Trái Tim Mùa Hạ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 12.02.2008 19:51:24 (permalink)
0
Người Tình Chưa Gặp
 
Ngày tháng qua trên dòng sông chảy xiết
Có lần nào em nghĩ đến mùa xuân?
Từ một ngày bước xuống cuộc trầm luân
Tuổi đã mọc thành hàng trên đỉnh núi

Trời tháng hai anh về trong mưa bụi
Nghe tuyết rơi hờ hững giữa lòng nhau
Mùa xuân trên tờ lịch vẫn xanh xao
Và cánh thiệp vẫn nhạt nhòa câu chúc

Xuân chưa đến mà gió đông đã giục
Cành mai xưa trong trí nở hoa vàng
Có con đường về tuổi nhỏ thênh thang
Trời đã hẹn yêu thương cùng đất mới

Em đâu đó giữa ngày xuân vời vợi?
Áo trắng bay lồng lộng cả trời thơ
Lời chim uyên vang hạnh phúc không ngờ
Những tình tự của người ngàn năm trước

Đừng đắn đo khi thời gian nhẹ bước
Tuổi xuân thì xin giữ lại cho nhau
Một lần này và cho đến mai sau
Cho ta mãi là người tình chưa gặp
Đỗ Hồng 13.02.2008 22:43:33 (permalink)
0
Cơn Bão Mùa Đông
 
Cơn bão mùa đông giữa tháng hai
Anh đi trong gió tuyết bay bay
Nhớ em cây đứng buồn hiu hắt
Khi những tình nhân qua phố này

Ngày của tình nhân rớt xuống đời
Trái tim vang động nhịp chơi vơi
Chim uyên nghiêng cánh chờ xuân đến
Để hát cho nhau khúc tuyệt vời

Cơn bão mùa đông rồi cũng qua
Cho nhau còn lại chút an hòa
Bóng xuân lãng đãng trên thành phố
Ngỡ dáng em về dâng sắc hoa

Mai sớm tuyết tan trong nắng vàng
Tình anh rồi cũng chảy tràn lan
Thành hồ xuân ngủ bên hàng liễu
Soi tỏ một lần bóng mỹ nhân

Em có nghe không khúc diễm tình
Mà chim vừa hát giữa vườn xinh?
Lời chim bay khắp mùa xuân mới
Nhè nhẹ đi vào trong trái tim
#182
    Đỗ Hồng 14.02.2008 21:20:19 (permalink)
    0
    Lời Tình Của Tháng Hai
     
    Hãy mở cửa đón ngày tình nhân mới
    Bởi cuộc đời ngắn ngủi tựa tháng hai
    Cũng may sao còn giữa tháng một ngày
    Cho cây cỏ yêu nhau ngàn năm nữa

     
    Trái tim nhỏ anh tìm nơi nương tựa
    Vào một ngày thành phố rộn niềm vui
    Có người thơ về trên lối ngược xuôi
    Anh bỗng thấy trời tháng hai rực nắng

     
    Đường tháng hai rộn ràng bay áo trắng
    Nhớ một ngày xuân cổ tích xa xăm
    Gửi đến em lời hạnh phúc trăm năm
    Như hoa lá tỏ tình trong cơn gió

     
    Anh lại viết cho em bài thơ nhỏ
    Ướp hoa hồng và nắng của mùa xuân
    Khi cuộc đời vang tiếng gọi tình nhân
    Trái tim đỏ vừa đong đầy hạnh phúc

     
    Anh đứng đợi đường tháng hai hun hút
    Một ngày vui trời đất lại yêu nhau
    Cho tình xưa rung nhẹ nắng ban đầu
    Bài thơ sẽ tỏa hương nồng ngây ngất

    #183
      Hạ Uyên Chi 14.02.2008 21:52:37 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Đỗ Hồng

      Khai Bút


       


      Lời khai bút mở ra như cánh cửa
      Hé một phần tình cảm ở lòng anh
      Nhìn vào đi em sẽ thấy mầm xanh
      Của hy vọng ngày đầu năm hạnh phúc

      Những cánh chim mang niềm vui chen chúc
      Đã bay vào nắng ấm của mùa xuân
      Như sau lưng có tiếng hát thật gần
      Lời tình tự hơn ba mươi năm trước

      Anh ngồi đây nghe tâm tình chảy ngược
      Trôi một lần về nỗi nhớ mênh mông
      Em ở đâu trong ngày tháng phiêu bồng
      Dòng tóc rối nghiêng nghiêng trời xuân thắm?

      Anh khai bút bằng tình xuân bất tận
      Gửi mây ngàn đi phiêu lãng bốn phương
      Những cánh hoa vừa nở nụ yêu thương
      Dâng hương sắc nồng nàn cho năm mới

      Anh đang viết lên trời cao vời vợi
      Dòng đầu tiên của đoản khúc tình yêu
      Vội gửi em trước khi nắng xế chiều
      Cho còn mãi một ngày xuân lưu luyến



      Khai Bút II
       
      Ngày đầu năm vui mừng ra mở cửa
      Đón xuân về qua thiệp chúc của anh
      Nghe xôn xao trên từng búp non xanh
      Lời giục giã của mùa xuân hạnh phúc
       
      Lắng tai nghe tiếng người ta cầu chúc
      Năm mới an bình, phúc lộc tràn xuân
      Gió mơn man vờn áo mới xa gần
      Nghe ấm lại hồn nhiên từ thuở trước
       
      Đi ra phố giữa dòng xe xuôi ngược
      Thấy cuộc đời là một chuỗi mênh mông
      Em ngồi đây nghe mộng ước phiêu bồng
      Trôi rất nhẹ vào tình xuân tươi thắm

       
      Em khai bút chào mùa xuân bất tận
      Gởi đến người nương cánh gió muôn phương
      Rải khắp nhân gian bao nụ tình thương
      Nở hoa rực rỡ đón chào xuân mới 

       
      Ngước mặt lên nhìn trời xanh cao vợi
      Khúc nhạc lòng ngân điệp khúc thương yêu
      Khung trời xuân nghiêng nghiêng vạt nắng chiều
      Tha thiết quá nụ môi nồng quyến luyến
       
      Chào chú ĐH,
      Hôm nay cháu bận quá mà cũng ráng chạy vào thăm chú một tí.  Chúc chú một ngày lễ Valentine thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy, chú nhé.

       
      #184
        Đỗ Hồng 14.02.2008 23:21:46 (permalink)
        0
        deleted
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 12:05:57 bởi Đỗ Hồng >
        #185
          Đỗ Hồng 15.02.2008 09:59:04 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Hạ Uyên Chi


          Khai Bút II
           
          Ngày đầu năm vui mừng ra mở cửa
          Đón xuân về qua thiệp chúc của anh
          Nghe xôn xao trên từng búp non xanh
          Lời giục giã của mùa xuân hạnh phúc
           
          Lắng tai nghe tiếng người ta cầu chúc
          Năm mới an bình, phúc lộc tràn xuân
          Gió mơn man vờn áo mới xa gần
          Nghe ấm lại hồn nhiên từ thuở trước
           
          Đi ra phố giữa dòng xe xuôi ngược
          Thấy cuộc đời là một chuỗi mênh mông
          Em ngồi đây nghe mộng ước phiêu bồng
          Trôi rất nhẹ vào tình xuân tươi thắm

           
          Em khai bút chào mùa xuân bất tận
          Gởi đến người nương cánh gió muôn phương
          Rải khắp nhân gian bao nụ tình thương
          Nở hoa rực rỡ đón chào xuân mới 

           
          Ngước mặt lên nhìn trời xanh cao vợi
          Khúc nhạc lòng ngân điệp khúc thương yêu
          Khung trời xuân nghiêng nghiêng vạt nắng chiều
          Tha thiết quá nụ môi nồng quyến luyến
           
          Chào chú ĐH,
          Hôm nay cháu bận quá mà cũng ráng chạy vào thăm chú một tí.  Chúc chú một ngày lễ Valentine thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy, chú nhé.

           


          Đúng rồi, dù bận rộn, Hạ Uyên Chi thỉnh thoảng cũng nên ghé qua đây một tí và nhất là lưu lại một bài thơ hay như thế nhé. Mến chúc HUC một Ngày Lễ Tình Nhân nhận được thật nhiều hoa hồng từ người yêu thương!

          HUC cho chú gửi tặng một bài thơ nhé:

          Giọt Mưa

          Em có nghe hơi thở nồng của đất
          Khi mưa về rơi thấm ướt đời anh?
          Những giọt mưa thành chuỗi ngọc trên cành
          Mầm tan vỡ đã long lanh trong nắng

          Em đi qua phố mùa đông vắng lặng
          Có thấy ngày giăng nỗi nhớ bao la?
          Còn quanh đây một đời sống thật thà
          Sẽ cho hết những mùa xuân chưa đến

          Em ngồi đợi niềm vui về thắp nến
          Có tiếc không từng bóng nhạt xuân thì?
          Bàn tay nào đang rẽ nhánh phân ly
          Khi ngày tháng sắp lên đường thiên lý

          Anh ở lại bên hàng cây yên nghỉ
          Hồn thơ này chờ mọc lá mùa xuân
          Đường tháng hai chân em có ngại ngần
          Khi về lại trong trời thương nhớ cũ?

          Dòng sông nhỏ mang tâm tình nước lũ
          Vẫn lặng lờ trôi mãi tới thiên thu
          Em hiểu gì trong tiếng gió vi vu
          Hơn nửa đời còn chưa mang hơi ấm?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 21:48:52 bởi Đỗ Hồng >
          #186
            Đỗ Hồng 15.02.2008 21:49:45 (permalink)
            0
            Xuân Muộn
             
            Một buổi sáng xuân về rung mặt đất
            Hương xuân nồng tỏa ngát cả trời thơ
            Vườn nhà em hoa lá thức dậy chờ
            Đời hé mở những mầm xanh hy vọng

            Nắng đã xuống những con đường rợp bóng
            Cùng bầy chim nghiêng cánh nhỏ ngang trời
            Hồn lạc vào bài thơ ngắn chơi vơi
            Anh muốn hát gọi mùa xuân yêu dấu

            Về đây em nghe rừng cây hợp tấu
            Bài tình ca vang vọng tới trăm năm
            Xuân muộn này mây có ghé lại thăm?
            Anh ngồi đón hương tình trong gió mới

            #187
              Đỗ Hồng 17.02.2008 21:37:31 (permalink)
              0
              Vần Thơ Trên Đồng hoang
               
              Anh đang làm thơ như làm tình
              Những vần thơ nhỏ hãy còn trinh
              Như vùng tình tự chưa khai phá
              Trong trái tim yêu đã chuyển mình
               
              Hồn thơ liêu trai em mang vào
              Ngàn năm hiện đến giữa chiêm bao
              Gửi vần thơ nhỏ theo dòng máu
              Nuôi trái tim tình đang khát khao
               
              Anh gieo vần thơ trên đồng hoang
              Đợi chờ dòng suối chảy về ngang
              Cho vần thơ mọc thành da thịt
              Của những người tình trên thế gian
               
              Anh thu trần gian vào bài thơ
              Cho đường sát lại nỗi mong chờ
              Cho ta hò hẹn đêm xuân ấy
              Hạnh phúc về nằm bên gối mơ
              #188
                Đỗ Hồng 19.02.2008 00:13:35 (permalink)
                0
                Anh Đang Viết...
                 
                Anh đang viết những vần thơ con gái
                Chữ trinh nguyên ôm ấp nghĩa mộng mơ
                Lời yêu đương trải rộng ý mong chờ
                Đời trang điểm thành mùa xuân rực rỡ

                Anh đang viết những vần thơ duyên nợ
                Chữ tơ hồng quấn quýt cuộc trăm năm
                Câu thủy chung treo nặng mối tình trầm
                Đợi sương xuống đầy ly giao bôi đó

                Anh đang viết những vần thơ mở ngõ
                Cho người tình về lại phố mùa xuân
                Cho vườn xưa rộn rã bước chân trần
                Và hy vọng mọc trên cành tuyết trắng

                Anh đang viết những vần thơ ươm nắng
                Lời chảy tan thành dòng suối ân tình
                Ý tuôn trào dâng lại chút niềm tin
                Cho nồng ấm những ngày đông băng giá
                Anh đang viết những vần thơ thay lá
                Cho xum xuê bao ước vọng ngày xanh
                Cho gió reo vui hạnh phúc trên cành
                Em qua đó thấy thiên đường rợp bóng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 20:34:52 bởi Đỗ Hồng >
                #189
                  Đỗ Hồng 20.02.2008 09:37:40 (permalink)
                  0
                  Buổi Sáng Mặt Trời Không Mọc

                   

