 
    
  
    
    
    
        
        
    ![[Helpful answer received]](app_themes/Classic/image/helpfulA.gif)
Mặt Đất Khát Khao
        
 
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Lời Rao Tặng Tuổi     Nếu có ai xin bớt tuổi tôi   Dĩ nhiên tôi sẽ tặng ngay thôi   Không cần cảm tạ chi đâu nhé   Miễn được trẻ thêm thích lắm rồi!     Người nhận tuổi tôi cũng sẽ vui   Vì mong khôn lớn chóng bằng người   Là hoa thì sẽ thêm hương sắc   Nam tử được mau chọc khuấy trời     Người lớn có thêm tuổi nghỉ ngơi   Về hưu cho sớm hưởng vui đời   Không còn khó nhọc bon chen nữa   Ngày tháng an bình sống thảnh thơi     Nếu có còn ai muốn tuổi thêm   Nhanh chân đến nhận lấy ngay liền   Tôi không mua bán hay đòi hỏi   Chỉ muốn trở về với tuổi tiên     Tuổi chất ngất cao đến tận trời   Ai mà không muốn tuổi mình vơi   Sống thêm vui với tình nhân thế   Đến lúc ra đi chẳng tiếc đời   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2021 04:50:27 bởi Đỗ Hồng >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lời Gọi Cuối Năm    Từng buổi sáng chim kêu lời vô nghĩa  Giọng ưu phiền pha lẫn chút êm vui  Nghe tâm tư rung nhẹ thoáng bồi hồi  Vài hôm nữa một năm dài sẽ hết    Nằm ôn lại tháng ngày qua mỏi mệt  Cuộc phân ly từ độ mới vào xuân  Bao người đi lặng lẽ bỏ dương trần  Kẻ ở lại ôm sầu lo khắc khoải    Xuân sắp đến giữa trời đông nghi ngại  Những con đường băng giá vắng tri âm  Cung đàn xưa vẫn vang vọng âm thầm  Chờ tiếng hát bay về đêm tái ngộ    Đôi mắt đẹp chiều cuối năm trên phố  Vẫn dâng về con sóng nhỏ trong tim  Trong xuân mơ ta cứ mãi đi tìm  Qua mọi nẻo trên hành tinh thương nhớ    Chim tha thiết gọi mùa xuân hé mở  Ngày vừa lên cho tuyết xuống bên trời  Cuộc vui buồn theo năm cũ ra khơi  Con đường trắng mịt mờ hồn tri kỷ   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Làm Sao...    Làm sao hiểu lời chim kêu buổi sáng  Đâu biết chim vui vẻ hoặc buồn phiền  Khi xuân về còn tuyết đổ ngoài hiên  Người tri kỷ không xa nhưng biền biệt    Làm sao biết yêu thương hay hờn ghét  Khi nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh  Ngày đầu xuân không có nắng trong lành  Và rượu ấm thiếu người xưa đối ẩm    Làm sao biết điều gì hoa suy ngẫm  Dáng không vui nhưng hoa vẫn tươi hồng  Ly khách sầu lặng lẽ giữa trời đông  Ngồi mơ thấy mùa xuân xưa rực nắng    Làm sao hiểu nỗi niềm đường xuân vắng  Không vết xe đưa đón cố nhân về  Hàng cây buồn đợi nắng giữa cơn mê  Đường nhân thế dường như dài vô tận    Làm sao biết đời vui hay lận đận  Bởi mai này chưa chắc thấy xuân sang  Ngày càng đi xa lắc cõi thiên đàng  Từ lâu lắm ta chưa lần trở lại   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đỗ Hồng
  
   
  Làm Sao...  
   
  Làm sao hiểu lời chim kêu buổi sáng  
  Đâu biết chim vui vẻ hoặc buồn phiền  
  Khi xuân về còn tuyết đổ ngoài hiên  
  Người tri kỷ không xa nhưng biền biệt  
   
  Làm sao biết yêu thương hay hờn ghét  
  Khi nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh  
  Ngày đầu xuân không có nắng trong lành  
  Và rượu ấm thiếu người xưa đối ẩm  
   
  Làm sao biết điều gì hoa suy ngẫm  
  Dáng không vui nhưng hoa vẫn tươi hồng  
  Ly khách sầu lặng lẽ giữa trời đông  
  Ngồi mơ thấy mùa xuân xưa rực nắng  
   
  Làm sao hiểu nỗi niềm đường xuân vắng  
  Không vết xe đưa đón cố nhân về  
  Hàng cây buồn đợi nắng giữa cơn mê  
  Đường nhân thế dường như dài vô tận  
   
  Làm sao biết đời vui hay lận đận  
  Bởi mai này chưa chắc thấy xuân sang  
  Ngày càng đi xa lắc cõi thiên đàng  
  Từ lâu lắm ta chưa lần trở lại  
  
   LÒNG CỨ TƯỞNG!...    Lòng cứ tưởng chim đùa trong nắng mới...  Là hân hoan trên vạn nẻo đường dài...  Là rạng ngời, tươi tắn quá tương lai!  Bỗng đổ sụp, tan tành như hủy diệt!    Lòng cứ tưởng tình yêu là diễm tuyệt!  Trái tim khô cũng bắn rễ vươn cành...  Hạnh phúc nào...ăm ắp bỗng qua nhanh!  Ta hụt hẫng giữa mùa Xuân vỡ nát!    Lòng cứ tưởng yêu thương không phai nhạt!  Vẫn còn nguyên trên vạn nẻo đường đời...  Rồi mùa về...hoa đổi sắc, hoa rơi...  Tim đổi nhịp, ngẩn ngơ làn gió lạ!    Lòng cứ tưởng Xuân về, không nắng hạ...  Mởn mơ xinh...em sáng rỡ đời thường!  Một vùng trời đầy ắp sắc và hương...  Bỗng tàn lụi như mùa Thu héo hắt!...    Lòng cứ tưởng tình yêu là lẽ thật!  Sẽ trường tồn, vĩnh cữu với thời gian!  Không vơi đi và không thể phai tàn  Bỗng vỡ nát, không còn đâu dấu vết!...     12/02/2021   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mừng Xuân Tân Sửu         Mừng xuân Tân Sửu    Quên phiền năm cũ    Vui cùng bạn hữu    Uống nhiều mỹ tửu    Đàn ca khiêu vũ    Sức khỏe đầy đủ    Tiền bạc phong phú    Được ăn được ngủ    Mọi điều thành tựu...    Cuối tuần bạn rủ    Tha hồ vui thú    Cạn bình cạn hũ    Say nhưng chưa lú    Cũng nhờ biết thủ    Nghe vợ khuyên nhủ    Vì tình vĩnh cửu    Nếu nghe bạn dụ    Vợ bèn mặt xụ    Về nhà sẽ phụ    Hoặc lên làm chủ    Không cho nhóm tụ    Bị cấm giò thủ    Chỉ cho đậu hũ    Và không nhậu rượu    Tàn đời “cô Lựu”!       r 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2021 23:02:12 bởi Ct.Ly >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày xưa
  
  
 Đỗ Hồng
  
  
 Làm Sao...  
  
 Làm sao hiểu lời chim kêu buổi sáng  
 Đâu biết chim vui vẻ hoặc buồn phiền  
 Khi xuân về còn tuyết đổ ngoài hiên  
 Người tri kỷ không xa nhưng biền biệt  
  
 Làm sao biết yêu thương hay hờn ghét  
 Khi nhìn vào đôi mắt đẹp long lanh  
 Ngày đầu xuân không có nắng trong lành  
 Và rượu ấm thiếu người xưa đối ẩm  
  
 Làm sao biết điều gì hoa suy ngẫm  
 Dáng không vui nhưng hoa vẫn tươi hồng  
 Ly khách sầu lặng lẽ giữa trời đông  
 Ngồi mơ thấy mùa xuân xưa rực nắng  
  
 Làm sao hiểu nỗi niềm đường xuân vắng  
 Không vết xe đưa đón cố nhân về  
 Hàng cây buồn đợi nắng giữa cơn mê  
 Đường nhân thế dường như dài vô tận  
  
 Làm sao biết đời vui hay lận đận  
 Bởi mai này chưa chắc thấy xuân sang  
 Ngày càng đi xa lắc cõi thiên đàng  
 Từ lâu lắm ta chưa lần trở lại  
 
  
 LÒNG CỨ TƯỞNG!...  
  
 Lòng cứ tưởng chim đùa trong nắng mới...  
 Là hân hoan trên vạn nẻo đường dài...  
 Là rạng ngời, tươi tắn quá tương lai!  
 Bỗng đổ sụp, tan tành như hủy diệt!  
  
 Lòng cứ tưởng tình yêu là diễm tuyệt!  
 Trái tim khô cũng bắn rễ vươn cành...  
 Hạnh phúc nào...ăm ắp bỗng qua nhanh!  
 Ta hụt hẫng giữa mùa Xuân vỡ nát!  
  
 Lòng cứ tưởng yêu thương không phai nhạt!  
 Vẫn còn nguyên trên vạn nẻo đường đời...  
 Rồi mùa về...hoa đổi sắc, hoa rơi...  
 Tim đổi nhịp, ngẩn ngơ làn gió lạ!  
  
 Lòng cứ tưởng Xuân về, không nắng hạ...  
 Mởn mơ xinh...em sáng rỡ đời thường!  
 Một vùng trời đầy ắp sắc và hương...  
 Bỗng tàn lụi như mùa Thu héo hắt!...  
  
 Lòng cứ tưởng tình yêu là lẽ thật!  
 Sẽ trường tồn, vĩnh cữu với thời gian!  
 Không vơi đi và không thể phai tàn  
 Bỗng vỡ nát, không còn đâu dấu vết!...  
  
  12/02/2021  
 
     Cám ơn bạn "Ngày Xưa" đã vào trang thơ để xem và họa lại một bài thơ thật hay.   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tìm Xuân    Tìm chút nắng cho ngày xuân băng giá  Xe ta lăn trên đường trắng mịt mờ  Rất tình cờ nếu gặp được nàng thơ  Ta sẽ đón đưa về đêm mở tiệc    Tìm cho thấy những điều ta chưa biết  Có bao giờ trong ấy có tình yêu  Hãy yêu nhau kẻo xuân sớm về chiều  Vì xuân đến rồi ra đi rất vội    Tìm cho thấy mặt trời trong đêm tối  Trên má em hay trong chén rượu nồng  Phút quây quần ngồi nhớ chuyện non sông  Xuân lặng đến trong tim người ly khách    Tìm cho thấy một thời xưa hiển hách  Xuân Đống Đa tung vó ngựa về thành  Quân cờ vàng quyết tỏ mặt hùng anh  Giương khí thế Tết Mậu Thân đuổi giặc    Tìm cho thấy mùa xuân ta giữ chặt  Vì cuộc đời có được mấy lần xuân  Cố vui xuân cho hết cuộc trầm luân  Đường hy vọng vừa mở ra ánh sáng   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày Tình Nhân Đã Qua      Đã qua hết ngày tình nhân lạnh giá   Xuân âm thầm chưa mở ngõ yêu thương   Nhưng con tim mang dấu ấn tình trường   Em có thấy nồng nàn lên mắt biếc?      Lời buổi tối côn trùng vang tha thiết   Xuân trong ta như muốn nói điều gì   Tháng ngày dài chưa chắc đủ phân ly   Tình tri kỷ mịt mù trong tuyết trắng      Đường chủ nhật có hàng cây đợi nắng   Ngày tình nhân qua phố nhớ nụ cười   Tâm hồn người chưa nở đóa hồng tươi   Để trang điểm cho cuộc tình xế bóng      Đêm hồi tưởng những mùa xuân áo lộng   Tóc tình nhân thương nhớ đã mọc dài   Hồn thẫn thờ bay theo gió tháng hai   Tìm cho thấy góc hành tinh nắng ấm      Những lời chúc vọng về từ xa thẳm   Dội vào tim thành cơn sóng dạt dào   Những cuộc tình ngắn ngủi giữa chiêm bao   Đã phai nhạt như dáng xuân hư ảo   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đỗ Hồng
  
   
  Chào Ngày Mới America!  
   
  Hãy thức dậy đón bình minh đang tới  
  Ngày mới này đất nước lại vinh quang  
  Bỏ sau lưng bao thù hận dối gian  
  Và ảo mộng của đêm dài đen tối  
    
  Người để lại chông gai cần mở lối  
  Khi bầu trời u ám chợt bừng tươi  
  Quên hết đi, ta xây lại tình người  
  Cùng vững bước trong ngày trời gió lộng  
   
  Người đã tới cuối đường xưa cuồng vọng  
  Bước chân theo như chiếc lá ngược dòng  
  Xin nhớ mình là thân phận lưu vong  
  Hãy hoà nhịp cùng trường ca đất khách  
   
  Giờ ngày mới vừa lên hương bát ngát  
  Hãy chung lòng cùng thế giới hoan ca  
  Đời tự do nên mọi chốn là nhà  
  Xin cảm tạ ơn bình yên Thượng Đế  
   
  Nung chí cả cho ngày về đất mẹ  
  Cờ vàng bay phất phới khắp ba miền  
  Đêm Mê Linh vùng dậy phá gông xiềng  
  Ngày cuỡi sóng Bạch Đằng thề “Sát Thát”  
  
    ĐỪNG ẢO VỌNG!...     Ơi nghĩa hiệp! mảnh hồn thiêng đất Việt!   Bao nhiêu năm dày xéo nát cơ đồ!   Lá cờ nào bầu dũng khí điểm tô   Cũng thành tựu từ niềm tin, ý thức!     Không chắc được đâu là vinh với nhục!   Những người con ruồng rẫy bỏ quê hương!   Đã ra đi theo tiếng gọi lên đường...   Mang ảo vọng xa vời... xây dựng nước!    Bốn mấy năm không một lần quay ngược!   Đất Rồng Tiên thượng đế đã an bài!   Hào khí nào không vực dậy tương lai?!   Không bén rễ trong lòng người yêu nước!     Thì mơ tưởng chỉ là điều không thực!   Đừng cuồng say trong giấc mộng hào hùng!   Ảo vọng rồi cũng đến lúc cáo chung!   Để trần trụi, hiện nguyên hình sự thật!     Không chính nghĩa biết đâu là được mất?!  Đâu lời sông, hồn núi vọng đêm khuya?   Đâu an vui và không phải chia lìa?   Đâu cương lĩnh bắt tay vào hội nhập?!   Đừng ảo vọng với những điều không thật!...          18/02/2021   
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
        
        
            
            
                Em Hãy Cùng Ta...    Em hãy khóc cho ai không còn lệ  Bởi đau thương nằm chắn lối xuân về  Tim khô cằn thôi hết thuở đam mê  Đời phía trước đã mịt mờ hy vọng    Em hãy nói giùm cho ai khàn giọng  Do kêu gào trên sa mạc hoang vu  Đã bao năm khao khát giọt nhân từ  Khi thế giới xa gần đều ngoảnh mặt    Hãy thắp sáng những ngày vui chợt tắt  Cho xuân về hong ấm lại tình yêu  Đường trăm năm ta bước chẳng xế chiều  Ngày nào cũng là ngày xuân nắng mới    Em hãy hát cho đàn thôi ngóng đợi  Tặng cho thời thơ ấu thiếu ca dao  Lời ru êm đời sóng gió ba đào  Kinh an ủi nỗi sầu đau nhân loại    Em hãy thức cùng ta đêm khắc khoải  Nghe côn trùng tha thiết gọi mùa sang  Đã từ lâu ta mất dấu thiên đàng  Tình lạc lối trên đường dài bão tuyết   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ngày xưa
   
 ĐỪNG ẢO VỌNG!...   
   
  Ơi nghĩa hiệp! mảnh hồn thiêng đất Việt!   
  Bao nhiêu năm dày xéo nát cơ đồ!   
  Lá cờ nào bầu dũng khí điểm tô   
  Cũng thành tựu từ niềm tin, ý thức!   
   
  Không chắc được đâu là vinh với nhục!   
  Những người con ruồng rẫy bỏ quê hương!   
  Đã ra đi theo tiếng gọi lên đường...   
  Mang ảo vọng xa vời... xây dựng nước!  
   
  Bốn mấy năm không một lần quay ngược!   
  Đất Rồng Tiên thượng đế đã an bài!   
  Hào khí nào không vực dậy tương lai?!   
  Không bén rễ trong lòng người yêu nước!   
   
  Thì mơ tưởng chỉ là điều không thực!   
  Đừng cuồng say trong giấc mộng hào hùng!   
  Ảo vọng rồi cũng đến lúc cáo chung!   
  Để trần trụi, hiện nguyên hình sự thật!   
   
  Không chính nghĩa biết đâu là được mất?!  
  Đâu lời sông, hồn núi vọng đêm khuya?   
  Đâu an vui và không phải chia lìa?   
  Đâu cương lĩnh bắt tay vào hội nhập?!   
  Đừng ảo vọng với những điều không thật!...  
   
        18/02/2021  
  
     
  Đừng U Muội!  
     
  Thật đáng tiếc cho một đời u muội  
  Mang nhiệt tình phục vụ kẻ vong nô  
  Một mùa xuân dâng giặc Bắc cơ đồ  
  Không biết sẽ rơi vào vòng nô lệ  
     
  Ôm ảo vọng bao năm dài dâu bể  
  Đời gian nan mà cứ tưởng thiên đường  
  Chưa một lần ngẩng mặt với muôn phương  
  Để nhận biết con đường không thể tiến  
     
  Thật đáng tiếc máu hồng thời chinh chiến  
  Đã đổ ra tô thắm một màu cờ  
  Để đau thương hằn mãi đến bây giờ  
  Chưa sáng mắt chỉ vì lời ru ngủ  
     
  Đem công sức đổi một đời lam lũ  
  Thi tài kia sao chỉ khéo tuyên truyền  
  Hãy lắng lòng đón nhận một lời khuyên:  
  Chủ nghĩa đó không là xuân hạnh phúc!  
     
  Thật đáng tiếc bốn mấy năm tủi nhục  
  Đất Văn Lang hoa không nở tự do  
  Quân Đống Đa chưa nổi dậy reo hò  
  Vì bao kẻ sĩ phu còn chưa tỉnh!  
     
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2021 01:10:45 bởi Đỗ Hồng >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thương Xót và Cảm Phục    Ôi thương xót cảnh chim lồng vui hót  Vì cơn mê thế kỷ vẫn vây quanh  Đời phồn vinh giả tạo đã xây thành  Không thể thấy bóng mặt trời chân lý    Ôi thương xót trí khôn lười suy nghĩ  Trong đêm dài cuồng tín một lời ru:  Xây vinh quang trên biển cát mịt mù  Bằng khẩu hiệu của tự do, hạnh phúc    Ôi cảm phục những anh hùng gãy bút  Không cúi đầu trước bạo lực tà gian  Quyết noi gương Trần Bình Trọng ngang tàng  Thành sen trắng giữa bùn nhơ lịch sử    Ôi cảm phục những sĩ phu tỉnh ngủ  Viết hịch lên làm rung chuyển tà quyền  Khắp ba miền Lê Lợi tuốt gươm thiêng  Thề sinh tử cho ngày mai phục quốc    Ôi thương xót người sa chân lạc bước  Gần trăm năm theo chủ nghĩa lỗi thời  Gieo hận thù cho xương máu tả tơi  Giòng Lạc Việt chìm vào đêm ảo mộng   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đỗ Hồng
  
   
  Thương Xót và Cảm Phục  
   
  Ôi thương xót cảnh chim lồng vui hót  
  Vì cơn mê thế kỷ vẫn vây quanh  
  Đời phồn vinh giả tạo đã xây thành  
  Không thể thấy bóng mặt trời chân lý  
   
  Ôi thương xót trí khôn lười suy nghĩ  
  Trong đêm dài cuồng tín một lời ru:  
  Xây vinh quang trên biển cát mịt mù  
  Bằng khẩu hiệu của tự do, hạnh phúc  
   
  Ôi cảm phục những anh hùng gãy bút  
  Không cúi đầu trước bạo lực tà gian  
  Quyết noi gương Trần Bình Trọng ngang tàng  
  Thành sen trắng giữa bùn nhơ lịch sử  
   
  Ôi cảm phục những sĩ phu tỉnh ngủ  
  Viết hịch lên làm rung chuyển tà quyền  
  Khắp ba miền Lê Lợi tuốt gươm thiêng  
  Thề sinh tử cho ngày mai phục quốc  
   
  Ôi thương xót người sa chân lạc bước  
  Gần trăm năm theo chủ nghĩa lỗi thời  
  Gieo hận thù cho xương máu tả tơi  
  Giòng Lạc Việt chìm vào đêm ảo mộng  
  
    TRÁI TIM YÊU!...    Hãy dừng bút, đừng viết lời sỉ nhục!  Người Việt nam dày xéo nước Nam ta!  Ở nơi đâu cũng hai chữ "sơn hà"  Trong máu thịt, trong lòng người yêu nước!    Dù ý thức, dù niềm tin có được  Chẳng cùng chung một dự kiến đường dài...  Thì đường nào cũng dẫn đến tương lai  Mong đất nước một ngày mai sáng lạng!    Khàn cổ thốt lên những lời mê sảng...  Cũng từ trong sâu thẳm trái tim yêu!  Việt nam ơi, muôn chí hướng, muôn điều...  Cùng sôi sục từ người con yêu nước!  Lòng ái quốc là một điều chân thực!...     19/02/2021   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: