Trái Tim Mùa Hạ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 14.01.2008 20:37:54 (permalink)
0
Gửi em Nửa Đời Yêu Đương
 
Tình ta vừa mới tháng giêng
Mà lòng đã vướng ưu phiền cuối năm
Đêm vui đã hết chỗ nằm
Ngày đành thức dậy tìm trăng giữa trời
Bài thơ anh viết không lời
Gửi cho em một nửa đời yêu đương

Lời từ tiền kiếp vấn vương
Anh mang rắc khắp nẻo đường trần gian
Mai sau em có về ngang
Thơ anh đã mọc thành hàng tương tư
Đỗ Hồng 15.01.2008 20:40:49 (permalink)
0
Thiên Đường Bỏ Trống
 
Trời lại tuyết giữa ngày xuân hiu hắt
Dấu chim bay đường thiên lý mịt mờ
Em có về đi lại giữa hàng thơ
Chân rộn rã vang mùa xuân cổ tích

Hạt tuyết nhỏ bay bay đường cô tịch
Hồn mỏi mòn trôi lạc đến ngày xưa
Lời uyên ương thương biết mấy cho vừa
Trong trí nhớ có ngày xuân áo lộng

Ngày trở lại thấy thiên đường bỏ trống
Từng người tình vội vã bỏ nhau đi
Ngày cúi đầu qua sông nhỏ sầu bi
Tuyết còn rớt thêm xuống đời mù mịt

nguyệt thảo 16.01.2008 18:43:58 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong

Gửi em Nửa Đời Yêu Đương
 
Tình ta vừa mới tháng giêng
Mà lòng đã vướng ưu phiền cuối năm
Đêm vui đã hết chỗ nằm
Ngày đành thức dậy tìm trăng giữa trời
Bài thơ anh viết không lời
Gửi cho em một nửa đời yêu đương

Lời từ tiền kiếp vấn vương
Anh mang rắc khắp nẻo đường trần gian
Mai sau em có về ngang
Thơ anh đã mọc thành hàng tương tư


***************

DEAR  DOHUHONG ( Đỗ hữu Hồng??)

Trước xưa thì Đỗ Ngọc ( Believe).
Giờ thì  dohuhong
Có lẽ là hai nhà thơ ở V.N TQ Khiến cho nguyetthao mất ngủ nhiều nhất.Xin phép ra mắt cảm ơn chút gọi là ...


LẠI ĐỔ THỪA ANH SAY




Men ngâm rượu  ủ chưa mùi
đã lung tung  mớ bùi nhùi tháng  giêng
Sợ say lỡ

nửa  cơn nghiển
hớp cơm áo 

ngụm gạo tiền nhắc  nhau
 




Chút tình em
đợi ly sau
bao nhiêu giọt lệ chờ nhau xếp hàng
chung quanh vòng xoáy hoang tàn
hỏi thăm đến  chốn  niết bàn mấy  tua  ( tuor )






nguyetthao160108



Đỗ Hồng 16.01.2008 20:12:45 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

DEAR  DOHUHONG ( Đỗ hữu Hồng??)

Trước xưa thì Đỗ Ngọc ( Believe).
Giờ thì  dohuhong
Có lẽ là hai nhà thơ ở V.N TQ Khiến cho nguyetthao mất ngủ nhiều nhất.Xin phép ra mắt cảm ơn chút gọi là ...


LẠI ĐỔ THỪA ANH SAY




Men ngâm rượu  ủ chưa mùi
đã lung tung  mớ bùi nhùi tháng  giêng
Sợ say lỡ

nửa  cơn nghiển
hớp cơm áo 

ngụm gạo tiền nhắc  nhau
 




Chút tình em
đợi ly sau
bao nhiêu giọt lệ chờ nhau xếp hàng
chung quanh vòng xoáy hoang tàn
hỏi thăm đến  chốn  niết bàn mấy  tua  ( tuor )

nguyetthao160108



Xin gửi lời chào và cám ơn nguyetthao đã cảm thông được những vần thơ trên trang TTMH này và còn lưu lại một bài thơ hay. Thông thường thì thơ ru người vào giấc ngủ nhưng sao nguyetthao lại bảo mất ngủ vì thơ?
Xin được riêng tặng nguyetthao bài thơ sau đây gọi là chút giao duyên:

Men Yêu
 
Tình em, ly rượu thấm men nồng
Đã thắp trong anh ngọn lửa hồng
Đã cuốn anh vào cơn lốc xoáy 
Một ly cũng đủ ấm mùa đông
 
Ngàn sau men rượu còn ngây ngất
Tình vẫn tìm về như bão giông
Xin hãy yêu nhau cùng cỏ lá
Chờ ngày tan rã với hư không
Đỗ Hồng 19.01.2008 09:22:44 (permalink)
0
Tình Đã Xa Rồi Yêu Dấu Ơi
 
Suối đã trở về trên đất xưa
Đất hoang không thấy dáng xuân chờ
Suối buồn khô cạn tình sông nước
Nhìn dấu thời gian qua xác xơ

Còn lại ưu phiền trong tháng năm
Nhiều đêm đã mất bóng trăng rằm
Nên đời quay những vòng tăm tối
Trời lạnh mùa xuân thiếu chỗ nằm

Cây đứng buồn hiu hắt giữa trời
Xuân về đất khách tuyết còn rơi
Đàn vang điệp khúc sầu cô lữ
Tình đã xa rồi yêu dấu ơi

Đỗ Hồng 22.01.2008 23:00:20 (permalink)
0
Khi Dòng Sông Trở Về
 
Sáng hôm nay tuyết tan trong nắng mới
Tình vươn vai chỗi dậy giữa lòng anh
Em thấy không trên giọt nước long lanh
Đời sống chảy tan hòa niềm hạnh phúc


Dòng sông xưa cũng trôi về kịp lúc
Mang phù sa bồi đắp một ngày vui
Hoa cỏ hôn nhau trong thoáng bùi ngùi
Lòng mở ngõ đón trời tình hồng thắm

Đỗ Hồng 28.01.2008 20:59:37 (permalink)
0
Bắt Tay

Xin được bắt tay chào người tri kỷ
Đôi bàn tay này nối lại mùa xuân
Tình thơ xa xăm bỗng thấy thật gần
Như những dòng sông gặp nhau trên biển


Xin được bắt tay chờ ngày xuân đến
Cho những bài thơ mọc ánh mặt trời
Đôi chân mỏi mòn được phút nghỉ ngơi
Ngồi xuống bên nhau giữa đời lặng lẽ


Xin được bắt tay với niềm vui trẻ
Cơn hồng thủy nào dâng ngập trái tim
Nghìn đêm hoang vu ta vẫn đi tìm
Trong cõi bao la vầng trăng tri kỷ


Xin được bắt tay trên đường vạn lý
Cùng bóng người thơ dong ruổi trần gian
Tâm tình ta bay lên khắp non ngàn
Ngạo nghễ cười vang cùng ngày tháng lạ


Xin được bắt tay cuộc đời vội vã
Cho kịp một lần viết nốt bài thơ
Kết nối tin yêu từ trước đến giờ
Gửi người tri âm chưa lần quen biết
Hạ Uyên Chi 28.01.2008 23:02:27 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong

Bắt Tay

Xin được bắt tay chào người tri kỷ
Đôi bàn tay này nối lại mùa xuân
Tình thơ xa xăm bỗng thấy thật gần
Như những dòng sông gặp nhau trên biển


Xin được bắt tay chờ ngày xuân đến
Cho những bài thơ mọc ánh mặt trời
Đôi chân mỏi mòn được phút nghỉ ngơi
Ngồi xuống bên nhau giữa đời lặng lẽ


Xin được bắt tay với niềm vui trẻ
Cơn hồng thủy nào dâng ngập trái tim
Nghìn đêm hoang vu ta vẫn đi tìm
Trong cõi bao la vầng trăng tri kỷ


Xin được bắt tay trên đường vạn lý
Cùng bóng người thơ dong ruổi trần gian
Tâm tình ta bay lên khắp non ngàn
Ngạo nghễ cười vang cùng ngày tháng lạ


Xin được bắt tay cuộc đời vội vã
Cho kịp một lần viết nốt bài thơ
Kết nối tin yêu từ trước đến giờ
Gửi người tri âm chưa lần quen biết




Xiết Chặt Tay Anh
 
Xiết chặt tay anh người thơ tri kỷ
Ta nắm tay cùng mở cửa chào xuân
Tình thơ nghiêng nghiêng theo gió đến gần
Chở những vần thơ tình về với biển
 
Xiết chặt tay anh đón chờ xuân đến
Nắng ấm xôn xao quyện gió mây trời
Dừng chân phiêu lãng ghềnh đá nghỉ ngơi
Quên hết lo âu dòng đời lặng lẽ
 
Xiết chặt tay anh ngắm xuân tươi trẻ
Trên lá non mềm quyến rũ con tim
Vầng trăng nguyên trinh ta mãi kiếm tìm
Vẫn chiếu lung linh hàng thiên niên kỷ
 
Xiết chặt tay anh đêm nồng dạ lý
Tỏa ngát hương tình e ấp không gian
Mở lòng chơi vơi say đắm ngút ngàn
Khe khẽ môi ngoan chờ môi hôn lạ
 
Xiết chặt tay anh trên đường vội vã
Cây lá thầm thì nở một bài thơ
Anh có nghe không từng phút từng giờ
Tiếng gọi yêu thương của người chưa biết
 
Chào chú DHH,
Mấy hôm nay cháu lại mê mải rong chơi nên không vào thăm chú , chúc chú một đầu tuần tươi đẹp như ý nha. Chú đừng có sớ lên táo quân chuyện cháu mải rong chơi nhé :) cảm ơn chú. Huc
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 23:05:46 bởi Hạ Uyên Chi >
Đỗ Hồng 29.01.2008 00:10:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Hạ Uyên Chi

Xiết Chặt Tay Anh
 
Xiết chặt tay anh người thơ tri kỷ
Ta nắm tay cùng mở cửa chào xuân
Tình thơ nghiêng nghiêng theo gió đến gần
Chở những vần thơ tình về với biển
 
Xiết chặt tay anh đón chờ xuân đến
Nắng ấm xôn xao quyện gió mây trời
Dừng chân phiêu lãng ghềnh đá nghỉ ngơi
Quên hết lo âu dòng đời lặng lẽ
 
Xiết chặt tay anh ngắm xuân tươi trẻ
Trên lá non mềm quyến rũ con tim
Vầng trăng nguyên trinh ta mãi kiếm tìm
Vẫn chiếu lung linh hàng thiên niên kỷ
 
Xiết chặt tay anh đêm nồng dạ lý
Tỏa ngát hương tình e ấp không gian
Mở lòng chơi vơi say đắm ngút ngàn
Khe khẽ môi ngoan chờ môi hôn lạ
 
Xiết chặt tay anh trên đường vội vã
Cây lá thầm thì nở một bài thơ
Anh có nghe không từng phút từng giờ
Tiếng gọi yêu thương của người chưa biết
 
Chào chú DHH,
Mấy hôm nay cháu lại mê mải rong chơi nên không vào thăm chú , chúc chú một đầu tuần tươi đẹp như ý nha. Chú đừng có sớ lên táo quân chuyện cháu mải rong chơi nhé :) cảm ơn chú. Huc
 
 

 
Mải mê rong chơi mà còn nhín thì giờ ghé qua thăm chú và họa một bài thơ thật hay thì làm sao chú có thể nở lòng mách với ông Táo chứ ! Nhớ làm thơ cho đều tay nhé. Chúc HUC một ngày hạnh phúc.  
Đỗ Hồng 31.01.2008 20:41:44 (permalink)
0
Nửa Mùa Đông Còn Lại
 
Sáng ra phố gió đông về hiu hắt
Chợt nhớ em trên con dốc sương mờ
Tự dưng buồn lòng bỗng muốn làm thơ
Bằng ý tưởng vấn vương ngàn năm trước

Lời thơ đó anh mong em hiểu được
Cho uyên ương thôi vọng tiếng ưu phiền
Cho phố phường còn một lối đi riêng
Đưa ta đến vườn yêu đương tha thiết

Ngồi xuống đây nghe chuyện đời thêu dệt
Khi cà phê rơi từng giọt ân tình
Đợi em về trong nắng nhạt bình minh
Anh sẽ nói biết bao lời tình tự

Anh còn lại nửa mùa đông viễn xứ
Nhớ xuân nào thuở trời đất nằm mơ
Sáng nay anh đi lại giữa hàng thơ
Chợt thấy dấu mùa xuân không còn nữa

Đỗ Hồng 02.02.2008 03:15:22 (permalink)
0
Em Đã Biết...
 
Em đã biết quê người xuân không đến
Ngày tháng dài quanh quẩn một mùa đông
Gió muôn phương len bước tới cô phòng
Sao không khép giùm anh khung cửa sổ?

Em đã biết xe anh còn dư chỗ
Anh vẫn chờ hẹn em chuyến viễn du
Trên dốc cao mùa xuân vẫn mịt mù
Sao không lại làm bạn đường trăng mật?

Em đã biết cuộc đời anh tất bật
Chưa một lần nhàn hạ đón xuân sang
May trời đông còn chút nắng nhạt vàng
Anh gom lại chờ tặng em may áo

Em đã biết sau những ngày giông bão
Nắng sẽ lên và xuân mới trở về
Sao không cùng anh dạo khắp sơn khê
Tìm cho thấy một vầng trăng tri kỷ?

Đỗ Hồng 06.02.2008 20:59:27 (permalink)
0
Lời Gửi Tới Cuối Năm
 
Ngày tháng trôi về tới cuối năm
Những tờ lịch cũ rớt âm thầm
Mùa đông nhẹ thoáng qua khung cửa
Để lại một ngày gió lạnh căm

Cây đứng bên đường trưa nghỉ ngơi
Nhớ từng chiếc lá đã qua đời
Anh ngồi đợi nắng về trên phố
Cho thấy một ngày qua thảnh thơi

Nắng nhạt rơi vào trong mắt em
Một năm thương nhớ vội qua thềm
Còn bao nhiêu nữa ngày vui ấy?
Hãy sống bên nhau như cỏ mềm

Anh vẫn ngồi nhìn năm tháng đi
Dòng sông đã cạn tuổi xuân thì
Một ngày chợt thấy tình vương đọng
Thành giọt rượu nồng dưới đáy ly

Gửi tới cuối năm chút nỗi niềm
Tìm trong vũ trụ một đường riêng
Cho anh trồng lại vườn hy vọng
Đợi đón tình về với trái tim
Đỗ Hồng 07.02.2008 00:33:32 (permalink)
0
Ngày Cuối Năm
 
Ngày làm việc cuối cùng trong năm cũ
Nghe bùi ngùi theo tiếng bước thời gian
Những niềm vui lăn bánh quá vội vàng
Không chờ đợi ta khởi hành cùng với

Anh ở lại đón ngày vui đang tới
Cây thủy tinh rạng rỡ ánh mặt trời
Xếp hàng chào một năm cũ ra khơi
Lòng phơi phới thành thơ treo trước gió

Anh muốn sống hồn nhiên bên cây cỏ
Cùng mùa xuân hoài vọng bước chân em
Như chim uyên về đậu trước cành mềm
Chờ chiếc lá trổ mầm xanh trong nắng

Bàn ghế đó mang tâm tình câm lặng
Chưa một lần bày tỏ nỗi niềm riêng
Nhiều năm rồi chợt cũng hóa thân quen
Từng ngày đến anh về ngồi thương nhớ

Trên khung cửa có mùa xuân đang mở
Lối mây hồng giăng đỉnh phố bâng khuâng
Ngày mênh mông trôi nhẹ tới cuối tuần
Em thấp thoáng giữa hàng thơ mới mọc

Sắp qua hết một năm đời khó nhọc
Có vui buồn chen chúc với yêu thương
Xin chúc nhau cho ngày tháng lên đường
Bằng tất cả mỹ từ trong nhân loại
#178
    Đỗ Hồng 09.02.2008 20:44:04 (permalink)
    0
    Khai Bút
     
    Lời khai bút mở ra như cánh cửa
    Hé một phần tình cảm ở lòng anh
    Nhìn vào đi em sẽ thấy mầm xanh
    Của hy vọng ngày đầu năm hạnh phúc

    Những cánh chim mang niềm vui chen chúc
    Đã bay vào nắng ấm của mùa xuân
    Như sau lưng có tiếng hát thật gần
    Lời tình tự hơn ba mươi năm trước

    Anh ngồi đây nghe tâm tình chảy ngược
    Trôi một lần về nỗi nhớ mênh mông
    Em ở đâu trong ngày tháng phiêu bồng
    Dòng tóc rối nghiêng nghiêng trời xuân thắm?

    Anh khai bút bằng tình xuân bất tận
    Gửi mây ngàn đi phiêu lãng bốn phương
    Những cánh hoa vừa nở nụ yêu thương
    Dâng hương sắc nồng nàn cho năm mới

    Anh đang viết lên trời cao vời vợi
    Dòng đầu tiên của đoản khúc tình yêu
    Vội gửi em trước khi nắng xế chiều
    Cho còn mãi một ngày xuân lưu luyến
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2008 19:33:38 bởi Đỗ Hồng >
    #179
      Đỗ Hồng 11.02.2008 19:34:57 (permalink)
      0
      Dù Có Thế Nào...
       
      Dù có thế nào nắng cũng sang
      Mùa xuân không lẽ thiếu hoa vàng
      Thân cây đứng nhớ lời chim hót
      Nên đã mọc thêm lá mấy hàng

      Dù có thế nào mây cũng bay
      Trời xuân không lẽ cứ mưa hoài
      Xôn xao ngọn gió qua thành phố
      Mừng hội tình nhân giữa tháng hai

      Dù có thế nào đông cũng qua
      Tuyết băng không lẽ ngập đường hoa
      Thơ anh tan chảy thành sông nước
      Có thấm vào em nỗi xót xa?

      Dù có thế nào trăng cũng lên
      Đêm xuân không lẽ thiếu hoa đèn
      Ngàn hoa còn thức chờ xuân đến
      Không lẽ người tình lại ngủ quên?

      Dù có thế nào cỏ vẫn xanh
      Muộn phiền không lẽ cứ vây quanh
      Cho anh về lại mùa xuân trước
      Gặp lại người yêu dấu một lần
      #180
        Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 244 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9