                  Có những buổi sáng mặt trời không mọc
                  Thiếu tiếng chim khuyên hát gọi xuân về
                  Anh thấy ngày buồn như giọt cà phê
                  Rơi theo nốt nhạc vào niềm thương nhớ

                  Có những dòng sông chưa từng gặp gỡ
                  Nhưng đã yêu nhau từ độ xa nguồn
                  Tình yêu một ngày thành nước mưa tuôn
                  Cho sông lớn dậy tràn dâng mơ ước

                  Có những mùa xuân vội vàng đi trước
                  Không đợi thời gian lặng lẽ lên đường
                  Em đứng lại chờ từng nỗi tiếc thương
                  Về làm mây xám giăng ngang trời rộng

                  Những ngày tháng hai ngồi nghe biển động
                  Nhịp tim vang đều buổi sáng mênh mông
                  Lời gió thì thầm em hiểu gì không?
                  Trên những cành khô vừa ra nhánh lá

                  Có những chuyến xe đi về muôn ngả
                  Chở bao vui buồn vào cuộc trăm năm
                  Trong cõi bao la xin một chỗ nằm
                  Khi đời đã mỏi bàn chân phiêu lãng


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 20:35:28 bởi Đỗ Hồng >
                  #190
                    Hạ Uyên Chi 20.02.2008 21:07:05 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đỗ Hồng

                    HUC cho chú gửi tặng một bài thơ nhé:

                    Giọt Mưa

                    Em có nghe hơi thở nồng của đất
                    Khi mưa về rơi thấm ướt đời anh?
                    Những giọt mưa thành chuỗi ngọc trên cành
                    Mầm tan vỡ đã long lanh trong nắng

                    Em đi qua phố mùa đông vắng lặng
                    Có thấy ngày giăng nỗi nhớ bao la?
                    Còn quanh đây một đời sống thật thà
                    Sẽ cho hết những mùa xuân chưa đến

                    Em ngồi đợi niềm vui về thắp nến
                    Có tiếc không từng bóng nhạt xuân thì?
                    Bàn tay nào đang rẽ nhánh phân ly
                    Khi ngày tháng sắp lên đường thiên lý

                    Anh ở lại bên hàng cây yên nghỉ
                    Hồn thơ này chờ mọc lá mùa xuân
                    Đường tháng hai chân em có ngại ngần
                    Khi về lại trong trời thương nhớ cũ?

                    Dòng sông nhỏ mang tâm tình nước lũ
                    Vẫn lặng lờ trôi mãi tới thiên thu
                    Em hiểu gì trong tiếng gió vi vu
                    Hơn nửa đời còn chưa mang hơi ấm?



                    Giọt Nhớ
                     
                    Nghe rất nhẹ mùi thơm nồng của đất
                    Thoảng dịu dàng khi mưa đổ vai anh
                    Giọt mưa tuôn run rẩy đọng lá cành
                    Lung linh chực vỡ òa trong tia nắng
                     
                    Phố mùa đông sắt se trong im lặng
                    Ngày vẫn trôi vào quá khứ bao la
                    Còn lại đây giọt ký ức thật thà
                    Ươm nỗi nhớ chờ những mùa xuân đến
                     
                    Chờ đợi anh giữa đêm hồng ánh nến
                    Nghe thời gian phai dấu tuổi xuân thì
                    Bàn tay em lạnh giá phút chia ly
                    Vẫn lẻ loi chờ bước người vạn lý
                     
                    Hãy dừng lại bên đời nhau ngơi nghỉ
                    Giữ cho nhau chút kỷ niệm tình xuân
                    Đường tháng hai xin anh chớ ngại ngần
                    Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp hoài ngày cũ
                     
                    Trời tháng hai mưa triền miên thác lũ
                    Cho lòng em ngập nỗi nhớ thiên thu
                    Gió nói gì trong tiếng gọi vi vu
                    Em chưa hiểu nên hoài mong nắng ấm
                     
                    Cảm ơn bài thơ của chú tặng, chúc chú một ngày tháng hai an lành nhé.
                    Huc
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 21:09:53 bởi Hạ Uyên Chi >
                    #191
                      Đỗ Hồng 22.02.2008 09:22:37 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Hạ Uyên Chi


                      Giọt Nhớ
                       
                      Nghe rất nhẹ mùi thơm nồng của đất
                      Thoảng dịu dàng khi mưa đổ vai anh
                      Giọt mưa tuôn run rẩy đọng lá cành
                      Lung linh chực vỡ òa trong tia nắng
                       
                      Phố mùa đông sắt se trong im lặng
                      Ngày vẫn trôi vào quá khứ bao la
                      Còn lại đây giọt ký ức thật thà
                      Ươm nỗi nhớ chờ những mùa xuân đến
                       
                      Chờ đợi anh giữa đêm hồng ánh nến
                      Nghe thời gian phai dấu tuổi xuân thì
                      Bàn tay em lạnh giá phút chia ly
                      Vẫn lẻ loi chờ bước người vạn lý
                       
                      Hãy dừng lại bên đời nhau ngơi nghỉ
                      Giữ cho nhau chút kỷ niệm tình xuân
                      Đường tháng hai xin anh chớ ngại ngần
                      Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp hoài ngày cũ
                       
                      Trời tháng hai mưa triền miên thác lũ
                      Cho lòng em ngập nỗi nhớ thiên thu
                      Gió nói gì trong tiếng gọi vi vu
                      Em chưa hiểu nên hoài mong nắng ấm
                       
                      Cảm ơn bài thơ của chú tặng, chúc chú một ngày tháng hai an lành nhé.
                      Huc



                      Cám ơn HUC đã dành thì giờ ghé thăm chú và lưu lại một bài thơ thật hay cho trang thơ này. Mến chúc HUC một đêm an lành và nhiều mộng đẹp. 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 09:23:51 bởi Đỗ Hồng >
                      #192
                        Đỗ Hồng 27.02.2008 19:28:23 (permalink)
                        0
                        Trên Nguồn
                         
                        Gió đi mang cả nỗi buồn
                        Mùa xuân như suối trên nguồn nhẹ trôi
                        Đêm ôm thương nhớ không rời
                        Anh về quên hết nửa đời bơ vơ
                        Chờ em cuối phố thẩn thờ
                        Nghe lời chim hót trong thơ ưu phiền
                        Bóng trăng vừa rớt bên hiên
                        Tưởng như áo trắng trinh nguyên bay về
                        #193
                          Đỗ Hồng 01.03.2008 09:01:14 (permalink)
                          0
                          Cuối Tháng Hai
                           
                          Cuối tháng hai phố buồn nằm đợi nắng
                          Những người tình chờ gió gọi nhau đi
                          Đường mây bay che từng bóng xuân thì
                          Hãy xích lại nghe tim nồng rộn rã

                          Cuối tháng hai dòng sông trôi êm ả
                          Những thuyền tình lơ lửng chốn hư không
                          Ngày lao đao trên dòng tóc bềnh bồng
                          Hãy nằm xuống nghe đời luân lưu mãi

                          Cuối tháng hai mùa xuân trang điểm lại
                          Chờ hẹn hò một sớm với trời mây
                          Trái tim xưa thương nhớ đã căng đầy
                          Hãy mở cửa đón hương tình trong gió
                          #194
                            Đỗ Hồng 02.03.2008 05:21:27 (permalink)
                            0
                            Em Ở Lại Với Mùa Đông
                             
                            Em ở lại với mùa đông cô quạnh
                            Niềm vui trôi cùng dòng nước thời gian
                            Cuộc đời nào trùng điệp sóng gian nan
                            Cây mỏi mệt đứng xa bờ hạnh phúc

                            Bóng xuân vẫn mịt mờ trong ngõ cụt
                            Từng bình minh nhạt nắng rớt trên vai
                            Tâm tư em mang một vết thương dài
                            Làm phai úa những ngày xanh mới mọc

                            Tình yêu đứng đợi chờ em trên dốc
                            Mà chuyến xe vừa cạn hết niềm tin
                            Cơn gió đông hiu hắt những ưu phiền
                            Qua ngõ vắng làm xôn xao cây lá

                            Em ở lại nhìn mùa đông tàn tạ
                            Như có lần đời nghiêng ngã phong ba
                            Từ trăm năm con tim vốn thật thà
                            Còn vang vọng lời yêu đương tha thiết

                            Anh qua đó trời tháng ba xanh biếc
                            Nắng rụng vàng trên con nước trôi xuôi
                            Chợt nghe như từ trong chốn ngậm ngùi
                            Tiếng em gọi về mùa xuân hư ảo

                            #195
                              Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9