Thơ... Dzui

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Spring07
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2007
RE: Thơ... Dzui - 12.08.2007 23:03:23

Trích đoạn: khenuoctrong

Mây gió phương nào lạc chốn đây?
Phải chăng tình gió vướn tình mây!
Tha phương mây gió đời phiêu lãng,
Có nhớ nhung gì nợ gió mây?



 
Cứ ngỡ Xuân xanh tìm én bạn
Gió nâng mây đỡ hẹn tương phùng
Ngờ đâu lạc bước Xuân bên suối
Khe nước không đầy nỗi nhớ nhung
 
Chân thành xin lỗi bạn khenuoctrong, Spring nhận nhầm  

khenuoctrong
  • Số bài : 48
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.07.2007
  • Nơi: ngọn núi cao
RE: Thơ... Dzui - 13.08.2007 17:35:27
Xuân đã xa rồi, Hạ cũng xa
Thu đi hiu hắt bóng trăng tà
Cứ ngỡ Bích Đào rung cánh mộng
Đâu ngờ Đông buốt cánh xương hoa

Em là con sâu
Cuộn trong kén nhỏ
Em là con sâu
Chân thon gót đỏ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 21.08.2007 22:18:14

Trích đoạn: khenuoctrong

Xuân đã xa rồi, Hạ cũng xa
Thu đi hiu hắt bóng trăng tà
Cứ ngỡ Bích Đào rung cánh mộng
Đâu ngờ Đông buốt cánh xương hoa


 
Phai Tàn
 
Xuân đã xa rồi, hạ cũng xa
Soi gương bỗng thấy một ông già
Trán nhăn, má hóp, hàm răng rụng
Thôi đã tàn rồi một kiếp... hoa!
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 29.08.2007 21:46:35
Sexercise
 
Đừng thèm xài tới Viagra
Tự nhiên vẫn quý hơn là thuốc vô
Ông nào muốn có nhiều bồ
Siêng năng luyện sécx-sơ-saiz cho đều
Cái gì sử dụng thật nhiều
Thì thành to lớn bao nhiêu cũng vừa
Tình trường mặc sức mây mưa
Cho dù bảy chục cũng chưa hết bồ

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

cnt
  • Số bài : 138
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2006
RE: Thơ... Dzui - 29.08.2007 22:52:16
Bảy chục còn "do sexercise"
Mần được gì không hỡi bác trai?
Ham hố làm chi cho phí sức
Hãy lượng sức mình kẻo lại die
 

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 29.08.2007 22:58:40
Càng già, càng dẻo, lại càng dai.
Nếu mình siêng tập sexercise,
Ngày ngày trau luyện cùng ai đó,
Càng xung, càng trẻ sướng dài dài?
TSBT
(Phải không "bác" Doduhong? Lên làm bác sướng nhé.)
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 30.08.2007 03:04:26

Trích đoạn: cnt

Bảy chục còn "do sexercise"
Mần được gì không hỡi bác trai?
Ham hố làm chi cho phí sức
Hãy lượng sức mình kẻo lại die



Không Chơi Sẽ Tiếc
 
Tình đâu phân biệt lão hay trai
Của ấy còn nguyên hãy cứ xài
Có "sexercise" thì có hưởng
Không chơi lại tiếc của khi "die"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2007 03:13:01 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 30.08.2007 03:12:03

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Càng già, càng dẻo, lại càng dai.
Nếu mình siêng tập sexercise,
Ngày ngày trau luyện cùng ai đó,
Càng xung, càng trẻ sướng dài dài?
TSBT
(Phải không "bác" Doduhong? Lên làm bác sướng nhé.)


 
Cũng Nhờ Sexercise
 
Chuyện tình ai nấy cũng lai rai
Già trẻ nào hay ai kém ai
Tuột xuống trèo lên hầm hố ấy
Dẻo dai nhờ có "sexercise"
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 30.08.2007 21:29:59
Cứ Dzô!
 
Say xỉn chuyện thường của thế gian
Không say không phải kẻ ngang tàng
Mười ly dzô cạn là trai chiến
Cho dẫu bao nhiêu cũng chẳng hàng


Đất thấp trời cao ta chẳng sợ
Chỉ e bè bạn bỏ về ngang
Nào dzô cho hết sầu nhân thế
Cứ uống khi nào tiệc rượu tan

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 31.08.2007 21:21:45
Thú Thật
 
Chưa nhậu thì tui hơi dóc đa
Rượu dzô lời thật bỗng tuôn ra
Đồ mồi cóc, ổi, xoài chua đó
Dê, ếch đầy mâm tưởng tượng mà
Khách khứa vài que xin thú thật
Khách đâu mà chật kín trong nhà
Lấy gì đãi khách mà sang vậy
Ấy thế còn thêm biếu chút quà
Hai Lúa quanh năm đi mót lúa
Được bao nhiêu nộp má thằng Ba
Bả cho chút đỉnh tiền dằn túi
Nhịn nhục qua ngày chẳng dám la
Không nộp lúa thì đời cũng lúa
Làm sao ngẩng mặt với người ta
Kiếp sau xin chớ làm Hai Lúa
Nguyện ước trở thành một phú gia!

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 11.09.2007 21:15:52
Nếu Em Mãi Là...
 
Nếu em cứ mãi là con gái
Bác sĩ sản khoa sẽ đói dài
Cây biết chỗ nào mà cắm cọc
Đời anh mãi mãi vẫn còn trai
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 19.09.2007 23:29:34
Hũ Chìm
 
Hũ chìm hay nổi chẳng lưu tâm
Chỉ biết uống say đã lại nằm
Khi tỉnh ngồi lên ta uống tiếp
Uống cho đêm sáng mãi trăng rằm


Uống cho đời vẫn là xuân thắm
Ta uống cho mưa khỏi khóc thầm
Và uống cho thu đừng trút lá
Còn bài thơ nhỏ để ta ngâm

Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.09.2007 11:02:09

Trích đoạn: dohuhong

Hũ Chìm
 
Hũ chìm hay nổi chẳng lưu tâm
Chỉ biết uống say đã lại nằm
Khi tỉnh ngồi lên ta uống tiếp
Uống cho đêm sáng mãi trăng rằm


Uống cho đời vẫn là xuân thắm
Ta uống cho mưa khỏi khóc thầm
Và uống cho thu đừng trút lá
Còn bài thơ nhỏ để ta ngâm


 
Bạn  bè  rượu  thịt  đầy  một  mâm.
Chuông  reo  ngoài  cổng  vọng  tiếng  âm
Hình  như  tiếng  ai  kêu  đó.
Phải  người  năm  cũ  thũa  xa  xăm.
 
Thu  đến  êm  như  lắng  nhẹ  ngâm.
Hòa  tan  hơi  gió  tiếng  dương  cầm.
Thanh  tao  thánh  thót  dường  man  mác.
Dìu  dịu  lòng  quê  đẹp  thiện  tâm...
 
HS
 
 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.09.2007 12:23:13
Chấp tay cầu nguyện khấn...lăm răm [sm=praying.gif]
Cho vợ hôm nay bả bị...câm
Cho con ngồi nhậu, êm tai chút
Chứ nhậu mà bả cứ...lầm bầm [sm=z_drunk.gif]
NPN
 
 

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 02.10.2007 22:50:48

Trích đoạn: hongsang


Trích đoạn: dohuhong

Hũ Chìm
 
Hũ chìm hay nổi chẳng lưu tâm
Chỉ biết uống say đã lại nằm
Khi tỉnh ngồi lên ta uống tiếp
Uống cho đêm sáng mãi trăng rằm


Uống cho đời vẫn là xuân thắm
Ta uống cho mưa khỏi khóc thầm
Và uống cho thu đừng trút lá
Còn bài thơ nhỏ để ta ngâm



Bạn  bè  rượu  thịt  đầy  một  mâm.
Chuông  reo  ngoài  cổng  vọng  tiếng  âm
Hình  như  tiếng  ai  kêu  đó.
Phải  người  năm  cũ  thũa  xa  xăm.
 
Thu  đến  êm  như  lắng  nhẹ  ngâm.
Hòa  tan  hơi  gió  tiếng  dương  cầm.
Thanh  tao  thánh  thót  dường  man  mác.
Dìu  dịu  lòng  quê  đẹp  thiện  tâm...
 
HS
 


 
Cám ơn hongsang đã ghé thăm và còn lưu lại bài thơ thật dễ thương. Bận rộn quá nên hôm nay mới có dịp đáp lễ.
 
Xin Mời Nâng Chén
 
Rượu thịt tương phùng sẵn một mâm
Xin mời nâng chén nhé tri âm
Tới phiên thì cạn đừng từ chối
Cũng chớ uống theo cái quẻ xâm!
 
Rượu đến thì dzô chớ có ngâm
Bạn bè nhìn mãi chén em cầm
Để lâu rượu sẽ bay hơi hết
Sẽ bị mọi người phạt... ngậm tăm!
 
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 02.10.2007 22:56:29

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Chấp tay cầu nguyện khấn...lăm răm [sm=praying.gif]
Cho vợ hôm nay bả bị...câm
Cho con ngồi nhậu, êm tai chút
Chứ nhậu mà bả cứ...lầm bầm [sm=z_drunk.gif]
NPN
 
 


 
Lâu quá mới hân hạnh được bạn ghé thăm. Chúc vui luôn và xin đáp lễ:
 
Mình xơi vịt lộn với rau răm
Lo lót vợ ăn bả sẽ câm
Có thể bả còn cùng nhậu nữa
Đêm nay bắp vế khỏi đau bầm
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 03.10.2007 07:11:08

Trích đoạn: dohuhong


Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Chấp tay cầu nguyện khấn...lăm răm [sm=praying.gif]
Cho vợ hôm nay bả bị...câm
Cho con ngồi nhậu, êm tai chút
Chứ nhậu mà bả cứ...lầm bầm [sm=z_drunk.gif]
NPN
 
 



Lâu quá mới hân hạnh được bạn ghé thăm. Chúc vui luôn và xin đáp lễ:
 
Mình xơi vịt lộn với rau răm
Lo lót vợ ăn bả sẽ câm
Có thể bả còn cùng nhậu nữa
Đêm nay bắp vế khỏi đau bầm

 
Hai  ông  đừng  khấn  vái  lăm  răm.
Đừng  học  thêm  người  lối  ác  tâm.
Dợ  thương  dợ  mới  quan  tâm  tới.
Hổng  thôi...trúng  gió..té dưới  gầm [sm=giggle.gif] 
 
 
hongsang

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ... Dzui - 04.10.2007 10:33:33

Trích đoạn: hongsang
Hai  ông  đừng  khấn  vái  lăm  răm.
Đừng  học  thêm  người  lối  ác  tâm.
Dợ  thương  dợ  mới  quan  tâm  tới.
Hổng  thôi...trúng  gió..té dưới  gầm [sm=giggle.gif] 


hongsang

 
Lâu lâu lộn thuốc nên bị hâm
Ra vẻ anh hùng nói vợ: "câm"
Chứ bả mà đưa con mắt...liếc
Là chồng buông...súng, té cái rầm
 
NPN
 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 04.10.2007 10:52:09

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang
Hai  ông  đừng  khấn  vái  lăm  răm.
Đừng  học  thêm  người  lối  ác  tâm.
Dợ  thương  dợ  mới  quan  tâm  tới.
Hổng  thôi...trúng  gió..té dưới  gầm [sm=giggle.gif] 


hongsang


Lâu lâu lộn thuốc nên bị hâm
Ra vẻ anh hùng nói vợ: "câm"
Chứ bả mà đưa con mắt...liếc
Là chồng buông...súng, té cái rầm
 
NPN

Thật  ra..tui  không  có  để  tâm
Ông  đừng  run  quá...nói  cà  lăm
Có  giỏi  tối  nay  dìa  quỳ  gối.
Quỳ  xong...mỏi...quá..té  cái  rằm  [sm=crutches.gif] (cho đáng  đời  cái  tội  noái  xấu dợ)
 
hongsang

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Thơ... Dzui - 04.10.2007 20:42:22

Trích đoạn: hongsang
Thật  ra..tui  không  có  để  tâm
Ông  đừng  run  quá...nói  cà  lăm
Có  giỏi  tối  nay  dìa  quỳ  gối.
Quỳ  xong...mỏi...quá..té  cái  rằm  [sm=crutches.gif] (cho đáng  đời  cái  tội  noái  xấu dợ)
 
hongsang

 
Mới nghe chàng đã té cái rầm
Lê chân mà lòng khấn lâm râm
Cầu cho tối nay không bầm dập
Ngày mai tôi cúng quả một mâm

Hạ Uyên Chi
  • Số bài : 53
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 17.10.2007 21:52:07

Trích đoạn: dohuhong

Nếu Em Mãi Là...
 
Nếu em cứ mãi là con gái
Bác sĩ sản khoa sẽ đói dài
Cây biết chỗ nào mà cắm cọc
Đời anh mãi mãi vẫn còn trai


 
Nếu em hỏng chịu làm con gái
Cắt tóc theo anh vứt áo dài
Anh hỡi có còn đòi đặt cọc
Đôi bông, nhẫn cưới hông anh trai?
 
hihi phá phá dzui dzui
Hạ Uyên Chi

Hạ về cho nắng lên xanh
Uyên ương vui hót trên cành ước mơ

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Thơ... Dzui - 22.10.2007 02:06:46

Trích đoạn: Hạ Uyên Chi


Trích đoạn: dohuhong

Nếu Em Mãi Là...
 
Nếu em cứ mãi là con gái
Bác sĩ sản khoa sẽ đói dài
Cây biết chỗ nào mà cắm cọc
Đời anh mãi mãi vẫn còn trai
 


 
dohuhong  thích  nhìn  con  gái.
cứ  chạy  theo  nói  vắn  nói  dài.
Mồ  hôi  mồ  hám  đà  nhỏ  giọt.
Thiệt  là  tội  nghiệp  kiếp  làm  trai  [sm=giggle.gif]
 
hổng  dám  ký  tên [sm=tiptoe.gif] 

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Thơ... Dzui - 23.10.2007 08:45:11

Trích đoạn: hongsang
dohuhong  thích  nhìn  con  gái.
cứ  chạy  theo  nói  vắn  nói  dài.
Mồ  hôi  mồ  hám  đà  nhỏ  giọt.
Thiệt  là  tội  nghiệp  kiếp  làm  trai  [sm=giggle.gif]

hổng  dám  ký  tên [sm=tiptoe.gif] 

 
Ra đường thấy gái hông... nhìn
Gái giận gái nói bộ mình...xí sao?
Còn nhìn thì...khổ...ối chao:
"Cha...dê chả mới nhìn...tao nè mầy "
NPN
 

nguyenthanhhoa
  • Số bài : 49
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.09.2007
RE: Thơ... Dzui - 23.10.2007 13:01:33
ra đường nhìn gái  là dê
nhìn trai bị hỏi pe^ đê hả mày
nên anh uống rượu cho say
để anh cứ mãi là người của em
anh khổ mà em không thương
mà em cứ bảo anh ưa rượu chè
 
 
Chàng trai thất tình

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.10.2007 00:30:08

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: hongsang
Thật  ra..tui  không  có  để  tâm
Ông  đừng  run  quá...nói  cà  lăm
Có  giỏi  tối  nay  dìa  quỳ  gối.
Quỳ  xong...mỏi...quá..té  cái  rằm  [sm=crutches.gif] (cho đáng  đời  cái  tội  noái  xấu dợ)
 
hongsang


Mới nghe chàng đã té cái rầm
Lê chân mà lòng khấn lâm râm
Cầu cho tối nay không bầm dập
Ngày mai tôi cúng quả một mâm


 
Cám ơn Tùng Anh đã ghé qua và lưu lại những dòng thơ dzui. Xin dược đáp lễ:
 
Dọn sẵn đèn nhang để cúng rằm
Thành tâm quỳ khấn nguyện lâm râm
Cầu cho bà xã mau ly dị
Xin hứa cúng thêm một quả mâm
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.10.2007 00:39:25

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan


Trích đoạn: hongsang
dohuhong  thích  nhìn  con  gái.
cứ  chạy  theo  nói  vắn  nói  dài.
Mồ  hôi  mồ  hám  đà  nhỏ  giọt.
Thiệt  là  tội  nghiệp  kiếp  làm  trai  [sm=giggle.gif]

hổng  dám  ký  tên [sm=tiptoe.gif] 


Ra đường thấy gái hông... nhìn
Gái giận gái nói bộ mình...xí sao?
Còn nhìn thì...khổ...ối chao:
"Cha...dê chả mới nhìn...tao nè mầy "
NPN
 


Xin chúc hai bạn một ngày dzui.
 
Em thấy anh nhìn, em tưởng đẹp
Soi gương thấy mặt dính dầu đen
Vậy mà cứ trách: "cha dê quá" 
Lần tới gặp anh, cảm tạ nghen!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2007 01:38:15 bởi dohuhong >
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 26.10.2007 00:49:55

Trích đoạn: nguyenthanhhoa

ra đường nhìn gái  là dê
nhìn trai bị hỏi pe^ đê hả mày
nên anh uống rượu cho say
để anh cứ mãi là người của em
anh khổ mà em không thương
mà em cứ bảo anh ưa rượu chè




Xin chào bạn nguyenthanhhoa. Cám ơn bài thơ dzui của bạn. Hãy ghé lại thường xuyên nhé.
 
Nếu chẳng nhìn anh sao lại biết
Mắt anh xao xuyến liếc nhìn em?
Thấy không một chút tình tha thiết?
Anh đã trao em rất dịu êm
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Thơ... Dzui - 03.11.2007 01:19:36

Trích đoạn: dohuhong
Cám ơn Tùng Anh đã ghé qua và lưu lại những dòng thơ dzui. Xin dược đáp lễ:
 
Dọn sẵn đèn nhang để cúng rằm
Thành tâm quỳ khấn nguyện lâm râm
Cầu cho bà xã mau ly dị
Xin hứa cúng thêm một quả mâm

 
Ui trời người này có bị hâm
Cùng bà xã kết nguyện trăm năm
Bây giờ anh bày quả một mâm
Nguyện cầu xin được cho ly dị
Nghe xong chao đảo té cái rầm
Tùng Anh

Đỗ Hồng
  • Số bài : 1116
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2007
RE: Thơ... Dzui - 03.11.2007 02:07:56

Trích đoạn: Tùng Anh


Trích đoạn: dohuhong
Cám ơn Tùng Anh đã ghé qua và lưu lại những dòng thơ dzui. Xin dược đáp lễ:
 
Dọn sẵn đèn nhang để cúng rằm
Thành tâm quỳ khấn nguyện lâm râm
Cầu cho bà xã mau ly dị
Xin hứa cúng thêm một quả mâm

 
Ui trời người này có bị hâm
Cùng bà xã kết nguyện trăm năm
Bây giờ anh bày quả một mâm
Nguyện cầu xin được cho ly dị
Nghe xong chao đảo té cái rầm
Tùng Anh


 
Chọn kỹ tình duyên để khỏi lầm
Cả đời khỏi phải khấn lâm râm
Khỏi cầu cho được ly hôn vợ
Khỏi tốn tiền mua cúng quả mâm
 
Đỗ Hồng
Mỗi ngày dài ta viết một bài thơ
Cho tình cảm quay tròn trong vũ trụ

Tùng Anh
  • Số bài : 365
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2007
  • Nơi: http://tamgiao.net.tf
RE: Thơ... Dzui - 03.11.2007 02:13:15

Trích đoạn: dohuhong
Chọn kỹ tình duyên để khỏi lầm
Cả đời khỏi phải khấn lâm râm
Khỏi cầu cho được ly hôn vợ
Khỏi tốn tiền mua cúng quả mâm

 
Vậy là anh đã bé cái lầm?
Rinh về một bà vợ chẳng ham
Tối tối bên người anh thầm khóc
Ôi trời tội nghiệp một người dưng
Tùng Anh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 190 bài trong đề mục