Yeu Em!
khenuoctrong 14.07.2007 10:03:11 (permalink)
Yêu em anh cũng muốn yêu
Chỉ sợ em liều em lại yêu anh
Chúng mình như khế với chanh
Gặp nhau chỉ được 1 món canh thôi hà!
#1
    BĂNG NGUYỆT 15.07.2007 22:32:15 (permalink)
    Chào weocom khenuoctrong đến vui với vừơn thơ vui vntq nha....chúc vui nè...
     
    Ai yêu chẳng muốn được yêu
    Anh xiêu hỏng muốn em xiêu sao nè?!
    Dù canh hay có là chè..
    Thì cũng một cặp kè kè iu nhau..
    #2
      TimEm 15.07.2007 22:43:12 (permalink)

      Ai yêu chẳng muốn được yêu
      Anh xiêu hỏng muốn em xiêu sao nè?!
      Dù canh hay có là chè..
      Thì cũng một cặp kè kè iu nhau..


      Iu nhau iu thiệt dài lâu
      Như râu tôm với ruột bầu phải hôn
      #3
        BĂNG NGUYỆT 15.07.2007 23:10:33 (permalink)
        Iu nhau là phải thiệt hôn?!
        Nguỵệt còn bé lém...mần ơn đi à...
        Nhìn thôi hỏng dám bàn xa
        Sợ hồi nữa lại tập ta tập tành....hihi
        #4
          Nam Phuong Nhan 16.07.2007 18:05:40 (permalink)
          "Yêu em hông biết để đâu?
          Để trên...mí mắt, lâu lâu trợn mình" 
          Yêu em anh sẽ chung tình
          Từ giờ yêu chỉ một mình em thôi
          Chúng mình sẽ thành một đôi
          Như...rượu với thịt, như...xôi với chè
           
          Yêu chỉ mình em thui nè
           
          NPN
           
           
           
           
          #5
            Thi sĩ Ba trợn 16.07.2007 22:11:02 (permalink)

            Chúng mình sẽ thành một đôi
            Như...rượu với thịt, như...xôi với chè

            Yêu chỉ mình em thui nè
             
            *
             
            Anh ơi em chẳng màu mè dấu anh
            Rằng tim em đã tan tành,
            Buồn anh nhiều quá em đành đi tu,
            Đời sao lắm kẻ vũ phu!!
            TSBT

             
             
            #6
              Nam Phuong Nhan 17.07.2007 10:22:37 (permalink)

              Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


              Yêu chỉ mình em thui nè
               
              *
               
              Anh ơi em chẳng màu mè dấu anh
              Rằng tim em đã tan tành,
              Buồn anh nhiều quá em đành đi tu,
              Đời sao lắm kẻ vũ phu!!
              TSBT
               

               
              Tại vì cưới phải chồng...ngu thui mà
              Thôi em ráng sống tới...già
              Vài bữa anh rảnh tới nhà thăm em
              Thăm em chứ hổng...lem nhem
               
              NPN
               
               
              #7
                Thi sĩ Ba trợn 17.07.2007 23:05:47 (permalink)
                Thôi em ráng sống tới...già
                Vài bữa anh rảnh tới nhà thăm em
                Thăm em chứ hổng...lem nhem
                 
                NPN
                 
                Khi nào anh đến nhớ đem...theo tình.
                Rồi thì hai đứa chúng mình,
                Già không nên nết rập rình mí nhau..
                Rồi cùng tán chuyện tàu lau,
                Rủ nhau xuống lổ đi chầu Diêm vương!
                TSBT
                #8
                  khenuoctrong 18.07.2007 11:38:36 (permalink)
                  Ngày anh cắt tóc miểng vùa
                  Thấy em bím tóc anh ưua lắm rùi[sm=console.gif]
                  Lớn thim chút xíu em ngồi
                  Trước sân hong tóc, anh bồi hồi tim
                  1 2 3 4 năm thim
                  Nhìn em tha thướt anh đim đim buồn[sm=cry.gif]
                  Nhớ ngày 2 đứa ở tr...
                  Chạy rong mong bắt con chuồn chuồn kim
                  Em ơi anh vẫn đim đim
                  Ngồi bên hiên vắng nhớ đim trăng nào
                  ...




                  #9
                    Nam Phuong Nhan 30.07.2007 15:38:15 (permalink)

                    Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

                    Thôi em ráng sống tới...già
                    Vài bữa anh rảnh tới nhà thăm em
                    Thăm em chứ hổng...lem nhem
                     
                    NPN
                     
                    Khi nào anh đến nhớ đem...theo tình.
                    Rồi thì hai đứa chúng mình,
                    Già không nên nết rập rình mí nhau..
                    Rồi cùng tán chuyện tàu lau,
                    Rủ nhau xuống lổ đi chầu Diêm vương!
                    TSBT


                     
                    Diêm vương thấy vậy ổng...thương
                    Ổng tha, không bắt, tìm đường đi lên
                    Tụi mình thiệt quá là hên  
                    Cùng nhau mí tiếp, miệng rên hừ hừ
                    Em ui em mí từ từ
                    Em mí mạnh quá...nát nhừ môi anh
                    Cao xanh ơi hởi cao xanh
                    Nàng mí mạnh quá tanh banh môi rồi
                    #10
                      Thi sĩ Ba trợn 30.07.2007 23:04:09 (permalink)

                      Diêm vương thấy vậy ổng...thương
                      Ổng tha, không bắt, tìm đường đi lên
                      Tụi mình thiệt quá là hên
                      Cùng nhau mí tiếp, miệng rên hừ hừ
                      Em ui em mí từ từ
                      Em mí mạnh quá...nát nhừ môi anh
                      Cao xanh ơi hởi cao xanh
                      Nàng mí mạnh quá tanh banh môi rồi
                      NPN
                       
                      Như thế mới nhớ trọn đời.
                      Già còn dê dạo cho rồi già dê.
                      Phương Nhạn ngồi đó tái tê,
                      Kêu trời, trời phán: "Tội dê! Đáng đời!"
                      TSBT
                      #11
                        Nam Phuong Nhan 31.07.2007 10:52:36 (permalink)

                        Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
                         
                        Như thế mới nhớ trọn đời.
                        Già còn dê dạo cho rồi già dê.
                        Phương Nhạn ngồi đó tái tê,
                        Kêu trời, trời phán: "Tội dê! Đáng đời!"
                        TSBT


                         
                        Không dê thì bảo pê đê [sm=n_no.gif]
                        Dê rồi thì bảo già dê đáng đời
                        Ông Trời ơi hởi ông trời
                        Kiếp sau xin sống một đời...thầy tu  [sm=noidea.gif]
                         
                        NPN
                        #12
                          foolish_boy 31.07.2007 13:16:53 (permalink)

                           
                          Như thế mới nhớ trọn đời.
                          Già còn dê dạo cho rồi già dê.
                          Phương Nhạn ngồi đó tái tê,
                          Kêu trời, trời phán: "Tội dê! Đáng đời!"
                          TSBT


                           
                          Không dê thì bảo pê đê [sm=n_no.gif]
                          Dê rồi thì bảo già dê đáng đời
                          Ông Trời ơi hởi ông trời
                          Kiếp sau xin sống một đời...thầy tu  [sm=noidea.gif]
                           
                          NPN
                           
                           
                          Dại gì mà bỏ đi tu
                          Con gái xinh thía đi tù còn hơn
                          Kệ cho thiên hạ chê hờn
                          Yêu dăm bảy cũng chả hơn một người
                          Kệ cho thiên hạ nói cười
                          Anh đây một lúc, (yêu) vài người mới yên
                           
                           
                          Foolish boy
                           
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9