Lục bát yêu thương,một nét quê hương!
Anh mang về nỗi nhớ của em! Sao anh không nói để quên Bên em nỗi nhớ tới em mỗi ngày Mang đi bổi hổi vòng tay Làm em bối rối cả ngày vậy anh !? Lời thơ dù ngọt dù lành Cũng như gió thỏang mỏng manh mỗi chiều Vần thơ ướt vậy vẫn yêu Cơn mưa làm ướt cả chiều xốn xang Anh về anh nhớ anh mang Cho em nỗi nhớ vẫn còn nơi anh ! 17/07/2007 !
Chỉ nhớ thôi Nhớ này anh chẳng đặt tên
Chỉ là chút nhớ lênh đênh xa vời
Thu về mặc lá cứ rơi
Mặc mây giăng mắc cho trời buồn thiu
Nhớ thôi chứ chẳng phải yêu
Trái tim chỉ mới ... tiêu điều xác xơ
Em thuơng... Em thương cái bến ngày xưa Một đời mong mỏi thuyền chưa thấy về Gọi anh thảng thốt triền đê Thiết tha bến bãi mải mê nắng chiều Giọng hò ai đó thương yêu Gọi anh cập bến từng chiều nên thơ Sóng ơi dẫu có xô bờ Cũng không gọi nổi ước mơ cùng thuyền Sóng đành lặng lẽ triền miên Ngậm ngùi gởi nhớ tới miền vời xa ! 17/7/2007!
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Khuôn trăng e ấp giấu hờ nét duyên
Lúng la lúng liếng mắt huyền
Suối mây tóc xoã che nghiêng nụ cười
Má đào, yếm thắm sáng ngời
Để tôi ngắm nón say người, ngẩn ngơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 00:29:39 bởi NganGiang >
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Khuôn trăng e ấp giấu hờ nét duyên
Lúng la lúng liếng mắt huyền
Suối mây tóc xoã che nghiêng nụ cười
Yếm đào, má thắm rạng ngời
Để tôi ngắm nón say người, ngẩn ngơ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 21:35:01 bởi NganGiang >
Bài thơ nghiêng nắng !
Một câu lục bát em ơi,
Làm nghiêng cái nắng má cười hỡi em
Bài thơ nón đã đặt tên
Cài lên má lúm đồng tiền nên duyên
Nợ gì, sao nợ vậy em !?
Nghiêng nghiêng vành nón chung chinh nụ cười
Bài thơ nghiêng nắng em ơi
Quai thao e ấp một thời hội Xuân !
18/7/2007 !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 07:45:02 bởi BichPhuong >
Đừng em ! Đừng em,em mặc yếm đào!
Để ai se sắt lời chao chạnh lòng
Đừng em, em thắm má hồng!
Để ai đòi lại một đồng chinh nguyên
Đừng em, em thốt câu nguyền
Để anh có cả nét duyên cầm bằng
Đừng em, nón lại nắng nghiêng
Để thơ diệu vợi nhãn huyền long lanh
Đừng em,em nói với anh
Lời yêu em nhé...sao đành...đừng Em !
19/7/2007 !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/AD11D20741164DD78164BC033B44E394.jpg[/image]
Lâu quá không ghé diễn đàn vnthuquan.net,nay ghé không thấy ai quen cả !!!
Vậy xin ghé làm quen với BichPhuong và xin được post thơ lục bát ở đây với
Ghen Giận em đập nát câu thề
Nắng hồng rơi vỡ dầm dề mưa tuôn
Bão dông giăng kín mây buồn
Gió tan tác nhớ,sóng cuồn cuộn đau …
Bây giờ người ấy trầu cau
Dửng dưng qua bến sông sâu,xuống đò
Lơ ngơ tôi đứng trên bờ
Lời thương hóa đá … Hết chờ,hết mong !
Lội đò tiễn sáo sang sông
Câu thơ xưa thả bềnh bồng hoàng hôn
Vung tay bỏng lửa ghen hờn
Dở dang giờ nhặt cô đơn bốn mùa …
(Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo Tp.HCM – NXB Trẻ 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Ôi ! Gặp lại nhà thơ Thanh Trắc ! Cảm ơn anh ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/362D4C31BC074F948C65A81CCC9AD668.jpg[/image]
Một kiếp trầu cau! Em đã bao lần vội nói
Để cả hai người nhức nhối tim nhau
Muôn đời vẫn kiếp lá trầu
Phải gom têm chặt nỡ nào cánh rơi
Quả cau đâu chỉ bổ đôi
Trộn vôi mới thắm làn môi một thời
Bây giờ xa ,đã xa rồi
Ghen gì với những trái đời ngổn ngang
Anh sang...sao chẵng thấy sang
Để thời con gái lỡ làng sao anh
Lá trầu vẫn thế mong manh
Chỉ mong ngọn gió sớm thành bão giông!
Anh ơi! Em gái chưa chồng !?
19/7/07!
Sao không còn câu lục bát
Để cho chúng mình cùng hát lời thương
Đừng ghen, ghen nhé! Vấn vương
Yêu đi... Trăm nẻo, nẻo đường vào tim !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/6909F4454B7242539A3AC248C3441EA3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:39:34 bởi LanTím >
Tay cầm câu thơ lục bát
Gởi đến nơi em bát ngát tình anh
Thảm đời trải mãi còn xanh
Ngọt lành chiu chắt long lanh một đời
Sau hàng mi mắt sáng ngời
Xa xăm em thoảng tiếng cười giòn tan
Tình em trong thế vô ngần
Tay cầm lục bát bâng khuâng một thời !
21/7/2007!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 22:40:47 bởi LanTím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: