Trái Tim Mùa Hạ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Đỗ Hồng 25.07.2007 00:08:40 (permalink)
0
Hãy Là Hương Trong Gió
 
Xin hãy là hương trong gió bay
Cho hoa cuối ngõ thắm nồng say
Cho trời đất lạ bừng xuân mới
Cho nắng xuống chờ dưới bóng cây

Xin hãy là tình nhân của thơ
Cho đời thức giấc giữa cơn mơ
Cho tình xuân chảy trăm con suối
Cho sống lại hồn thi sĩ xưa

Xin hãy là lời ru thiết tha
Cho trăng về ngủ dưới hiên nhà
Cho âm vang vọng ngàn năm nữa
Cho trái tim sầu lại nở hoa

#46
    Đỗ Hồng 25.07.2007 19:49:58 (permalink)
    0
    Con Nước Trầm Luân
     
    Em đi bóng xế ngang đời
    Anh ngồi đây với một trời nhớ thương
    Chim bay mất dấu thiên đường
    Hồn anh biển động trùng trùng sóng dâng
    Buồn lênh đênh áng phù vân
    Tinh như con nước trầm luân giữa đời

    #47
      Đỗ Hồng 25.07.2007 21:34:52 (permalink)
      0
      Cơn Buồn Tháng Bảy
       
      Anh chơi vơi trong những ngày tháng bảy
      Với niềm vui chưa mở ngõ ra khơi
      Và cơn mưa ngắn ngủi đã ngừng rơi
      Mặt trời đỏ cuối đường trưa vẫn cháy
       
      Em có thể làm làn mây thân ái
      Về giăng lên bóng mát của mùa hè
      Cho bụi mờ thôi che dấu ngựa xe
      Dòng sông cũ một lần qua phố nhỏ
       
      Cây đứng lặng mỏi mòn chờ cơn gió
      Tình trong anh cũng khô hạn lâu rồi
      Chim sau vườn buông tiếng hát lẻ loi
      Bên những đóa hoa hồng đang héo hắt
       
      Trời tháng bảy có cơn buồn quay quắt
      Thời gian qua làm chóng mặt cuộc đời
      Ngồi một mình nghe nỗi nhớ bay hơi
      Anh còn lại niềm thương dài hun hút
       
      Còn trên đó ngàn lá xanh hạnh phúc
      Khi nhọc nhằn vừa lăn xuống bờ lưng
      Nhìn cuộc đời cởi bỏ áo phong sương
      Là anh biết còn quẩn quanh cơn nóng
       
      Muốn ra biển thấy niềm vui dậy sóng
      Quên một ngày oi ả giữa phố thưa
      Như cỏ khô chờ mỏi mệt cơn mưa
      Anh trôi mãi trong cơn buồn tháng bảy
       
      dohuhong

      :: Bài thơ đưa vào TV ::
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 20:51:08 bởi Viet duong nhan >
      #48
        Đỗ Hồng 26.07.2007 01:14:33 (permalink)
        0
        deleted
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 21:37:08 bởi dohuhong >
        #49
          Đỗ Hồng 26.07.2007 02:51:32 (permalink)
          0
          Chiếc Bóng Hôm Qua
           
          Những ngày hôm qua đã thành chiếc bóng
          Nối gót theo anh qua chặng đường trần
          Tháng năm thênh thang một trời tưởng vọng
          Nhớ những cuộc đời đã nghỉ đôi chân

          Trong giấc mơ đêm thấy ngày rực nắng
          Ngồi giữa lặng câm nghe tiếng kêu gào
          Từng ngày trôi qua cơn sầu chưa lặn
          Trăm con sông dài rẽ nhánh thương đau

          Đôi mắt trùng dương mịt mùng sóng vỗ
          Trời đất phân chia nỗi nhớ chơi vơi
          Cuộc sống quanh co chảy vào tuyệt lộ
          Anh vẫn đi trên phận cát rã rời

          Chợt thấy em qua ngày vàng nuối tiếc
          Bóng đổ xuống đời vương vấn trăm năm
          Đường sẽ mở ra những điều chưa biết
          Khi trái tim xưa còn một chỗ nằm

          Lạc bước phiêu du về trong ngày mới
          Mùa xuân ghi thêm dấu tích phai nhòa
          Em có nghe lời non sông nhắn gọi
          Bằng cả tâm tình còn lại hôm qua?

           
           dohuhong
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 20:54:09 bởi Viet duong nhan >
          #50
            Hạ Uyên Chi 26.07.2007 08:22:02 (permalink)
            0

            Trích đoạn: dohuhong

            Chiếc Bóng Hôm Qua
             
            Những ngày hôm qua đã thành chiếc bóng
            Nối gót theo anh qua chặng đường trần
            Tháng năm thênh thang một trời tưởng vọng
            Nhớ những cuộc đời đã nghỉ đôi chân

            Trong giấc mơ đêm thấy ngày rực nắng
            Ngồi giữa lặng câm nghe tiếng kêu gào
            Từng ngày trôi qua cơn sầu chưa lặn
            Trăm con sông dài rẽ nhánh thương đau

            Đôi mắt trùng dương mịt mùng sóng vỗ
            Trời đất phân chia nỗi nhớ chơi vơi
            Cuộc sống quanh co chảy vào tuyệt lộ
            Anh vẫn đi trên phận cát rã rời

            Chợt thấy em qua ngày vàng nuối tiếc
            Bóng đổ xuống đời vương vấn trăm năm
            Đường sẽ mở ra những điều chưa biết
            Khi trái tim xưa còn một chỗ nằm

            Lạc bước phiêu du về trong ngày mới
            Mùa xuân ghi thêm dấu tích phai nhòa
            Em có nghe lời non sông nhắn gọi
            Bằng cả tâm tình còn lại hôm qua?



