Trái Tim Mùa Hạ
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 02.05.2008 21:43:19 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang



Hoa Tím Hồn Thơ
 
Có phải em như hoa tím buồn
Như bài thơ nhỏ chứa sầu thương
Như hồ yên ngủ ngày xuân lặng
Đợi gió đưa về sóng vấn vương

 
Anh xuống đường thơ mỗi sáng mờ
Gặp loài hoa tím ngủ ven bờ
Chợt nghe buồn với màu hoa ấy
Pha với ưu phiền một chút mơ

 
Áo tím em mang bước giữa đời
Cho thơ sầu muộn cả khung trời
Cho tình xuân bỗng nghe tàn úa
Cho giữa hồn anh hoa tím rơi...
 
 
Anh  có  bao  giờ  thương  bóng  mây
Nhìn  tơ  Thu  chở  nắng  Thu  gầy
Nhớ  ai  đứng  đợi  sương  chiều  xuống
Hứng  sợi  tơ  vàng  thấp  thoáng  bay...
 
Nhớ  quá  Thu  xưa  rớt  lá  vàng
Có  người  Thu  gởi  đến  từng  trang
Bảo  rằng : vần  thơ  này  ru  mãi
Ru  đến  ngàn  sau  dẫu  bẽ  bàng...
 
Thôi  cứ  mơ  tìm  về  dĩ  vãng
Những  bài  thơ  cũ  dệt  tình  câm
Khép  trong  đau  khổ  hờn  vô  hạn
Nhỏ  huyết  lệ  đầy  lòng  nát  tan...
 
Em  sợ  ngày  mai  anh  biết  không
Cánh  hoa  hết  tím  dưới  nắng  hồng
Hồn  thơ  lịm  chết  vào  hư  ảo
Sợ  cánh  chim  gầy...thôi  ruổi  dong...
 
Em -  hoa  tim  tím  sầu  dáng  liễu
Xanh  liễu  ngoài  song  lá  đổi  chiều
Nửa  gối  nghiêng  nghiêng  làn  tóc  rối
Ngấn  lệ  khôn  lau  khóc  sụt  sùi...
 
Lại  trong  ngôn  ngữ  hồn  du  mục
Muôn  điệu  lời  thơ  nhớ  đợi  chờ
Gởi  tình  nửa  mảnh  trăng  đầu  núi
Sau  ánh  vàng  Thu  khói  quyện  mờ...
 
Nép  mình , uống  ngụm  sầu  quán  khách
Sương  mờ  quán  lạnh  rót  thương  đau
Mềm  môi  say  ngủ  chăn  gối  tuyết
Để  hồn  thơ  lạc...giữa  trời  thâu...
 
Đỗ Hồng-Hồng Sang
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B557C47595E84A8297DA6897DE2353CD.jpg[/image]



Tháng Năm Qua Phố
 
Qua phố một ngày đầu tháng năm
Nhìn đời xuôi ngược vết xe lăn
Chung quanh từng đám đông xa lạ
Anh đứng làm pho tượng lặng câm

 
Em có là hoa tím nữa không
Màu hoa anh giữ lại trong lòng
Mỗi chiều anh vẽ tranh thương nhớ
Treo giữa tâm tư một nỗi buồn

 
Ta sẽ hẹn nhau ở quán đời
Ngồi xem cuộc sống lặng lờ trôi
Viết tình thơ giữa khung trời vắng
Cho cả hành tinh đọc được lời

 
Đi giữa con đường hoa tím xưa
Cuối tuần trời đã dứt cơn mưa
Tháng năm mây trắng bay hờ hững
Nỗi nhớ tràn ly rót cũng thừa

 
Xin được một lần đến với nhau
Bằng con đường nhỏ nhất tinh cầu
Không còn ai nữa trong nhân loại
Chỉ có ta đi lại thuở đầu

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 09:00:42 bởi Huyền Băng >
Đỗ Hồng 06.05.2008 20:47:16 (permalink)
0
Bóng Mát Tháng Năm
 
Về tháng năm có đường trưa bóng mát
Tiếng chim vang xa lắc tự ngày thơ
Em ở đâu sao để nắng xưa chờ?
Hãy dong ruổi cho hết đời phiêu lãng

Cây đã mọc lên niềm vui ngắn hạn
Phố mở ra từng lối nhỏ yêu thương
Quán tình xưa vừa dựng lại bên đường
Anh ngồi đó chờ tin hoa hồng nở

