Lục bát yêu thương,một nét quê hương!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 129 bài trong đề mục
BichPhuong 11.07.2007 07:56:37 (permalink)
0
BichPhuong chào các bạn ! BP muốn lập topic chỉ thể hiện lòng mình bằng lục bát yêu thương. Tình thơ cho muôn vàn khía cạnh cuộc sống hôm nay... Cho nỗi nhớ cuộn chảy trong lòng...mà thể hiện bằng câu lục bát giản dị mà bay bổng...trầm lắng mà đằm thắm với duyên tình quê... BP xin mời các bạn !
Em vẫn làm thơ lục bát
Đề tặng cho anh ngào ngạt hương quê
Xốn xang tình tứ câu thề
Làm hoa cải nở thuyền về bến sông...
Anh lại trông...em vẫn trông
Trông cho thuyền với buồm hồng bình yên !
                               11/7/2007 !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 21:44:38 bởi BichPhuong >
#1
    BichPhuong 11.07.2007 11:27:26 (permalink)
    0
     
     
    Câu thơ lục bát anh ơi,
    Nhuộm tình gió của quê người bên em
    Sóng ru em ngủ đêm đêm
    Đôi bờ cát trắng sao quên được mình
    Nước triều dâng buổi bình mình
    Nỗi lòng em gởi cho mình với ta
    Hàng dương gió thổi hiền hòa
    Mang theo cả nắng chan hòa chân đê
    Gót hồng mong mảnh đi về
    Mà sao vẫn đượm tình quê ngọt ngào !
                           11/07/007!
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 11:57:40 bởi BichPhuong >
    #2
      Nam Phuong Nhan 11.07.2007 13:13:45 (permalink)
      0
       
      Lục bát đầu đời
       
      Câu thơ lục bát đầu tiên
      Là lời ru của mẹ hiền năm xưa
      Dù trời có nắng có mưa
      Lời ru ấm áp, võng đưa trưa hè
      Ngoài hiên gió thổi ngọn tre
      Tiếng kêu kẻo kẹt miền quê thanh bình
      Nuôi con nên dóc, nên hình
      Thân cò của Mẹ, một mình lao đao
      Từ giờ cho đến mai sau
      Lời ru của mẹ đi vào tim con
       
      NPN
       
      #3
        BichPhuong 11.07.2007 18:46:21 (permalink)
        0
         
        Dòng sông có một tuổi thơ
        Câu thơ có một bến bờ chốn quê
        Đêm nao em cũng được về
        Tắm trong nỗi nhớ...bờ đê rặng trầu...
        Xa rồi xa mãi còn đâu
        Còn đâu một thoáng tát gầu... đứt dây !
        #4
          BichPhuong 11.07.2007 21:15:03 (permalink)
          0
          Mùa trăng đã chín chưa em
          Sao vàng một khoảng mỏng mềm cả đêm
          Đừng quên ,em nhé đừng quên
          Lỡ trăng em rụng... đen đêm của mình !
                                  10/07/2007!

          #5
            Đỗ Hồng 11.07.2007 21:29:20 (permalink)
            0
            Bóng Xuân Thì
             
            Sáng nay gió đã ngủ yên
            Mây hong tóc rũ bên hiên nhà người
            Anh chưa trả hết nợ đời
            Cũng đành mất cả một trời yêu đương
            Gửi em một chút vấn vương
            Và thêm chút nắng ấm đường em đi
            Đường chia mấy ngả phân ly
            Anh về nhớ bóng xuân thì trăm năm
            #6
              NganGiang 11.07.2007 21:46:13 (permalink)
              0
              Hoàng hôn dâng tím khung trời
              Để bao nỗi nhớ chơi vơi trong lòng.
              Ai chờ, ai đợi, ai mong
              Để cho ai cũng buồn trông thẫn thờ.
              Trông xa một dải sương mờ
              Bao giờ đến được bến mơ hỡi người?
              #7
                BichPhuong 12.07.2007 07:29:39 (permalink)
                0
                Bến sông sóng hát ru thuyền
                Mênh mông nhắc mãi câu nguyền bên sông
                Thương cho hoa cải hóa ngồng
                Nhớ em, em đã theo chồng sang sông
                Chỉ còn con nước mênh mông
                Một ngọn gió lẻ và lòng sông sâu
                Bến xưa nay đã bắc cầu
                Gởi buồn sang ấy còn đâu mái chèo !
                Trên cầu em lại nhìn theo
                Thuyền xuôi bến nước, triều theo trăng tuần !
                                             12/07/2007 !
                #8
                  BichPhuong 12.07.2007 15:36:01 (permalink)
                  0
                   
                  Thu Sớm !

                  Mùa Thu năm nay về sớm
                  Cúc đã vươn ngồng đõm đơm bông
                  Vàng Thu chút ở trong lòng
                  Nhẹ dâng thoang thỏang một dòng nước trôi
                  Heo may sớm cũng bồi hôi!
                  Ngẩn ngơ em đứng giữ trời thẳm xanh
                  Áng mây tím lặng trong anh
                  Nhẹ rung thảm sáo mành mành lời vui
                  Thu về sao lại bùi ngùi
                  Đừng quên cái bến khi ngồi bên nhau
                  Dù rằng xa ngái đâu đâu...
                  Mùa Thu lại hát trên đầu Vàng Anh !
                  Dù rằng em đã xa anh !
                  Hãy vì bến nước trong lành chốn quê !
                  Mùa Thu lại đủng đỉnh về !...
                                                12/07/2007 !
                  #9
                    NganGiang 12.07.2007 23:30:16 (permalink)
                    0
                    Xốn xang Thu
                     
                    Thu sang cho má em hồng
                    Cho xanh mắt biếc, hương nồng tóc mây.
                    Con đường rợp lá me bay
                    Rộn ràng chân bước, bay bay tóc thề.
                    Để anh chợt tỉnh, chợt mê
                    Xốn xang mỗi bước em về, Thu ơi.
                    #10
                      BichPhuong 13.07.2007 10:56:02 (permalink)
                      0
                       
                      Lãng đãng Thu !
                      Thu về lãng đãng mây bay
                      Ngọt ngào những hát câu này giao duyên
                      Đảo chao một chút thuyền quyên
                      Những vì tình cũ lời nguyền xa xăm
                      Lãng đãng tình với tháng năm
                      Lãng đãng Thu với đêm Rằm gặp em !
                      Lá Thu rơi liệng êm đềm
                      Trải dài nỗi nhớ bên thềm hương bay
                      Thu ơi, Lãng đãng Thu này...
                      Còn bao Thu nữa lá bay trĩu lòng !?
                                               13/7/2007 !
                       
                       
                      #11
                        BichPhuong 14.07.2007 07:19:10 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Vẹn nguyên với những bâng khuâng
                        Để em lại được xếp vần với thơ
                        Bây giờ nỗi nhớ bâng quơ
                        Khi thì thảng thốt bơ phờ ánh mây
                        Xốn xang... Đắng đót từ đây
                        Trong bâng khuâng nhớ nỗi này xốn xang !
                                                 Đêm 13/7/07 !
                        #12
                          BichPhuong 15.07.2007 07:12:03 (permalink)
                          0
                          Đêm về không ngủ sao em
                          Sao quên buông rũ bức rèm hướng đông
                          Để anh đi giữa mông lung
                          Bâng khuâng mang mãi trong lòng hình em!
                          Tượng em tạc sau bức rèm
                          Lặng im em ngắm tới miền xa xăm
                          Anh di trong nỗi băn khoăn
                          Chỉ vì hai đứa trở trăn... nỗi buồn !
                                                   15/7/2007 !
                           
                          #13
                            BichPhuong 16.07.2007 11:40:25 (permalink)
                            0
                             
                            Vẫn thế với thời gian !
                            Sóng ngầm cuộn chảy thời gian
                            Để cho nhung nhớ những hàng lệ rơi
                            Bên sông nước chảy bồi hồi
                            Để ai thương nhớ để ai đợi chờ
                            Bên dòng trong đục lững lờ
                            Để ai thỏang thốt gọi mơ đêm dài....
                            Để cho ai? Em để cho ai
                            Từng con sóng nhảy xô bờ ngổn ngang!
                            Thơ tình vẫn vậy chứa chan
                            Cái tình cái nhớ xốn xang sóng dồi...
                            Nhớ nhung vẫn thế người ơi !...
                                                   16/7/2007 !
                             
                            #14
                              BichPhuong 17.07.2007 07:40:52 (permalink)
                              0
                              Bến xưa vẫn đợi!
                              Đợi anh trong nỗi chờ mong
                              Đợi anh thờ thẫn bên dòng sông trôi
                              Cánh buồm đâu đó xa vời
                              Lộc bình quây đảo bồi hồi cuộn xuôi
                              Đợi em sóng nắng từng hồi
                              Đảo chao một chút thuyền rời bến xưa
                              Cũng đành gởi lại cơn mưa
                              Ướt thêm vạt áo ngày chưa lấy chồng
                              Em ngồi vẫn thế hư không
                              Ngóng trông một bóng cánh buồm sẽ qua
                              Anh ơi!.. Ngày ấy càng xa
                              Bến xưa sao vẫn đậm đà đợi mong...
                              Gọi anh ! Anh có nghe không?
                              Bến xưa vẫn trọn chờ trông ngày về !
                                                        17/07/2007!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 129 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9