            Sầu Lẻ Bóng

            Em vẫn ngồi đây nỗi sầu lẻ bóng
            Mênh mang xa vắng nặng bước chân trần
            Đếm bóng đường dài ngàn ngày ước vọng
            Vẫn thấy mơ hồ mệt mỏi đôi chân

            Giấc mơ nhạt nhoà mùa xuân không nắng
            Lao xao gió về nghiêng ngã thét gào
            Ngày tháng ưu phiền nhìn mặt trời lặn
            Sông nước lững lờ chở nặng niềm đau

            Mắt xưa thăm thẳm biển đời sóng vỗ
            Xoải cánh chim bay giọt nhớ đầy vơi
            Đường mây hun hút nắng chiều đại lộ
            Phận người long đong một kiếp rã rời

            Chợt thấy ngỡ ngàng từng trang hối tiếc
            Quá khứ xếp lại đã mấy mươi năm
            Đường đời thênh thang anh ơi có biết
            Trái tim lạc loài đang thổn thức nằm

            Về đây anh nhé vui ngày nắng mới
            Xuân đã lên xanh mộng ước chưa nhòa
            Văng vẳng đâu đây tiếng chim uyên gọi
            Ríu rít trong ngần trên lối người qua

             
             
            Chú DHH ơi ! cháu xin phép repost lại bài thơ này nha chú, vẫn còn đang mải chơi ở Walt Disney world chưa về nhà được chú ơi. Chúc chú luôn vui mạnh và sáng tác nhiều thơ hay nhé chú.
            Hạ Uyên Chi


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2007 08:26:24 bởi Hạ Uyên Chi >
            #51
              Đỗ Hồng 26.07.2007 19:34:16 (permalink)
              0
              Cám ơn Hạ Uyên Chi về bài thơ hay. Tưởng HUC chi đi nghỉ hè không thôi, ai ngờ HUC cũng "di tản" sang VNTQ cùng với chú. Vui thật đấy.
              #52
                Đỗ Hồng 26.07.2007 19:39:27 (permalink)
                0
                Gửi Tới Cố Hương
                 
                Mai mốt em về thăm cố hương
                Cho anh gửi với chút tình thương
                Thăm người bạn cũ còn trong ngục
                Đang khóc tự do, đòi áo cơm


                Em có đi qua thành phố nóng
                Hãy nghe người hát khúc tang thương
                Tặng đời tàn phế đôi chân gỗ
                Cả nước đứng lên bước xuống đường
                #53
                  Đỗ Hồng 26.07.2007 19:49:49 (permalink)
                  0
                  Mưa Nắng Tình Cờ
                   
                  Anh ở đây cùng tháng ngày xa lạ
                  Virginia mưa nắng rất tình cờ
                  Người chưa quen mà đã thấy hững hờ
                  Lời chưa ngỏ đã nghe sầu vạn cổ
                  Cuộc đời còn những chiều thu lá đổ
                  Ly rượu nồng chưa cạn hết sầu thương
                  Bạn bè còn xa cách cả đại dương
                  Đàn lạc phím ngân nga tình cô lữ

                  #54
                    Đỗ Hồng 26.07.2007 21:49:25 (permalink)
                    0
                    Vết Tàn Phai
                     
                    Rồi tháng bảy cũng lên đường dong ruổi
                    Xe thời gian đưa xa khuất chân mây
                    Anh vẫn ngồi chờ thành phố mưa bay
                    Nghe thương tiếc những niềm vui rời bến

                     
                    Em như gió chợt đi rồi chợt đến
                    Gửi lại đây những đường phố oi nồng
                    Tình yêu nào sáng rực tựa pháo bông
                    Rồi tắt lịm trong đêm dài vô tận

                     
                    Ngày xuôi ngược trên từng dòng nhạc ngắn
                    Âm thanh trưa rơi nhỏ giọt ưu phiền
                    Mặt trời hồng trên dốc đã ngủ yên
                    Lòng xe cũ mang tâm tình trống trải

                     
                    Đường một chiều không cho anh quay lại
                    Mà thời gian còn thúc giục chân đi
                    Trước mặt đời là bao dãy phân ly
                    Trời đất rộng còn gặp em không nhỉ?

