Trào Phúng Đường Thi
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 179 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 27.03.2008 19:20:19 (permalink)
0

NGẮM TRĂNG ĐÊM

Mây che bóng nguyệt tối om om
Đen thủi đen thui phủ chỏm chòm
Xin hỏi dáng ai nằm sấp ngửa?
Phải chăng hình cuội cúi khom khom?
Vì sao cõi tục ưa dòm dỏ?
Lạ thế trần ai thích ngó dòm!
Cưỡi gió vén mây che thỏ ngọc
Ngắm vầng trăng rạng đỏ lòm lòm.
Thi Nang


Đệ xin góp vui với huynh

Ngắm trăng hái sao

Nguyệt ngại vô phòng bóng tối om
Sao khuya mượn đỡ đính vài chòm
Thang mây nghất ngưởng leo không vội
Tinh tú ngang tàng hái chẳng khom
Cung quảng chị Hằng duyên dáng mỉm
Gốc đa chú cuội hiếu kì dòm
Có thằng khố rách say hay tỉnh
Cứ tưởng hào quang... má đỏ lòm.
kôn linh
Thân chào Kon Linh!Thi Nang cảm ơn Kon Linh đã ghé thăm và để lại một bài thơ rất ấn tượng.Thi Nang xin được phép đáp lễ nhen!


NGẮM THIÊN NHIÊN

Mây biến tan rồi hết tối om,
Ngàn sao lấp lánh một vài chòm.
Tùng cao bóng ngắn nhưng không cúi,
Sậy thấp hình dài ắt phải khom.
Vũ trụ quay cuồng bao kẻ ngó?
Cung Hằng quyến rũ lắm người dòm!
Có tên trọc phú thường say xỉn,
Hốt mớ quơ ngang...mắt đỏ lòm.
Thi Nang





Hỏi thỏ


Hỏi thỏ chú mầy được mấy om
Trắng lông mấy lứa, mượt bao chòm?
Cửa tiên ai khiến ngồi chong ngóc
Cung Quảng mần chi cứ mãi khom
Kẻ tục lăm le chờ táy máy
Người thanh gắm ghé hớ hênh dòm
Chịu đèn: đôi tám khuôn trăng rạng
Mắt đỏ tròn xoe... lõm lõm lòm

Phục Linh

Chào Thi Nang Kôn linh và chị Phục Linh cho muội theo chân huynh tỷ nhe hì hì..

Tình xanh

Nguyệt vắt lưng đồi tối vắng om
Vàng soi ánh dịu phủ vân chòm
Buông rèm cung quảng Hằng cầu nguyện
Núp bóng nhành đa Cuội ngủ khòm
Mây lượn ngang đèo pha gió thoảng
Liễu đùa mặt nước quện sương dòm
Nhìn trăng gợi nhớ thời lưu bút
Một thuở tình xanh chữ tím lòm

Vancali 3.24.08

Hỏi trăng
Chơ hơ mây gió mấy vòng om?
To lớn không trung ngửa ngửa chòm
Sợ mất nguyên mành che kín mít
Chi buồn tám sải đứng lom khom
Đó lù hứng mát đang cơn chạy
Tớ khó mang eo chẳng thiết dòm
Đâu gã Vân Tiên ngồi núp bụi
Cớ sao mắc cỡ đỏ còn lòm?
kôn linh
 
LỜI THỎ 2
 
Ngọc thỏ bây chừ độ một om,
Lông đen điểm trắng được hai chòm.
Cô Hằng nhắc nhở không cho ngửa,
Chú Cuội coi chừng chẳng dám khom.
Đến lúc thay lông người chớ ngó,
Trong khi mặc lá bạn đừng dòm.
Trên sàn bóng thỏ vừa lo ló,
Cõi tục nhìn lên thấy đỏ lòm.
Thi Nang
Cô Bé yuri 27.03.2008 20:38:52 (permalink)
0
Ếch Tập Làm Thơ.
 
đã trót mang thân ếch đáy hồ
tưởng trời , trông đất nghĩ ngây ngô
đem thơ đối đáp cùng nhân thế
để chuốt vào thân một chữ khờ !
chữ nghĩa ba phân còn chẳng rõ
văn chương bốn tấc lại làm thơ
nên thôi quyết chí đi học chữ
trọn nghĩa duyên thơ với nợ từ !
 
lâu lắm rồi yuri hem ghé thăm "Lão Bá" được vì 2 lý do :
 
thứ nhất : bé phải vừa đi làm vừa đi học , nên đâu còn nhiều thời gian nữa !
 
Thứa hai : bé hem biết làm thơ đường Luật mờ
 
Thôi chúc "Lão Bá Tiên Sinh " của bé vui vẻ nhé !
 
 
 
PHẠM VĂN NANG 27.03.2008 22:41:12 (permalink)
0
Hổm rày vào nhà bác Đồng cùng với một số thi hữu xướng họa vui quá!Đời là một con tàu thiên lý,chưa biết dừng lại ở ga nào,nhưng ở mỗi trạm đều có những kỷ niệm đáng ghi nhớ.Xin chân thành cảm ơn bác Đồng cho mượn nhà để dựng quán,cảm ơn cô Hằng cho mượn cung Quế để vịnh thơ nói về "quán bia ôm", "quán cà phê đèn mờ",và "sàn nhảy",nếu có gì chẳng phải mong quí vị thông cảm cho,vì thiết nghĩ đây là trang thơ trào phúng nhằm xây dựng và phục vụ cho đời tươi đẹp hơn,chứ không riêng ám chỉ một cá nhân nào cả!
Trước khi tạm biệt,Thi Nang xin kính chúc bác Đồng và quí thi hữu vui,khỏe và có nhiều bài thơ hay để giúp ích cho đời.
Thi Nang xin trả lại sự bình yên và tươi đẹp vĩnh hằng cho vầng Trăng ngàn đời yêu dấu!Thân tặng Băng Nguyệt:
 
VẦNG TRĂNG SÁNG
 
Ô kìa!Ánh Nguyệt đẹp lung linh,
Lóng lánh hồ thu rất hữu tình.
Một mảnh ngàn đời còn vẹn bóng,
Đôi vầng vạn thuở vẫn nguyên hình.
Mây che mấy lượt không thay tiết,
Gió cuốn bao lần chẳng thất trinh.
Tỏa sáng đêm đêm cùng nước biếc,
Tuần hoàn vũ trụ với hành tinh.
Thi Nang
(Là một nhà thơ cái trí phải bao trùm vũ trụ)
Chào tạm biết!Hẹn gặp lại.
vũkimThanh 28.03.2008 15:08:50 (permalink)
0




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 14:22:43 bởi vũkimThanh >
vũkimThanh 28.03.2008 22:37:56 (permalink)
0

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2008 14:27:01 bởi vũkimThanh >
hoanang 29.03.2008 08:17:36 (permalink)
0
 không hiểu chuyện gì...nhưng thấy mang máng chuyện buồn...cho hoanang giử lại đôi điều.. xin các vị đừng giận nhé...
 
MỘT MẢNH TRĂNG RƠI....
Một mảnh trăng rơi giữa mịt mùng.
xa nghe tiếng nổ xé đừng đùng...
người qua né tránh không cải lại.
mấy lão râu hùm nhảy tưng tưng...
cổ kim  đã dạy đừng tung hứng
Thơ phú tranh giành có nên chăng ?
Chao ôi...! thuquan vầng trăng mộng
Một tiếng thơ rơi não não lòng....
 
 
 
 
Đồng Lão 29.03.2008 10:30:13 (permalink)
0
 
Lo , Sợ
 
Quán xá xôn xao chủ bặt tăm
Vùi trong núi việc biệt thi cầm
Lo tình nhạt nhẻo tình sanh hận
Sợ nghĩa thờ ơ nghĩa hóa căm
Chuyển đến anh em muôn ý đẹp
Trao về tỷ muội triệu hương thầm
Người tuy xa cách ngày đêm nhớ
Góp nhặt dòng thương thảo vấn thăm
 
Đồng Lão
 
Mến chào những người bạn mới Timem , Hoanang và Thinang  xin lổi đón tiếp chậm trể. Thật mất vui khi được biết các bạn nhằm lúc Đồng Lão bận rộn quá đi thôi , hiện giờ chưa thể họa thơ cùng các bạn được vì hôm nào cũng vậy ,  khi về đến nhà định cầm bút lên viết vài câu thì cặp mắt nặng trĩu , hôm nay về sớm luộc mì gói tắc điện thoại ngồi nhai 1 mình mới nảy lên được vài câu trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Xin gởi tặng đến quí anh chị em bằng hữu mới cũ gần xa , kính mời cùng đến chung vui với Đồng Lão.
Đồng Lão 30.03.2008 21:16:56 (permalink)
0

Ếch Tập Làm Thơ.
 
đã trót mang thân ếch đáy hồ
tưởng trời , trông đất nghĩ ngây ngô
đem thơ đối đáp cùng nhân thế
để chuốt vào thân một chữ khờ !
chữ nghĩa ba phân còn chẳng rõ
văn chương bốn tấc lại làm thơ
nên thôi quyết chí đi học chữ
trọn nghĩa duyên thơ với nợ từ !
 
lâu lắm rồi yuri hem ghé thăm "Lão Bá" được vì 2 lý do :
 
thứ nhất : bé phải vừa đi làm vừa đi học , nên đâu còn nhiều thời gian nữa !
 
Thứa hai : bé hem biết làm thơ đường Luật mờ
 
Thôi chúc "Lão Bá Tiên Sinh " của bé vui vẻ nhé !


Chào Bé Bé Yuri , lâu rồi không gặp bé có khoẻ không ?
Hôm nay Đồng Lão nghĩ việc có chút thời gian vào trang trào phúng lượt lại những dòng thơ của mấy ngày qua , thiệt nhiều quá trời quá đất đọc mệt nghỉ luôn. Đang lúc phân vân chưa biết họa bài nào trước thì đọc tới đoạn này bị quê với 2 chữ "Lão Bá" cho nên họa với bé chơi vui hén.
 
Bé nè , cho dù là Ếch hay Cóc Nhái đi nữa thì trong nhân gian nó vẩn tồn tại 1 giá trị nhứt định , đừng buồn vì trót mang thân ếch. Con ếch ngầu lắm đó nha , Để Đồng Lão kể chuyện ếch cho Bé nghe nè.
 
Hạnh Phúc Dưới Hồ
 
Hạnh phúc nào so ếch dưới hồ
Khi rong cuối Sở lúc đầu Ngô
Kêu trời kiện việc khoe hàm rộng
Lộ mắt trông đời giả mặt khờ
Sáng xuống long cung truy bóng tép
Đêm về nhân thế ghẹo vần thơ
Nghe lời chị Nhái theo chàng Cóc
Đáo tận thiên đình họa chẳng từ
 
Đồng Lão
 
Nguyễn Mộng Hoàng 30.03.2008 21:45:28 (permalink)
0
Xin phép chủ nhà mượn sân chơi này ,và mượn lời  lẽ của đaị huynh Trần để dỗ ngọt Trương Sói vậy.
Mộng Hoàng
 
  
 
Cảm ơn Thầy Hùng

Trò này tính đoảng quá thầy ơi
Thầy phải dõi theo sửa mãi thôi
Niêm luật thầy quy về tối giản
Câu vần bài phóng khoáng tuỳ nơi
Đường thi mới học muôn điều khó
Thầy giáo lao tâm uốn nắn lời
Đâu có mong chi quà biếu tặng
Chỉ mong trò giỏi nghĩa tình tươi./.





Nhắn tin Trương Sỏi
 
Bạn hẹn tui lấy hàng, bây giờ hàng có rùi , bạn trốn ở đâu???
 
Khổ thân không chứ!!! làm sao mang về.
 
Bạn nhất định đòi lấy hàng bằng được.
Tui trầy vi, tróc vẩy mang hàng đến chỗ hẹn, đúng giờ, đúng giấc, đúng chất lượng.
Bây giờ bạn ở đâu, bớ Trương Soỉ ra nhận hàng" chui"


Trần Mạnh Hùng đang tìm Trương Sỏi để giao hàng
Hình này một người bạn chụp gởi tặng ( nói cho oai "chôm" của thiên hạ mang dzìa)

BĂNG NGUYỆT 30.03.2008 22:55:33 (permalink)
0

Thân tặng Băng Nguyệt:

VẦNG TRĂNG SÁNG

Ô kìa!Ánh Nguyệt đẹp lung linh,
Lóng lánh hồ thu rất hữu tình.
Một mảnh ngàn đời còn vẹn bóng,
Đôi vầng vạn thuở vẫn nguyên hình.
Mây che mấy lượt không thay tiết,
Gió cuốn bao lần chẳng thất trinh.
Tỏa sáng đêm đêm cùng nước biếc,
Tuần hoàn vũ trụ với hành tinh.
Thi Nang
(Là một nhà thơ cái trí phải bao trùm vũ trụ)
Chào tạm biết!Hẹn gặp lại.

 
Cảm ơn anh đã tặng thơ
Bởi đường nhiều ngọt nên bò kiến lên
Hiểu nhau thì tất sẽ quên
Đường vẫn vẹn ngọt chẳng sên muối vào,
 
Thi đường bằng hữu chi giao,
Có chi nhầm lẫn cùng nhau giải bày,
Cùng nhau vui vẻ nơi này...
Mong rằng tình bạn đẩy lùi mây đen
...
.........
vancali96 31.03.2008 09:23:36 (permalink)
0
Xin mến tặng những ai cùng tâm trạng...
 
Hờn trách
 
Bố nó nguyên ngày dệt suối thơ
Còn tôi cậm cuội đến bơ phờ
Cơm hầu đúng cử, ngày ba bữa
Nước rót đầy luôn, tối mịt mờ
Nhà cửa trong ngoài trông phát ớn
Hai con đói rét thấy đành lơ
Ông không nghĩ lại cho tui đỡ
Cứ mãi ru hồn cõi mộng mơ
 
Vancali 3.30.08
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 10:44:45 bởi vancali96 >
Đông Tà 31.03.2008 14:40:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão
Chào Bé Bé Yuri , lâu rồi không gặp bé có khoẻ không ?
Hôm nay Đồng Lão nghĩ việc có chút thời gian vào trang trào phúng lượt lại những dòng thơ của mấy ngày qua , thiệt nhiều quá trời quá đất đọc mệt nghỉ luôn. Đang lúc phân vân chưa biết họa bài nào trước thì đọc tới đoạn này bị quê với 2 chữ "Lão Bá" cho nên họa với bé chơi vui hén.
 
Bé nè , cho dù là Ếch hay Cóc Nhái đi nữa thì trong nhân gian nó vẩn tồn tại 1 giá trị nhứt định , đừng buồn vì trót mang thân ếch. Con ếch ngầu lắm đó nha , Để Đồng Lão kể chuyện ếch cho Bé nghe nè.

Đồng Lão
 

Ừ,cái gì cũng có giá trị của nó nên cái việc chờ cơ hội để trêu ai đó cũng có giá trị lắm lão Đồng ạ.
 
Hehe..
 
"Lão Bá" thì sao hở lão Đồng
Già nên một phép chịu già không!
Người ta bé xíu trông người đẹp
Vóc dáng mi nhon chọn vóc chồng
Bạn cỡ bi nhiêu đòi bạn trẻ?
Hơi còn mấy cỡ tưởng hơi ngông
Coi chừng "các cháu" nèo coi thử
Mặt giống hùm beo hoặc mặt rồng
 
21/03/2008
CSL
 
Fai ko bé Yuri?tôi chạy trước đây hehe..bé ở lại xem lão Đồng đối đáp ra sao nhé.:-)
Cô Bé yuri 01.04.2008 13:51:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Ếch Tập Làm Thơ.
 
đã trót mang thân ếch đáy hồ
tưởng trời , trông đất nghĩ ngây ngô
đem thơ đối đáp cùng nhân thế
để chuốt vào thân một chữ khờ !
chữ nghĩa ba phân còn chẳng rõ
văn chương bốn tấc lại làm thơ
nên thôi quyết chí đi học chữ
trọn nghĩa duyên thơ với nợ từ !
 
lâu lắm rồi yuri hem ghé thăm "Lão Bá" được vì 2 lý do :
 
thứ nhất : bé phải vừa đi làm vừa đi học , nên đâu còn nhiều thời gian nữa !
 
Thứa hai : bé hem biết làm thơ đường Luật mờ
 
Thôi chúc "Lão Bá Tiên Sinh " của bé vui vẻ nhé !


Chào Bé Bé Yuri , lâu rồi không gặp bé có khoẻ không ?
Hôm nay Đồng Lão nghĩ việc có chút thời gian vào trang trào phúng lượt lại những dòng thơ của mấy ngày qua , thiệt nhiều quá trời quá đất đọc mệt nghỉ luôn. Đang lúc phân vân chưa biết họa bài nào trước thì đọc tới đoạn này bị quê với 2 chữ "Lão Bá" cho nên họa với bé chơi vui hén.
 
Bé nè , cho dù là Ếch hay Cóc Nhái đi nữa thì trong nhân gian nó vẩn tồn tại 1 giá trị nhứt định , đừng buồn vì trót mang thân ếch. Con ếch ngầu lắm đó nha , Để Đồng Lão kể chuyện ếch cho Bé nghe nè.
 
Hạnh Phúc Dưới Hồ
 
Hạnh phúc nào so ếch dưới hồ
Khi rong cuối Sở lúc đầu Ngô
Kêu trời kiện việc khoe hàm rộng
Lộ mắt trông đời giả mặt khờ
Sáng xuống long cung truy bóng tép
Đêm về nhân thế ghẹo vần thơ
Nghe lời chị Nhái theo chàng Cóc
Đáo tận thiên đình họa chẳng từ
 
Đồng Lão
 


bài thơ của bé sai một từ mà biết không biết cảm ơn "Lão Bá" chỉ dại nha ! thôi thì chữ học bé xin sửa thành chữ tìm vậy  !
 
còn cái từ "Lão Bá" là vì người ta thường nói ấn tượng ban đầu đó mà cũng giống như "chú" Đông Tà thôi , vì đối với yuri có mấy bài thơ mà già đi mấy chục tuổi
 
Dốt Văn Chương.
 
cũng có nhiêu thôi , cái đáy hồ
miệng la cho lớn, óc toàn ngô !
khoe khoang hiểu biết trong hồ bé
tự mãn thâm sâu nói kẻ khờ
dốt nghĩa văn chương ham đối luật
giỏi mồm phách lối khoái hầu thơ
mà như vế , đối , vần sai tất
xấu hổ làm sao chắc phải từ.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 14:54:05 bởi Cô Bé yuri >
Cô Bé yuri 01.04.2008 14:45:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Đông Tà


Trích đoạn: Đồng Lão
Chào Bé Bé Yuri , lâu rồi không gặp bé có khoẻ không ?
Hôm nay Đồng Lão nghĩ việc có chút thời gian vào trang trào phúng lượt lại những dòng thơ của mấy ngày qua , thiệt nhiều quá trời quá đất đọc mệt nghỉ luôn. Đang lúc phân vân chưa biết họa bài nào trước thì đọc tới đoạn này bị quê với 2 chữ "Lão Bá" cho nên họa với bé chơi vui hén.
 
Bé nè , cho dù là Ếch hay Cóc Nhái đi nữa thì trong nhân gian nó vẩn tồn tại 1 giá trị nhứt định , đừng buồn vì trót mang thân ếch. Con ếch ngầu lắm đó nha , Để Đồng Lão kể chuyện ếch cho Bé nghe nè.

Đồng Lão
 

Ừ,cái gì cũng có giá trị của nó nên cái việc chờ cơ hội để trêu ai đó cũng có giá trị lắm lão Đồng ạ.
 
Hehe..
 
"Lão Bá" thì sao hở lão Đồng
Già nên một phép chịu già không!
Người ta bé xíu trông người đẹp
Vóc dáng mi nhon chọn vóc chồng
Bạn cỡ bi nhiêu đòi bạn trẻ?
Hơi còn mấy cỡ tưởng hơi ngông
Coi chừng "các cháu" nèo coi thử
Mặt giống hùm beo hoặc mặt rồng
 
21/03/2008
CSL
 
Fai ko bé Yuri?tôi chạy trước đây hehe..bé ở lại xem lão Đồng đối đáp ra sao nhé.:-)


Văn Nào Có Tuổi?
 
chú lại tà tâm chọc Lão Đồng
văn thơ chú thấy có tuổi không?
bao nhiêu mới hiểu già hay trẻ?
mắc mớ gì đâu chuyện chọn chồng?
chỉ một bài thơ thành ông chú !
vài vần góp lại trẻ thành ngông
mang danh Lão Bá từ bao thuở
chứ phải nào đâu tuổi cỡ rồng


nè nè , chú Đông Tà rãnh quá hen? qua đây ghẹo người ta nữa ! cháu hem biết Lão Bá Tiên Sinh đối đáp ra sao nhưng chỉ muốn biết chú đối lại phần của cháu nè ^^
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2008 14:59:17 bởi Cô Bé yuri >
Đông Tà 01.04.2008 21:41:21 (permalink)
0
Vừa xong việc bé Yuri ạ.Chạy vào xem có gì vui ko mà ngờ đâu lòng tốt của mình chẳg được cảm ơn còn bị trách móc nữa!?Hm..từ từ trả lời bé sau nhé(đợi lão Đồng tí nhe)với lại dạo này..
 
Đang bận
 
Đang tìm một nửa quả tim tôi
Nó nhảy lung tung rớt mất rồi
Mấy bữa loăng quăng rầu..đất hỡi!
Vài hôm loạng quạng khổ..trời ơi!!
Rằng ngờ xác đấy thân chìm nổi
Lại ngỡ hồn đây vía sụt trồi
Thảng giấc chiêm bao lòng bổi hổi
Mừng còn tí xíu để dành hôi..
 
01/04/2008
CSL
 
Ý là mừng vì còn 1 nửa để dành bé ạ haha..chỉ sợ nó..hôi thôi.:-)
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 97 của 179 trang, bài viết từ 1441 đến 1455 trên tổng số 2683 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9