Nhìn Hình Sinh ...Thơ
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Trích đoạn: minhthanh_love
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Nhìn em anh thấy đê mê
Cái răng đó cắn là tê cả nguời

nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Nhìn em anh thấy đê mê
Cái răng đó cắn là tê cả nguời

Ngỡ em đẹp nhất trên đời
Em cười một cái..ối giời...anh...zong !
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Nhìn em anh thấy đê mê
Cái răng đó cắn là tê cả nguời

Ngỡ em đẹp nhất trên đời
Em cười một cái..ối giời...anh...zong !
Ngỡ em má phấn môi son
Tương tư chưa kịp đi đoong nụ cười
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Nhìn em anh thấy đê mê
Cái răng đó cắn là tê cả nguời

Ngỡ em đẹp nhất trên đời
Em cười một cái..ối giời...anh...zong !
Ngỡ em má phấn môi son
Tương tư chưa kịp đi đoong nụ cười
Em cười...sao quá là...tươi
Nhe răng một phát...đười..ươi...mất hồn
nhìn em giống cá thờn bơn
Em đẹp hơn cá...hết trơn cả hàm
Nhìn em thích nhất cái hàm Gắn đèn chớp giật giống đàn đóm sao
Nhìn em anh ước anh ao
Nhìn hàm răng ấy ào ào...ra thơ
Nhìn em anh thấy đê mê
Cái răng đó cắn là tê cả nguời

Ngỡ em đẹp nhất trên đời
Em cười một cái..ối giời...anh...zong !
Ngỡ em má phấn môi son
Tương tư chưa kịp đi đoong nụ cười
Em cười...sao quá là...tươi
Nhe răng một phát...đười..ươi...mất hồn
Nhìn em anh cứ bồn chồn
Bỗng em hả họng...tiếng đồn...vang xa
Nhìn hình nhớ thủa ngày xưa
Cùng vui bày bán giữa trưa nắng hè
Người ơi còn nhớ câu thề
Bao giờ ta lớn, ta về cùng nhau
Bây giờ người đã quên mau
Đồ chơi xếp xó để sầu cho ai!?
Trước thì mai - trúc, ả - anh
Cùng vui chúng bạn để thành có đôi
Kìa bà nổi lửa cho tôi!
Tôi đi mua gạo về rồi nấu cơm
Mấy con sâu lá chiên...thơm
Bày mâm xì xụp ăn cơm, bán hàng....
...Tuổi thơ tôi đã có nàng
Giờ đây xa cách tôi đàng pó tay!
ND87
Thanh bình một góc thơ hay
Tranh vui, thơ nhẹ lòng ai giải sầu
Thái bình hoà khí tương cầu
Dịu dàng nhã nhặn bắt cầu niềm vui
Dương Hoá trở về Dịp ui
Vui lên đi nhé bạn tui thuở nào
Em về thăm Sang, Nhạn mau
Rồi bay đi nữa...năm sau lại về
Dương Hoá ( Dương Thái Hoà )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 14:30:37 bởi Hoa_Dương >
Alo ông hả đang ở đâu ? Chiều nay mình hẹn ở đầu cầu Không gặp không về ông nhớ đấy Nhưng mà xin hãy nhớ cạo râu Con gái Út về cho mớ bánh Cháu ngoại đem qua một mớ trầu Lén lút thế này em khổ quá Ông qua thưa Cố chuyện dài lâu
Mồng một là tết tình nhân
Anh nào chưa vợ chớ băn khoăn nhiều.
Ngày đó tới nhà người yêu
Mang hoa phải nhớ kèm nhiều...hồng bao.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21636/34B6D6000580427D9BDB77DD26055FB7.jpg[/image]
một năm ba trăm sáu (nhăm )ngày
có một ngày tết tình nhân thui à
tết đến anh nhớ mang...quà
lì xì bao nặng em...đà tiếp anh
còn không anh cứ ở nhà
ngủ ngon rùi sẽ mơ hoa với tình
chắc là sẽ gặp mộng xinh
còn em không rảnh để mà tiếp anh
hehe...
yêu.... em mà lòng không giám nói
ngõ lời thì em sẽ nói chuột dê
đành..tặng em hoa thơm đối lễ
nhờ bạn hiền trao đến tận mũi em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 16:35:25 bởi langtu_online00 >
Không rõ cô ấy làm sao ?!
Ăn uống như nào...

bụng bự thế kia
Tư khi Sim cưới nàng về
Bụng cứ lớn tướng..... sao ghê vậy trời
Chẳng biết là lãi hay lời


Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: