Trái Tim Mùa Hạ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 244 bài trong đề mục
Hạ Uyên Chi 31.07.2007 21:44:35 (permalink)
0

Trích đoạn: dohuhong

Trái Tim Mùa Hạ
 
Về một sớm dắt nhau vào mùa hạ
Nghe mặt trời hâm nóng cả tình yêu
Ngày dài thêm trên những bước chân chiều
Cho ta thấy cuộc đời đang mở hội

Nhắn chiếc lá trên cành khoan ngủ vội
Bởi gió hè còn lay động không gian
Bởi muôn hoa còn hương tỏa nồng nàn
Và chiều hạ còn tiếng chim rộn rã

Lòng anh chợt mở ra đường trăm ngã
Biết ngã nào đưa ta lại ngày xưa?
Dấu ngựa hồng đã khuất bụi đường trưa
Trên phố hạ ngàn mây bay lơ lửng

Em áo trắng sáng trời đêm dốc đứng
Tình trong anh đã mỏi bước chân rời
Mùa hè nằm nghe sóng vỗ chơi vơi
Lời của biển trăm năm còn tha thiết

Hoa hồng nở ngoài vườn em có biết
Một tình yêu vừa lớn giữa chông gai
Vết thương êm như hạnh phúc ban mai
Về giục giã
 trái tim yêu mùa hạ
 


 
 
Nói Với Mùa Hạ
 
Thênh thang bước dưới trời xanh nắng hạ
Thấy mặt trời rực rỡ tỏa hương yêu
Ngày tung tăng theo cánh én trời chiều
Hoàng hôn thắm như tình nhân trẩy hội

Lá đong đưa trên cành chưa ngủ vội
Nghe chim uyên ríu rít cả không gian
Gió mơn man hôn tóc hạ nồng nàn
Chợt bừng sống một tình yêu rộn rã

Hạ đây rồi trên hàng cây nghiêng ngả
Quên đi anh đừng vương vấn chuyện xưa
Đốt nỗi buồn vào tia nắng ban trưa
Cho phố hạ cháy bừng trong lơ lửng

Vẫn thướt tha tà áo dài em đứng
Đón anh về chân phiêu lãng rã rời
Nụ hôn nồng trên phố hạ chơi vơi
Vòng tay ấm đắm say tình tha thiết

Mở lòng ra nhìn hoa hồng mới biết
Tình yêu nào chẳng nếm mật và gai
Xin được làm nụ hoa nở sớm mai
E ấp dưới ánh bình minh mùa hạ

#61
    Đỗ Hồng 31.07.2007 22:43:29 (permalink)
    0
    Ngày Sau Cùng Của Tháng

    Anh ngồi giữa ngày sau cùng của tháng
    Nhìn bên kia tháng mới rộng thênh thang
    Những cơn mưa đã đến rất vội vàng
    Rồi đi mãi chưa hẹn ngày trở lại

    Cũng như em trong ngày xưa thần thoại
    Gót chân hồng xuôi ngược mấy mươi năm
    Đã về đâu trong cuộc sống thăng trầm
    Con tim nhỏ có đôi lần khép cửa?

    Thiên đàng cũ mùa xưa giờ đỏ lửa
    Anh tương tư lời chim hót yên bình
    Những niềm tin rạng rỡ buổi bình minh
    Đã chìm khuất vào từng đêm khốn khó

    Những hàng cây chờ mưa về trước ngõ
    Khi cuộc tình như một thoáng rượu cay
    Vết ly tan buồn hiện rõ trên tay
    Trời tháng tám vẫn còn mùa hạ nóng

    Lênh đênh mãi trên nhánh sông đời sống
    Đợi một ngày tan rã với hư không
    Chợt thấy em trong mùa hạ mênh mông
    Anh thành bóng mặt trời treo đỉnh phố
    #62
      Đỗ Hồng 01.08.2007 00:37:51 (permalink)
      0
      Hiện Thực
       
      Đời có phải chỉ toàn là ảo ảnh
      Đời phù du không có thật sao em?
      Nắng đã lên, kìa em hãy nhìn xem
      Hoa đã nở nụ tình xinh rực rỡ
      Chim hót vang trong vườn thu vừa mở
      Đường nhà em vội vã nhịp người qua
      Bước ra nghe ngọn gió thổi hiền hòa
      Anh thấy mát cả trời thu trong vắt
      Sẽ đưa em qua một con đường tắt
      Để sống một đời hiện thực vui say
      Có tình yêu ngủ giữa trái tim này
      Anh dành hết cuộc đời cho em đấy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 00:45:27 bởi dohuhong >
      #63
        Đỗ Hồng 01.08.2007 01:17:33 (permalink)
        0
        Con Ốc Nhỏ
         
        Anh ốc nhỏ đang chờ cơn biển động
        Để được về cùng đêm mộng trùng dương
        Và lắng chìm vào vực thẳm đau thương
        Khi đời sống không còn bình yên nữa
        Em bãi cát vắng tênh chiều vàng úa
        Nằm nghe con sóng nhỏ vỗ ngoài khơi
        Buồn mênh mang trên từng hạt cát rời
        Tình bay vút vào trời thu gió lộng

        #64
          Đỗ Hồng 01.08.2007 22:12:29 (permalink)
          0
          Bài Thơ Đầu Tháng
           
          Bài thơ anh viết hôm đầu tháng
          Muốn gửi về em cả nỗi niềm
          Của chặng thời gian còn rất mới
          Chưa ai đặt tới bước chân êm
           
          Dù mưa có xuống làm cơn lũ
          Hay nắng có lên cháy đất khô
          Anh vẫn đợi em về phố hạ
          Ngập ngừng chân bước nhẹ trong thơ
           
          Bài thơ đầu tháng còn ươm nắng
          Hứa hẹn những ngày nóng trái tim
          Anh sẽ mang thơ ra biển rộng
          Để làm bài hát gọi muông chim
           
          Em còn đâu đó trong mưa nắng
          Có nhớ con đường gió hắt hiu?
          Tháng tám đang về ngang phố nhỏ
          Hoa hồng nằm ngủ giấc buồn thiu
           
          Một ngày chạy trốn mùa hè nóng
          Anh gửi tâm tình lại với trăng
          Hãy mở lòng ra đêm vắng lặng
          Cho bên gối lẻ có trăng nằm
           
          Sau lưng ngày tháng dài hun hút
          Có những người tình đã bỏ nhau
          Nỗi nhớ làm mây giăng trước mặt
          Đường tình tháng tám chợt xanh xao
           
          Em về như bóng cơn mưa nhỏ
          Vừa đổ nghiêng nghiêng xuống dưới chiều
          Anh đứng trông lên trời tháng tám
          Thấy bài thơ sáng một vần yêu
          #65
            Đỗ Hồng 02.08.2007 09:54:52 (permalink)
            0
            Nếu Một Mai...


            Nếu một mai em không còn đó nữa
            Những bài thơ anh sẽ viết cho ai
            Lời thơ yêu sẽ đậm nét u hoài
            Anh sẽ làm Lý Bạch ôm trăng chết

            Nếu một mai tình không còn tha thiết
            Đời sẽ buồn như trời đất hoang sơ
            Ngày không lên soi sáng những dòng thơ
            Ta chết lạnh trong màn đêm muôn thuở

            Nếu một mai cuộc đời ngưng tiếng thở
            Ai sẽ là người tiễn kiếp phù dung
            Ném cành hoa rơi vào cõi vô cùng
            Chào vĩnh biệt một cuộc tình dang dở


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 10:11:39 bởi dohuhong >
            #66
              Đỗ Hồng 02.08.2007 21:43:50 (permalink)
              0
              Tình Lục Bát
               
              Một đêm nào ngồi nghe thơ lục bát
              Nỗi buồn dài tới sáu chữ miên man
              Lòng nhớ em qua tám nhịp muộn màng
              Vần điệu cũ vang về từ xa lắc
              Tình em trao sao chỉ là thanh trắc
              GIẬN, GHÉT rồi thành HẬN mãi ngàn năm
              Nhưng trong tim anh chỉ có thanh bằng
              THƯƠNG, YÊU với MONG CHỜ và SẦU mãi
              Hãy đến bên anh và đừng nghi ngại
              Có trắc bằng ta mới dệt thành thơ
              Vần thơ xưa vẫn sống đến bây giờ
              Tình lục bát ta chờ từ muôn thuở

              #67
                Đỗ Hồng 03.08.2007 00:02:57 (permalink)
                0
                Em Có Biết?
                 
                Em có biết tình là xe không thắng
                Cán hồn anh trong chiều lạnh mù sương
                Hồn lang thang làm hành khất bên đường
                Chờ xin lại cuộc tình hồng đã mất

                Em có biết mộng là điều không thật
                Tỉnh giấc nồng em sẽ thấy bơ vơ
                Khi tình yêu dang cánh lướt xa bờ
                Trăm năm nữa có khi không trở lại

                Em có biết khi yêu anh khờ dại
                Dốc buồng tim cho hết cả thương yêu
                Rất nhiều lần nhận lại chẳng bao nhiêu
                Nhưng vẫn muốn làm người khờ muôn thuở

                #68
                  Đỗ Hồng 03.08.2007 20:47:57 (permalink)
                  0
                  Gọi Em Trên Phố
                   
                  Chiều hôm ấy một mình anh ra phố
                  Chợt thấy em lặng lẽ chốn đông người
                  Mắt u sầu hơn cả sóng trùng khơi
                  Anh gọi em bằng hồi còi vang vọng
                  Nhưng âm hưởng đã tan vào khoảng trống
                  Em vẫn đi như vào cõi mênh mông
                  Em vô tình hay em chẳng buồn trông
                  Anh không biết, thật tình anh không biết

                  #69
                    SuongAnh 03.08.2007 21:30:46 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dohuhong

                    Tình Lục Bát
                     
                    Một đêm nào ngồi nghe thơ lục bát
                    Nỗi buồn dài tới sáu chữ miên man
                    Lòng nhớ em qua tám nhịp muộn màng
                    Vần điệu cũ vang về từ xa lắc
                    Tình em trao sao chỉ là thanh trắc
                    GIẬN, GHÉT rồi thành HẬN mãi ngàn năm
                    Nhưng trong tim anh chỉ có thanh bằng
                    THƯƠNG, YÊU với MONG CHỜ và SẦU mãi
                    Hãy đến bên anh và đừng nghi ngại
                    Có trắc bằng ta mới dệt thành thơ
                    Vần thơ xưa vẫn sống đến bây giờ
                    Tình lục bát ta chờ từ muôn thuở



                    Thơ Tình Lục Bát
                     
                     
                    Mối tình lục bát nên thơ
                    Em đây mê thích từ thơ ấu rồi
                    Đến khi lòng biết bồi hồi
                    Thường hay thơ thẩn lên đồi hoa sim


                    Hái hoa phơi héo ủ tim
                    Màu hoa tim tím đi tìm người thương
                    Nhưng rồi cách biệt vấn vương
                    Bây giờ đã hiểu... tím thường buồn hơn

                    Ngồi nghe gió lạnh thổi cơn
                    Hồn nghe xao xuyến...lời hờn cuả ai
                    Thanh bằng lục bát nhiều bài
                    THƯƠNG, YÊU, CHỜ... ghi thật dài cho em

                    Nhưng khi anh nhận thơ xem
                    Chỉ toàn thanh trắc GHÉT kèm HẬN thôi
                    Đâu rồi lục bát nhớ đời
                    "Lia thia quen chậu... "...à...ơi... ngọt ngào

                    Anh ơi...mình thử đi nào
                    Thơ tình lục bát ca dao êm đềm
                    Hôm nay gió mát trời êm
                    Có đôi thi sĩ trăng đêm dệt tình

                     
                    Sương Anh
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 04:23:51 bởi SuongAnh >
                    #70
                      Đỗ Hồng 08.08.2007 21:32:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: SuongAnh


                      Trích đoạn: dohuhong

                      Tình Lục Bát
                       
                      Một đêm nào ngồi nghe thơ lục bát
                      Nỗi buồn dài tới sáu chữ miên man
                      Lòng nhớ em qua tám nhịp muộn màng
                      Vần điệu cũ vang về từ xa lắc
                      Tình em trao sao chỉ là thanh trắc
                      GIẬN, GHÉT rồi thành HẬN mãi ngàn năm
                      Nhưng trong tim anh chỉ có thanh bằng
                      THƯƠNG, YÊU với MONG CHỜ và SẦU mãi
                      Hãy đến bên anh và đừng nghi ngại
                      Có trắc bằng ta mới dệt thành thơ
                      Vần thơ xưa vẫn sống đến bây giờ
                      Tình lục bát ta chờ từ muôn thuở



                      Thơ Tình Lục Bát
                       
                       
                      Mối tình lục bát nên thơ
                      Em đây mê thích từ thơ ấu rồi
                      Đến khi lòng biết bồi hồi
                      Thường hay thơ thẩn lên đồi hoa sim


                      Hái hoa phơi héo ủ tim
                      Màu hoa tim tím đi tìm người thương
                      Nhưng rồi cách biệt vấn vương
                      Bây giờ đã hiểu... tím thường buồn hơn

                      Ngồi nghe gió lạnh thổi cơn
                      Hồn nghe xao xuyến...lời hờn cuả ai
                      Thanh bằng lục bát nhiều bài
                      THƯƠNG, YÊU, CHỜ... ghi thật dài cho em

                      Nhưng khi anh nhận thơ xem
                      Chỉ toàn thanh trắc GHÉT kèm HẬN thôi
                      Đâu rồi lục bát nhớ đời
                      "Lia thia quen chậu... "...à...ơi... ngọt ngào

                      Anh ơi...mình thử đi nào
                      Thơ tình lục bát ca dao êm đềm
                      Hôm nay gió mát trời êm
                      Có đôi thi sĩ trăng đêm dệt tình

                       
                      Sương Anh
                       


                       
                      Cơn Mơ Địa Đàng
                       
                      Thơ lên từ cõi vô hình
                      Yêu thương tám chữ đã in vào lòng
                      Viết cho em chỉ ít dòng
                      Mà tình đã chảy thành  sông trôi dài
                      Niềm vui anh bẻ làm hai
                      Chia em một nửa để mai vào đời
                      Cùng anh một chuyến rong chơi
                      Nghe tình lục bát vang lời dịu êm
                      Ngày đi chợt mỏi chân mềm
                      Bâng khuâng ngồi xuống chờ đêm hẹn hò
                      Đường tình mấy nẻo quanh co
                      Nẻo nào đưa tới cơn mơ địa đàng?
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      #71
                        Đỗ Hồng 08.08.2007 23:45:51 (permalink)
                        0
                        Niềm Vui Rớt  Nhẹ
                         
                        Tin khí tượng loan thêm ngày giông bão
                        Thành phố buồn ngủ nướng dưới màn mưa
                        Đường tháng hạ dường như thôi huyên náo
                        Cơn lụt nào dâng ngập cả tâm tư

                        Em đứng đợi chuyến xe về quá khứ
                        Ngày trôi qua không dừng bước xuân thì
                        Tình yêu vẫn là điều ta do dự
                        Hàng hiên xưa rơi từng giọt sầu bi

                        Sáng thức dậy thấy đời mình đẫm ướt
                        Lửa tin yêu chợt tắt tự bao giờ
                        Chim rũ cánh trong khu vườn thuở trước
                        Những niềm vui rớt nhẹ xuống thành thơ

                        #72
                          Đỗ Hồng 09.08.2007 02:08:05 (permalink)
                          0
                          Dòng Sông Mùa Hạ

                          Chuyến về sáng mặt trời chờ trên dốc
                          Đường vắng tênh mang nỗi nhớ thật dài
                          Ngày oi nồng thầm hẹn bão chiều nay
                          Nhìn sang ghế em không còn đó nữa

                          Anh đã thấy mùa hạ về mở cửa
                          Ngọn gió xưa còn phiêu dạt phương nào
                          Chim gọi đàn trong đám lá lao xao
                          Cây lặng lẽ đứng bên trời xõa tóc

                          Đèn vẫn đỏ muôn đời trên con dốc
                          Kỷ niệm sầu chất ngất nặng oằn xe
                          Hồn hoang vu như sa mạc trưa hè
                          Chờ mưa xuống chút tình người dịu mát

                          Anh nhiều lúc tưởng mình không có thật
                          Giữa cuộc đời là chiếc bóng phù du
                          Bóng lang thang quanh vũ trụ mịt mù
                          Và tan biến với cuộc tình cát bụi

                          Sáng nay nữa lại lên đường dong ruổi
                          Đêm muộn màng vừa khép lại niềm vui
                          Em về đâu trên ngàn lối ngược xuôi
                          Có gửi lại mùa hè dòng sông nhỏ?
                          #73
                            SuongAnh 09.08.2007 03:36:43 (permalink)
                            0


                            Tình Lục Bát
                             
                            Một đêm nào ngồi nghe thơ lục bát
                            Nỗi buồn dài tới sáu chữ miên man
                            Lòng nhớ em qua tám nhịp muộn màng
                            Vần điệu cũ vang về từ xa lắc
                            Tình em trao sao chỉ là thanh trắc
                            GIẬN, GHÉT rồi thành HẬN mãi ngàn năm
                            Nhưng trong tim anh chỉ có thanh bằng
                            THƯƠNG, YÊU với MONG CHỜ và SẦU mãi
                            Hãy đến bên anh và đừng nghi ngại
                            Có trắc bằng ta mới dệt thành thơ
                            Vần thơ xưa vẫn sống đến bây giờ
                            Tình lục bát ta chờ từ muôn thuở

                            dohuhong
                             

                            Thơ Tình Lục Bát
                             
                             
                            Mối tình lục bát nên thơ
                            Em đây mê thích từ thơ ấu rồi
                            Đến khi lòng biết bồi hồi
                            Thường hay thơ thẩn lên đồi hoa sim


                            Hái hoa phơi héo ủ tim
                            Màu hoa tim tím đi tìm người thương
                            Nhưng rồi cách biệt vấn vương
                            Bây giờ đã hiểu... tím thường buồn hơn

                            Ngồi nghe gió lạnh thổi cơn
                            Hồn nghe xao xuyến...lời hờn cuả ai
                            Thanh bằng lục bát nhiều bài
                            THƯƠNG, YÊU, CHỜ... ghi thật dài cho em

                            Nhưng khi anh nhận thơ xem
                            Chỉ toàn thanh trắc GHÉT kèm HẬN thôi
                            Đâu rồi lục bát nhớ đời
                            "Lia thia quen chậu... "...à...ơi... ngọt ngào

                            Anh ơi...mình thử đi nào
                            Thơ tình lục bát ca dao êm đềm
                            Hôm nay gió mát trời êm
                            Có đôi thi sĩ trăng đêm dệt tình

                             
                            Sương Anh
                             


                            Cơn Mơ Địa Đàng
                             
                            Thơ lên từ cõi vô hình
                            Yêu thương tám chữ đã in vào lòng
                            Viết cho em chỉ ít dòng
                            Mà tình đã chảy thành  sông trôi dài
                            Niềm vui anh bẻ làm hai
                            Chia em một nửa để mai vào đời
                            Cùng anh một chuyến rong chơi
                            Nghe tình lục bát vang lời dịu êm
                            Ngày đi chợt mỏi chân mềm
                            Bâng khuâng ngồi xuống chờ đêm hẹn hò
                            Đường tình mấy nẻo quanh co
                            Nẻo nào đưa tới cơn mơ địa đàng?

                            dohuhong
                             
                             
                            Vườn Điạ Đàng
                             
                             
                            Từ khi có thiếp có chàng
                            Ước mơ trọn vẹn suối ngàn reo ca
                            Vườn điạ đàng cuả đôi ta
                            Có thơ có nhạc có hoa bướm đầy

                            Anh và em rong chơi ngày
                            Đắm chìm hạnh phúc ngất ngây trời tình
                            Bài ca lục bát duyên xinh
                            Đã cho hai đưá chúng mình quen nhau

                            Em ngồi giặt áo bên cầu
                            Đàn bầu anh trỗi ... ơ...ầu..ca dao
                            Tình yêu quá đổi ngọt ngào
                            Long lanh ánh mắt gửi trao mộng lành
                             
                            Sương Anh
                             
                            #74
                              Đỗ Hồng 09.08.2007 21:19:10 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: SuongAnh




                              Cơn Mơ Địa Đàng
                               
                              Thơ lên từ cõi vô hình
                              Yêu thương tám chữ đã in vào lòng
                              Viết cho em chỉ ít dòng
                              Mà tình đã chảy thành  sông trôi dài
                              Niềm vui anh bẻ làm hai
                              Chia em một nửa để mai vào đời
                              Cùng anh một chuyến rong chơi
                              Nghe tình lục bát vang lời dịu êm
                              Ngày đi chợt mỏi chân mềm
                              Bâng khuâng ngồi xuống chờ đêm hẹn hò
                              Đường tình mấy nẻo quanh co
                              Nẻo nào đưa tới cơn mơ địa đàng?

                              dohuhong
                               
                               
                              Vườn Điạ Đàng
                               
                               
                              Từ khi có thiếp có chàng
                              Ước mơ trọn vẹn suối ngàn reo ca
                              Vườn điạ đàng cuả đôi ta
                              Có thơ có nhạc có hoa bướm đầy

                              Anh và em rong chơi ngày
                              Đắm chìm hạnh phúc ngất ngây trời tình
                              Bài ca lục bát duyên xinh
                              Đã cho hai đưá chúng mình quen nhau

                              Em ngồi giặt áo bên cầu
                              Đàn bầu anh trỗi ... ơ...ầu..ca dao
                              Tình yêu quá đổi ngọt ngào
                              Long lanh ánh mắt gửi trao mộng lành
                               
                              Sương Anh
                               


                               
                              Trái Tim Rã Rời
                               
                              Từ lúc em say giấc mộng lành
                              Đâu hay tình cũ đã rêu xanh
                              Địa đàng mất dấu ngày xuân ấy
                              Năm tháng cơn buồn cứ quẩn quanh
                               
                              Đất lạ làm cây khô xác xơ
                              Chờ cơn mưa nhỏ rớt vào thơ
                              Anh đi tìm lại vầng trăng cũ
                              Một bóng lang thang dưới bụi mờ
                               
                              Em vẫn là chim bay cuối trời
                              Đường mây phiêu bạt cánh buông lơi
                              Tình thơ lục bát giờ phai nhạt
                              Như hạt mưa tan giữa biển đời
                               
                              Mùa hạ năm xưa mới chết rồi
                              Tình yêu cũng tựa áng mây trôi
                              Mùa thu phiền muộn còn chưa tới
                              Mà trái tim xưa bỗng rã rời!
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 244 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9