Thơ... Dzui
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 190 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tùng Anh 18.02.2008 17:53:08 (permalink)

Trích đoạn: Snow
Bống hồng...anh chỉ chờ mong
Một người con gái...sẽ không thây lòng
Vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn trông
Vẫn không quên được bóng hồng trong tim
Đợi chờ...em mãi lặng im
Để cho tan nát con tim đợi chờ
Hằng đêm trong những giấc mơ
Em lại về đến...thờ ơ lạnh lùng
Chữ "tình" sao quá mông lung
Viết hoài sao chẳng thành "khung" chữ "tình"
Mẹ cha đã tỏ chúng mình
Chỉ cần em nói đồng tình theo anh
Vôi đỏ hoà quyện trầu xanh
Quả cau, chén rượu anh trình mẹ cha
Snow

 
Đò tình đã cập bến tương
Cớ sao người chẳng tỏ tường phân minh
Ngày buồn đêm nhớ lặng thinh
Chờ người đem lễ để mình có nhau
Tùng Anh
maiyeuem 20.02.2008 20:20:16 (permalink)
Đám cưới đang ở chổ này
Thế nào cũng có đầu cầy mà xơi
Thế là mình ghé mình chơi
Động phòng chắc sẽ cũng mời mình đây....
 
Tùng Anh 22.02.2008 17:33:42 (permalink)

Trích đoạn: maiyeuem

Đám cưới đang ở chổ này
Thế nào cũng có đầu cầy mà xơi
Thế là mình ghé mình chơi
Động phòng chắc sẽ cũng mời mình đây....

 
Đám cưới đâu ở chỗ này
Người ta đang tỉnh tò này thấy chưa
Ham vui tính chạy vô kưa?
Thắng phanh hỏng kịp gốc dừa đâm vô
Tùng Anh
maiyeuem 23.02.2008 00:55:54 (permalink)
Chết gùi..lộn đám...thấy mồ...
Ở đâu đám giỗ tôi vô tới nhà
Ở đâu có cái đám ma
Tui vô hát bội cho cả nhà vui chơi.....
Đỗ Hồng 22.11.2012 11:48:10 (permalink)

Tái Khai Trương

Đã lâu không ghé chốn này
Hai ngàn lẻ tám, cuộc say bỗng ngừng
Nay về mở quán tưng bừng
Mời người năm cũ về bưng ly nồng
Uống cho gái ế có chồng
Trai già có vợ, thoả lòng ước mong
Đỗ Hồng 23.02.2013 19:18:43 (permalink)
Nếu Biết Rằng…

Nếu biết rằng anh nay đã già
Em về mua thuốc Viagra
Tặng cho anh uống thêm sung sức
Đêm "sexercise" ta với ta !

Nếu biết rằng anh nay đã già
Em về em nấu súp sâm gà
Bỏ thêm thuốc độc cho anh ngủm
Cho đáng cái đời hay mắng la !

Nếu biết rằng anh nay đã già
Em về em sắm chiếc Honda
Chở anh quăng xuống Potomac
Bảo hiểm trăm ngàn em lãnh ra

Nếu biết rằng anh nay đã già
Em chờ anh ngủ tới canh ba
Em kêu bồ trẻ vô phòng ngủ
Uống rượu, làm tình lại hát ca

Nếu biết rằng anh đã yếu xìu
Cả năm mới có một lần yêu
Em về đi kiếm thằng bồ nhí
Cho bõ những ngày sống quạnh hiu

Nếu biết rằng anh hay thức khuya
Em về em lược tách cà phê
Để đôi ta đánh "cờ người" nhé
Hạnh phúc tình già ta sớt chia

Nếu biết rằng anh sắp lấy người
Em về trang điểm lại cho tươi
Chờ ngày đám cưới thì em đến
Em hát “Đồi Thông Hai Mộ” chơi !

Nếu biết rằng anh sắp lấy người
Em về em bán cái xe hơi
Thuê người mua sẵn chai acid
Tạt mặt cô dâu cho đáng đời

Nếu biết rằng anh sắp lấy người
Em kêu điện thoại khắp nơi nơi
Tha hồ nói xấu người tình địch
Cho đám cưới anh vắng khách mời

Nếu biết rằng anh sắp lấy nàng
Em thuê du đãng tới nhà hàng
Thấy ai tới dự thì xua đuổi
Đám cưới anh buồn như nghĩa trang !
Đỗ Hồng 01.05.2014 23:47:11 (permalink)
Tháng Này Dõi Mắt...
 
Tháng này dõi mắt trông người
Người đâu không thấy muốn lồi mắt ra
Tháng này dõi mắt trông xa
Nhưng vì cận thị thấy gà hóa chim
Tháng này dõi mắt đi tìm
Tiếc thay viễn thị trông em tưởng người
Tháng này dõi mắt lên trời
Thấy vì sao sáng ngỡ đôi mắt mờ
Tháng này dõi mắt xem thơ
Đọc dăm ba chữ đã ngơ ngẩn hồn
Đỗ Hồng 07.03.2016 09:49:36 (permalink)
Đã lâu không ghé mục thơ "dzui"
Thơ xướng mấy năm luống ngậm ngùi
Chẳng có ai vào đây họa lại
Những người năm cũ ở đâu rồi?
 
Đỗ Hồng 22.03.2016 19:53:13 (permalink)
Chờ Dzui
Vườn thơ từ đó bỗng chèo queo
Thơ phú gì đâu chợt hoá nghèo
Réo gọi bạn hiền không kẻ đáp
Kêu mời thi hữu chẳng ai theo
Muốn dzui viết thử thơ dăm bận
Thích tếu làm thêm phú mấy keo
Chờ mãi người xưa chưa ghé lại
Giọng cười năm trước vẫn còn reo
 
Đỗ Hồng 23.03.2016 02:01:20 (permalink)
Hoạ: Chờ Dzợ
 
Năm canh chổng cẳng ngủ chèo queo
Vợ nó bỏ tui bởi cảnh nghèo
Năn nỉ, nó không thèm ở lại
Thở than, em chẳng muốn nghe theo
Tham giàu, gieo tiếng tui tằn tiện
Phụ nghĩa, đặt điều tớ kiết keo
Mai mốt sa cơ em trở lại
Dù sao, tui cũng vẫn mừng reo 
 
 
Thay đổi trang: << < 13 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 190 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9