 
    
  
    
    
    
        
        
    ![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Mặt Đất Khát Khao
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: trieuam 
   
  TUYẾT BAY THÌ TUYẾT CỨ BAY 
 
 
   
   
   
   
  Đêm lạnh chết một con tim hờ hững  
  Nào biết mùa sang kéo những hao gầy  
  Đôi mắt thu buồn nghìn năm nhắm lại  
  Tình dẫu cao đầy, em cũng chẳng hay  
    
  Tuyết dẫu rơi nhiều  mây vẫn mải bay  
  Hàng cây thay lá trút những hao gầy  
  Lời đắm say vô tình anh gởi muộn  
  Nên gió vô tình gió vẫn đó đây.  
    
  Con sông thiếu nắng phơi mình hờ hững  
  Giọt nước lạnh khô cố hòa lẫn mình  
  Anh có nghe tiếng nứt vỡ vô minh  
  Đánh chìm mình trong cơn điên tình ái?  
    
  Ngòai kia phố khóac lên mình áo mới  
  Em ngồi đây đón đợi cuộc tình buồn  
  Đong hàng cây lạnh trong tuyết trắng  
  Xóa dấu tim mình nghe đắng môi. 
   
  
 
   
   
   
   
    
  
 
  Triều Âm thân gởi lời chúc Giáng Sinh ấm áp nhất, tràn đầy yêu thương nhất đến ĐHH. Chúc ĐHH và gia đình một đêm Giáng Sinh thật hạnh phúc bên nhau.  
    
    
   
   
   
   
   
   
   
  
.jpg)
                Cám ơn Triều Âm đã gửi những lời chúc Giáng Sinh thật nồng ấm và đầy yêu thương đến tôi và gia đình. Mấy ngày lễ này thật là bận rộn, hy vọng là Triều Âm cũng đã có những ngày vui thật vui. Nhân đây, xin được thân chúc Triều Âm và bửu quyến một mùa lễ an lành và một năm mới tràn đầy ân sủng của Thượng Đế.    Bài thơ nhỏ dưới đây xin được gửi tặng lại Triều Âm:      Thơ Viết Giữa Mùa Đông       Thơ anh viết trong mùa đông lộng gió 
  Gió từ trời thổi lạnh xuống vần thơ 
  Anh ngồi run ôm dòng chữ ngu ngơ 
  Chờ nắng rọi xuống hồn thơ hóa đá 
   
  Thơ anh viết giữa mùa đông xứ lạ 
  Xuân vẫn là chiếc bóng của thời gian 
  Người anh yêu còn chưa thấy dung nhan 
  Như cánh én chao nghiêng trời thương nhớ        r    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 19:06:01 bởi Huyền Băng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              cám ơn bài thơ của ĐHH, lúc nào thơ ĐHH cũng thật là nồng nàn, đủ làm ấm lòng người đọc trong những mùa đông giá lạnh nhất !            KHÚC HÁT GỞI NGƯỜI 
    Cũng đã lâu em chưa lần so phím  
  Dạo đông sầu cướp mất tuổi thơ bay  
  Quên câu hát rơi nghiêng chiều lỗi hẹn  
  Giấu lòng mình nghẹn vỡ mắt môi cay        Gió năm nay vô tình đang thổi ngược  
  Rút tâm tư rỗng tuếch những phím đàn    Nâng niu gió em nâng đàn so phím  
  Hát cho một buổi chiều nắng xiên xiên.             
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: trieuam 
   
  cám ơn bài thơ của ĐHH, lúc nào thơ ĐHH cũng thật là nồng nàn, đủ làm ấm lòng người đọc trong những mùa đông giá lạnh nhất !  
    
    
  KHÚC HÁT GỞI NGƯỜI 
  
  Cũng đã lâu em chưa lần so phím  
  Dạo đông sầu cướp mất tuổi thơ bay  
  Quên câu hát rơi nghiêng chiều lỗi hẹn  
  Giấu lòng mình nghẹn vỡ mắt môi cay  
    
  Gió năm nay vô tình đang thổi ngược  
  Rút tâm tư rỗng tuếch những phím đàn  
  Nâng niu gió em nâng đàn so phím  
  Hát cho một buổi chiều nắng xiên xiên.  
    
    
  
               Mùa Xuân Thuở Trước       Cơn gió sẽ ngưng để nghe em hát   Những lời tình êm của sóng trùng dương   Như chim đầu ngày hát khúc yêu thương    Gọi nắng lên thềm mùa đông lạnh giá       Chợt thấy tháng năm lên đường vội vã    Mang theo trong tim câu hát xuân thì   Có những người tình đã bỏ nhau đi   Thành bóng thiên thu trên đồi thương nhớ       Hãy hát cho nhau tình ca muôn thuở   Cho nắng lung linh cả một mùa đông   Cho ly trăm năm thêm giọt rượu nồng   Và tuyết chảy lan thành dòng sông rộng       Hãy hát cho cây vươn mầm ước vọng   Khi chim khuyên về trên lá xôn xao   Tiếng hát của em dâng sóng rạt rào   Về trái tim anh trong chiều đông vắng       Xin cả trần gian một lần thinh lặng   Để lắng nghe lời tình tự bâng khuâng   Tiếng hát lênh đênh giữa cuộc trầm luân   Cho anh gặp lại mùa xuân thuở trước 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2008 20:10:26 bởi dohuhong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              KHÚC HÁT KHÔNG LỜI        Ta gặp nhau giữa khoảng lặng của đời    Con gió vô tình xoá vết phai phôi    Trời mùa đông tuy thiếu ánh mặt trời    Nhưng lòng vẫn ấm rạng ngời. Lạ chưa?        Em nhắm mắt, nghe nụ cười tròn lắm    Hít hơi dài, tim đã lắng bình yên?    Tay gầy guộc vén mái tóc mềm    Nghe mình rất mới giữa thiên niên buồn.       Câu hát bàng bạc giữa mùa đông giá    Chỉ là vô âm giữa tiếng giao hòa    Thời gian, đất trời hoà lắng lại    một khúc hát không lời em gởi anh.        nhưng với trái tim giữa mùa đông vắng   anh trải lòng khúc nhạc thánh mông mênh    để nghe em hát nỗi quên lạc loài    cho loài tuyết lạ thoát thai về nguồn.        Cám ơn anh, cám ơn cả nỗi buồn    Cám ơn một ngày tuyết đổ tình vương    Em buông câu hát lạc đường gởi đi   Anh giang đôi cánh từ bi nhận về.         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SƯƠNG ANH XIN GỬI ĐẾN DOHUHONG VÀ GIA ĐÌNH LỜI 
    
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
  AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi 
  Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài 
  Năm nay làm ăn phát tài 
  Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi 
  An khang thịnh vượng một đời 
  Bình yên ấm áp bên người yêu thương 
  Hạnh ngộ tình thơ miên trường 
  Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy 
  Vui câu xướng hoạ nơi đây 
  Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               Cuối Năm Tuyết Về
      Cuối Năm Tuyết Về 
   
  Ngoài  trời tuyết cứ rơi, bay 
  Trong: nâng ly rượi tỉnh say bạn vàng 
  Chúc năm mới được cao sang 
  Gia đình hạnh phúc an khang suốt đời 
   
  Tuyết rơi mặc kệ tuyết rơi 
  Nâng ly rượu mạnh một hơi ấm lòng 
   
  Nguyên Đỗ 
   
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: trieuam 
   
  KHÚC HÁT KHÔNG LỜI  
    
  Ta gặp nhau giữa khoảng lặng của đời  
  Con gió vô tình xoá vết phai phôi  
  Trời mùa đông tuy thiếu ánh mặt trời  
  Nhưng lòng vẫn ấm rạng ngời. Lạ chưa?  
    
  Em nhắm mắt, nghe nụ cười tròn lắm  
  Hít hơi dài, tim đã lắng bình yên?  
  Tay gầy guộc vén mái tóc mềm  
  Nghe mình rất mới giữa thiên niên buồn. 
    
  Câu hát bàng bạc giữa mùa đông giá  
  Chỉ là vô âm giữa tiếng giao hòa  
  Thời gian, đất trời hoà lắng lại  
  một khúc hát không lời em gởi anh.  
    
  nhưng với trái tim giữa mùa đông vắng 
  anh trải lòng khúc nhạc thánh mông mênh  
  để nghe em hát nỗi quên lạc loài  
  cho loài tuyết lạ thoát thai về nguồn.  
    
  Cám ơn anh, cám ơn cả nỗi buồn  
  Cám ơn một ngày tuyết đổ tình vương  
  Em buông câu hát lạc đường gởi đi 
  Anh giang đôi cánh từ bi nhận về.  
    
  
        Vầng Trăng Tri Kỷ       Em hãy hát bằng trái tim của biển   Khúc không lời trong buổi sáng đầu năm   Mang bao nhiêu suy tư của sóng ngầm   Cùng lời chúc yêu thương cho nhân loại       Em hãy hát bằng gió đông khắc khoải   Gió vi vu bay suốt cả một đời   Lời lặng thinh trên ngàn lá nhẹ rơi   Gọi thương nhớ về dâng đầy năm mới       Em hãy hát trên đường xa dịu vợi   Theo điệu buồn của vó ngựa thiên thu   Tiếng hát em giăng hạnh phúc mây mù   Ngày về đó chờ đêm vui mở cửa       Em hãy hát cho trời đông nhóm lửa   Ánh lửa hồng soi tỏ mặt tình nhân   Nơi một năm không bắt đầu bằng xuân   Người chỉ có những tình yêu vội vã       Em đừng hát với tâm tình đông đá   Ngày đầu năm không thấy bóng mặt trời   Anh vẫn chờ cùng tiếng hát ra khơi   Để gặp gỡ một vầng trăng tri kỷ    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: SuongAnh 
   
  SƯƠNG ANH XIN GỬI ĐẾN DOHUHONG VÀ GIA ĐÌNH LỜI 
   
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
  AN BÌNH-HẠNH PHÚC-VUI VẺ
 
 
 
Chúc cho anh, chị, bạn, tôi 
  Mừng vui luôn đến buồn thôi đeo hoài 
  Năm nay làm ăn phát tài 
  Mới hoài mới mãi...trong ngoài đều tươi 
  An khang thịnh vượng một đời 
  Bình yên ấm áp bên người yêu thương 
  Hạnh ngộ tình thơ miên trường 
  Phúc lành tri kỷ văn chương xum vầy 
  Vui câu xướng hoạ nơi đây 
  Vẻ xinh thi tứ mang đầy nét Xuân
 
Sương Anh 30/12/07 
 
  
        Xin được gửi đến Sương Anh và gia đình lời chúc đầu năm "Muôn điều hạnh thông, vạn sự cát tường".        Dù cho nhật nguyệt xoay vần   Chúc cho em mãi còn xuân với đời   Niềm vui như sóng biển khơi   Vỗ về không dứt những lời thơ yêu     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nguyên Đỗ 
   
   Cuối Năm Tuyết Về
      Cuối Năm Tuyết Về 
   
  Ngoài  trời tuyết cứ rơi, bay 
  Trong: nâng ly rượi tỉnh say bạn vàng 
  Chúc năm mới được cao sang 
  Gia đình hạnh phúc an khang suốt đời 
   
  Tuyết rơi mặc kệ tuyết rơi 
  Nâng ly rượu mạnh một hơi ấm lòng 
   
  Nguyên Đỗ 
  
  
        Ngày đầu năm vẫn còn đông   Xin vui cạn chén rượu nồng chúc nhau:   Chúc nguồn thơ mãi tuôn trào   Chúc cho sức khoẻ dồi dào cả năm   Chúc cho may mắn muôn phần   Chúc cho rượu thánh nên vần thơ tiên    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mùa Đông Luân Hồi       Trở lại sở sau những ngày vui ngắn 
  Mở e-mail nhận lời chúc muộn màng 
  Hồn chìm xuống trong ly cà phê đắng 
  Chiếc muỗng buồn khuấy động khắp không gian 
   
  Anh nhắm mắt thấy đêm vui còn đó 
  Áo hoa em sáng rực cả căn phòng 
  Ta ngây ngất theo những vòng luân vũ 
  Đêm cuối năm còn lại chút tình nồng 
   
  Tình giã biệt khi niềm vui vụt tắt 
  Nhạc phai tàn từng nốt nhẹ bâng khuâng  
  Chưa kịp hẹn mà buồn lên trong mắt 
  Đưa nhau về trong nỗi nhớ tràn dâng 
   
  Trời không nắng về bên khung cửa sổ 
  Lòng bay lên theo từng phiến mây mờ 
  Mùa đông vẫn luân hồi trong thành phố 
  Anh bắt đầu việc sở với bài thơ    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 20:57:08 bởi dohuhong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lời Chào Năm Mới       H ãy cùng nắng đón chào năm mới 
  A i ơi nào hát với chim muông 
  P hố thôi hết những ngày buồn 
  P hương trời viễn xứ nghe lòng bâng khuâng 
  Y êu thương gửi vào xuân lưu lạc 
   
  N ghe đâu đây tiếng nhạc reo vang 
  E m mừng năm mới vừa sang 
  W a rồi cơn lạnh ngày tàn mùa đông 
   
  Y ến oanh lượn bên bông hồng thắm 
  E m thấy không nắng ấm lên rồi 
  A nh ngồi nhìn áng mây trôi 
  R iêng mình chợt biết lẻ loi không còn    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              sorry, post sai, nên xóa gùi 
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 21:58:53 bởi trieuam >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: dohuhong 
   
  [ 
  Vầng Trăng Tri Kỷ 
   
  Em hãy hát bằng trái tim của biển 
  Khúc không lời trong buổi sáng đầu năm 
  Mang bao nhiêu suy tư của sóng ngầm 
  Cùng lời chúc yêu thương cho nhân loại 
    
  Em hãy hát bằng gió đông khắc khoải 
  Gió vi vu bay suốt cả một đời 
  Lời lặng thinh trên ngàn lá nhẹ rơi 
  Gọi thương nhớ về dâng đầy năm mới 
    
  Em hãy hát trên đường xa dịu vợi 
  Theo điệu buồn của vó ngựa thiên thu 
  Tiếng hát em giăng hạnh phúc mây mù 
  Ngày về đó chờ đêm vui mở cửa 
    
  Em hãy hát cho trời đông nhóm lửa 
  Ánh lửa hồng soi tỏ mặt tình nhân 
  Nơi một năm không bắt đầu bằng xuân 
  Người chỉ có những tình yêu vội vã 
    
  Em đừng hát với tâm tình đông đá 
  Ngày đầu năm không thấy bóng mặt trời 
  Anh vẫn chờ cùng tiếng hát ra khơi 
  Để gặp gỡ một vầng trăng tri kỷ 
  
        bài thơ hay quá anh, năm mới nhiều cái mới nhé :-)     
  [themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/KuxYpZlxL7[/themMovie]         
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cám ơn Triều Âm về một hát hay. Xin riêng tặng Triều Âm bài thơ mới sau đây:       Nốt Nhạc Trầm       Chưa gặp em, anh đã nghe tiếng hát 
  Từ một nơi trong trí nhớ thật gần 
  Đang bay về theo cơn gió lâng lâng 
  Cho cây cỏ thêm một ngày hạnh phúc       Cám ơn em, anh đã nghe lời chúc 
  Từ con đường vào vũ trụ thênh thang 
  Đang buông lơi thành muôn sợi nắng vàng 
  Cho rực rỡ trái tim mùa đông lạnh       Em hãy hát trong ngày dài cô quạnh   Hẹn cho đời tình yêu mới xôn xao 
  Khi người tình vừa vội vã bỏ nhau 
  Đêm ngồi lại bơ vơ cùng trời đất       Em hãy chúc cho ngày vui đã mất 
  Một con đường quay lại với trái tim 
  Một tình yêu nghìn năm vẫn đi tìm 
  Vừa rực sáng cuối trần gian tăm tối       Khúc ca đó ngàn lời chưa viết vội   Chỉ vì em là chiếc bóng trăm năm 
  Dành cho nhau thêm những nốt nhạc trầm 
  Cũng đã đủ cho cuộc tình hư ảo 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2008 08:22:25 bởi dohuhong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nắng Tháng Giêng       Tình muốn quên mà sao lòng vẫn nhớ 
  Bởi dù sao kỷ niệm cũng chưa phai 
  Bởi tình em như một chặng đời dài 
  Anh đã sống bằng con tim tha thiết 
   
  Bài thơ tình ba mươi năm anh viết 
  Có xuân về trên phố lạ bơ vơ 
  Cảnh vật xưa sao cũng giống bây giờ 
  Đời chắc đã đi tròn vòng thương nhớ 
   
  Sáng hôm nay chim lại kêu ngoài ngõ 
  Lời chim buồn như đã ba mươi năm 
  Nắng tháng giêng vẫn xuống nhẹ âm thầm 
  Và em vẫn ở bên trời phiêu lãng 
   
  Đọc lại thơ thấy lòng buồn vô hạn 
  Vẫn nhớ một thời áo trắng em bay 
  Thoáng trong thơ đôi mắt biển u hoài 
  Vừa dâng sóng trong hồn anh nhè nhẹ    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  5 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: