Đêm tương tư-Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 17.07.2007 21:12:00 (permalink)
Có ai chưa từng nhớ mong một bóng hình?

Ngỡ là phải ngàn đêm tương tư có lẻ để có thể thắm chảy những dòng thơ như thế.






  
   Đêm tương tư
 
Dòng sông vẫn chảy mỹ miều
Mềm như chiếc áo cô Kiều khoác thân
Nụ cười xinh vẫn ân cần
Gửi trao Ai đó tình gần dẫu xa
Đêm nào cũng nhớ người ta
Giọng buồn ngâm khúc dân ca chạnh lòng
              Ầu...ơ...
Sáo ơi Sáo có biết không?
Chim trời lẻ bạn trong lòng nhớ thương
Tiêu sầu thổi khúc uyên ương
Bên kia Sáo có tơ vương chút tình?

 
                Khánh Quỳnh
 
 
Trích từ thư viện của vnthuquan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 22:11:11 bởi Thu Hien >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9