Nhìn Hình Sinh ...Thơ
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: hoangau 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DE19D853A01442719F643B91E15B4837.jpg[/image]  
  Nhìn  hình...
mà  hẳm  dám...ý  kiến  nà...
dzô  dziên  thấy  ớn...
 
   
   
  Giữ gì cho khổ ông ơi  !
Ý chà.... !!Mình thiệt đúng là... !!
Không giữ...mà mất...

Thì Bà.... tính sao 

 
 
 
 
 
  
         
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9BE3820F607F47E0A0D6E8AA4CCA00E1.jpg[/image] 
Phương  Nhạn  cùng  bốn  đứa  con
Một  trai  ba  gái  cũng  ngon  quá  chừng  
 Chạy  ăn  chạy  uống...sút  wuần
Còn  cái  pà  dợ...ung  dung  pạc  pài...
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 09:56:37 bởi hongsang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
    Bốn con mặt sáng như hoa   Tươi cười chung hướng vào nhà dọn cơm   Mặt Nhạn nhăn nhó như ma   Xê ra ba chạy thêm vài cút xe(ôi tội ch...ưa? sương quá ch...ời ơi !)                     Lê Minh Liên Thanh Thơ                                 9/6/2008              
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 22:55:50 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
                      Trên đời có mẹ và cha             mẹ con đã bỏ chúng ta đi rồi                 con tôi đứa đứng đứa ngồi             để cha đi kiếm vợ.... (mẹ) về chăm con    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
      Đường quê bày bán đồ hàng 
  Chời ơi làm nhớ cái thời xửa xưa 
  Hùi nhỏ tui cũng rất ưa 
  Cái trò quán xá,nấu ăn như dzầy !!! 
  
 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  giotmuatim 
   
  
 
  
   Nhìn hình nhớ thủa ngày xưa 
  Cùng vui bày bán giữa trưa nắng hè 
  Người ơi còn nhớ câu thề 
  Bao giờ ta lớn, ta về cùng nhau 
  Bây giờ người đã quên mau 
  Đồ chơi xếp xó để sầu cho ai!? 
  Trước thì mai - trúc, ả - anh 
  Cùng vui chúng bạn để thành có đôi 
  Kìa bà nổi lửa cho tôi! 
  Tôi đi mua gạo về rồi nấu cơm 
  Mấy con sâu lá chiên...thơm 
  Bày mâm xì xụp ăn cơm, bán hàng.... 
  ...Tuổi thơ tôi đã có nàng 
  Giờ đây xa cách tôi đàng pó tay! 
  ND87 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhớ 
       Sài Gòn  sáng  nắng  chiều  mưa   Thương  anh  vất  vã  sớm  trưa  nhọc  nhằn   Mơ  về  mái  lá  thôn  trang   Ở  đây  đô  thị  rộn  ràng  tiếng  xe...       Chiều  phai  nhạt  nắng  vàng  hoe   Một  bài  thơ  nhớ  gởi  về  Quê  Hương   Thoáng  trong  cõi  nhớ  mờ  sương   Đường  quê  thổ  mộ  vấn  vương  khói  chiều...       Thiên  nhiêu  đã  nói  lên  điều   "Nơi  nao  thì  cũng  tình  yêu  làm  đầu"   Nghĩa  đời  trong  trái  tim  sâu    Xứ  người  Thu  đến  đượm  màu  nhớ  nhung...       hongsang            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1D1CF3C7B8A24E4894E01D7109094EF0.jpg[/image]     
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 09:40:19 bởi hongsang >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
 
Sài gòn trời đổ mưa rơi
Người xe chạy trốn  hết rồi còn đâu
Nháo nhào chen lấn cho mau
Trốn cơn mưa đổ trên đầu chiều nay
 
 
Đèn đỏ cũng mặc kệ mày
Mạnh chân ông chạy như bay qua đường
Ai không né ráng chịu thương
Còn  không mau chóng nhường đường tui qua 


  
 
 
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C88807DB4D1F4082BDDF96BF7CE5DCEC.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trở về thành phố Sài Gòn 
  Trong cơn mưa phủ ai còn nhớ không 
  Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông 
  Trời mưa ướt áo thông dông ngoài đường 
   
  Giọt mưa sợi nhớ sợi thương 
  Em về chốn ấy tuyết sương không màng 
  Dù mưa hay nắng chang chang 
  Im lìm không nói không than một lời. 
  Nghinh Tuấn 
   
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C88807DB4D1F4082BDDF96BF7CE5DCEC.jpg[/image] 
  
Trời chiều lất phất mưa bay
Đường chưa ngập nước là may quá rồi!
LS
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  hongsang 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9BE3820F607F47E0A0D6E8AA4CCA00E1.jpg[/image] 
Phương  Nhạn  cùng  bốn  đứa  con
Một  trai  ba  gái  cũng  ngon  quá  chừng  
 Chạy  ăn  chạy  uống...sút  wuần
Còn  cái  pà  dợ...ung  dung  pạc  pài...
  
  
          Thì ra là ông NHẠN     Vội vàng cuốc xe ôm     Bốn đứa con chờ cơm     Đang bày trò mua bán     Bà SANG kia rất bận     Mải mê cuộc đỏ đen     Nếu bữa nay mà hên     Tối sẽ về chiêu đãi     Vt            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  lyenson 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C88807DB4D1F4082BDDF96BF7CE5DCEC.jpg[/image] 
  
Trời chiều lất phất mưa bay
Đường chưa ngập nước là may quá rồi!
LS
 
  
          Nhìn xem mình xứng đôi chưa ?     
Trời mưa thây kệ ,áo mưa đây rùi     
Cứ bay đi nhé gió ui !     
Phất pha phất phới em dzui bên chàng     
Aó này mua của pà SANG     
Bán xong ,khuyến mãi bả đăng hình mình !     
Vt      
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/C88807DB4D1F4082BDDF96BF7CE5DCEC.jpg[/image] 
  
Trời chiều lất phất mưa bay
Đường chưa ngập nước là may quá rồi!
LS
 
   
   
  Nhìn xem mình xứng đôi chưa ? 
  
Trời mưa thây kệ ,áo mưa đây rùi 
  
Cứ bay đi nhé gió ui ! 
  
Phất pha phất phới em dzui bên chàng 
  
Aó này mua của pà SANG 
  
Bán xong ,khuyến mãi bả đăng hình mình ! 
  
Vt
 
Vịt  hồng  này  thiệt  là  tình
Trời  mưa  ướt  át  mà  nhìn  ta  chi
Rùi  lại  đứng  đó  sân  si
Nhìn  wần  áo  ướt...thì  kì  lắm  nhen  
  
hs
 
  
 
  
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  hongsang 
   
   
  
Trời chiều lất phất mưa bay
Đường chưa ngập nước là may quá rồi!
LS
 
   
   
  Nhìn xem mình xứng đôi chưa ? 
  
Trời mưa thây kệ ,áo mưa đây rùi 
  
Cứ bay đi nhé gió ui ! 
  
Phất pha phất phới em dzui bên chàng 
  
Aó này mua của pà SANG 
  
Bán xong ,khuyến mãi bả đăng hình mình ! 
  
Vt
 
Vịt  hồng  này  thiệt  là  tình
Trời  mưa  ướt  át  mà  nhìn  ta  chi
Rùi  lại  đứng  đó  sân  si
Nhìn  wần  áo  ướt...thì  kì  lắm  nhen  
  
hs
 
  
 
  
 
  
         Coi chừng tui nổi cơn...ghen 
 
  Zdòm gì mà tới...toét ghèn Zvịt ui 
 
  Bà xã cũng thiệt là...vui 
(ý lộn: xui 
) 
  Tự nhiên mưa gió mặc quần...đùi đi...chơi 
 
  NPN 
       
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan 
   
  
Trích đoạn: hongsang 
   
   
  
Trời chiều lất phất mưa bay
Đường chưa ngập nước là may quá rồi!
LS
 
   
   
  Nhìn xem mình xứng đôi chưa ? 
  
Trời mưa thây kệ ,áo mưa đây rùi 
  
Cứ bay đi nhé gió ui ! 
  
Phất pha phất phới em dzui bên chàng 
  
Aó này mua của pà SANG 
  
Bán xong ,khuyến mãi bả đăng hình mình ! 
  
Vt
 
Vịt  hồng  này  thiệt  là  tình
Trời  mưa  ướt  át  mà  nhìn  ta  chi
Rùi  lại  đứng  đó  sân  si
Nhìn  wần  áo  ướt...thì  kì  lắm  nhen  
  
hs
 
  
 
  
 
  
 
  
      Coi chừng tui nổi cơn...ghen 
 
  Zdòm gì mà tới...toét ghèn Zvịt ui 
 
  Bà xã cũng thiệt là...vui 
(ý lộn: xui 
) 
  Tự nhiên mưa gió mặc quần...đùi đi...chơi 
 
  NPN 
          Khà khà…thầy bói NHẠN ơi !   Đăng hình mới nhé ! mọi người họa vui   Cho pà SANG mặc quần đùi   Thày NHẠN bé xíu lui chui đi kè   Nhưng cừi phải toét miệng nhe !   Thơ,hình kết cặp…hề hề dzui ghê !

   vt        
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  4 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: