Nó
Nguyên Anh 16.07.2007 22:00:08 (permalink)
0

 
Tại sao nó lại sinh ra đời
Không cha, không mẹ, không người thương
Cuộc đời lầm lũi bao đoạn trường
Mới nhỏ mà sao chịu tai ương?
 
Chiều nay, vé số chưa bán hết
Tối nay, có lẽ đói đến chết
Chẳng ai thương xót tấm thân nhỏ
Đường đời đã phải là đoạn kết ?
 
Có ai thấu được cảnh mồ côi
Lang thang lủi thủi trong đêm tối
Tìm chút gì đó để lót lòng
“Cha ơi! Mẹ ơi! Con quá đói.”
 
Nó rên, nó khóc, nó buồn tủi
Tại sao mọi người lại hắt hủi
Có phải tại nó quá dơ không
Hay là tại sợ nó móc túi?
 
Ông Bụt luôn trong giấc mơ nó
Mang lại một chiếc bánh kem to
Và một gia đình đầm ấm nhỏ
Nhưng rồi thoáng qua trong âu lo.
 
Một ngôi sao băng băng qua trời
Nó ước mông mình có nơi chơi
Nơi học và nơi cùng cha mẹ
Cất giấu kỉ niệm của một thời.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9