THĂM MẸ
Huynh Be 11.07.2007 16:06:31 (permalink)
0
Mùa thu con lại về thăm mẹ
Lối cũ đường xưa quyện lưng đồi
Mẹ đã ở đây lâu rồi nhỉ
Hoa cỏ bốn mùa mẹ biết không
Thinh không vẳng lặng chiều chưa đến
Nghe buồn vọng lại tiếng hồn xưa
Gió hú gợi niềm thương yêu cũ
Lạc cánh chim về cõi nhớ mong
Mùa thu con lại về thăm mẹ
Chút gió heo may chạnh se lòng
Về cõi vô thường con bên mẹ
Hạt nắng vàng trong khói hương bay
Lối mòn mấy cụm hoa vàng rộ
Đất đá lô nhô vướng bụi đường
Nhà ai toả khói chiều lãng đãng
Lạc cánh chim bay tiếng gọi đàn
Bên kia nơi cõi trời miên viễn
Mẹ đã yên bình với thiên thu
Chẳng còn vướng bụi đời bạc bẽo
Vỗ cánh tang bồng tay trắng reo

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9