NHỚ ĐÀ NẴNG
cogiatruong 11.09.2004 13:57:37 (permalink)
0
NHỚ ĐÀ NẴNG

Từ Ngũ Hành Sơn ta nhìn về Đà Nẵng
Phố xá như là phố xá trân châu
Bờ biển Mỹ Khê bóng dáng ai não nề
Bãi cát Thanh Bình ai tìm dấu chân qua

Từ Viễn xứ xa ta mơ về Đà Nẵng
Nhớ nước sông Hàn cuồn cuộn phù sa
Về Hội An xưa ai chờ ai Cửa Đại
Thạch Thang ơi !!! Ta nhớ từng tên người

Nhớ...nhớ ngày xưa, nhớ tuổi học trò
Nhớ...hàng me xanh nhớ cây phượng vĩ
Nhớ...nhớ ánh trăng cười, nhớ một người
Nhớ...Mẹ, nhớ quê...

Nầy thành phố xưa ôi ! Mang tên Đà Nẵng
Nhớ bến Thanh Bồ, chợt nhớ Thanh Khê
Giờ tìm lại nhau mái tóc nâu ngả màu
Mai có ai về nhắn tìm cố nhân quê

Bạn bè nay đâu ai nhớ về Đà Nẵng
Nhớ núi Sơn Trà, nhớ đoàn tàu đi xa
Bờ biển Nam Ô ôi ! tình xưa nghĩa nặng
Người xưa ơi ! ta nhớ người muôn đời...

Cổ Gia Trường/Lưu Nguyễn
(đã phổ nhạc)
==============

TÌM LẠI PHỐ XƯA

Tôi trở về thành phố đã vào thu
Đường xưa cũ in hằn trong trí nhớ
Mà giờ đây đứng lặng ngỡ xa xôi
Kia góc phố đông người đi qua lại
Đây xóm làng con hẽm vẫn rêu phong
Đà Nẵng chiều thu ôi mùa lá rụng
Tôi âm thầm lê gót bước lang thang
Tìm dĩ vãng của ngày thơ ấp ủ
Cũng vừa khi thành phố mới trở mình
Hàng ghế đá hết màu hoen cát bụi
Con Sông Hàn chiếc cầu mới quay dây
Xa Xa tít bóng Sơn Trà mây phủ
Cúi đầu soi một biển nước mênh mông
Tôi tìm vội chút gì trong phố cũ
Thôi đã qua theo năm tháng vội vàng

Cổ Gia trường
===========
TIỂU SỬ


Tôi sinh ra giữa lòng Xứ Quảng
Đất anh hùng xuất xứ địa linh
Trường tôi học mây bay tan vỡ
Lớp tôi ngồi cỏ dại vây quanh
Hàng dừa xanh thầy trò tâm sự
Thân trúc làm giấy mực tìm duyên
...
Tôi ra đi bỏ lại Xứ Quảng
Bỏ xóm làng, bỏ cả mẹ yêu
Đường tôi đi gió chiều lồng lộng
Sống xứ người lắm mộng nhiều mơ
Tôi chỉ yêu thích chiều nắng nhạt
Rồi mỗi ngày nóng lạnh sẽ qua

Gổ Gia Trường
==========

BÓNG HÀN GIANG

Vắng anh rồi con đò xưa vẫn đợi
Trên Sông Hàn em ngồi xoã tóc bay
Đường phố cũ nơi hẹn hò thuở ấy
Hàng cây xưa anh bỏ lại nơi đây
...
Vắng anh rồi đêm về ai tình tự
Bao đêm dài em chờ mãi bên sông
Từng cơn sóng vổ về ru giấc ngủ
Mộng đêm đêm mơ ước ngày anh về
...
Này người yêu ơi! Anh còn có nhớ
Nhớ bóng chiều tà, nhớ ước mơ xa
Những ngày trôi qua anh rời phố nhỏ
Bỏ lại em ôm ấp mộng mơ đầu
...
Vắng anh rồi những chiều cơn mưa đổ
Ước vai gầy chân nhẹ bước lang thang
Tìm dĩ vãng con đường xưa gió lộng
Còn lại đây tang trắng một cuộc tình

Cổ Gia Trường(đã phổ nhạc)
tặng M.Kỳ
====================

CÕI LÒNG

Ai về Xứ Quảng quê xưa
Rằng cho ta nhắn vạn lời sầu vương
Năm mong tháng đợi ngày thương
Mùa xuân có đến thoả lòng người đi
...
Bao năm vắn vỏi tuổi thì
Hằn cơn gió lốc phủ nhoà trời Tây
Trêu mây khóc gió đùa trăng
Tình thuơng quê cũ biết ngày nào nguôi
...
Gió chiều tê rát bờ môi
Từng cơn mưa đổ sục sùi đắng cay
...
Hỡi người Xứ Quảng xưa nay
Rằng ai có biết cõi lòng người đi
Sao mai bắc đẩu trời Đông
Rời nơi chôn rốn nửa đời về đâu
...
Đêm nay trăng sáng bên rềm
Lòng ta thao thức chợt thèm chốn xưa
Cung thơ khúc nhạc thẩn thờ
Đời chưa tô điểm nỗi niềm màu đen

Cổ Gia Trường
===========
EM ƠI ! LỤC BÁT ĐÀ THÀNH

Em ơi! Lục bát Đà Thành
Quê em có dãy Ngũ Hành sơn khê
Chiều vàng nắng rọi Mỹ Khê
Che nghiêng chiếc nón áo dài em bay

Anh lữ khách đến chốn đây
Đem lòng trộm nhớ phút giây hữu tình
Quê em đẹp nhất bình minh
Và em đẹp nhất chữ tình trong tim

Đời người như chiếc que diêm
Riêng anh lạc lối đi tìm Bồng Lai
Hàn Giang chảy suốt đêm ngày
Phù sa bồi đắp tình đầy trong anh

Em ơi! Lục bát Đà Thành
Hôm nao Bãi Bụt bên gành Suối Tiên
Cho anh gửi nỗi niềm riêng
Con tim bỏ lại bên thành phố xưa

Cổ Gia Trường
===========
NGÀY VỀ

Khi tôi về thành phố lên đèn
Ngày tôi đi Đà Nẵng mưa bay
Từ bao năm tôi xa quê mẹ
Sống lưu đày ngày tháng lê thê

Khi tôi về hàng dương rủ bóng
Biển reo lên tiếng sóng xôn xao
Hàng dừa xanh nghiêng nghiêng đứng đợi
Hàn Giang ơi ! Biết đến ngày nào...?

Cổ Gia Trường
===========

PHÀ XƯA NĂM CŨ

Dòng Sông Hàn hững hờ phẳng lặng
Lúc giao thời thành phố nở hoa
Phà năm xưa khi rời bến cũ
Mãi không về khách cũng thờ ơ
Chiếc cầu mới đôi bờ nối nhịp
Lối đi, về hết nỗi bâng khuâng
Hỏi còn nhớ phà xưa năm ấy
Trăm năm rồi đưa khách sang sông
Thân rỉ sét nắng mưa lận đận
Không một lời trách móc than vang
Hàn Giang ơi ! Đôi ngả, đôi đàng
Có còn nhớ phà xưa năm cũ
Đã im lìm chết giữa nắng mưa.

Cổ Gia Trường
==========
PHỐ TÌNH

Đà Nẵng về đêm từng cơn mưa chậm
Ngọn đèn vàng cuối đầu nhớ thương ai
Tường rêu phong soi hằn lên năm tháng
Dòng sông trôi lơ lửng đám lục bình
Ôi ! Bãi cát trắng hàng thông réo gọi
Trăng mỉm cười trên mặt biển lung linh
Đà nẵng về đêm tìm nhau góc phố
Dưới gốc Phượng xếp lá thẹn ngây thơ
Chiếc cầu mới đưa nhau dưới mưa nhẹ
Em ngồi sau sưởi âm đôi vòng tay
Bánh xe lăn như màu thời gian lướt
Vai tựa vai khi thành phố lên đèn

Cổ Gia Trường
==========
ĐÀ NẴNG MƯA BUỒN

Mưa Đà Nẵng buồn lắm không em
Mưa ở đây như thoả cơn thèm
Từng hạt rơi miên man nỗi nhớ
Nặng nhành cây rũ mặt cuối đầu

Mưa Đà Nẵng buồn lắm không em
Nhớ ngày xưa đưa đón bên thềm
Hôn thật nhiều lên môi mắt ước
Nụ cười xưa tình tự dưới mưa

Mưa Đà Nẵng mưa từ trời cao
Mưa ở đây mưa từ trong mắt
Từng hạt rơi lắng đọng suy tư
Mưa Đà Nẵng có còn chờ nhau
Mưa ở đây mũi lòng lữ thứ
Sầu, cô đơn và nỗi u buồn...

Mưa Đà Nẵng buồn lắm không em
Mưa ở đây lạnh lẽo xứ người
Đi một mình trong cơn mưa gió
Trọn cơn mưa nhớ trọn cơn mưa.

Cổ Gia Trường
==========

BÀ NÀ

Dừng chân trên núi Bà Nà
Mây hoang cỏ lạ Bạt Hà ngát hương
Ra đi lòng cứ vấn vương
Ve kêu suối gọi tiếc thương một trời

Cổ Gia Trường/thu 01'
===============

RẰM PHỐ HỘI

Tôi đến phố Hội vào mùa thu
Đêm trăng phố cổ rất đặc thù
Nhân duyên tao ngộ làng thi sĩ
Bạch diện danh nhân tuổi cha ông
Hoạ sáo ngâm thơ Đường lý thú
Ngụm nốt chén trà xướng dòng thu
Bên con sông Hoài lòng hứng hoạ
Tỏ nỗi tình riêng tặng phố thơ

Cổ Gia Trường
Kính tặng các cụ của CLB thơ Phố Hoài.
=========================
HOÀI PHỐ

Trăng lơ lững đêm Thu Bồn ẩn hiện
Vạn đèn lồng thay ánh điện Hội an
Trong miên mang ta về thăm chốn cũ
Tìm con đường qua phố cổ Hội An

Cổ Gia Trường/cận thu 02'
==================

ĐIỂM HẸN

Xưa anh hẹn về thăm Đà nẵng
Ai hò trên bến mộng sông Hàn
À..ơi ! Mây nước như giăng lụa
Sáo diều vi vút giữa chiều tan.
HM
Vâng ! Anh sẽ về thăm Đà nẵng
Nghe câu hò bến mộng Hàn Giang
Sẽ hôn em say đi ngây ngất
Hàn Giang ơi ! Nhớ chút nắng tàn.
CGT
=====

HỘI AN QUÊ CẬU

Ngày con về trên quê hương Cậu
Nước sông Hoài vẫn nhẹ nhàng xuôi
Thuyền Ba Lá neo bên gành đá
Chợ Hội An mua bán nhịp nhàng

Cậu còn nhớ Cửa Đại ngày đó
Biển vẫn xanh in bóng trăng lên
Sóng vẫn rền gọi người viễn xứ
Đã bao năm nhung nhớ đong đầy

Con đường cổ Phố Hội thay đổi
Vào mùa trăng chằng chịt đông người
Chiếc đèn lồng treo cao lơ lửng
Đang tạo nên đất cổ thi thơ
...
Vội dừng chân một bên quán chợ
Nhớ người xưa thưởng thức Cao Lầu
Phố Hội chiều thổi gió sâu
Qua cầu ăn Hến một màu Cẩm Nam

Theo năm tháng qua thành phố cổ
Tường rêu phong văn hoá còn đây
Người đi biền biệt lâu rày
Sao không ghé lại tìm ngày tuổi thơ

Thuyền vẫn đợi trên dòng sông đó
Người vẫn chờ có dịp gọi tên
Cậu còn có nhớ hay quên
Con về để hỏi nghĩa tên sông Hoài

Cổ Gia Trường
(Tặng cậu/ Mục sư Hà - Austin)
< Sửa đổi bởi: cogiatruong -- 11.9.2004 23:30:52 >
#1
    cogiatruong 24.09.2004 08:34:12 (permalink)
    0
    Quê ta cảnh tựa thiên bồng
    Bắc nam đâu cũng trùng trùng danh lam
    Trung phần cảnh đẹp gái ngoan
    Có anh thơ thẩn vì lòng yêu quê
    Chuyến này quãy gánh lên đường
    Cảnh người hợp ý thấm dần tình anh

    Đình Huấn/ Sept-27-02
    ========

    hoạ ; HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Quê hương xa cách đôi đầu
    Ai đi có nhớ 'cao-lầu' Hội An
    Sông xưa chảy suốt tuổi vàng
    Về qua lối nhỏ hỏi nàng ở đâu

    Sông Thu còn đó Chùa Cầu
    Người xưa đã vắng nỗi sầu còn đây
    Hỏi người lắng đọng phút giây
    Nhớ về quê cũ có say không người

    Cổ Gia Trường / tặng ĐH
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9