Mặt Đất Khát Khao
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 60 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 894 bài trong đề mục
nh239 09.04.2019 17:32:52 (permalink)
0
Cảm ơn Đỗ Hồng đã họa bài thơ "Tự tình". Xin tặng bạn bài thơ sau đây và mong được bạn họa cùng!

THIÊN LÝ...

Hữu duyên tương ngộ bạn tâm đầu
Thiên địa vô cùng...bỗng gặp nhau!
Gục mặt nghe thương hồn tổ quốc
Khoanh tay nghĩ thẹn chí anh hào!
Lang thang bốn bể đời lưu lạc
Thổn thức năm canh lệ ứa trào!
Cảm khái bạn hiền câu nghĩa khí
Trung kiên bền vững ý tình sâu!
 
09/4/2019
nh239
 
 
 
 
 
Đỗ Hồng 10.04.2019 10:58:40 (permalink)
0
Bài họa:

Duyên Thơ
 
Thi phú là nơi để bắt đầu
Cho người tri kỷ được quen nhau
Ghi lời sông núi mà thương tiếc
Viết chữ quê hương để tự hào
Trang mạng trao qua tình chất ngất
Diễn đàn chuyển tới ý dâng trào
Mong duyên thơ sẽ luôn bền vững
Dẫu có cách ngăn mấy biển sâu
nh239 12.04.2019 12:10:16 (permalink)
0
QUÊ HƯƠNG...
*Tặng ĐH

Nghiêng bóng quê nhà mây trắng bay
Giòng thơ ai viết nhớ thương đầy!...
Sĩ phu uất nghẹn buồn câm nín
Dũng tướng tha phương kiếp lạc loài!
Nghĩa khí gươm thiêng mài bóng nguyệt
Hào hùng yên ngựa bọc da thây!
Quê hương...nỗi hận sầu muôn thuở!
Ta gặp nhau trong mất mát này!...
 
12/4/2019
nh239
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2019 12:17:56 bởi nh239 >
Đỗ Hồng 15.04.2019 03:59:06 (permalink)
0
Xin gửi đến bạn bài họa sau đây để thân tặng lại bạn:
 
Thề Hẹn
 
Xin gửi hồn theo mây trắng bay
Về nơi quê cũ nhớ thương đầy
Phận người ở lại sầu đau xót
Thân kẻ ra đi nhớ lạc loài
Hận nước vững lòng thề đuổi giặc
Thương nhà bền chí nguyện phơi thây
Gửi người tri kỷ lời tâm huyết
Hẹn sẽ gặp nhau trong kiếp này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2019 04:07:58 bởi Đỗ Hồng >
nh239 21.04.2019 19:23:50 (permalink)
0
Đỗ Hồng


Xin gửi đến bạn bài họa sau đây để thân tặng lại bạn:

Thề Hẹn

Xin gửi hồn theo mây trắng bay
Về nơi quê cũ nhớ thương đầy
Phận người ở lại sầu đau xót
Thân kẻ ra đi nhớ lạc loài
Hận nước vững lòng thề đuổi giặc
Thương nhà bền chí nguyện phơi thây
Gửi người tri kỷ lời tâm huyết
Hẹn sẽ gặp nhau trong kiếp này!

THIÊN THU...

Hẹn ước làm chi hỡi bạn hiền
Đời không còn nữa phút lương duyên!
Gặp nhau chặng cuối con đường tối
Thì hãy quên đi chuyện ước nguyền!
Trong chuyến viễn trình muôn vạn kiếp
Hành hương về tận xứ...không miền!
Đời xa xôi quá...tình giăng mắc
Bỏ lại thiên thu nỗi muộn phiền!...

21/4/2019
nh239
 
 
 
Đỗ Hồng 23.04.2019 03:27:57 (permalink)
0
nh239


Đỗ Hồng


Xin gửi đến bạn bài họa sau đây để thân tặng lại bạn:

Thề Hẹn

Xin gửi hồn theo mây trắng bay
Về nơi quê cũ nhớ thương đầy
Phận người ở lại sầu đau xót
Thân kẻ ra đi nhớ lạc loài
Hận nước vững lòng thề đuổi giặc
Thương nhà bền chí nguyện phơi thây
Gửi người tri kỷ lời tâm huyết
Hẹn sẽ gặp nhau trong kiếp này!

THIÊN THU...

Hẹn ước làm chi hỡi bạn hiền
Đời không còn nữa phút lương duyên!
Gặp nhau chặng cuối con đường tối
Thì hãy quên đi chuyện ước nguyền!
Trong chuyến viễn trình muôn vạn kiếp
Hành hương về tận xứ...không miền!
Đời xa xôi quá...tình giăng mắc
Bỏ lại thiên thu nỗi muộn phiền!...

21/4/2019
nh239





Hạnh Ngộ
 
Tri kỷ học chung sách thánh hiền
Tha phương nhờ mạng kết thơ duyên
Hoài hương nhất dạ ôm thương tiếc
Phục quốc đồng tâm thỏa ước nguyền
Bút thép ghi sâu tình viễn xứ
Lòng son khắc đậm nghĩa chung miền (*)
Mong ngày hạnh ngộ nơi quê cũ
Thơ rượu tiêu dao, tránh lụy phiền
 
 (*) miền tự do
 
Đỗ Hồng 27.04.2019 00:24:17 (permalink)
0
Tử Sinh
 
Trọng này chết, Trọng khác lên thay thế
Biết đâu rồi dân còn khổ gấp đôi
Chỉ khi nào đảng quỷ ấy chết toi
Dân ta mới vùng đứng lên để sống

Hồ lộng kiếng ta rủ nhau liệng cống
Trời sẽ đày Xuân Phúc xuống xúc phân
Bọn cướp ngày, ta tước hết Kim Ngân
Lùa đàn khỉ trở về hang Pắc Pó

Trên khắp nước cờ vàng thay cờ đỏ
Xác Ba Đình đóng gói trả lại Tàu
Ngày mặt trời dân chủ sẽ lên cao
Nắng thiêu rụi bao ngục tù tăm tối

Tình trăm trứng sẽ xuôi về nguồn cội
Theo Hùng Vương xây dựng lại Văn Lang
Đất Mê Linh phất phới ngọn cờ vàng
Cùng Nguyễn Huệ tiến vào Thăng Long mới

Ta ngẩng mặt đi lên đường thế giới
Bước Tiên Rồng từ bóng tối đi ra
Chim lìa đàn từ mọi hướng trời xa
Mang ánh sáng bay về nơi tổ ấm

Trọng sống chết cũng không quan trọng lắm
Cộng sản còn, dân ta vẫn thương đau
Bao năm qua ta cứ mãi nguyện cầu
Thấy chúng chết trước khi ta nhắm mắt
Đỗ Hồng 30.04.2019 09:10:53 (permalink)
0
Tình Thiên Thu

Đằng trước mặt đường thời gian đã ngắn
Phía sau lưng còn nỗi nhớ thật dài
Đứng giữa trời dĩ vãng với tương lai
Phân vân mãi trong trần gian xuôi ngược

Cả nhân loại chỉ còn em sánh bước
Chuyện vui buồn nghiêng vai gánh cùng ta
Nhìn Xuân đi trên mặt đất đã già
Trong ánh mắt có chút sầu nuối tiếc

Tìm trong trí, chữ không còn để viết
Dòng thơ tình mòn mỏi đợi cạn khô
Mỗi ngày qua chợt thành một nấm mồ
Chôn ước vọng và niềm vui hiếm muộn

Ngày một vắng trên dốc mòn chìm xuống
Những bóng đời tan biến cõi phân ly
Ở cuối đường sỏi đá cũng từ bi
Cho ta lại yêu nhau như thuở ấy

Đọc tư tưởng con người trên trang giấy
Nên yêu em và yêu cả cuộc đời
Dù cuối đường là một dấu than rơi
Tình yêu đó vẫn thiên thu chiếu sáng
Đỗ Hồng 02.05.2019 07:14:15 (permalink)
0
Chúc Mừng Thượng Thọ
 
Tuổi hạc mấy ai thọ chín mươi
Trải nhiều dâu bể vẫn vui tươi
Hưng Yên lớn dậy từ quê mẹ
Texas lưu vong tận xứ người 
Thể xác mạnh lành do phước biển (*)
Tâm thần minh mẫn bởi ơn trời 
Chúc luôn an lạc ngoài trăm tuổi
Ngày tháng tiêu dao hưởng lộc đời
 
16 tháng 6
Mừng ông Trần Vân Sơn tròn 90 tuổi
(*) Phước như Đông Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2019 07:15:36 bởi Đỗ Hồng >
Đỗ Hồng 07.05.2019 02:40:30 (permalink)
0
Dìu Nhau

Ta muốn dìu em đến khắp nơi
Đi từ góc bể tới chân trời
Lên trời xuống biển chân chưa mỏi
Ta mãi bên nhau trọn bước đời

Ta muốn dìu em về kiếp trước
Em là hoàng hậu thiếu cung son
Ta làm hoàng đế sầu vong quốc
Ngày tháng bên nhau nhớ nước non

Ta muốn dìu em qua vũ trụ
Rời xa trái đất lắm ưu phiền
Đi tìm cho thấy hành tinh mới
Chỉ có tình ta một cõi riêng

Ta muốn dìu em lên đỉnh núi
Để nhìn nhân loại sống bon chen
Đường đời chi chít mang thù hận
Ta chợt thấy ta hoá thánh hiền

Ta muốn dìu em về biển cả
Để ghi nhớ mãi giống tiên rồng
Và nghe sóng biển ru hồn nước
Mơ thấy ta về giữa núi sông

