Lục bát yêu thương,một nét quê hương!
Em lạc anh sao chẵng thấy đi tìm Như ánh trăng soi lặn chìm đáy nước Sóng sánh bóng như tim mình thổn thức Để dạt dào mặt nước ánh trăng soi !
BP dịch ra lục bát nha!
Em đã trốn như trăng lặn
Đáy nước soi vẫn thế vắng hình anh
Tim em thổn thức mong manh
Vẫn dào dạt nước dòng xanh soi mình!
Lục bát yêu thương ! Yêu thương một câu lục bát
Một nét quê hương khúc hát ngàn xưa
Lời thơ có nắng có mưa...
Có cánh cò trắng "cõng mưa về nhà"
Có lá trầu thắm của bà
Có duyên con trẻ khi xa quê mình!
Có vầng trăng khuyết lung linh
Có câu hò nhặt ẩn mình bóng tre
Cuốc kêu làm đắm đêm hè...
Xốn xang xanh mướt vùng quê muôn đời !
13/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/C1BFFD5F2AD54B8584CCC02D3C23560B.jpg[/image]
Trích đoạn: BichPhuong
Dòng sông có một tuổi thơ
Câu thơ có một bến bờ chốn quê
Đêm nao em cũng được về
Tắm trong nỗi nhớ...bờ đê rặng trầu...
Xa rồi xa mãi còn đâu
Còn đâu một thoáng tát gầu đứt dây !
Gần thì gần đó cầm tay
Mà sao tà áo bên này rách bươm
Cành sen đậu một cánh chuồn
Hôm qua ai vắt nổi buồn lên đây
Ao đình có tuổi thơ đầy
Phất phơ có cọng trúc gầy soi gương
Chùn chân mỏi gối dặm trường
Trầu giờ muốn hái , cau buồng muốn bê !
Mạn phép viết tiếp vài dòng trong sự ngưỡng mộ , xin lượng thứ
Quãng Nhẫn
Nỗi buồn ai vắt qua đêm
Để cho hương đậm lại thêm đắm mình
Hương thầm trong nắng chung chinh
Ai soi ai thấy hở mình mình ơi !?
Trích đoạn: BichPhuong
Nỗi buồn ai vắt qua đêm
Để cho hương đậm lại thêm đắm mình
Hương thầm trong nắng chung chinh
Ai soi ai thấy hở mình mình ơi !?
Cũng là cách dậu mồng tơi
Bên ươm rau đắng , bên phơi cải ngồng
Ngày đem yếm thắm ra hong
Có con bướm lạc ngở bông hoa mời
Cũng vì cách dậu mồng tơi
Mới vương mấy sợi tơ trời vắt qua
Quãng Nhẫn
Em ơi ! có nhớ không em? Câu thơ bẻ gãy để em lái đò Vầng trăng lơ lững đợi chờ Thuyền em lại lướt vô bờ bến xưa Sập chiều đâu nỡ đổ mưa Để cho em ướt câu thơ... mái chèo !? 29/08/007!
Yêu thương mượn câu lục bát
Gọi nhau câu hát bát ngát thơ
Tìm nhau với câu đợi chờ
Gặp nhau mượn những vần thơ gieo vần !
9/2007
Hoa cau đã trắng cả sân
Vườn trầu bao đợt gió vần úa dây
Bình vôi mấy độ vơi đầy
Nước sôi sùng sục biết ngày nào têm!
Câu thơ lục bát êm êm
Sao mà xao động những đêm nhớ người !
09/2007!
Câu thơ lục bát ken dày
Kẽo cà kẽo kẹt tre này nhớ ai?
Tầm Xuân nào có sợ phai
Bến Xuân vẫn mãi dẵng dai đợi chờ !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: