đồng chẳng hạn,vậy Val có nhát gan như lão ấy ko nhỉ?

Thiệt chưa từng thấy trên đời này có ai mà khổ như tui , bản tánh vừa nhát gan ế vợ lên mạng kiếm bạn tâm tình thế mà còn bị bạn bè anh em xúm lại chọc ghẹo nữa , thiệt là mắc cỡ quá đi thôi. Đúng là ông trời không có mắt , bây giờ tiếp tục than thở nữa hen.
 
Khổ Quá Đi Thôi
 
Tủi kiếp trai tơ giữa phố đông
Bà Rai hiếp đáp thoát chưa xong
Quê nhà khối chị đòi giam hãm
Ngoại quốc nhiều cô muốn nựng bồng
Hệt cá tưa vây trơ giữa thớt
Như chim trụi cánh rũ trong lồng
Bà đòi lãng mạn bà đòi mạng
Hỏi tía thằng tui sống nổi không?
 
Đồng Lão
 
Mến chào quí bằng hữu , hôm nay Đồng Lão có việc phải go out of town nên không thể trò chuyện nhiều cung 2 các bạn. Xin khất nợ khi trở về sẽ vô họa với mọi người nhiều hơn. Mến chúc cuối tuần vi vẻ
Đồng Lão xin được mến chào Giotmuatim quá bước đến chơi , chúc bạn có được niềm vui và nhiều thi hứng nơi này. 

Chị Tám thôi sầu chán giá đông
Đi tìm Nhị Lão gả cho xong

 
Nghe hung tin như hai câu trên thì Lão Khòm (bạn cùng xóm với Chị Tám ) trong cơn say Lão tâm sự như sau.
 
Tình lỡ
 
Huynh Tà ruột thắt lệ sầu đông
Nghe Tám duyên lành đã định xong
Lão biết chung làng khôn nối buộc
Người xa khác họ chịu ôm bồng
Đò xưa khách đổ trông tìm bạn
Xóm cũ chim bay thấy nhớ lồng?
Chậm bước đêm về tim lỗi nhịp
Nhà ai nhạc trỗi bản tình không
 
Vancali 3.8.09
 
Chúc Huynh Đồng thượng lộ bình an , vui vẻ khi về có quà cho (Yêu...quái ) hì hì....
thí dụ nhát như lão Đồng chẳng hạn,vậy Val có nhát gan như lão ấy ko nhỉ?
Huynh Đông Tà thân ,muội thường bị các bạn gọi là con cầy xấy , con thỏ đế chắc tại (ngó) uống gụ đế  (ngó) ăn thịt thỏ nên...hì hì...chúc huynh cuối tuần vui vẻ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 06:19:16 bởi vancali96 >
Châu bá Thông 09.03.2008 04:29:46 (permalink)
0
Mến chào quí bằng hữu , hôm nay Đồng Lão có việc phải go out of town nên không thể trò chuyện nhiều cung 2 các bạn. Xin khất nợ khi trở về sẽ vô họa với mọi người nhiều hơn. Mến chúc cuối tuần vi vẻ
 
Tèng teng teng...Chị Tám có gửi lời  CBT xin chúc Huynh Đồng-Lão thượng lộ bình an ,Huynh Đông-Tà thượng đàng đối phó
 
Tám phán

 
Trân trọng đôi câu dám tỏ bày
Người đi kẻ ở luống buồn thay
Mấy lần xướng họa tình chưa cạn
Bao tháng vui chơi nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Thi văn gửi gấm xút công dày
Xa huynh Tám kiếm Đông-Tà thế
Buộc lão vào thơ ghẹo mỗi ngày
 
CBT
 
vancali96 09.03.2008 11:06:18 (permalink)
0
 Mến chào quí bằng hữu , hôm nay Đồng Lão có việc phải go out of town nên không thể trò chuyện nhiều cùng  các bạn. Xin khất nợ khi trở về sẽ vô họa với mọi người nhiều hơn. Mến chúc cuối tuần vi vẻ
 
Tèng teng teng...Chị Tám có gửi lời  CBT xin chúc Huynh Đồng-Lão thượng lộ bình an ,Huynh Đông-Tà thượng đàng đối phó
 
Tám phán

 
Trân trọng đôi câu dám tỏ bày
Người đi kẻ ở luống buồn thay
Mấy lần xướng họa tình chưa cạn
Bao tháng vui chơi nghĩa chất đầy
Cây cỏ chào đưa chiều gió thuận
Thi văn gửi gấm xút công dày
Xa huynh Tám kiếm Đông-Tà thế
Buộc lão vào thơ ghẹo mỗi ngày
 
CBT

Chị Tám có gửi lời  CBT xin chúc Huynh Đồng-Lão thượng lộ bình an ,Huynh Đông-Tà thượng đàng đối phó

 
Vầy mà chị Tám hỏng biết là chỉ có Đông tà ở nhà một mình nên cớ sự mới xảy ra như sau.
 
Thế thân
 
Gõ cửa Đồng huynh Tám chuyện bày
Lời thề dạo ấy chẳng hề thay
Nhờ mai (mối) chữ đẹp hòa duyên chớm
Mượn gánh trầu cay kết nghĩa đầy
Lối xóm quen hình hôm sớm chạm
Gái trai biết mặt tháng năm dày
Đông thưa Lão Nhị chơi ngoài phố
Hãy bắt Tà  vô để chọn ngày...please..hí hí ai biểu đi chơi rán chịu...
 
Vancali 3.8.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2008 11:24:46 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 179 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9