Để kỷ niệm chuyến Âu du 8/5/2019


Đỗ Hồng 19.05.2019 02:47:03 (permalink)
0
Mai Thức Dậy

Mai thức dậy loài người đâu chẳng thấy
Thế giới buồn lặng lẽ giấc ngàn thu
Hết thương yêu, ganh ghét lẫn hận thù
Ta thơ thẩn trên đường trần một bóng

Niềm tiếc nhớ ôm mặt trời chết bỏng
Nỗi cô đơn cuồn cuộn sóng ngân hà
Muốn dìu em trở lại giữa hồn ta
Dù hiện hữu hay chỉ là hư ảo

Mai thức dậy còn vầng trăng sầu não
Hấp hối chờ tan biến cuối chân mây
Ta thấy đêm phủ xuống giữa ban ngày
Đường thấp thoáng bóng thời gian ngồi nghỉ

Em chìm khuất trong phiên đời vô vị
Cõi phù du cây cỏ cũng tương tư
Gió trăm năm chưa hát khúc tạ từ
Mà vách núi lệ nghiêng dòng chan chứa

Mai thức dậy ta không còn ta nữa
Tâm tư nào ở lại với ngày xưa
Tình bao la vũ trụ chứa không vừa
Trong khoảnh khắc ta bỗng thành cát bụi

Ngày tận thế ta muốn làm người cuối
Tiễn cuộc đời về với chốn hư không
Và gặp em ngồi giữa trái tim hồng
Cho sống lại phút đầu tiên yêu dấu
Đỗ Hồng 29.05.2019 02:12:12 (permalink)
0
Giọt Sầu Rơi

Như vì sao rụng cuối chân trời
Một sớm xuôi tay vĩnh biệt đời
Thôi hết thời gian dài lặng lẽ
Chẳng còn thế giới hẹp chơi vơi
Nhờ kinh sám hối hồn siêu thoát
Mượn lửa từ bi xác nghỉ ngơi
Thắp nén hương lòng từ viễn xứ
Tiếc thương ngưng đọng giọt sầu rơi

* Tưởng nhớ ngày anh cả Nguyễn Thanh Tòng ra đi 24/5/2019
Đỗ Hồng 31.05.2019 03:05:13 (permalink)
0
Đừng  Khoe Cái Xấu
 
Cái thời “khoe của” đã qua rồi
Mỹ nữ nay còn cái xấu thôi
Ngực lép mà mơ như cả núi
Mông teo cứ ngỡ tựa non đồi
Áo the lồ lộ đồ hư hỏng
Thân ốm hớ hênh thứ thúi hôi
Hàng xấu khoe chi cho bẩn mắt
Xứ người chuốc nhục cả dân tôi
Đỗ Hồng 10.06.2019 11:14:39 (permalink)
0
Nỗi Nhớ

Ngày chìm xuống phía bên kia thành phố
Đêm thả hồn về dĩ vãng xa xăm
Gặp lại em, người tình lỡ trăm năm
Hình ảnh cũ chắt chiu thành nỗi nhớ

Trời quá khứ có ngày hồng rực rỡ
Phố đông người, ta chỉ thấy em đi
Chim chào em trên cành lá xuân thì
Bằng tiếng hát từ con tim mới lớn

Em là gió đưa mùa xuân đến sớm
Cho vườn tình nở rộ những vần thơ
Ta ngồi ôm bóng hạnh phúc tình cờ
Trông mưa nắng đi về cùng năm tháng

Từ cơn mộng em bước ra buổi sáng
Cho ngày dài bằng cả một mùa xuân
Như cỏ cây cũng sống kiếp trầm luân
Ta chìm nổi trên dòng tình lận đận

Trên mặt đất không biết đâu cùng tận
Ở nơi nào, em có nhớ ta không?
Ta tỉnh mơ trong cuộc sống phiêu bồng
Mang nỗi nhớ đã đâm nhành từ thuở ấy
Đỗ Hồng 29.06.2019 01:05:47 (permalink)
0
Cẩm Nang Tuổi Già

Hãy vui vẻ để thấy mình vẫn trẻ
Luôn mỉm cười với những kẻ ghét ta
Trong dối gian, ta cứ sống thật thà
Khi giận dỗi, xin đừng làm, đừng nói

Điều không chắc, cứ nghĩ làm là tội
Xem lại ta trước khi trách chê người
Sau mưa dầm, hy vọng có nắng tươi
Khi vấp ngã, hãy gượng cười đứng dậy

Đừng nên nói về những gì không thấy
Chớ đem vô trong trí thứ không cần
Đừng nhìn xa mà quên chuyện đang gần
Hãy bớt nói để nghe điều hữu ích

Chỉ thỏa mãn những điều mình thật thích
Đừng bề ngoài mà lừa dối trái tim
Còn cứ vui, đừng mất mới đi tìm
Sống cho trọn, chớ để lòng ân hận

Suy nghĩ kỹ trước khi ta nhầm lẫn
Lúc lãng quên, hãy cố nhớ cho ra
Việc hàng ngày làm được chớ bỏ qua
Đời rồi mất, ta chỉ còn tình cảm
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 60 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 894 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9