TỬU THI NGÔNG
cogiatruong 11.09.2004 13:38:31 (permalink)
0
ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH (LẦN THỨ NHỨT)

Hoàng hôn Chúa Nhật vắng người
Mình riêng cạn chén trong chiều ta say
Chim kêu cá lội gió lay
Hồng hoa kém nở Thuý Hiên u buồn
...
Ta say như một cánh buồm
Chao nghiêng một cõi vui buồn ngất ngây
Trời quáng tối gió kéo mây
Ta ngồi bất động trong cơn men đầy
...
Bỗng dâng mơ ước một ngày
Đánh thằng tri kỷ chén đầy cuộc say
Nhưng đời thường ít chuyện may
Riêng mình ta uống ta say ta buồn

Cổ Gia Trường-Lập Hạ
================

Bóng trăng chênh chếch sau màn lá
Độc ẩm, nguyệt tàn, ta với ta
Men say một mình nghe sao đắng
Tri kỷ bóng mờ ... một giấc mơ

Lung linh ẩn hiện trăng soi bóng
Một mình, một chén, một người say
Trăng sao xa lắc ai làm bạn
Tri kỷ ôm hình ... ta, bóng ta

Laobaba
========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 2

Nắng vàng hôn lá giữa chiều tan
Cao bôi vung phím gảy cung đàn
Du dương nốt nhạc theo nhịp gió
Cạn bình quấn quít trong nắng loang

Nhân duyên vốn hợp rồi lại tan
Tri kỷ hẹn nhau chốn đá vàng
Ha...ha... những lời vô bờ bến
Một chiều một chén ta hát vang

CGT/Lập Hạ
==========

Một tiếng cười vang giữa nắng chiều
Ngắm trăng lơ lững ... ngắm đìu hiu
Chén tạc chén thù cùng chiếc bóng
Trăng tàn bỏ lại bóng tịch liêu

Xa xa lá rũ dáng liêu xiêu
Ngó quanh ngó quất chỉ tiêu điều
Bóng ơi, bóng cùng ta cạn chén
Say với mình ta ... với hắt hiu

Laobaba
=========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 3

Thiếu tiểu Ly-Hương lão Hoài-Nam
Cố quốc vạn dặm nhược si tàn
Chạnh lòng đánh chén sầu miên viễn
Võ vàng xứ lạ phủ màu tang

Miên trường biệt xứ hận lưu vong
Tửu bôi sầu chép áng thi ngông
Bách niên cô độc say sưa ngẩm
Thế sự đoạn trường ôi! viễn vông

Cổ Gia Trường/Lập Hạ
===============

Ly bôi chén cũ vạn sầu
Độc hành miên viễn xót câu mong chờ
Cố hương xa tít mịt mờ
Bên đây biển rộng ... thờ ơ đường về
Mơ trong một cõi u mê
Bách niên, nhất nhật ... lê thê đêm dài
Một mình một chén đắng cay
Tìm say quên hết tháng ngày lưu vong

Laobaba
========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 4

Nợ non nợ nước chất chồng
Nợ cơm áo gạo nợ tiền linh tinh
U mê một cõi riêng mình
Một thân ta lánh chuyện tình thế gian
...
Ngày đêm đánh chén gảy đàn
Cỡi mây lệnh gió thăm nàng Hằng-Nga
Chuyện đời trái đất xa xa
Để ai tốt trí ba hoa kế thừa

CGT/Lập Hạ
=========

Nợ cơm áo một mình một gánh
Ai chất đầy oan trái oằn vai
Gánh về đổ đống sân ngoài
Đau con quốc quốc ... tình hoài cố hương

Tình mây gió vọng về cố quận
Đàn lỡ cung ... chén nửa lưng chừng
Bước đi chân bước ngập ngừng
Hỏi ai tri kỷ trong rừng người dưng(?)

Laobaba
========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 5

Ta một bóng một hình trong rượu
Đếm tháng ngày lữ thứ lang thang
Một hôm dừng bước ngỡ ngàn
Thế gian thay đổi vỡ tràng tâm tư
...
Ta chợt nghĩ thấy mình lạc hậu
Vội trở về chốn cũ Đào Nguyên
Hoang sơ rừng núi thanh tuyền
Là nơi ta có thẩm quyền riêng ta
...
Sáng bình minh cực quyền phá cước
Ta âm thầm nhìn cỏ đắm sương
Hoa thơm nhuộm trắng con đường
Tóc râu ta bạc ở vườn Đào Hoa
...
Chiều bạt gió loang mùi men rượu
Ta nghe thèm một chén tình thương
Đào Nguyên một Cổ Gia Trường
Tiêu dao một cõi luyến thương núi rừng

Cổ Gia Trường/Lập Hạ
================
Bước nghiêng bước ngã nghiêng trời đất
Chóng vánh tròng trành rượu đầy tay
Ta cùng với bóng là hai
Ta cười bóng mỉm ... một vài sợi cay

Sớm mai sương xuống vai thấm lạnh
Mờ mờ rừng núi ... núi rừng xa
Ngóng về một cõi ta bà
Ta đây bóng đó ... một ta một mình

Trưa nắng đổ chảy dài bóng lẽ
Đếm bước về lẻo đẻo bóng theo
Rừng xa vách núi cheo leo
Dốc sầu vói mãi sao trèo không qua

Chiều tím thẩm một màu đơn độc
Vẫn một mình ta với bóng ta
Đàn lơi một khúc ngân nga
Lưu linh chén đắng cho ta một mình

Laobaba
========
ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 6

Hè rồi ư! Phượng hồng khoe sắc
Hoạ-mi hờn câm nín trời Nam
Vầng trăng sóng sõi im nằm
Soi con sông nhỏ giữa thành Tou-rane
...
Ngày tháng cũ gợi niềm nhung nhớ
Trên con thuyền đánh chén giữa khơi
Hè ơi! Nay đã xa vời
Lòng ta đang gởi một trời nhớ thương

Cổ Gia Trường/Lập Hạ
===============

Xuân đã sắp vẫy tay từ biệt
Hạ hong vàng ngấp nghé ngoài sân
Chao! Thèm một tiếng ve ngân
Chuyền tay lưu bút tình thân ngày nào

Chừ bên nớ chắc mưa về vội
Mưa có về ướt cánh phượng xưa
Bên ni mưa giọt lưa thưa
Chén vơi chén cạn chiều mưa một mình

Laobaba
=========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 7

Người xa rồi diễn đàn vắng vẻ
Khúc thi ca đơn lẻ mình tôi
Đi rồi để áng thơ trôi
Nghiệp dư rớt nhịp người ơi! Tôi buồn
...
Nơi nào đó mong người tác họa
Khúc thi ca xin gởi riêng tôi
Chiều vàng đánh chén mền môi
Tìm dư âm đẹp nhớ tôi với người

Cổ Gia Trường/Chớm Hạ
================

Lâu lắm rồi không về chốn cũ
Mây vẫn mây bay nắng vẫn vàng?
Bước chân những bước ngỡ ngàng
Thoáng nghe đâu đó cung đàn lẻ loi

Thả trôi theo gió cành hoa trắng
Chút vui độc tửu gửi miền xa
Riêng người tặng khúc thi ca
Chiều về nhạt nắng ... cánh hoa gỡ sầu

Laobaba
=======

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 8

Nặn vần thơ gởi người xứ Bắc
Tiết trời Nam nắng cháy nung người
Ngập ngừng từng ý thơ vui
Giữa cơn nắng hạ chơi vơi một chiều
...
Đã qua rồi những ngày xuân mộng
Tri kỷ đâu dạo ngắm cỏ sương
Cạn nhau một chén hồ trường
Ta say sưa mất đường đi lối về

Cổ Gia Trường/Chớm Hạ
================

Hạ xứ Bắc nắng vàng, gió lạnh
Gót lưu vong hoài mãi lênh đênh
Bước đời những bước chông chênh
Bước cao bước thấp mông mênh nỗi buồn

Cạn chén hồ trường tri kỷ tạ
Cám ơn vàng nắng ấm Nam phương
Chiều về cỏ ướt hơi sương
Cô hành ... độc tửu ... miên thường ... sầu vơi

Laobaba
========

ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH 9

"Tửa độ vắng người men cũng nhạt
Mình riêng nỗi nhớ một mình say"
Riêng ta cô độc tháng ngày
Chờ vầng trăng khuyết tỏ bày tâm tư
...
Hoa xứ Bắc pha-lê tinh trắng
Cỏ phương Nam úa cháy điêu tàn
Một mình đánh chén chứa chan
Nghe lòng thổn thức một trang thơ sầu

Cổ Gia Trường/Chớm Hạ
=================

Trăng viễn xứ khi đầy khi khuyết
Rượu một mình chén đắng chén cay
Thẩn thờ ngắm áng mây bay
Thở dài ngó lại bóng dài ngã nghiêng

Hoa xứ lạ bâng khuâng cánh dại
Buồn chi tri kỷ nặng lòng nhau
Thả buồn theo gió lao xao
Rãi vần thơ lẻ ... xin lau giọt sầu

Laobaba
=======
ĐÁNH CHÉN MỘT MÌNH (LẦN CUỐI CÙNG)

Cụng ly cuối để tàu chuyển bánh
Đưa rượu tình, rượu nghĩa đi xa
Cảm ơn! Người đã ghé qua
Cùng ta uống cạn mười pha rượu đời
...
Ngày người đến canh rượu hưng phấn
Thổi vào nhau luồng gió thi ca
Không danh, không lợi, không quà
Ta đây lưu luyến Lão-bà-bà phương xa

Cổ Gia Trường
===========

Ơn người Hồ tửu mời dăm chén
Cúi đầu từ tạ vẫy tay chào
Không buồn dạ cũng nao nao
Chén tri, chén kỷ xin trao gửi về

Rồi đây vui buồn đời vạn nẽo
Chắc cũng lần thoáng nhớ bâng quơ
Cổ Gia buồn ướt vần thơ
Cạn ly, vui, hạnh phúc, tôi chúc người

LBB kính tạ ...
============
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9