Ngày hiền mẫu lại về trong thương nhớ
Khi làn mây xõa tóc trắng bên trời
Đại dương nào còn dâng sóng chơi vơi
Chim mỏi cánh trên đường về xa thẳm

Mưa đêm qua giọt buồn rơi còn thấm
Hồn cỏ cây xanh ngát tận chân mây
Người đi qua từng bóng nhỏ hao gầy
Nắng rớt nhẹ xuống bên đời hoang vắng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2008 12:29:59 bởi Đỗ Hồng >
Đỗ Hồng 09.05.2008 22:52:18 (permalink)
0
Vườn Hồng Cho Mẹ

Cho anh mượn đóa hoa hồng chủ nhật
Người trao em bên ngoài cửa giáo đường
Gửi mây ngàn về cho mẹ yêu thương
Như một chút tâm tình người con thảo

Mẹ bên ấy ngồi nhìn đêm giông bão
Thấy bình minh chìm khuất nửa địa cầu
Con gọi về trong tiếng sóng lao xao
Như mưa xuống thấm làn da khô héo

Mẹ đã gửi vào đời con viên kẹo
Ngậm cả đời vị ngọt vẫn chưa tan
Cứ mỗi lần vấp ngã trước gian nan
Con chỗi dậy nhờ tình yêu mật ngọt

"Ngày của mẹ" đời không nghe chim hót
Bởi đàn chim bỏ tổ mấy mươi năm
Giường chiếu xưa chỉ còn lại chỗ nằm
Mẹ để trống chờ mùa xuân về ngủ

Em hãy nhắc giùm anh lời hẹn cũ
Nói lần này cùng mẹ nữa nhé em
Chúng con về khi giông bão lặng êm
Hoa hồng nở một vườn dâng cho mẹ
Đỗ Hồng 16.05.2008 20:30:54 (permalink)
0

Chén Rượu Tri Âm
 
Tìm trong vũ trụ một con đường
Lòng mở tâm tình ra bốn phương
Hẹn với tri âm trời hạnh ngộ
Ngàn ly rượu ấm dưới phong sương

 
Ta đem trái đất trải thành đường
Mang cả bầu trời làm lọ
ng giương
Để đón chào người tri kỷ ấy
Về đây chung chén rượu nồng hương

 
hongsang 17.05.2008 23:01:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Đỗ Hồng

Chén Rượu Tri Âm
 
Tìm trong vũ trụ một con đường
Lòng mở tâm tình ra bốn phương
Hẹn với tri âm trời hạnh ngộ
Ngàn ly rượu ấm dưới phong sương

 
Ta đem trái đất trải thành đường
Mang cả bầu trời làm lọ
ng giương
Để đón chào người tri kỷ ấy
Về đây chung chén rượu nồng hương

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:16:55 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 17.05.2008 23:03:43 (permalink)
0
Trích đoạn: Đỗ Hồng

Chén Rượu Tri Âm
 
Tìm trong vũ trụ một con đường
Lòng mở tâm tình ra bốn phương
Hẹn với tri âm trời hạnh ngộ
Ngàn ly rượu ấm dưới phong sương

 
Ta đem trái đất trải thành đường
Mang cả bầu trời làm lọ
ng giương
Để đón chào người tri kỷ ấy
Về đây chung chén rượu nồng hương

 
Gặp  gỡ  nơi  đây  một  con  đường
Đẹp  cả  trời  xanh , cả  bốn  phương
Chữ  chữ  lời  lời  hòa  ái  viết
Hã  hê  cho  cái  kiếp  phong  sương.
 
Hàng  hàng  tiếp  tiếp  những  con  đường
Thơ  kia  bút  pháp  sáng  văn  chương
Tán  loạn  sử  ghi  vào  đại  hận
Hào  hùng  nổi  gió  ngập  tràn  hương...
 
Đỗ Hồng-Hồng Sang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B13B203B64844A60A13188922B0FB575.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 23:13:40 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Đỗ Hồng 22.05.2008 05:24:51 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: Đỗ Hồng

Chén Rượu Tri Âm
 
Tìm trong vũ trụ một con đường
Lòng mở tâm tình ra bốn phương
Hẹn với tri âm trời hạnh ngộ
Ngàn ly rượu ấm dưới phong sương

 
Ta đem trái đất trải thành đường
Mang cả bầu trời làm lọ
ng giương
Để đón chào người tri kỷ ấy
Về đây chung chén rượu nồng hương

 
Gặp  gỡ  nơi  đây  một  con  đường
Đẹp  cả  trời  xanh , cả  bốn  phương
Chữ  chữ  lời  lời  hòa  ái  viết
Hã  hê  cho  cái  kiếp  phong  sương.
 
Hàng  hàng  tiếp  tiếp  những  con  đường
Thơ  kia  bút  pháp  sáng  văn  chương
Tán  loạn  sử  ghi  vào  đại  hận
Hào  hùng  nổi  gió  ngập  tràn  hương...
 
Đỗ Hồng-Hồng Sang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B13B203B64844A60A13188922B0FB575.jpg[/image]



Tình Nồng
 
Cuộc tình có phải tựa cơn say
Anh ngả vào vườn xuân ngất ngây
Em đổ xuống đời anh giọt đắng
Thành dòng thơ nhạt bóng trăng gầy

 
Anh về hâm nóng mối tình xưa
Bằng lửa con tim cháy mấy mùa
Pha chút rượu nồng năm tháng cũ
Chờ em về uống giữa chiều mưa

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 09:05:08 bởi Huyền Băng >
hongsang 22.05.2008 07:17:37 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B13B203B64844A60A13188922B0FB575.jpg[/image]


Tình Nồng
 
Cuộc tình có phải tựa cơn say
Anh ngả vào vườn xuân ngất ngây
Em đổ xuống đời anh giọt đắng
Thành dòng thơ nhạt bóng trăng gầy

 
Anh về hâm nóng mối tình xưa
Bằng lửa con tim cháy mấy mùa
Pha chút rượu nồng năm tháng cũ
Chờ em về uống giữa chiều mưa

 
Chiều  sương  thu  đọng  thoáng  men  cay
Nhánh  liễu  reo  chi  dạ  ngất  ngây
Gió  thoảng  bên  tai  ngờ  tiếng  thở
Xanh  xao  héo  úa  nét  hoa  gầy...
 
Chiều  sương  thu  đọng  bóng  ngày  xưa
Anh  hỡi  xa  nhau  đã  mấy  mùa
Ta  về  hâm  lại  hương  tình  cũ
Lúc  xưa  hai  đứa  dưới  chiều  mưa...


Đỗ Hồng-Hồng Sang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B178937F81414745A754A1F8AA91E7BB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2008 07:30:05 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Đỗ Hồng 03.06.2008 08:11:13 (permalink)
0

Trích đoạn: hongsang


Chiều  sương  thu  đọng  thoáng  men  cay
Nhánh  liễu  reo  chi  dạ  ngất  ngây
Gió  thoảng  bên  tai  ngờ  tiếng  thở
Xanh  xao  héo  úa  nét  hoa  gầy...
 
Chiều  sương  thu  đọng  bóng  ngày  xưa
Anh  hỡi  xa  nhau  đã  mấy  mùa
Ta  về  hâm  lại  hương  tình  cũ
Lúc  xưa  hai  đứa  dưới  chiều  mưa...


Đỗ Hồng-Hồng Sang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B178937F81414745A754A1F8AA91E7BB.jpg[/image]


Nắng Tháng Sáu
 
Sáng nay tiễn mùa xuân vào trí nhớ
Đường thời gian dong ruổi chốn muôn trùng
Thương loài hoa trong khu vườn chưa nở
Đã vội tàn trước nắng hạ mông lung

Ngày về đón một mùa vui rực rỡ
Trên chuyến xe đầy ắp những tình nồng
Hẹn với nắng bên trùng dương sóng vỗ
Trải lòng ra cùng vũ trụ mênh mông

Em có thấy dấu thiên đường bỏ ngõ
Cuối trời nghiêng bao cánh én lạc loài
Hãy đứng lại chờ nổi lên cơn gió
Đưa hồn thơ phiêu lãng tới chân mây

Nắng tháng sáu tràn vào khung cửa nhỏ
Tình oi nồng cuồng nhiệt của không gian
Cuối đường trưa một mặt trời cháy đỏ
Hồn tan theo làn hơi nước mênh mang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 08:14:07 bởi Đỗ Hồng >
Đỗ Hồng 04.06.2008 19:18:16 (permalink)
0
Gọi Hè
 
Trở lại Virginia đường trưa nắng cháy
Chim hót một mình thầm gọi hè sang
Thành phố già nua hồn như trẻ lại
Chờ đón người tình về lối thênh thang

Từ cõi trăm năm chim xưa vẫn hát
Lời tình êm vang nghe rất mơ hồ
Mùa hạ giăng mây che đời bóng mát
Mưa xuống đường về chung một chiếc ô

Kỷ niệm trào tuôn thành dòng nước lớn
Chim rủ nhau về tháng sáu yêu thương
Nghe trái tim dâng một ngày sóng gợn
Chợt bóng chim xưa đã tới thiên đường

Đỗ Hồng 16.07.2008 02:22:06 (permalink)
0
Những Vần Thơ Năm Trước
 
Biết đến bao giờ mùa thu trở lại
Cho vầng trăng xưa về ngủ trên cành
Những vần thơ tình như khói mong manh
Quyện mãi hồn ta nửa đời say tỉnh
 
Bóng nhỏ thiên thu lối mòn phong kín
Mặt đất thênh thang nhạt dấu chân trần
Ngày tháng mơ hồ qua cõi phù vân
Còn chút bâng khuâng với dòng thơ cũ
 
Lời thơ miên man bay đầy vũ trụ
Thành khúc ca buồn vang vọng trăm năm
Tư tưởng trôi theo cuộc sống thăng trầm
Ta về ngồi lại trong đêm mộng ước
 
Người thơ về đâu trên đường xuôi ngược
Có nhìn lại đời bằng mắt mùa thu
Đôi vai ta mang từng lớp mây mù
Đợi mưa xuống bên tình người oi ả
 
Biết đến bao giờ mùa thu trút lá
Cho ta gom đầy nỗi nhớ thành thơ
Những vần thơ tình gieo xuống bơ vơ
Khi thời gian đã lên đường thiên lý
Đỗ Hồng 17.07.2008 19:18:33 (permalink)
0
Xin xóa vì post 2 lần.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 19:23:41 bởi Đỗ Hồng >
Đỗ Hồng 03.09.2008 10:20:23 (permalink)
0
Bất Chợt
 
Anh bất chợt viết bài thơ vô cảm
Gửi cho đời dòng tư tưởng khô khan
Em có nghe lời thơ vọng non ngàn
Vào cùng tận trái tim yêu mùa hạ
 
Em bất chợt về trong cơn mơ lạ
Cho cỏ cây ngơ ngẩn dưới bàn chân
Bóng em giăng lên nỗi nhớ phù vân
Còn lơ lửng giữa trời đêm tháng chín
 
Lòng bất chợt thấy đường trăng khép kín
Bàn chân đêm đi quanh quẩn bên đời
Ngồi xuống chờ cùng ngày tháng ra khơi
Cho gặp lại bóng tình nhân năm cũ
 
Mưa bất chợt rơi thành cơn nước lũ
Cuốn niềm vui vào cùng tận vực sâu
Thơ anh nghiêng rót xuống một dòng sầu
Có thấm ướt hồn em đêm cuối hạ?
Đỗ Hồng 08.09.2008 21:26:23 (permalink)
0
NHIỀU KHI ĐỜI SỐNG...
 
Nhiều khi đời sống chẳng còn thơ
Chỉ thấy mùa thu đứng lặng chờ
Trước ngõ vắng giàn hoa giấy đỏ
Gió thu hiu hắt nỗi ơ hờ
Ngày qua từng chuyến trên làn tóc
Chở cả trời thơ vượt cõi mơ
Vội vã đón mùa thu trở lại
Để đưa thuyền mộng rẽ sang bờ
 

Nhiều khi đời sống chẳng niềm vui
Chỉ thấy phong ba đến dập vùi
Từng khoảng trời thơ mây phủ kín
Nghe mưa rớt xuống những bùi ngùi
Gió thu đưa nhẹ từng cơn sóng
Về xuyến xao hồn mãi chẳng nguôi
Gom hết những chiều thơ mộng cũ
Sáng nay viết lại tặng cho người
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2011 08:57:29 bởi Huyền Băng >
Đỗ Hồng 31.10.2008 07:14:15 (permalink)
0
Tình
 
Tình là bài thơ anh viết cho đời
Có gió hắt hiu trên lá gọi mời
Có trăng mùa thu soi tình vời vợi
Trăng chở em về một hành tinh mới
Chỉ có yêu thương không có hận sầu
Nơi những người tình sẽ tìm đến nhau
Với tình ngập tràn không gian vô hạn
Ta sẽ yêu nhau một đời bất tận
Như những dòng thơ còn mãi trăm năm
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9