                     
                    Rồi tháng bảy sẽ trôi vào an nghỉ
                    Trái tim nào buồn héo hắt tiễn đưa
                    Dẫu ngày mai trời đổ xuống cơn mưa
                    Cũng không xóa vết tàn phai mùa hạ

                     
                    dohuhong
                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 21:22:16 bởi Viet duong nhan >
                    #55
                      Đỗ Hồng 26.07.2007 22:39:45 (permalink)
                      0
                      Năn Nỉ
                       
                      Chiều nay đi khám buồng tim
                      Về nhà bắt gặp mẩu tin muộn màng
                      Biết là nắng đã phai tàn
                      Anh xin đền lại bằng ngàn ánh sao
                      Thôi em đừng giận hờn nhau
                      Vì anh còn trái tim đau chưa lành
                      Hỏi con sóc nhỏ trên cành
                      Sao không nhắn lại giùm "anh vắng nhà"
                      Sóc bèn núp dưới cội hoa
                      Thì ra con sóc làm sa lệ buồn
                      Cho anh làm chiếc khăn vuông
                      Lau khô dòng lệ trào tuôn bên rèm
                      Nếu hay phố đã lên đèn
                      Em về thắp sáng muộn phiền trên mi
                      Anh đâu chờ nữa làm chi
                      Vầng trăng quá tuổi xuân thì đêm nay
                      Xe anh đã vượt đường dài
                      Về đây cho kịp nắm tay người tình
                      Anh xin trời đất chứng minh
                      Tim anh chỉ có bóng hình em thôi
                      Giận anh, lại giận anh rồi
                      Để đêm lạnh giá anh ngồi làm thơ
                      Bài thơ buồn đến bao giờ
                      Trong thơ có bóng em chờ thiên thu
                      Em về trời đổ sương mù
                      Tim anh cũng hóa trăng lu giữa trời
                      Sáng mai anh lại ghé chơi
                      Đền em bằng cả cuộc đời, chịu không?

                      #56
                        Đỗ Hồng 26.07.2007 23:52:41 (permalink)
                        0
                        Trước Khi Ngủ
                         
                        Trước khi ngủ anh viết bài thơ vội
                        Hồn mệt nhoài hòa nỗi nhớ mênh mang
                        Sợ ngày mai thu đẹp sẽ phai tàn
                        Không kịp viết cho em tình thơ mộng
                        Ngồi xuống đây trước màn hình mở rộng
                        Anh bắt đầu bằng hai chữ "em yêu"
                        Đêm thật êm lòng thấy nhớ thêm nhiều
                        Nhớ từ thuở trăng về tinh cầu lạ
                        Trái đất buồn quay những vòng tàn tạ
                        Anh bỗng thành con chó biếng sủa trăng
                        Trời không mưa nên đời cũng khô cằn
                        Thu Virginia gió mùa đang trở lạnh
                        Lá còn rơi trong đêm dài cô quạnh
                        Em có còn chờ đợi bóng mây tan
                        Cho ngày mai còn thấy nắng thu vàng
                        Soi bóng nhỏ em về trong áo lụa
                        Anh không muốn mùa thu mau tàn úa
                        Bởi vì em là dấu tích tình thu
                        Dẫu có khi đường sương xuống mịt mù
                        Trên dốc đứng áo em vàng rực rỡ
                        Ngủ đi em, con dế sầu trăn trở
                        Mai cùng anh ra đón nắng thu về
                        Hát ru đời từng điệp khúc đam mê
                        Ta hẹn gặp trong mùa thu thần thoại

                        #57
                          Đỗ Hồng 27.07.2007 02:49:43 (permalink)
                          0
                          Em Đã Biết...
                           
                          Em đã biết anh không là gỗ đá
                          Sao giận hờn cho thêm cách xa nhau?
                          Dòng máu kia chuyên chở chút tình sầu
                          Đang trở lại trong buồng tim xao xuyến

                          Em đã biết anh không là sông biển
                          Trôi ra khơi mà chẳng thấy trở về
                          Sao không chờ khi nắng chết trên đê?
                          Anh quay lại đón em vào dạ hội

                          Em đã biết anh không là con sói
                          Giết tình em bằng nanh vuốt yêu thương
                          Sao em không về đợi ở bên đường?
                          Đế anh dắt em vào rừng tình ái

                          #58
                            Đỗ Hồng 30.07.2007 22:47:11 (permalink)
                            0
                            Tình Nắng Lên Đàng
                             
                            Theo mùa thu con nắng cũ lên đàng
                            Anh ngồi đây trong trời rộng thêng thang
                            Thấy phố đông cuộc đời còn chen chúc
                            Chợt nhớ em mà lòng buồn mênh mang
                            Hàng cây khô vẫn nhớ đường hạnh phúc
                            Có nắng êm hong ấm áo em vàng
                            Rồi một chiều lá thu bay tan tác
                            Anh biết rằng tình xưa cũng vỡ tan
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 23:01:19 bởi dohuhong >
                            #59
                              Đỗ Hồng 31.07.2007 20:40:55 (permalink)
                              0

                              deleted
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 20:23:09 bởi dohuhong >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 17 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9