Có đôi khi đêm về chợt cảm thấy lòng trống trải , Đồng Lão lại thích ra khoảnh vườn sau nhà tắc hết đèn ôm bình rượu hoặc bình trà ngồi 1 mình ngắm trăng , đêm nay ngoài trời se se lạnh , nhưng cảm giác cũng thiệt đã lắm. Rất tiếc !!! màu đêm diễm ảo như thế này qua thật nhanh , buộc lòng phải đi ngủ sớm để dưỡng tinh thần cho công việc ngày mai và bài thơ này cũng chỉ vừa hoàn tấc.
Tiếc Đêm
Đêm về thả rượu bẩy trăng côi
Bắt cánh thiều quang dấu đáy bôi
Sắc nguyệt hòa tan lan tỏa dạ
Hơi men thấm đủ nảy sinh lời
Thơ lòng quyện gió ngâm nga thoảng
Ý điệp cùng mây bãng lãng trôi
Khoái lạc vườn khuya vừa dậy đó
Nhưng hai canh nữa sáng trưng rồi
Đồng Lão
Ng ta thường bảo bóng tối đồng lõa với tội lỗi gì gì đó chứ có biết đâu bóng tối cũg là nguyên nhân để biết được nhữg cái gọi là tâm sự ray rứt của 1ng hic..ta cảm ơn bóng tối vì qua nó đã đọc được nhữg lời nỉ non mà ko kém phần thơ mộng của lão Đồng và hiểu rằng lão í buồn ghê lắm hic..
Cũg định họa bài chia sẻ cùng lão nhưg mấy tên bạn xấu réo quá nên đành chạy đi vậy.Hy vọng sau 1giac ngu với nhữg mộng mơ nào đó khiến lão sẽ vui và yeu đời hơn nhé.
Lão thì sướng rồi hìi..1minh 1chai rượu lỡ uống ko hết thì vừa ôm chai rượu,vừa ngủ.Mỗi tôi là khổ thôi nên giờ lọ mọ vào đây hoạ bài.Chưa được say lắm mà có chai rượu nào để được như lão đâu?Ghen tị quá lão ạ.:-)
Mộng sầu
Lẻ bóng đêm trường vỗ mộng côi
Mơ màng đối ẩm chén ly bôi
Người đi kẻ tiễn đau lòng dạ
Mắt đẫm sầu dâng nghẹn tiếng lời
Gió réo hương thầm ngơ ngẩn thoảng
Trăng neo sắc nhớ ngỡ ngàng trôi
Hồn như cám cảnh sầu thương đó
Vụt tỉnh trời khuya lỡ giấc rồi
14/03/2008
CSL
Giờ đi kiếm chỗ khò khò lão Đồng ạ,g9!:-)
Như thế này thì khơi lòng hơn là than vãn cái "ế ẩm đời cụ" phải không???Minh Đông cũng hòa nhập cho đỡ lẻ loi nha hai huynh !!!!!
Thưởng Đêm
Loáng nhẹ hương đêm phủ bóng côi
Hòa tình trăng xuống ngập tràn bôi
Lòng êm theo gió, êm hồn nhạc
Dạ ngát đầy men, ngát mộng lời
Mở lối đào nguyên mờ ảo phũ
Du đường thế tục lãng xa trôi
Muôn phương nhập điệu mơ huyền cảnh
Nguyệt điện mình ta ngự lãm rồi
Minh Đông
Cái bóng tối du dương và chứa đựng đầy nỗi tâm tư của các huynh đã lây lan ,làm cho CBT cũng bị nhiễm gồi
Tiết Đêm
Nắn tiếng cung đàn họa nét côi
Lưng bầu rượu lạt khuấy lòng bôi
Trăng buông ánh mộng hòa âm phím
Dạ thấm men cay dệt sắc lời
Tấu nhạc đơm sầu êm dịu lướt
Ngâm thơ bớn nguyệt nhẹ nhàng trôi
Ru hồn chết lịm vào đêm vắng
Thoảng chốc canh ba điểm khắc rồi
CBT