Ngước mắt nhìn lên ngan ngát mong
vendotinhbuon 11.07.2007 14:36:45 (permalink)
0
ƯỚC
 
Đêm nay trời đổ mưa rào
Đã lâu không thấy em vào chỗ anh.
Tình mình như những giọt ranh,
Trải bao năm tháng mong manh chẳng đầy.
Ước gì được giống đêm nay,
Thành cơn mưa hạ làm đầy tim em.
 
 
HÃO HUYỀN
 
Anh tưởng em như trái mơ ngon,
Em tưởng anh như cành cây Dầu dó.
Mình tưởng nhau những ngày mơ mộng đó,
Ta tưởng ta vịt đực hoá thiên nga.
 
MƠ MỘNG
 
Mộng tình ơi hỡi mộng tình,
Làm sao ta nỡ đành mình lìa xa.
Trong mộng ta hoá thành hoa,
Dành cho loài bướm nhởn nha bay vào.
Tinh hoa hương ngát ngọt ngào,
Bướm kia lỡ nếm rồi xao xuyến lòng.
Rồi ngày mai hết rạng đông,
Trời trưa nắng cháy hoa không có còn.
Đâu rồi tiếng nấc nỉ non,
của kia loài bướm chon von giữa đời.
 
NHẬT THỰC
 
Sớm hôm nay mây đen trời u ám
Gió từng cơn thổi lạnh buốt thịt da.
Rồi mưa xuống trút từng cơn nóng giận,
Hành hạ ta, hay hành hạ bao người?
Mưa mưa mãi cho lòng mình ướt sũng,
Nhiệt trong tímẽ lạnh ngắt như băng,
Và hơi thở lúc vẫn còn thoi thóp,
khẽ rên lên một tiếng trước khi cười.
 
 
 
 
 
 
ĐÊM
 
Ta không ngủ
Thức làm bạn cùng đêm
Chợt thấy
Từng hạt đêm rớt xuống long lanh,
khẽ lay động trên nhành cây trinh nữ.
kìa trinh nữ
Như thẹn thùng e lệ,
Khép cánh vào ấp ủ hạt đêm trong.
Và như thế
Từng hạt đêm rớt xuống
Ướt mắt ta, làm sũng ca linh hồn.
Đêm hoang lạnh, mình ta và bóng tối
Cùng điệu đàn hoang lạc với cỏ cây,
Nhớ thương ai cùng hát khúc nhạc này,
hầu gởi gió tới nơi người tri kỷ, có biết chăng lòng ta đau âm ỉ,
Hai phương trời em có mộng tình ta.
 
KẾT
 
Đêm nay lạnh quá trăng không sáng,
Buốt gối chăn mù sương muối giăng.
Chạnh lòng một tiếng trong giun dế,
Vọng gió ta đưa khúc nhạc tang.
Gởi hồn lữ khách nơi xa ấy
khuất nẻo muôn trùng một nén nhang,
Trang thơ tấm ảnh kề tay lạnh,
Người chẳng thấy đâu bóng chẳng mang.
 
 
Góc đời

Trưa hè nóng quá ngủ không yên
Võng mắc bên hiên một nỗi niềm
Tiên nâng tay quạt hồn phiêu lãng
Lạc chốn hương nồng tỉnh giấc trông.
Lạc chốn hương nồng tỉnh giấc trông
Ngỡ như ai tựa bến không chồng
Khom khom lưng đỡ đôi quang gánh
Ngước mẳt nhìn lên ngan ngát mong.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 14:39:03 bởi vendotinhbuon >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9