INSPIRATION

Tác giả Bài
cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
INSPIRATION - 11.09.2004 11:53:51
0
PHÚT CẢM HỨNG

Làm thơ để thoả tâm hồn
Khi cao hứng viết để còn tâm tư
Làm thơ thật thật hư hư
Hồn thơ sẵn co' "nghiệp dư" đó mà
Say sưa đôi lúc cũng là
Trăng thơ lai láng trời mây bắt nguồn
Vần thơ như cánh Chuồn Chuồn
Bay cao khi nắng, bay gần khi mưa
Thơ vui trong lúc tiễn đưa
Thơ buồn cũng lúc người xưa trở về
Dòng thơ lắm khúc nghiêu khê
Có khi lãng mạn lắm bề suy tư
Lời thơ là ảo ảnh ư ?
Đôi khi tác giả thích vu khống đời
Giữa trời thi sĩ thường chơi
Dăm ba chữ cái để trêu nhân tình
Nhiều khi thơ đứng một mình
Như pho tượng đá giữa bầy Chó săn
Khi thơ lòng dạ rối ren
Là thơ ngớ ngẩn bâng khuâng giữa dòng
Làm thơ như thể cái vòng
Lúc tươi, lúc héo khi bần, khi sang
Nhà thơ cũng đã làm Quan
Nhà thơ cũng đã làm tên ăn mày...

Cổ Gia Trường
==============

VẼ DÁNG NGỌC

Nhìn dáng ngọc ôm lòng thao thức
Suốt đêm trường nao nức tình yêu
Dẫu biết tình bèo mây tan vỡ
Anh vội vàng vẽ nước đổ sông
Kìa ! Tóc em chảy như con suối
Cho anh làm cụm núi nằm bên
Hôn tóc mây bay bay nhẹ nhẹ
Giữa khung vàng anh vẽ chân dung
Vẽ đôi môi anh sơn bằng mật
Vẽ đôi mày lá liễu cong cong
Vẽ đôi mắt tim anh đập mạnh
Vẽ đôi gò chậm rãi tay run
Vẽ, vẽ, vẽ, vẽ, vẽ và vẽ......

Cổ Gia Trường
=============

HOÁ ĐÁ

Xa em anh trở nghiệp dư
Biến thành thi sĩ trầm tư giữa trời
Ngày đêm cầm bút vẽ vời
Viết lên triệu nhớ ngàn lời suy tư
...
Tình yêu huyền diệu thế ư ?
Anh nay hoá đá tương tư mất rồi.

Cổ Gia Trường
==============

MƠ TIÊN

Chưa gặp nhau anh lại nghĩ rằng
Chắc mình mơ mộng gió với trăng
Nàng tiên chốn ấy chưa lần gặp
Sao thấy lòng đầy rối với ren

Cõi mộng trao nhau được mấy lời
Trong mơ tiên gọi - nhớ anh ơi
Con tim tăng nhịp dâng cảm xúc
Mắt vói chân trời chốn xa xăm

Tiên đến mỗi ngày dáng hoá trăng
Anh đây mơ đến chốn Cung Hằng
Cùng tiên say đắm một note nhạc
Chợt tỉnh giấc rồi chỉ mơ thôi

Cổ Gia Trường
===============

DÁNG XƯA

Trời mưa giăng kín đường về
Chân em bước nhẹ bên lề phố xưa
Không kẻ đón chẳng người đưa
Để em ước áo bàn chân gót chìm
...
Trời mưa bong bóng em tìm
Đường xưa lối cũ chỉ còn dư âm
Chiều mưa đổ nước âm thầm
Trôi đi dĩ vãng vết bầm trong tim

Cổ Gia Trường
==============

VĨNH BIỆT


Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Anh về thơ thẩn với mây trôi
Chôn đi kỷ niệm và nỗi nhớ
Hình ảnh người yêu suốt trọn đời

Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Giữa đời còn lại chỉ em thôi
Em như đoá thắm trước cơn gió
Ôi !!! Kiếp hoa khôi mọc lỡ thời

Thôi nhé từ đây vĩnh biệt rồi
Ta cùng nuốc lệ ngấn trên môi
Yêu nhau tha thiết trong ảo ảnh
Hẹn kiếp lai sinh có một đời

Cổ Gia Trường
================

Đèn Sàigòn cuối đầu đưa tiễn
Cuộc tình đang hấp hối đêm nay
Trang tình sử chấm hết từ đây
Cây đoạn tuyệt nghe tim mình rỉ máu
Trang cuối...

Cổ Gia Trường/lập thu 03'
==================

Thu Bồn bỗng dâng cơn mưa lớn
Chiếc bánh hăm hai đẳm trong mưa
Anh đưa em đi mừng sinh nhật
Mà ngỡ đôi ta khổ sớm trưa
Chợt tắc...
CGT
================

Đã hết rồi những ngày yêu dấu ái
Vầng trăng xưa đã khuất nay còn đâu
Nhớ ngày nao Ngưu-Lang chạy đến cầu
Gặp Chức-Nữ nên bẻ cầu Ô-Thước
-Anh không về và em đừng về nhé
Dù Trời cao có nổi bão gây mưa
Dòng sông Tương ta đắm đuối đôi dòng
Cho thoả hết bao niềm thương nỗi nhớ
Nhưng rồi...

Cổ Gia Trường / lập thu 03'
=================

Trong giấc mộng yêu nàng tha thiết
Vầng trăng ơi ! em có biết không
Sao em đành phải nỡ lòng
Đánh tan giấc mộng để mình xa nhau
Tại sao...

Cổ Gia Trường lập thu 03'
==================

SAY TÌNH

Ta gặp nhau giữa chiều lộng gió
Men tình yêu chưa nhạt cơn say
Hương Thành Nội vương lên khoé mắt
Đồi Thiên An say đắm tình nồng
Môi anh tìm hôn đôi mắt đẹp
Má em hồng thẹn nói tình yêu
Ta say tình đôi tim rỉ máu
Tội trần gian biết nói ai hay.

"Nếu say rượu ngày mai còn tỉnh
Khi say tình có tỉnh đâu em"

Cổ Gia Trường
==============

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:25:45
0
LÝ, HẰNG NGA

Nét ngài uy liễu vọng trần gian
Thi ca tứ hướng ái mộ nàng
Thi nhân ám ảnh hình với bóng
Tạo cảnh thi hào thác ngoài ao

CGT
==========
SAY RƯỢU

Đêm say rượu uống môi mềm
Quanh ta lũ gió cũng thèm rung cây
Niềm riêng nghiêng ngả chốn đây
Du dương note nhạc tìm say giữa đời

Ai người tri kỷ tuyệt vời ?
Xin nâng ly rượu cạn lời tri âm
Gió lùa trăng đến giữa sân
Xa xa tri kỷ phải chăng chị Hằng ?

Say sưa một đêm dưới trần
Tiên Nga có mộng rượu Cần thế gian ?

Cổ Gia Trường
============

RƯỢU ĐỜI

Đôi khi ta thấy đời như chum rượu
Mãi uống hoài sao chẳng thấm vào đâu
Nhìn trước sau chỉ mình ta vắng lặng
Cứ u hoài ngây ngất giữa trần gian

Có phải thế nên ta thường bội bạc
Hất hủi đời tiền bạc nợ công danh
Dẫu một mai tro rác cũng phải đành
Đời mệt nhoài khát gì chum rượu cũ

Cổ Gia Trường
=============

SAY GIÓ SƯƠNG

Chiều nay gió thổi ngang trời
Mân mê từng chén nửa vời đưa hương
Sang đêm thoang thoảng mùi sương
Vàng cơn ngây ngất bốn phương mịt mờ
...
Vươn vai đợi ngóng mong chờ
Vài cơn gió nữa phỉnh phờ Hằng Nương
Tan đêm chợt nhớ cố hương
Nhớ mùi hương cũ nhớ sương hoa trà

CGT
===========

MÀU MEN

Trắng trong một nỗi bình thường
Đỏ lên thấy hết khiêm nhường độ say
Xanh xao trời đất bỗng quay
Vàng hoe một góc bên hè nằm im

CGT
==========

TIÊN SAY

Vén mây để ngắm trời cao
Vòng tay ôm gió chuyển mưa cho đời
Tiên say mộng vớ lấy trời
Chỉ dòng Tiên mới đổi dời trăng sao
...

Cổ Gia Trường
============

NGÔNG MEN

Này người ơi ! Hãy cùng ta uống cạn
Hãy vung đàn lên khúc nhạc du dương
Chiều loang gió ta thèm say vĩnh viễn
Khỏi vu vơ trực diện với đời thường

Cổ Gia Trường
=============

SAY

Đời ta thi, tửu lãm nàng Nga
Bao năm vân phủ khắp sơn, hà
Vai mang gấm vóc làm lữ thứ
Ngoại tửu tương đầu với cành đa.

Cổ Gia Trường
=============

ẢO TÌNH

Em ở nơi nào em là ai
Bắt anh xao xuyến suốt đêm dài
Ngồi trông đứng nghĩ nằm cũng nhớ
Một vài lời thư một ý thơ

Em ở nơi nào em là ai
Tim anh rung động trước hoa Lài
Trong đêm toã ngát mùi tinh khiết
Ngập hết hồn anh trong giấc mơ

Em ở nơi nào em là ai
Bắt anh thơ thẩn giữa ban ngày
Làm thơ đêm tặng người chưa gặp
Rồi cũng mình anh thơ với thơ.

Cổ Gia Trường
===========

TÌNH LÀ CHI CHI

Tình yêu là chi
Ai biết tình yêu là gì
Một đêm thức dậy tình lặng lẽ ra đi
Năm tháng chia ly tình si tình còn mê mãi
Rồi một ngày kia
Chợt nhớ tình lại quay về
...
Tình ơi ! Tình là bài thơ
Ai đến dệt mộng mơ
Để ngày đêm mong chờ
...
Tình ơi ! Sao chiếm hồn ta
Bằng mùa đông lạnh
Bằng cơn mưa hạ
Bằng gió xuân, thu
...
Tình yêu là gì
Ai biết tên nó là chi
Đến lúc chia tay thì ta mới biết tình gì
Nhiều đêm thẩn thờ chờ trăng gỡi lắm mộng mơ
Nếu có bơ vơ
Thì mong tình đừng đi mãi
Vì một mình ta
Trống vắng làm bài thơ sầu

Cổ Gia Trường
___________________

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:32:09
0
VÔ VỌNG

"Nước mắt nào nhỏ xuống đôi môi khô"
Mà đại dương vẫn ngăn bờ chia cách
Người hỡi người yêu chi rồi lại trách
Chuyện dòng sông đưa tiễn mỗi người đi
...
Tình yêu nào thiếu hai chữ chia ly
Và từ đó nỗi buồn dâng khoé mắt
Cũng từ đó ngày sầu lên chất ngất
Cuộc tình si trăn trở cuộc tình si
...
Nước mắt nào vội đổ cho tình yêu
Là tình yêu đến lúc nhớ nhung nhiều
Điều tuyệt vọng đang len vào ý nghĩ
Là người yêu đang đau khổ rất nhiều
...
Tình yêu nào ai biết khổ bao nhiêu
Vì khi yêu thường cho nhau thật nhiều
Yêu một người mãi xuôi theo định mệnh
Mọi dòng sông xua đổ vào biển đông

Cổ Gia Trường
=============

HƯƠNG XƯA,

Em đã đi rồi về chốn ấy
Còn lại mình ta cuối sân ga
Tóc bay ngày đó còn trong gió
Ôi ! thoảng mùi hương gợi nhớ thương
...
Người yêu bé nhỏ của tôi ơi !
Xin giữ cho nhau một mảnh đời
Hãy nhớ đến nhau như ngày cũ
Và đừng quên nhau nhé người ơi !
...
Nước biển còn xanh như màu mắt
Nắng hoàng hôn ngây ngất trong tôi
Sân ga đó giờ đây gió lộng
Dấu chân người tan đó tan đây
...
Mây che khuất khung trời kỷ niệm
Đất phẳng lì xao xuyến lòng tôi
Chát bờ môi trên vòm má đỏ
Chỉ một màu xanh mắt người thôi

Cổ Gia Trường
=============

CUỘC TÌNH ĐÁNH MẤT

Hôm qua tôi đã đánh rơi
Cuộc tình lớn nhất ngoài khơi giữa dòng
Trong tôi tan nát cõi lòng
Vừa thương, vừa hận cái vòng yêu đương
Ngồi nhìn ngọn cỏ hạt sương
Có nhau một lúc phôi pha trong trời
Một tôi, một cỏ, một đời
Thương thương nhớ nhớ "góc trời riêng" tư

Cổ Gia Trường/lập thu 03'
==================

KÝ ỨC 1

Đường vắng đêm mưa lá đổ nhiều
Phố phường hoa sữa hoá tịch liêu
Hương hoa sắc thắm quyện mái tóc
Lữ khách vội đưa nụ hôn liều
...
Đêm mưa kỷ niệm giữ bao nhiêu
Xua theo năm tháng đứt dây Diều
Mang theo nỗi nhớ bay khắp lối
Ý hẳn mình quên nghĩa chữ yêu

Cổ Gia Trường
=============

VẪN.... !

Nắng vẫn loang trên hè phố vắng
Chiều vẫn vàng bên hàng cây xanh
Mưa vẫn rơi giữa mùa thu đổ
Gió vẫn về hôn lá xôn xao
Em vẫn chờ bên dòng sông đó
Tóc vẫn bay phơi phới ngày nào
Chân vẫn vương qua hè lối hẹn
Mắt vẫn buồn thơ dại nhớ nhung
Đêm vẫn chìm trong màu đen tối
Trăng vẫn về soi lối em đi
Sương vẫn treo trên cành cây nhỏ
Anh vẫn ngồi muôn thuở trầm tư.

Cổ Gia Trường
=============

MƯA !
Từng hạt mưa rơi đều trên phố vắng
Anh âm thầm ngồi nhớ chiều mưa xưa
Ta bên nhau trong quán nhỏ khách thưa
Mang thầm kín không ai tỏ nỗi nhớ

Mưa vẫn rơi, rơi đều như giọt đắng
Trộm nhìn nhau héo hắc nụ cười buồn
Mưa tí tách và gió chiều vẫn buông
Thiên tình sử tưởng chừng như khép lại...

Cổ Gia Trường /lập thu 03'
=================

BỐN MÙA NHỚ EM

Anh nhớ em giữa mùa xuân thắm
Nụ cười duyên môi đỏ mắt to

Anh nhớ em giữa mùa hạ trắng
Trời Hàn Giang chợt đổ cơn mưa

Anh nhớ em giữa mùa thu chín
Uống vần thơ pha thuốc tương tư

Anh nhớ em giữa mùa đông lạnh
Ôm lòng đêm mơ mộng dáng em

Anh nhớ em bốn mùa vẫn nhớ...

CGT
=============

THU XƯA

Khi lúc tàn thu trời lộng gió
Dòng sông nên thơ nhẹ lướt một con đò
Ta dìu nhau đi qua bên đồi Thông bao la

Khi lá vàng rơi ngoài ngõ vắng
Cây cầu kia đã đón đưa một cuộc tình
Nhưng, mùa thu cũng tiễn đưa một cuộc tình
Trôi theo dòng đời... tình ơi !!!

Màu áo xanh xưa hôm nào hồn nhiên trong nắng
Màu áo xanh xưa bây giờ hằn lên nỗi nhớ
Bao kỷ niệm xưa giây phút êm đềm
Còn nụ cười xưa trên bờ môi đó
Thôi đã xa rồi nắng ấm mùa thu
Thôi đã xa rồi một đêm trăng đó
Thôi đã xa rồi... tình ơi !!!

Khi lá lặng trôi chiều thu ấy
Con đường xưa đã vắng bóng một người tình
Nay còn đâu ân ái xưa đã nhạt màu
Thu cũng vừa tàn... tình ơi !!!

CGT/HM (đã phổ nhạc)
================

ẢO GIÁC

Nắng xuân trãi bóng mơ màng
Vài cơn gió thoãng quyện vàng trời Tây
Nắng hôn nhẹ lên lá cây
Lên môi, lên mắt, ngất ngây chiều tà
...
Xuân về khoe sắc màu hoa
Xanh, lam, đỏ, tím chìm trong trắng, vàng
Xa xa vài đóm nắng tàn
Vui đùa trên nước vỡ làn long lanh
...
Nắng xuân pha giữa trời xanh
Chân trời xam xám hanh hanh vội vàng
Ta như lạc lối thiên đàng
Hay chăng ảo giác vỡ tràng trời xuân

Cổ Gia Trường
============

ĐÔNG CHÍ

Ngày tiết đông con đường buồn gió rét
Anh một mình lê bước trong buồn đau
Ngày tháng cũ và ta đã xa nhau
Thôi em nhé đừng sầu đau chi lắm

Lúc tàn thu khi hàng cây trụi lá
Cảnh úa vàng làm ngơ ngát không gian
Anh như thấy trong lòng mảnh khăn tang
Của ngày ấy chúng ta còn tha thiết

Gió mùa đông ru tình ta trăn trở
Em có còn nhung nhớ kỷ niệm xưa
Em có còn năm tháng chờ gió đưa
Rồi từ đó ta nằm nghe lá rụng.

Cổ Gia Trường

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:40:21
0
GIAO MÙA,

Chiều nay khi nắng giao mùa
Thu sang lặng lẽ gió lùa hôn cây
Trăng thu lơ lửng tối nay
Em ơi ! có nhớ nơi đây một người
Mây thu tan vỡ tiếng cười
Xanh lơ một góc trời buông buông dần
Rừng già vọng tiếng suối ngân
Âm thanh giọt đắng lá rơi giọt buồn.

Cổ Gia Trường / thu phân
=================
SẦU ĐÔNG

Ngày đầu lập đông em có biết
Ngọn gió cuối mùa tạm biệt thu
Xào xạc ngoài hiên vùng lá rụng
Màu áo xanh xưa đã thay rồi

Ngày đầu lập đông em có biết
Mùa thu kỷ niệm sắp chia ly
Góc trời anh nhớ thương sầu muộn
Em có u buồn lúc đầu đông

Cổ Gia Trường
============

THU

Trăng thu lơ lửng giữa trời
Trời thu ôm cả nỗi sầu mang mang
Gió thu than thở, thở than
Người thu lưu luyến lá vàng về đâu
Hồn thu nay đã bể dâu
Mây thu ngơ ngác tìm đâu lối về
Đêm thu rượu uống não nề
Mùa thu chết lịm thôi về thu ơi !!!

Cổ Gia Trường
==========

MẤT NHAU MÙA THU

Gỡi về người khúc nhạc viết đêm nay
Để lòng người mai này dễ phôi phai
Tình ta đã hết, chết ngay lúc đầu
Hoa lá ngã màu bao lần thức đêm thâu
...
Để giờ này ta ngồi nói chia tay
Mà người đời bao lần nói ai hay
Dòng sông còn đó nước trôi đêm dài
Như đã bao ngày ai ngỡ tình ta bay
...
Tình ơi ! Tình ơi ! Ngày tháng bên nhau không trọn
Người ơi ! Người ơi ! Lời hứa xưa nay đâu rồi
Còn một mình trong cuộc sống cô đơn
Tình ơi ! Tình ơi ! Lệ thắm ước đôi vai gầy
Người ơi ! Người ơi ! Mình đã xa nhau thật rồi
Xa nhau rồi xin người hãy quên tôi
...
Ngồi một mình ôm đàn hát đêm nay
Nhìn cuộc tình như nghìn lá thu bay
Mùa thu đã chết úa thân rụng đầy
Chiếc lá hao gầy xin để mùa thu bay.

Cổ Gia Trường(đã phổ nhạc)
====================

HOÀI THU

Tiết đã sang rồi lá báo thu
Lắng nghe man mác gió thổi vù
Rừng cây nghiêng ngả chờ lá đổ
Lòng thấy quạnh hiu quá thu ơi
Cứ mỗi độ thu gợi nỗi nhớ
Màu cảnh vàng khô nhớ lá rơi
Và những đàn cò từ phương bắc
Xuôi mãi về nam hỏi chúng cười

Cổ Gia trường
===========

GIẤC MƠ THU

Anh ru em ngủ yên giấc thu
Trong đêm mưa phủ với sương mù
Ngoài kia giọt nước rơi mái ngoái
Trở giấc đêm dài em nhớ ai

Em hãy ngủ đi ngủ cho say
Trong mơ em sẽ thấy lá bay
Hồn anh đã về thăm em đó
Nhẹ lướt qua thềm em có hay

Em ngủ bình yên giữa mưa thu
Hàng mi khép kín gió vi vu
Tay ôm gối chiếc lòng có nhớ
Một chiếc lá vàng buốt đêm thâu

Thôi thế thì thôi em ngủ yên
Anh theo làn gió xuôi khắp miền
Ngày mai em chợt tỉnh giấc mộng
Anh đã xa rồi thu lá bay.

Cổ Gia Trường
============

MẤT

Ta mất nhau rồi phải không em
Mùa thu năm trước hết êm đềm
Hương xưa đã khuất theo năm tháng
Và cảnh đồi thông vắng bóng người

Ta mất nhau rồi phải không em
Mình anh nhìn lá chết bên thềm
Rượu say ngây ngất tình cũng nhạt
Phố vắng em rồi gió bủa vây

Ta mất nhau rồi phải không em
Lang thang phố vắng mãi đi tìm
Nguồn thơ khép kín trong từ ngữ
Nghe nặng bài ca "Nợ Tình Xa"

Ta mất nhau rồi phải không em
Tình ta mau chóng tựa que diêm
Cho nhau hơi ấm rồi chợt tắc
Ta mất nhau rồi phải không em

Cổ Gia Trường/lập thu 03'

--------------------------

YẾN QUỲNH LY

Em xưa như đáo Quỳnh
Êm đềm khoe sắc về đêm
Anh tương tư dáng em
Đã ôm lòng tìm bóng tối
...
Em xưa như đoá Quỳnh
Sắc màu hương thắm từng ly
Anh như sương trắng si
Tay ôm đàn ngồi bên hát
...
Dáng em trôi nhẹ trôi
Theo dòng đời ta trôi...
...
Em nay là Yến trời
Âm thầm khóc tiếng biệt ly
Anh nâng niêu gốc si
Chỉ biết rằng đời trống vắng
...
Em nay là Yến trời
Bây giờ cất cánh vụt bay
Anh lang thang đó đây
Chôn tình vào dĩ vãng
...
Gió đưa em về đâu
Một đời ta mất nhau...

Cổ Gia Trường

------------------------------

TƯỞNG NIỆM 9-11

Bước vào niên kỷ chín tháng sau
Toàn dân nước Mỹ một niềm đau
Không gian bỗng dưng mù khói lửa
Lầu cảnh điêu tàn lệ chứa chan
...
Sang thu lá thắm vẫn chưa tàn
Người gây chi tội cảnh lìa tan
Khi sương còn đọng trên lá sớm
Nụ hôn đầu ngày mới tiễn tay
...
Chợt đêm đốt nến đợi người âm
Mong manh tia sáng cuối đường hầm
Ôm nhau cầu nguyện từng giây phút
Lệ chảy ngân dài chờ đợi ai
...
Chuyện đời ai biết được ngày mai
Vang xin Thượng Đế con xin ngài
Mang theo linh hồn người quá vãng
Về với cảnh thiên làm con chiên

Cổ Gia Trường

-----------------------

CÁCH TRỞ

Đã bao ngày rồi hỡi em ơi !
Thời gian cách trở quá xa vời
Còn chăng cũng chỉ ngày tháng cũ
Cách biệt phương trời ngấn lệ rơi
...
Dòng sông nước biếc vẫn còn đó
Kỷ niệm buồn vui mất từng giây
Sang ngang một chiều lưu luyến ấy
Còn chỉ góc trời xưa lá rơi

CGT

-------------------------------

EM BÉ VIỆT NAM

Nước mắt em bên bờ biển động
Nỗi niềm nào cho mẹ cho cha
Nỗi sầu kia cho thằng bé Tý
Chết hôm nào trên bờ biển Palawan

Mà giờ đây em ngồi trông ngóng
Họ đi rồi trong biển mênh mông

Một ngày, rồi ngày em lớn khôn
Em mang theo viễn ảnh tha phương
Để đêm đêm em xin nguyện cầu
Linh hồn này cho chị cho em

Máu cha loang giữa dòng nước cuộn
Tiếng mẹ gào hải tặc đau thương
Xác nổi trôi thân thằng bé Tý
Chị em ngồi máu rỉ trên lưng

Em giờ đây tuổi vừa lên sáu
Đời quên dần bên bờ biển Palawan

Cổ Gia Trường
(hoạ ý báo xưa)



------------------------------------

LÃM TỰA BUỒN

Có những chiều ta lang thang ngoài phố vắng
Thấy đời mình như lữ thứ chìm sâu
Làm kẻ tha hương bao vấn vương vướng bận
Nghe trĩu nặng bao nhớ nhung
Màn đêm buông xuống
Đen nhánh một màu
Chờ vầng trăng lên soi sáng bức tranh đời huyền ảo
Ta có hết ? Mất hết ?
Có chăng, cũng chỉ phù phiếm thôi
Hay còn lại trống vắng chiều nay
Buồn, vẫn không vơi hết được
Tri kỷ đâu ?
Phủi cho vài hạt bụi đời
Vì ta không vớ nổi, chỉ một giấc mơ thường...

Cổ Gia Trường
============

HOÀI NIỆM CHÂN QUÊ

Quê tôi có biển, có sông
Có thông, cát trắng, lắm bông, nhiều dừa
Những chiều lác đác trời mưa
Đôi khi dông tố và mùa nắng chan
...
Quê tôi có cả cánh đồng
Có con Còng Còng lảng vảng ra chơi
Chiều chiều lít tít ngoài khơi
Có người "cất rớ"1 có đôi tàu buồm
...
Quê tôi chẳng thiếu tiếng cười
Không bao nhiêu người nhưng sống thật tươi
Khi vào lứa tuổi đôi mươi
Có cô duyên dáng có anh hiền lành
Có chim nhảy múa trên cành
Kết duyên cho họ trở thành uyên ương
...
Riêng tôi mất cả tình thương
Mùa xuân năm ấy đã xa gia đình
Một mình tiếp bước trần tình
Nơi đâu cũng đến bốn phương là nhà
...
Cũng rồi ngày tháng trôi qua
Bao năm lận đận xót xa xứ người
Nụ cười vẫn nở khơi khơi
Người ơi ! Thời thế ta theo thế thời

Cổ Gia Trường
CT #1 Cất Vó


-----------------------

NHỚ

Nhớ người một buổi chiều mưa
Nhớ cuộc tình ấy tưởng xưa miên trường
Nhớ hàng Phượng Vĩ bên đường
Nhớ trong giọng hát cuối vườn Sầu Đâu
Nhớ về một tối ngày nao
Nhớ trong ánh mắt ngàn câu tạ từ

Cổ Gia Trường

---------------------


Gió buồn nào vội đến chiều nay
Nghe tâm tư đau xót vơi đầy
Chiều tang tóc bạc màu thương nhớ
Dáng người xưa đã khuất cuối trời

CGT
========


TIÊU DAO

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Đời như manh chiếu trải ra bao lần
Đêm đêm chờ ánh trăng ngần
Gỡi lên tâm sự, giữ phần tâm tư
Chuyện đời có thật, có hư
Muôn muôn vạn trạng suy tư đủ điều
Tại lòng chửa hiểu bao nhiêu
Yên yên tịnh tịnh tiêu dao tháng ngày
Cần câu, thơ túi, rượu đầy
Thả trôi thiên hạ, thả đời phôi pha...

Cổ Gia Trường / Cận Đông 03'

----------------------------------

TRẢ LẠI EM

Trả lại trăng sao trả lại trời
Trả lại sông núi trả người ơi
Xin trả lại em màu kỷ niệm
Hạnh ngộ buổi đầu môi trên môi
...
Trả lại áng mây trả cung đàn
Trả lại bóng dáng nụ cười ngoan
Xin trả ánh mắt chiều thu đó
Và tiếng yêu đầu vẫn còn say
...
Trả lại màng đêm trả cho em
Trả lại giọt đắng chảy êm đềm
Xin trả lại hết ngày tháng cũ
Chỉ để lại đây một cơn say

Cổ Gia Trường

-------------------------------


BIỆT LY

Rồi cuối cùng mỗi người đi mỗi ngả
Ngày tháng thênh thang biết nói cùng ai
Chiếc lá bên đường trôi theo dòng nước
Để đến cuối đời không biết về đâu
Cứ như thế mà chia tay từ biệt
Khi nước trên nguồn cuồn cuộn chia ly
Ai ra biển cả, ai về sông cạn
Rồi lá về cội, nước hoá thành mây

CGT
------------------------------

ƠN EM

Ơn em Vĩ Dạ bờ tre
Cho ta ăn hến vừa nghe thơ tình
Ơn em lên núi Ngự Bình
Cho ta nhìn xuống cảnh tình Sông Hương
Ơn em đưa đến đồi thông
Cho ta hóng gió và trông suối vàng
Ơn em qua chuyến đò ngang
Cho ta lướt sóng nhìn sang bến bờ
Ơn em ngồi đợi đứng chờ
Cho ta lên núi phỉnh phờ với mây
Ơn em tả dáng rừng cây
Cho ta "tức cảnh sinh tình" thi ca
Ơn em cười nở như hoa
Cho ta xít lại để xoa môi mềm
Ơn em hờn dỗi êm đềm
Cho ta biết đó...Em thèm chữ yêu
Ơn em hay thích lêu-lêu
Cho ta sống lại ngày thơ nhớ nhiều
Ơn em đêm lại tình yêu
Cho ta lắng đọng bao nhiêu ân tình
Ơn em chờ đợi một mình
Cho ta cay đắng chữ tình ...Ơn em.

Cổ Gia Trường

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:47:14
0
LẺ LOI

Ước chi em ở bên anh
Cho trăng thôi khóc, cho anh thôi sầu
Em nay dưới ánh mặt trời
Riêng anh cô độc tơi bời với trăng
...
Mong sao em ở cùng anh
Để ta soi bóng với trăng một đường
Anh nay bỗng thấy chán chường
Trong đêm nguyệt thực trôi đời đôi ta

CGT
=======

CHIỀU BUỒN

Gió buồn nào vội đến chiều nay
Nghe tâm tư đau xót dâng đầy
Chiều tang tóc bạc màu thương nhớ
Dáng người xưa đã khuất cuối trời.

CGT
======

LẠC MÀU

Theo gió heo mây
Đi tìm nắng hạ

Chiều vàng thương nhớ
Đếm lá thu rơi

Mưa chốn xa khơi
Nghe lòng biển lặng

Rừng chiều héo hắt
Bên đồi viễn phưong

Thoan thoản đâu đây
Trong chiều gió lộng

Giọt sương rơi rớt
Lát đát ban mai

Cơn rét đêm đông
Âm thầm lắng đọng

Chờ mùa xuân đến
Mang về đắm say

CGT
=======

TRĂNG RỦ RÊ

Trăng đã lên rồi ta đã say
Trăng khoe bóng dáng trong ly đầy
Rung rinh mời gọi trong chén tạc
Cùng ngắm sao trời có phải chăng

Trăng ở trên đầu trăng lững lơ
Suốt đêm ta đã cố mong chờ
Ta say với gió trong đêm vắng
Mà cứ nhớ trăng lòng giá băng

Thôi, nửa vầng trăng hãy xuống đây
Còn nửa vầng kia vốn đã gầy
Du dương khúc nhạc ta cùng uống
Trăng hãy ngồi đây ta cùng say

CGT
-----------------------------------
CHỜ TRĂNG

Trăng sáng trên đồi
Sao không về tao ngộ cùng ta
Ngồi chờ trăng qua
Nghe trong lòng vương bao xao xuyến
Trăng đi trăng về
Tim trăng lạnh lùng, mặt trăng lạnh băng

Trăng biết nơi này
Ta âm thầm mong đợi mùa trăng
Vừa tròn năm canh
Nơi đây còn mình ta lẻ bóng
Trăng ơi ! Trăng à !
Đời ta chỉ còn mình trăng mà thôi

Kìa trăng lên sao treo dáng ngoài mành
Hỡi trăng ơi ! Quay đi nở sao đành
Hay đã buồn vì đời trăng mong manh

Trăng đã đi rồi
Nay chỉ còn mình ta lẻ loi
Cuộc đời đơn côi
Chỉ mơ được cùng trăng lưu luyến
Khi nao trăng về
Xin trăng hãy ở lại đây vài hôm

CGT (đã phổ nhạc)
---------------------------------
HOÀI NAM

Nằm nghe sóng biển nhớ cố hương
Trăng soi gió rủ dấu chân sương
Thả hồn chốn đây nghe hoài niệm
Bãi biển ngày xưa lúc tiễn đưa
Thâu đêm gió mát nằm trên cát
Tay vén mây trôi đếm sao trời
Biển đây trăng đó mây vẫn thế
Chỉ bởi đại dương cánh ngăn lòng

CGT
----------------------------------
TRĂNG YÊU

Anh gỡi cho em một vầng trăng
Vì đã tương tư bóng Chị Hằng
Đêm đêm anh thường cùng mây gió
Để được đèo nhau ghé lên chơi

CGT
---------------------------------
HỜN TRĂNG

Đêm nay có kẻ nhớ vầng trăng
Miên man suy tưởng bóng Chị Hằng
Từng ly thi tửu màng thi sĩ
Hạ bút làm thơ nhớ tới nàng
Nàng nằm thao thức chờ mây gió
Đùa với ngàn cây với lá hoa
Ta đây ngồi giữa đời ô trọc
Ngơ ngẩn chán chường như bóng ma

CGT
-----------------------------------
SAY TRĂNG

Trong trăng ta uống rượu mời
Trong hồn ta để trôi theo dòng đời
Sương đêm mờ lối chân trời
Còn ta với rượu còn trời với trăng

Ngoài kia gió thổi mây giăng
Xoa hồn cứ ngỡ băng khoăn lối về
Nâng ly bỗng thấy nặng nề
Thấy lòng chùn xuống bốn bề vấn vương

Đêm nay uống cạn Nàng Sương
Uống trăng, uống gío, uống thương, uống tình
Say trong đêm vắng rập rình
Chờ trăng đi ngủ chuyện tình với hoa

Đêm say rượu uống lời ngoa
Danh bèo trôi nổi xa hoa chẳng màng

CGT
------------------------------------------
HỎI TRĂNG

Bắt thang lên hỏi ông trăng
Phải chăng ông có khuyên răn người đời
Đêm đêm ông đứng xa vời
Làm sao soi được lòng người lòng ta
Hỏi rằng ông đã coi ra
Xin ông cho rớt lá đa từ trời
Nhủ rằng người sống ở đời
Lời thanh như nguyệt, lòng thành như trăng

CGT
-------------------------------------------
VẦNG TRĂNG LỐI NHỎ

Đêm nay rượu uống trăng đầy
Chợt miên man tưởng trăng gầy Hàn Giang
Quê hương xa tít mây ngàn
Em ơi ! Có nhớ trăng vàng ngày xưa

Có những lúc trăng tiễn đưa
Đôi tình nhân nhỏ lối xưa đi về
Dáng em cô gái Đà Thành
Như trăng soi bóng chạnh lòng sông sâu

Em ơi ! Nuốt cả vầng trăng
Mà nghe cay đắng chuyện tình đôi nơi
Đêm nay gió lạnh bờ môi
Từng cơn say thắm tình xưa âm thầm

Bây giờ ta đã xa rồi
Còn đâu lối nhỏ và vầng trăng xưa
Dòng sông nay đã tiễn đưa
Người đi xa xứ, người nơi quê nhà

CGT (đã phổ nhạc)
-------------------------------------
HỨNG TRĂNG

Đêm nay trăng sáng ở cuối trời
Nghe lòng đau xót lắm người ơi !
Thuyền xa biển vắng gào tiếng sóng
Một cánh sao rơi chết nửa đời

CGT

-----------------------------------
NGUYỆT THỰC

Có ai chơi nghịch giữa trời
Lấy bàn tay đậy nét cười trăng trôi
Đêm nay trăng bể làm đôi
Đêm nay trăng mất mỗi nơi mỗi vầng
Tôi ngồi trôi nổi giữa trần
Nhìn trăng tan nát nỗi lòng trăng ơi !
Trăng tôi ai lại đánh rơi
Ba mươi hai tuổi trăng chơi một lần

Cổ Gia Trường
============

TIỄN BIỆT

Anh ra đi phương trời cách biệt
Em ở nhà tựa cửa chờ trông
Từng mùa xuân hạ thu đông
Đôi ta thương nhớ chờ mong hẹn hò

Theo năm tháng xua đi nỗi nhớ
Chờ vầng trăng tỏ nỗi tương tư
Yêu nhau cạng note hết từ
Dòng sông ly biệt hai đầu niềm đau

Cổ Gia Trường
===========

REFLECTIONS OF LOVE

Chưa biết nhau thoạt đầu cứ ngỡ
Tình yêu là mảnh vỡ rong rêu
Ngày đêm thơ bán chơi chèo
Thời gian đem triết chiếc lều tình yêu

Em ưu tư âm thầm nhung nhớ
Anh ôm lòng rạn vỡ từng đêm
Nhiều khi ngắm ánh trăng lên
Như em đứng đó mà xa nghìn trùng

Em mơ ước ngày mình gặp gỡ
Anh mong chờ ngày tháng thênh thang
Đời ta cách trở trăm đàng
Sông ngăn cách núi mấy ngàn tìm nhau

Em đã thấy le coup de foudre
Anh vừa nghe love at first sight
Đôi ta suy nghĩ vội vàng
Cho nhau nỗi khổ ngập tràn suy tư

Em bẽ bàng trên bờ biển vắng
Anh cô đơn sầu lắng gọi tên
Chiều nay có nhớ hay quên
Đôi bờ biển mặn sóng rên bạc đầu

Cổ Gia Trường
===========

LƯU LẠC

Hai mươi năm dài lưu lạc xa quê nhà
Ngồi ở nơi đây ôm lòng đêm trăn trở
Gỡi mẹ đôi dòng lệ tóc sương pha
Gọi mẹ đêm trường từng tiếng thiết tha
...
Hai mươi năm dài dâng bài ca tuyệt vọng
Chạnh nhớ quê xưa ôi! Niềm thương canh cánh
Thời gian âm thầm lịm chết đời con
Thời gian chôn vùi một kiếp phù du
...
Mẹ ơi ! Mẹ có biết hay chăng
Bao năm dài từ giả non sông
Từng đêm lưu luyến khúc nôi mẹ yêu
Bây giờ đời đã cô liêu
Tìm đâu chân lý con đi về đâu
...
Hai mươi năm dài quay cuồn trên xứ người
Lạc lỏng xa xăm bao tình thương mất hết
Chỉ còn chút tình vật chất mong manh
Chỉ còn những ngày vội sống vây quanh
...
Hai mươi năm dài mong quỳ bên gối mẹ
Tạ từ nước non trong lòng con vươn vấn
...
Gỡi bài ca buồn thầm kín đời con
Gọi bài ca này lạc lỏng đời son.

Cổ Gia Trường (đã phổ nhạc)
===================

MẸ TÔI

Mẹ tôi nay mắt đã mờ
Mỗi mùa xuân đến mẹ chờ tin con
Mẹ chờ như gió đợi mây
Như mùa thu lá lìa thân cây già
Mẹ tôi tai đã nhạt nhoà
Nghe gì câu nói lạc loài phương xa
Mẹ thường gạt nước mắt ra
Xoa lên nỗi nhớ, xoa lên tâm hồn
Xuân nay mẹ vẫn hãy còn
Bên nồi bánh tết cuộn tròn tâm tư

Cổ Gia Trường
===========

TIN MẸ

Sáng nay con gọi thăm nhà
Nghe tin mẹ đã gầy già hơn xưa
Lòng con bỗng nắng dâng mưa
Tim con từng mãnh sáng trưa dày vò
Mẹ ơi ! Đời lỡ chuyến đò
Con thân xa xứ, mẹ còng lưng quê
Đêm nằm bụng thấy tái tê
Đi trong giấc ngủ về thăm mẹ già

CGT
=======

MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ

Đông về con lại nhớ mẹ yêu
Ai lo cho mẹ những sớm chiều
Miếng cơm manh áo ngày giá rét
Khi tuổi đã nhiều vẫn quạnh hiu

Gió đông về rồi nhé! Mẹ yêu
Miền trung bão lớn mưa rất nhiều
Xa kia vạn dặm mẹ có biết
Một cánh chim hoang nhớ mẹ nhiều

Cổ Gia Trường

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:52:58
0
QUÊ HƯƠNG

Quê hương là hai chữ gì hỡi mẹ
Có phải cánh rừng rặng núi chiều hôm
Có phải trăng thanh chìm sau bóng dừa
Với con thuyền trôi nổi trên dòng sông

Hay mãnh vườn con trâu cày cặm cụi
Quê hương nghe âm thanh sao quen thuộc
Như tiếng gió chiều thổi nhẹ đầu non
Nghe miên man xao xác tận tâm hồn

Dìu nỗi nhớ về đường xưa trăn trở
Từng cụm rau sau hè còn nhắc nhở
Buổi cơm chiều vang tiếng của mẹ kêu
Quê hương nghe hai tiếng như Tổ Quốc

Thuở đến trường yêu từng luỹ tre xanh
Bạn bè ngày xưa còn bao nhiêu đứa
Những đêm vàng đếm từng đót ngón tay
Này quê hương hãy chờ tôi về nhé

Tôi sẽ về để nghe tiếng mẹ ru
Bên chiếc gối ôm lòng đêm thổn thức
Qua từng hồi nghe sóng vổ thời gian
Rồi từ đó bóng quê hương sống lại

Cổ Gia Trường
============
NHỚ EM

Nhớ em anh nhớ em nhiều
Nhớ những buổi chiều thiếu vắng tình yêu
Nhớ em anh nhớ bao nhiêu
Tàn đêm không ngủ chỉ vì yêu em

Nhớ em anh càng nhớ thêm
Nhớ trong ánh mắt nhớ trên hình hài
Nhớ em anh nhớ nét ngài
Vành môi son đỏ vai gầy kiêu sa

Nhớ em ngày tháng chậm qua
Che đi lý trí che đi tội tình
Nhớ em nhớ chuyện chúng mình
Nhớ một cuộc tình vội vã đôi khi

Nhớ em nhớ từng dáng đi
Nhớ làn da trắng Thơm thơm mịn màn
Nhớ em anh hoá Dã Tràng
Xây lâu đài ảo vội vàng tan mau

Cổ Gia Trường
===========

MƯA NGÂU

Mưa bay tháng bảy qua mành
Ngưu-Lang Chức-Nữ cũng đành xa nhau
Chiều chiều Ngưu đợi mưa ngâu
Hỏi nàng Chức-Nữ đi đâu chưa về
Ngưu ngồi lòng dạ tái tê
Chờ cơn mưa đổ lê thê chiều tàn
Ai lên tận núi non ngàn
Tìm mưa tháng bảy cho nàng gặp Ngưu.

CGT
======
SẤM KÝ

Ô hô thế sự tự bình bồng,
Nam Bắc hà thời thiết lộ thông.
Hồ ẩn sơn trung mao tận bạch,
Kình cư hải ngoại huyết lưu hồng.
Kê minh ngọc thụ thiên khuynh Bắc,
Ngưu xuất lam điền nhật chính Đông.
Nhược đãi ưng lai sư tử thượng,
Tứ phương thiên hạ thái bình phong.

Bạch vân/Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Trạng Trình)
-----------------------------
DỊCH

Ô hô thế sự tự trôi nổi,
Nam Bắc bây giờ liên thông nhau.
Cáo ở trong núi lông trắng xoá,
Cá sống ngoài biển huyết đỏ hồng.
Gà gáy quay về trời phương Bắc,
Trâu ra ruộng lam ngày chính Đông.
Ngược đãi chin ưng trên sư tử
Bốn phương thiên hạ gió thái bình.

CGT cảm ơn giáo sư Tôn Thất Bình (Huế)
---------------------------------------
(HOẠ)= MỘNG VIỄN XỨ

Ha...ha xứ người kiếp lênh đênh,
Đông Tây chính sự nhất cung tên.
Làm thân tỵ nạn trên xứ tuyết,
Thương tiếc bao người đắm biển Đông.
Trời Tây không gà cất tiếng gáy,
Ruộng đất trâu cày chẳng vãng lai.
Ước mơ đến ngày tung cánh én,
Vượt bốn phương trời hội cố hương.

Cổ Gia Trường
=========

HUẾ & EM

Thành phố Huế từng ngày mòn mỏi đợi
Gió Ngự-Bình ru gợi nỗi nhớ nhung
Trời vào thu Cố-Đô chắc buồn lắm
Người xa người lấm tấm hạt mưa bay

Chiều tan trường cô đơn vươn gót nhẹ
Một chút buồn lặng lẽ giữa Đông-Ba
Đồi Vọng-Cảnh nên thơ từng nét lạ
Nhưng nỗi lòng hờ hững như dòng Hương

Tà áo trắng nón bài thơ lộng gió
Cầu Tràng-Tiền đếm bước những ngày qua
Dưới mưa thu viết vội trên cành lá
Gỡi về người trăn trở một niềm riêng

Núi Bạch-Mã phải chăng là nơi đến
Hẹn gặp nhau thuyền đổ Phá-Tam-Giang
Lên Thiên-Mụ đôi tình nhân cầu nguyện
Sẽ suốt đời quyến luyến mối tình xa...

Cổ Gia Trường
===========

HÀ NỘI

Hà Nội mùa thu mơ mộng lắm
Hồ Gươm thơ thẩn bóng ai chờ
Hoa sữa thơm thơm trong gió thoảng
Mặt nước Hồ Tây in bóng mây.

CGT
-----------------------------
QUẢNG NINH

Quảng Ninh có phố Bài Thơ
Có ngàn con đảo Cô Tô hiền hoà
Hạ Long, Trà Cổ đậm đà
Đi qua Thiên Động viếng chùa Long Tiên.

CGT
-----------------------------------------
HUẾ

Lịch sử viết rằng "Huế mộng mơ"
Sông Hương nước biếc chảy lửng lờ
Đông Ba phố chợ người đông đúc
Lăng tẩm lâu đời Huế thật thơ.
...
Trăng về rửa mặt Dòng Hương
Nằm im như ngủ nhớ thương Ngự Bình
Trăng soi vài nét cung đình
Mười ba đời Nguyễn thịnh bình Cố Đô.

CGT
--------------------------------------
ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng có Ngũ Hành Sơn
Chiếc cầu Thuận Phước bắt ngang Sơn Trà
Chiều lên hóng mát Bà Nà
Đêm về Phố Hội đậm dà cao lâu.

CGT
----------------------------------------
NHA TRANG

Nha trang có lắm nhiều hòn
Tằm, Tre, Yến, Khỉ, Chồng, Bà, Dông, Tiên
Em nằm xoã tóc ngoại biên
Anh lên Núi Mẹ tìm con Suối Hồng.

CGT
------------------------------------------
ĐÀ LẠT

Ngàn thông thác đổ mưa phùn
Xuân Hương, Than Thở bên gành Cam-ly
Nhớ Prenn, thung lũng Tình Yêu
Thiên thai lối đến sương pha lối về.

CGT
-----------------------------------------
VŨNG TẦU

Bãi Dâu, Bãi Dứa, Đầm Trầu
Hương Phong-Bãi Trước, Sọ Dầu-Bãi Sau
Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Thuỳ Vân
Vũng Mây, Ông Đụng, Bình Châu, Vũng Tầu.

Cổ Gia Trường
==========

QUÊ HƯƠNG TÔI

Quê hương tôi xa xa kia mờ lối
Bức hoạ đồng trâu với bác nông dân
Hàng dừa xanh phủ bóng mờ chằng chịt
Mái tranh nghèo lơ lửng bóng đèn đê
Quê hương tôi phố nhỏ bước qua thềm
Chiều bạt gió phủ màu toan khoé mắt
Mái ngoái tàn đang rủ rụng rong rêu
Quê hương tôi như đi vào dĩ vãng
Hằn ngày sau ai có nhớ tên nhau
Miếng trầu cay mẹ già ngồi trông đợi
Chờ thằng con lưu lạc chốn xa xăm
Ôi ! Mảnh đất ít nhiều tôi đã mất
Chọn vầng trăng tâm sự giữa sương khuya
Chợt nghĩ tới bỗng ngoài vòng tay với

Cổ Gia Trường
============

XƯA&TÔI

Đà Nẵng sinh ra tôi
Khi Rồng phun bão lụt
"Đà Nẵng sinh ra em
Đụng đầu với nắng gắt"

Rồi thời gian tích tắc
Em lớn với quê hương
Tôi dãi dầu gió sương
Bên trời Tây hiu quạnh

Những ngày đông tuyết lạnh
Tôi chạnh lòng nhớ thương
Đà Nẵng ôi ! Vấn vương
Con đường xưa lối cũ

Và lời mẹ nhắn nhủ
"Con đừng bỏ quê hương"
Đi mang theo tình thương
Của những ngày mới lớn

Bồ Đề nơi học sớm
Nguyễn Thiếp lớp học sau
Bạn bè thường rủ nhau
Cấp cua đi hái trộm

Lấy mũ làm bao đựng
Một đống ổi thơm ghê
Thằng Tèo trèo bên tê
Bẫy đàn chim sẻ sẻ

Một lũ học trò trẻ
Làng xóm gọi là "ma"
Mỗi một người đi qua
Trái me rơi cái ...cốc

Nhìn lên thấy thằng nhốc
Đố em nó là ai ?
"Nhảy qua hàng kẽm gai
Đưa cái mông trắng xoá"

CGT/Tiễn một người "lên xe" chúc hạnh phúc.
==============================

BIỀN BIỆT

Ai-? Đã chọn một cây
Mà bỏ cả khu rừng
Khi sương đọng rưng rưng
Trên từng nhành lá sớm
Mùa đông vừa mới chốm
Vội bỏ lại thu xưa
Chiếc lá khô tiễn đưa
Một lần thôi biền biệt.

CGT/Chốm Đông
============
LỚP BẰNG LĂNG

Dưới gốc bằng lăng một lớp học
Một mảnh đời, một góc quạnh hiu
Thân tàn tật không nơi nương tựa
Trên phận người thiếu chữ về đây

Nơi Phố Cổ rêu xanh vàng ố
Xe lăn tròn khắp phố tìm cơm
Khi bình minh kéo nhau vào lớp
Mặc trời mưa lũ lụt ghen tuông

Dòng Sông Hoài chảy theo ký ức
Một ngày kia lữ khách vãng lai
Trên quê hương một màu nước mắt
Phố Cổ ơi ! Nhớ mãi những người...

Cổ Gia Trường/KSTT

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 12:59:13
0
BÓNG MA HÀ NỘI

Hà nội bây giờ ai có biết không
Bàn chân em bé sống đời ven sông
Ngày đêm bươi rác ru lời vô vọng
Mẹ Cha lìa trần đời có như không
Mẹ em lìa trần bằng manh chiếu rách
Mảnh đời cô đơn chia sẻ cùng ai
Em ngồi bơ vơ bên đường phố bụi
Mơ tia nắng hồng rọi cánh chim non

Hà nội ơi ! Hà nội giờ đây
Có ai biết bóng em nơi nào
Và có thấy em còn ở đấy....

Hà nội bây giờ ai có biết không
Trường như mây gió ngôi nhà ông trăng
Lần theo đống rác em tìm cơm nguội
Một tấm giấy trời che kiếp mồ côi
Một tấm giấy trời màng đêm buông xuống
Ước bờ vai em thấu tận xương khuya
Bao người đi qua cho tình, cho tội
Lặng lội đêm dài như bóng thây ma.

Cổ Gia Trường/ Vu Lan 00'
(đã phổ nhạc)
=============

GIẤC MỘNG NGÀN NĂM

Khi xưa Nam Hán xuôi quân
Ngô Quyền đêm xác Hầu(1) phân Bạch Đằng.

Mưu toan nhà Tống nghĩ rằng
Năm mươi vạn Mã đủ tràn xâm lăng
Đâu ngờ triều Lý dễ chăng
Anh hùng Thường Kiệt(2) chiếm luôn đất Tầu
Quách Quì mai phục ngõ sau
Bờ sông Như Nguyệt đầu phơi Tống triều.

Một chiều Mông Cổ vốn liều
Xua quân như cướp tiêu điều cỏ cây
Nhưng mà khi chúng vào đây
Ba lần đầu chúng vào tay nhà Trần(3).

Giặc Minh lại cướp Nam Phần
"Chôn vùi con đỏ, nướng thằng dân đen"(4)
Vua Lê(5) cắt cổ Liễu Thăng(6)
Danh thần Nguyễn Trãi "Bình Ngô" tiền đồ(7).

Lê(8) cõng Rắn cắn "Gà Cồ"
Xin hai mươi vạn giặc là Mãn Thanh
Anh hùng ao' vải(9) sử danh
Tây Sơn xuống chỉ Đống Đa nhục Tầu.

Bây giờ hai thế kỷ sau
Cẩu phường phương bắc vào đây rơi đầu.

Cổ Gia Trường
-----------------------------
Chú thích;
1)Hầu Nhân Bảo / tướng nhà Hán
2)Lý Thường Kiệt / tướng nhà Lý - Đại Nam
3)Trần Quốc Tuấn / Hưng Đạo Vương
4)Một câu trong "Bình Ngô Đại Cáo"
5)Lê Thái Tổ / Lê Lợi
6)Liễu Thăng / tướng nhà Minh
7)Bình Ngô Đại Cáo / (Tuyên Ngôn Độc Lập)
8)Lê Chiêu Thống
9)Nguyễn Huệ / vua Quang Trung
========================

HƯƠNG KỶ NIỆM

Thư em viết những dòng vô tư lự
Đã hết rồi hờn dỗi hoặc yêu đương
Qua năm tháng hiện rõ một con đường
Ta đã chọn cho đời nhau không vẹn

Hoạ Mi hót lên bài ca dĩ vãng
Chúa Nhật buồn anh hoà rượu trong trăng
Men tình ái ray rức một cõi lòng
Em đã đến cho tình anh sóng dậy

Ừ ! Cứ thế để Hàn Giang phẳng lặng
Cánh hoa quỳnh ngáy ngủ chốn hoang vu
Chuyện ngày ấy tình yêu gió thổi vù
Còn lại chăng một làn hương kỷ niệm

Cổ Gia trường
===========

CHIỀU MONTERREY

Chiều biên giới Matamoros
Không ngăn nỗi nhớ
Con lộ dài thẳng tắp thênh thang
Em theo anh trong tâm tưởng đường dài
Hiện ra...ôi!
Monterray trước mặt
Diễm kiều như màu mắt Mexico
Em đó, Monterray đó, te-a-mo
Rung động trời kiến trúc Monterray
Như sắc đẹp loài Hoạ mi bé nhỏ
Mờ ảo xa...
Tung bay trong cát vàng
Chiều biên giới
Quên con tim
Mexico khuất bóng xa xa
Lạc lối nhìn
Hoạ mi bay về bên anh
Cùng tà dương vàng vọi
Chiều Monterray...

CGT
=======

KHOẢNH KHẮC

Một mình đứng giữa chốn bơ vơ
Biết có ai qua mà đợi chờ
Nước biếc non xanh cõi vắng vẻ
Kẻ đi người ở dáng ngẩn ngơ
Chờ người chỉ thấy non xanh ngắt
Đợi nước càng thêm sóng bạc phơ
Đường đất xa xa ai mách bảo
Xin ghé qua đây gỡi mấy lời.

CGT
=====

NỤ HỒNG

Anh trao em nụ hồng
Cài lên mái tóc biếc
Khi gió ngàn rên siết
Lơ lững giữa trời mây
Anh hôn em đắm say
Trong đêm hè ảo mộng
Cách nhau khoảng trời rộng
Chợt nhớ Ngũ Hành Sơn
Nơi em đã dỗi hờn
Để lòng anh bối rối
Em ơi ! Anh nhớ tới
Khung trời của riêng ta
Đôi bướm bay là đà
Trong vườn hoa tình ái
Dẫu đường tình ngang trái
Không xoá nhoà đâu em
Hãy ngủ giấc êm đềm
Bên nụ hồng huyền thoại

Cổ Gia Trường
===========

HOÀI MONG

Ra đi bỏ lại biển mênh mông
Gợn sóng song song dưới nắng hồng
Vài thằng bạn nhỏ đùa trên biển
Tắm cát chiều dông hát viễn vông

Ra đi bỏ lại mái tranh xiêu
Bỏ tiếng mẹ kêu buổi cơm chiều
Bầy gà trên nóc đang ngủ gật
Bỏ khói lam chiều thật đáng yêu
...
Chiều nay ôi! chợt nhớ miên mang
Đi giữa xót xa dưới nắng vàng
Chạnh lòng lữ thứ niềm cay đắng
Ngăn nỗi lệ dòng tủi nhớ mong

Mơ gì theo sóng vượt biển đông
Để truốt cơn mong hét giữa dòng
Âm vang sóng vổ gào trên cát
Một tiếng kêu than kiếp đi hoang

Cổ Gia Trường
===========

SÁNG TRĂNG

Anh vô tình để trăng hôn má
Hỏi Nàng Nga sao không xuống chơi
Không gian xa cách vời vợi
Em đem bóng quế ngõ lời dấu yêu

Trăng vàng vọt khoe thân cành liễu
Gió tham lam ào ạt hôn cây
Rưng rưng cơn nhớ những ngày
Hôn lên mái tóc vai gầy bờ môi

Chốn Cung Hằng em ơi ! Có biết
Anh tương tư hụt hẩng chốn đây
Nàng Thu xua lá rụng đầy
Trong anh bỗng rộn những ngày sáng trăng

Cổ Gia Trường
==========

KHÍ PHÙ DU

Một ngày kia Dã Tràng ngồi trông biển
Hỏi dòng sông có đổi ánh tà dương
Có vấn vương hạnh phúc một con đường
Theo dòng chính xin trôi về biển cả


Biển ngày nao sóng vang báo chuyện lạ
"Kiếp phù du ngắn ngủi tựa chiêm bao"
Sao không để cho đời cứ rong chơi
Một khối óc con tim vô tư lự

Là cõi tạm tính chi chuyện hoang sự
Ngày quyền uy hống hách đi về đâu
Khi đã biết đời là chốn bể dâu
Chìm tới đáy không dùng bùn bôi mặt

Không hạ người lui lủi như lũ giặc
Vẫn tươi cười vui rạng rỡ đôi môi
Dẫu biết rằng nụ cười đó lẻ loi
Ta đã biết giờ này ta vẫn biết.

Cổ Gia Trường
==========

NGÀY ĐÓ

Ta xa nhau ngày đó
Em còn nhớ không em
Chiều nay trên phố vui
Đường về nghe vắng vẻ
Rồi ngày mai hững hờ
Trên công viên ngày xưa
Mình khắc tên hai đứa
Giờ đây chắc đã mờ
Em ơi ! Xa thật xa
Còn nhớ chuyện đôi ta
Bên dòng sông thuở ấy
Chiều nay như nhắc nhở
Chuyện tình yêu ban đầu
Anh mơ về ngày đó
Ngày vui nay đã qua
Dòng đời như nước chảy...

CGT

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 13:04:31
0
GÓC TRỜI NHUNG NHỚ

Chiều nay nhớ quá góc trời riêng
Mưa rơi nặng hạt cứ mãi tìm
Bên trời viễn xứ anh thơ thẩn
Bóng dáng người yêu khẽ gọi tên
...
Chiều nay nhớ quá góc trời riêng
Góc trời tương tư tím nỗi niềm
Lang thang lữ thứ tìm dĩ vãng
Nhặt lá trong mưa nhớ thu xưa
...
Chiều nay nhớ quá góc trời riêng
Anh nhớ ngày nao trên mọi miền
Hôn lên mái tóc thơm chùm kết
Là thuở ban đầu ta gặp nhau
...
Chiều nay nhớ quá góc trời riêng
Duyên ta lận đận với xích xiềng
Tim anh tan nát và khao khát
Một nụ hôn sâu giữ thật lâu

Cổ Gia Trường
===========
THU TIỄN ĐƯA

Người đã đi rồi về chốn vui
Mình ta ru giấc mộng bùi ngùi
Nắng Thu chan chứa không đủ sưởi
Ấm trái tim tôi buổi tiễn đưa.

Chiều nay tiễn người trời bỗng vắng
Da diết hồn Thu rơi lá khô
Lang thang lối mòn xưa cô độc
Hỏi người có nhớ kẻ tiễn đưa.

CGT
=======
MƠ TIÊN

Rồi một hôm thoả lòng mong đợi
Nơi trần gian xuất hiện nàng tiên
Đôi mắt em thôi miên khối óc
Mái tóc huyền suối chảy ngang vai
Xác còn đây mà hồn đã mất
Bởi dáng nàng quyến rủ trái tim
Muốn nói gì đây nhưng quên bẵng
Chỉ một câu mà chẳng nên lời

CGT
====

LINH HỒN BÁO MỘNG

Đêm đêm anh thấy bẽ bàng
Chờ nàng báo mộng mơ nàng xa xa
Dẫu cho nàng thật hay ma
Tương tư trong giấc mơ anh yêu nàng
Anh làm thơ phổ cung đàn
Du dương nốt nhạc để nàng ngân nga
Tình anh mãi mãi thiết tha
Đôi bờ cách biệt tình ta rất gần
Nàng ơi! Anh đã bao lần
Trong mơ nhung nhớ bần thần dáng tiên
Nghe nàng kể chuyện Đào Nguyên
Vang vang trong gió êm êm ngọt ngào
Đêm qua anh thấy nàng vào
Ngồi bên song cửa tay vờn tóc anh
Nàng về khi giấc còn xanh
Dáng bay trong gió để anh nhớ nàng

Cổ Gia Trường
==========

VỀ ĐÂU 2

Quán nhỏ về khuya hết đèn màu
Đêm tàn lạnh buốt giá cánh thâu
Lữ khách về đây dừng nhịp bước
Dâng sầu ý tưởng giữa sương sâu
...
Đêm nay về đâu kiếp bụi đời
Ân tình chưa trả nợ chưa vơi
Xua theo ngày tháng đời cũng nhạt
Tìm lối mòn xưa lúc tiễn đưa
...
Ta về phố cũ dưới cơn mưa
Kéo ngang điếu thuốc thở hơi thừa
Bao năm ngang dọc nơi Xứ Bắc
Nay trở về đây phố bỗng say
...
Nhấp chén ly bôi vạn cổ sầu
Hỡi người lữ thứ biết về đâu
Ta như cánh én trong bão tố
Đời mất nhau rồi đi về đâu

Cổ Gia Trường/San diego-08-08-1988
=======================

XUÂN XA XỨ

Gió đông tìm gọi mùa xuân đến
Hàng cây khô trụi lá bên đường
Xứ người vốn thiếu tình thương
Ngày đầu năm mới vấn vương quê nhà

Tết xứ người nghe sao lạc lõng
Dù hoa đăng, pháo đỏ, đèn đêm
Thâu canh rượu uống môi mềm
Nhưng lòng vẫn thấy ôi! Thèm tết xưa

Ngày xuân nhớ mẹ ngồi gói bánh
Bếp lửa hồng đỏ cháy thâu đêm
Còn đâu giây phút êm đềm
Còn chăng cũng chỉ nỗi thèm vu vơ.

Cổ Gia Trường
===========

XUÂN XỨ LẠ

Ta đứng đây giữa trời xuân xứ lạ
Hai mươi ba lần lặng lẽ trôi qua
Ngày tháng cũ làm kẻ sống xa nhà
Và từ đó xuân về không ý nghĩa

CGT
=======

HỎI XUÂN

Cuối đông trời đã giao mùa
Hỏi chăng quê mẹ xuân về hay chưa
Đã qua hết mùa nắng mưa
Gió mùa xuân đến toại lòng chờ mong
Hoa mai có nở cuối đông
Đào kia có nở bông hồng ngày xuân
Mẹ còn ngồi gói bánh chưng
Vui bên bếp lửa thâu đêm giao thừa
Có còn bánh mức hạt dưa
Có còn pháo nổ chuôn chùa báo xuân

Cổ Gia Trường
==========

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 13:08:38
0
SAY XUÂN

Xuân lại đến rồi xuân có hay
Hai mươi năm trước xuân chẳng đầy
Hai mươi năm sau xuân vẫn thế
Mỗi độ xuân về ta nhớ quê

Thôi nhé nàng xuân hãy qua đi
Đêm nay trăng sáng thế xuân thì
Vài ly rượu đắng sầu canh nhạt
Xin để lại đây một cơn say

CGT
======
CHIẾC LÁ LÊU LÊU

Chân bước nhẹ cuối mùa thu loang nắng
Dáng em buồn màu áo trắng sinh viên
Nón che nghiêng hỏi còn chút tơ duyên
Của ngày đó cùng đường đi kiếm lá

Bước âm thầm qua đường xưa lá đổ
Nhặt lá vàng em vội viết tên anh
Ép vào sách để được hoá ra tranh
Cho năm tháng em tìm trong nỗi nhớ

Lúc tàn thu gió lùa qua ngõ vắng
Anh đi tìm áo trắng của ngày xưa
Nắng vàng thưa anh biết nói chi vừa
Ngậm giọt đắng cố tìm ra lối cũ

Ba mùa thu đã ba lần thay lá
Xanh đổi vàng biến sắc áo thiên thanh
Dẫu năm tháng riêng anh sẽ phải đành
Tìm chiếc lá lêu lêu vì em thích

Cổ Gia Trường
==========

LỜI KINH XUÂN

Xin mẹ đừng chờ bên song cửa
Đừng trông mong tin giữa trời xuân
Năm xưa rời khỏi miền trung
Tim con đã chết từng xuân quê nhà
...
Xin mẹ đừng sầu đau buồn tủi
Đừng thêm rầu nhung nhớ làm chi
Xuân nào ta cũng biệt ly
Thành tâm chúc mẹ con ghi lời cầu
...
Kính chúc mẹ trăm năm sống mãi...mãi
Phúc vào nhà mạnh khoẻ an khang
Vui bên con cháu đầy đàn
Con xin dâng mẹ trăm ngàn hoa tươi
...
Kính chúc mẹ vui ba ngày tết
Phát lộc tài làng xóm xôn xao
Dâng thêm cho mẹ cành đào
Và tim "Cậu Út" dạt dào mẹ yêu.

Cổ Gia Trường
===========

M&TÔI

Tôi thường nhớ đến nơi Cổ Kính
Khi trở về thăm chốn Cố Đô
Tôi yêu giọng nói chi-mô
Của M ngày đó đổ xô trời chiều

M đã đến bên đời Tôi đó
Như gió chiều nhẹ thoảng câu thơ
M là chiếc bóng trong mơ
Đêm đêm Tôi bỗng ngẩn ngơ thẩn thờ

Tôi mang đến tình yêu cách trở
Huế bây giờ M bóng bơ vơ
M ơi! Ngày đó chửa mờ
Dáng xưa lãng tử bên bờ Sông Hương

Xuân đang về trên thành phố Huế
M mũi lòng trước cảnh mộng mơ
Tôi nay biệt xứ ơ thờ
Xua đi nỗi nhớ Mmờ & Tôi.

Cổ Gia Trường
==========
TRÁCH XUÂN

Mình tôi ngồi bơ vơ xứ lạ
Nhìn xuân về lòng dạ tái tê
Tối qua mơ thấy bay về
Vui ba ngày tết cận kề người thân

Phút lặng người buồn không nghĩ tới
Giọt nước tròn lăn xuống bờ môi
Mình tôi ngồi giữa đất trời
Thương quê nhớ mẹ một đời xuân xa

CGT
=====

THÌ THẦM

Anh đến với em những vần thơ
Để lại trong em nỗi dại khờ
Ngàn năm vẫn là sợi mây phủ
Giọng nói anh ấp ủ ngọt ngào
Em trao anh trái tim mở ngõ
Quyện trong chiều má đỏ dung nhan
Dòng sông Hàn vẫn xanh năm tháng
Bóng Sông Hương vẫn tím hằng ngày
Tóc em bay cùng làn mây trắng
Người yêu ơi! Nỗi nhớ đong đầy

CGT/hoạ ý HM
=========

CÔ ĐƠN

Lòng em chùng xuống ngồi đây
Ngoài kia mưa đổ tình nhân dập dìu
Em nghe trống vắng trong chiều
Thương ai dâng nỗi nhớ nhiều trong tim

Tình anh tựa chiếc que diêm
Soi lên từng nét vần thơ gọi hồn
Trong mơ thổn thức mỏi mòn
Em mong đựơc gọi tên chàng thật to

CGT/hoạ ý HM
==========

ẢO ẢNH

Đoạt màu nhất điểm sim tím Huế
Lạc nét đoan trang tựa thiên nga
Vai gầy vạc liễu môi trĩu mọng
Tự cổ bình yên dáng suy tư

Cổ Gia Trường

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 13:21:05
0
NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH

Em đứng như thiên thần trong gió
Nét xuân xanh trong trắng ngọc ngà
Môi em tắm bóng chiều tà
Khuôn mặt đầy đặn ngỡ là ánh trăng

Tay kéo nhẹ vạt tà áo trắng
Một cành hồng đỏ thắm chơi vơi
Vai gầy tuyệt tác em ơi!
Nương long vừa đủ thuyền khơi đắm chìm

Da em trắng pha màu nhung nhớ
Ngón tay dài thon lắm đài trang
Tóc huyền đổ vội vai ngang
Eo cong chiếc áo dài sang mỹ miều

Mắt đắm đuối chân mày lá liễu
Tính thi thơ lãng mạn thuỷ chung
Người ơi! Thanh tú vô cùng
Tương tư một nét đẹp người trong tranh

Cổ Gia Trường
===========

TẠC ẢNH

Nàng Thơ ơi! Ôm đàn kiều diễm
Mắt u hoài đổ bến xa xăm
Có phải chăng men tình phai nhạt
Ông thời gian lặng lẽ sông hồ
...
Say tình yêu trăm lời nói khẽ
Một chiều xưa trên bến yêu đương
Cổ Gia Trường nặn vần thơ nhớ
Tìm Nàng Thơ giữa bóng suy tư

CGT
======

NGOẢNH MẶT RA ĐI

Ra đi bỏ lại biển đông
Bỏ mái tranh xiêu
Con diều bay gió lộng
Ra đi thuyền sóng giữa dòng
Bỏ chiều lam khói nhẹ
Mẹ già ai trông
...
Ra đi bỏ luỷ tre làng, bỏ ánh trăng vàng
Bỏ dòng sông tuổi trẻ, ngoảnh mặt ra đi
...
Chiều nay nghe gió thì thầm
Nghe mưa lá đổ trời buồn mây giăng
Trời buồn trời cứ giăng mây
cho cơn gió tới chiều nay tôi buồn
...
Ra đi bỏ mẹ chờ mong
Bỏ tiếng ve kêu
Hàng dừa xanh gió lay
Ra đi để "thoả chí tan bồng"
Cho mùa đông cách trở
Hạ về xa xăm
Thu đi lạc lối quay về, xoá bỏ câu thề
Dù mùa xuân trở lại, ngoảnh mặt ra đi

Cổ Gia Trường-(đã phổ nhạc)
==================
XA NHAU MIỀN TRUNG

Giờ này em ở đâu
Hỡi miền trung cát trắng
Giờ này em ở đâu
Trên đồi thông xa vắng
hay ở sân trường hàng lá me bay
...
Giờ này em ở đâu
Hỡi miền trung gió nắng
Giờ này em ở đâu...
...
* Thành phố xôn xao
Đường khuya lên đèn
Biển vắng hôm nao
Dòng sông hò hẹn
Vắng con đò...Vắng cả người yêu
...
Giờ này em ở đâu
Hỡi miền trung sóng vổ
Giờ này em ở đâu
Con thuyền xưa đã lỡ
Ta xa nhau rồi
Xa rồi em ơi!

CGT-(đã phổ nhạc)
=============

ĐẾN ĐI HAI MÙA

Ngày em đến bên anh vào mùa hạ
Mang nắng hồng rọi chiếu mảnh vườn hoang
Đêm hương thơm ngây ngất chốn điêu tàn
Gọi cánh gió xua bàng hoàng cô tịch

Ngày em đến cây si bỗng nhiên nghịch
Biển sóng tràng đầu bạc xót xa ơi!
Đôi mắt ngoan hoà sắc với vùng trời
Mỉm môi cười ngàn hoa thẹn xấu hổ

Ngày em đi mùa đông chí giá lạnh
Lúc con tàu đã rời khỏi sân ga
Để lại đây dư âm buồn chốn cũ
Rủ đông về đếm đủ bóng hình xưa

Ngày em đi trời bỗng đổ cơn mưa
Gieo bài thơ ngang cung đàn rối nốt
Muôn hoa tươi của ngày đầu rớt sắc
Mọi úa tàn theo đông giá thời gian

Cổ Gia Trường
============

XA NHAU MÙA XUÂN

Nắng xuân trải bóng mơ màng
Giọt buồn chiều nay chợt đến
Em ơi! Nắng chưa phai tàn
Cuộc tình bỗng sớm sang ngang
...
Từ ngày ta xa nhau
Dòng thời gian thương đau
Từng mùa xuân qua mau
Hắt hiu từng nỗi nhớ...
...
Đường làng xưa hôm nao
Mình dìu nhau trong mưa
Chiếc cầu quê tiễn đưa
Lời tình xưa úa màu
...
Xa nhau giữa nắng xuân chiều
Nhạt nhoà gạt đi nước mắt
Em ơi! Nhớ xuân năm nào
Chuyện tình ta lắm thương đau

Cổ Gia Trường(đã phổ nhạc)
===================

GIÓ & CÂY

Có một chiều Gió đến thăm Cây
Vì đời Cây một chốn đêm ngày
Gió xôn xao đùa hoa cợt liễu
Rồi bỗng buồn xô đổ không gian
...
Ngày thu vàng Cây khô héo úa
Gỡi lá đi tìm gió trở về
Điệu xum vầy giọng hò xao xác
Dẫu trong lòng Cây vốn sầu khô
...
Gió lại đi trong trời phiêu lãng
Để âm thầm Cây đứng lặng yên
Mãi lang thang theo mây theo khói
Ở cuối trời ai biết phận Cây.

CGT
=====

TÌM NHAU

Gió chia nhau đi tìm
Qua chiếc lá mùa đông
Thổi lá trôi ven sông
"lần hồi" không ai thấy
Úp tay gọi chốn ấy
Chạnh dòng nước miền xuôi
Gió đã đến muôn nơi
Miên trường không ghé bến
Gió lùa qua ngọn nến
Âm thầm tự "phế huỷ"

CGT
====

MỒNG 8 THÁNG 3

Nhớ ngày mồng tám tháng ba
Tôi định mua quà nhưng sợ bà la
Thôi thì nhận đỡ bó hoa
Ai mang tới nhà bà trả tiền luôn

CGT
=====

TRÙM SÒ

Một ngày mồng tám tháng ba
Khi trở về "nhà" thấy hai người vô
Một người là Lao-ba-ba
Người kia là "Nắng" tự xưng cũng bà
...
Đời tôi cụ "Cổ" đã già
Cần chi nhiều bà để tốn tiền hoa
"Kẹo" lắm nên mới nghĩ ra
Hoa mang tới nhà bà trả tiền luôn

CGT
=====

QUA VĨ DẠ

Tôi đến Huế thơ gặp một người
Dáng nàng mười sáu ánh trăng soi
Đôi bóng về đây thôn Vĩ Dạ
Bẻ trúc che nhau trong nắng thu

CGT
=====

XUÔI DÒNG HƯƠNG

Đò đưa lướt gió theo sông nước
Môi nàng vô cớ chạm môi tôi
Sông Hương hờn dỗi dâng con sóng
Bổ mạng xô đò nước ước môi

CGT
====

NGẮM BÃI BỤT

Bãi Bụt sóng vổ ngang ghềnh
Non xanh nuớc biếc đá chồng chênh vênh
Xa xa thuyền trổi lênh đênh
Tôi Nàng hai đứa một bên chiều tà

CGT
====

NIỀM RIÊNG

Trong trời hoang
Giọng Hoạ-Mi vút chiều
Gió nơi giang đầu

Ôm niềm riêng
Đổ dòng sông xoá mờ
Mất nhau trong đời

Ôi! thời gian
Biệt ly xa cách sầu
Dấu yêu đâu còn

Say triền miên
Tưởng hồn thu hoá vàng
Khúc ca ân tình

Trôi ngàn thương
Điệu đàn vương vấn nhiều
Chút mây chưa tàn

Nghe giọt cay
Giọng Hoạ-Mi trở về
Muối tiêu mái đầu

CGT
======

NHỮNG LIÊN BA LẠC ĐIỆU

TỬ /một câu ra đời thất lạc
SINH /hai câu nước chảy song veo

LÊN /trên bỏ dưới không đều
XUỐNG /sâu sợ mất vần điệu bơ vơ

LẦN /từng chữ đi tìm nguồn hứng
HỒI /thật lâu lạc mất hồn thơ

TRĂM /ngày còn đứng trơ trơ
NĂM /sau nghịch chảy Đường thơ phỉnh phờ

NGOẢNH /mặt chờ một câu thơ lạ
LẠI /thêm lần xếp chữ ngẩn ngơ

CẤT /lên lục bát hững hờ
LỜI /thanh "tú khẩu" hồn thời "cẩm tâm"
VÔ /phương tìm mạch thơ ngầm
NGÔN /từ lạc điệu đi tìm liên ba.

Cổ Gia Trường/ tặng TT

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 13:24:50
0
NẶN THƠ

Tôi đi nhặt lá tìm thơ
Bơ vơ một nẻo đợi chờ nguồn say
Chiều nay gió trở bủa vây
Ôi! Lòng trống vắng tìm câu thơ thừa
...
Nắn nót từng chữ cho vừa
Nhưng nguồn thơ đã mất hồn câu sau
Muốn tìm nửa chữ ghép câu
Bỗng nhiên lạc mất điệu giao trắc bằng

Cổ Gia Trường
===========
TÔI YÊU THẾ HỆ @

Sao tôi nhớ người không gặp mặt
Tự tôi dệt mộng nghĩ vu vơ
Riêng tôi vẽ tấm ảnh mờ
Tạo nên dáng ngọc phỉnh phờ trái tim

Tôi lãng mạn cuộc tình thật ảo
Một cuộc tình vĩnh cửu không sao
Người đâu thật để ghét nào
Nên không ai phụ tình tôi miên trường

Tương tư mãi một người trên mạng
Vì nàng đẹp tài tử Cao Ly
Môi xinh, mắt thỏ nhu mì
Tôi yêu nàng quá nên lì ngày đêm

Yêu đến thế nên tôi chả ngủ
Chỉ mong chờ cái box E-mail
Tôi yêu nàng quá phát nghèo
Tiền In-ter-net ai chèo cho tôi

Tôi đã yêu đến không chịu nỗi
Tiền dịch vụ móc hết bấy nhiêu
Một hôm tôi quyết đánh liều
Hẹn nàng ra gặp chết...chiêu bà già.

Cổ Gia Trường
===========

TÌNH NHỚ

Nón che nghiêng làn môi đỏ mọng
Điểm một trời tà áo thiên thanh
Ngồi bên song cửa nhớ anh
Gió vương màu mắt hoàng hôn buông dần

Hoa đổi sắc một vùng thương nhớ
Tóc em bay vấn vít trong chiều
Giọt buồn héo hắc vì yêu
Ba năm mòn mỏi bao nhiêu lời thề

Cổ Gia Trường
==========
VẮNG

Người đã về đâu nơi chốn nao
Lặng trong cõi nhớ tương tư sầu
Lang thang một bóng đời vắng vẻ
Ngậm ngùi góc rẽ khối suy tư

Ngậm ngùi góc rẽ khối suy tư
Ra đi không một tiếng giả từ
Chìm trong bóng tối vòng đen bạc
Tự Cổ Gia Trường si bóng ai

CGT
======

ÂN TÌNH

"Bằng bằng bằng trắc trắc bằng bằng"
Gió lay cành trúc thoảng tiếng vù
Cơn mưa chợt đến rồi chợt tắt
Ôm một hoàng hôn bỗng quáng bay

Mân mê tình ái trong cơn say
Chờ trăng đổ vội tâm tư gầy
Từng thu biền biệt theo bóng nắng
Chữ tình ấy nghĩa là cuộc si

Sơn khê vấn vít chẳng chia ly
Thanh tuyền vang vọng tiếng mê si
Lá rừng tương tư dòng lệ thuỷ
Cõi về tơi tả chữ tình Y

Cổ Gia Trường
===========

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 11.09.2004 13:44:22
0
LINH HỒN CỦA BIỂN

Căn nhà vắng
Bên đường cong bán nguyệt
Sóng rì rào muôn thuở nối đuôi nhau
Người ngư phủ
Nhịp nhàng cất chiếc rớ
Giữa mênh mông biên biếc xanh một màu
Chiều nhạt nắng
Dã Tràng se núm cát
Loài Hải Âu khoe dáng dưới hoàng hôn
Kia từng chiếc
Thúng tròn neo trên biển
Ngọn gió Nồm bẽn lẽn cuộc đẩy đưa
Trường Sơn rậm
Bạt ngàn bên cánh tả
Núi Sơn Trà hửu ngả sừng sững cao
Thạch Thang vịnh
Đất phẳng lì hun hút
Cơn gió lùa vào tận xóm làng xưa
Người ngư phủ
Bi chừ không còn nữa
Căn nhà Kia bỗng vắng đi một người
Con sóng dữ
Cứ mỗi chiều rên khóc
Mỗi lời kinh đánh thức kẻ mê đồ

Cổ Gia Trường
===========

NIỀM THƯƠNG NHỚ

Niềm thương nhớ
Trái tim này đã cạn
Dấu yêu ơi! Giã biệt máu cơ thân
Yêu chi vội
Để niềm riêng tan tác
Mộng trở về hoá bóng với thời gian
Tình không trọn
Khiến linh hồn tội lỗi
Ta giờ đây lưu luyến hết một đời
Ôi! Hờ hững
Toan tìm liều thuốc bổ
Để hoà tan nỗi khổ tận đáy lòng
Niềm thương nhớ
Mấy ai đời đã chọn
Hay vùi sâu trong nấm mộ duyên tình

Cổ Gia Trường/Mạnh Hạ
================
NẰM VẠ

Ai...mua...cà rem......hong..ong..ong

Cà rem đã chảy nước rồi
Ai mua tôi bán lỗ lời cho xong
Cả ngày khan tiếng rao rong
Đi qua mấy phố về xuyên mấy làng
Xui ghê gặp mấy cô nàng
Gọi mình "cu tí" chận đàng chọc quê
Cà rem chảy nước bị chê
Hôm nay mất vốn vừa quê..bực mình
Nên ngồi nghĩ kế tồn sinh
Đêm phơi khô hết để mai bắt đền

CGT/Mạnh Hạ
===========

THUYỀN YÊU

Một ngày nào đó tôi gặp em
Thuyền yêu neo trên bến đợi
Tôi hỏi rằng
"Tình yêu ơi! đến nữa làm chi"
Biển xanh đang gầm gừ con sóng
Lạc đường chăng
Sợ rồi ư
Thuyền yêu ơi! Đưa tình ngược gió
Đổ vào chiều một kiếp đam mê

Một ngày nào đó tôi xa em
Thiên tình sử mất vội trang cuối
Ta về đâu
Em ơi! Tình về đâu
Linh cảm gọi về khổ vì nhau
"Tình yêu ơi! Đến nữa làm gì"

Cổ Gia Trường/Cực Hạ
===============

Ta về từ cõi hoang sơ
Nghe hồn ướt lạnh ơ hờ gió trăng
Biết ai còn nhớ ta chăng
Liễu xưa tàn rũ sao ngăn giọt sầu
Hỏi lòng thương nhớ về đâu
Núi non cũng biệt , biển sâu khước từ
Thôi thì một chút âm dư
Ta ôm lối mộng tim như vỡ rồi

ngocphuongmai
================
Hoạ
Ta đi từ lúc sương mờ
Thấy hồn ray rức giữa giờ tử xanh
Nhớ chăng một thoáng mong manh
Lối xưa hun hút đầu xanh vội sầu
Đường dài ngày tháng về đâu
Quê hương cách biệt sông sâu gọi về
Cũng rồi ngày tháng tái tê
Ta chôn giấc mộng đường quê thuở nào

Cổ Gia Trường/Mạnh Hạ
================

Mưa rơi

Mưa buồn rơi rụng ngoài sân
Mưa bay lên mắt mưa gần tim đau
Nỗi gì ta phải nhớ nhau
Hạ sang cũng nhạt nghẹn ngào cỏ cây
Anh xa muôn dặm trời mây
Bóng chim biền biệt chẳng quay trở về
Nghìn trùng cách trở sơn khê
Đợi chờ nhung nhớ lê thê những ngày .

ngocphuongmai

********************************
Hoạ
Nắng vàng

Nắng vàng sợi đổ sợi căng
Hôn lên mái tóc săn tìm môi em
Nhớ nhau ngày ấy êm đềm
Bỗng mùa thu đổ bên thềm chia ly
Anh đi mấy độ thu thi
Song hồ hun hút để ghi thơ tình
Nghìn trùng nơi ấy Cổ Kinh
Gỡi tia nắng sớm bình minh hững hờ

Cổ Gia Trường/Mạnh Hạ
================

XA MẸ MÙA BÁO HIẾU

Vu Lan đến rồi mẹ yêu ơi!
Con đi mãi ở tận phương trời
Nghìn trùng xa cách dâng nỗi nhớ
Về mẹ xa xăm chốn quê nhà

Mẹ ơi! Vu Lan con vắng nhà
Lòng con vẫn nhớ mẹ thiết tha
Bao nhiêu cái tết mùa báo hiếu
Con vẫn cũng là cánh chim xa

Chiều nay ngắt vội một cành hoa
Vu vơ trong nắng nghĩ món quà
Nhờ mây gỡi gió về nơi ấy
Tặng mẹ cành hoa để gọi là...

Mẹ nay tuy mắt đã nhạt nhoà
Tai nghe không rõ lời con xa
Nhưng lòng mẹ sáng như Bắc Đẩu
Hẳn hiểu tình con kẻ vắng nhà

Cổ Gia Trường
===========

VU VƠ ĐT

Đất Đà Thành người đông qua lại
Đường quanh co xanh đỏ quần quây
Một ngày mưa nắng đổi thay
Em ơi! Cho hỏi nơi đây chốn nào

Nắng Đà Thành em mặc áo lụa
Anh chợt say tà áo em bay
Mỗi chiều biển đợi tím mây
Tuy trong khoảnh khắc vội say mấy mùa

Mưa Đà Thành gạt đi nỗi nhớ
Giọt đắng ơi! Chậm rãi hững hờ
Một mình giữa phố bơ vơ
Đâu đây nốt nhạc ý thơ gợi buồn...

Cổ Gia Trường
==========

TÊN ĂN TRỘM

Từ bao giờ Hắn thành tên ăn trộm
Vượt ngàn khơi đi hái trái tim tình
Xoa nhịp thở trong sáng dưới bình minh
Men hạnh phúc loang đầy sân tăm tối

Từ bao giờ Hắn thành tên ăn trộm
Ngoa lời yêu dành lấy trái chín đôi
Được dâng hiến là lúc đã lên ngôi
Hắn lừng lửng mang về soi kỷ niệm

Từ bao giờ Hắn thành tên ăn trộm
Bằng mọi giá chinh phục trái trong đêm
Cách mở lối vội mang nó ra xem
Tham lam đó làm sân si óc Hắn

Từ bao giờ Hắn thành tên ăn trộm
Xem tình yêu chỉ một lối trò chơi
Rồi ngày đó trời đày Hắn tim rơi
Bị đánh cắp nên Hắn đang giãy chết

Cổ Gia Trường
===========

DÒNG SÔNG ƠI!

Dòng sông ơi! Mang chi nỗi nhớ
Biển mênh mông ôm hết lòng đời
Vui buồn đổ tận xa khơi
Đợi chi một mảnh đời chơi dư thừa

Nhớ làm chi chuyện trên đường phố
Nếu "một lần ta lướt qua nhau"
Như bao mưa nắng ngày nào
Trên thành phố đó quyện nhau thổi vù.....

Cổ Gia Trường/Tận Hạ

"Nhắn ai ở cõi hồng trần
Làm người phải lấy chữ nhân đi đầu"
=======================

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 14.09.2004 12:11:11
0
PHỤ TÌNH

Khi đã biết mùa xuân không con nữa
Đoá hồng kia héo rũ trong một đêm
Bao năm dài đeo đuổi một chữ "phụ"
Trang tình sử đã cháy tựa tro tàn

Ai có biết khi lòng ai ôm hận
Chán cuộc đời gian dối và điêu ngoa
Bao kỷ niệm ôm lòng đêm tan nát
Người xưa ơi! Tha thứ một chữ "tình"

Cổ Gia trường/Chớm thu

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 15.09.2004 11:37:56
0
EM ĐI

Em đi bỏ lại mình tôi
Bơ vơ ngày tháng nổi trôi vật vờ
Ngày xưa nhung nhớ đợi chờ
Ngày nay em nỡ hững hờ tình tôi

Em đi bỏ lại bờ môi
Mình riêng ôm nỗi tình ơi! phỉnh phờ
Bên đời tôi bỗng ngẩn ngơ
Bẻ cong lục bát làm thơ miên trường

Em đi bỏ lại con đường
Chỉ tôi lê bước chán chường cô đơn
Em đi còn ai giỗi hờn
Riêng tôi ôm mỗi cây đờn vu vơ

Em đi bỏ lại biển chờ
Bỏ lại bên bờ hình bóng đôi ta
Xoá sao hết kỷ niệm qua
Dấu chân trên cát ngày ta vui đùa

Em đi bỏ lại một mùa
Dòng thu năm ấy gió lùa gặp nhau
Chờ người trông đợi mưa Ngưu
Em đi mang hết giọt sau cuối cùng

Cổ Gia Trường/Chớm thu

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 22.09.2004 07:47:04
0
HOA CỎ MÂY

Hoa Cỏ Mây môi hồng nhung nhớ
Nụ hôn kia bẽn lẽn hôm nào
Cỏ Mây nằm giữa trăng sao
Anh yêu Hoa Cỏ đổi nhau đoá hồng

Cổ Gia Trường/ Autumn begins

cogiatruong
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.09.2004
RE: INSPIRATION - 25.09.2004 03:53:17
0
NHỚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Buồn gì hơn khi mình đành xa cách
Khóc thật nhiều cho lệ đổ hoen mi
Kỉ niệm nào còn đọng lại trong ta
Câu thương nhớ tan thành dòng nước mắt
Chuyện tình nào không đầy nước mắt
Tình yêu nào không xé nát lòng nhau
Chuyện tình nào không vương vấn nỗi đau
Tình yêu ấy vẫn trong em mãi mãi.

Hoa Cỏ Mây