Nhân tình thế thái

Tác giả Bài
ntk
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
Nhân tình thế thái - 23.07.2007 12:31:05
0
Đánh bài
Kẻ bỏ con này xuống
Kẻ đưa con này ra
Kẻ chung cùng mục đích
Lấy con bài làm tin
 
         Số phận chẳng an bài
         Lấy con bài làm tội
         Kéo lên rồi vật xuống
         Nỗi khổ dành cho ai
         
  Dù kẻ vui kẻ khổ
  Dù chỉ là cuộc chơi
  Vẫn cùng chung mục đích
  Lấy con bài tìm duyên
  
         Rồi cuộc chơi qua đi
         Có kẻ thua kẻ thắng
         Chỉ khổ nỗi con bài
         Bị kéo lên vật xuống
                     
                                       Nguyễn Trần Khánh
Tôi sẽ mãi là một con ngưòi niết học hỏi

ntk
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
RE: Nhân tình thế thái - 23.07.2007 12:41:54
0
 
Con muỗi
(Từ truyện" Sự tích con muỗi")
À! thì ra con muỗi
Chỉ lợi dụng đêm dài
Khi tắt ánh mắt trời
Mà làm nên sự nghiệp
      À con muỗi đấy ư?
      Mày sống nhờ giọt máu
      Mày sống nhờ mang nợ
      Mày sống nhờ phản duyên
Câu chuyện cổ ngày xưa
Người đời còn nhắc mãi
Ba giọt máu chẳng thừa  
Dành cho đời phản phúc
      À thì ra con muỗi
      Mày vẫn sống đến giờ
      Đòi vẫn đòi giọt máu
      Của những ai hững hờ
                              
                        Nguyễn Trần Khánh
                     Trường THPT Cửa Tùng
 
 
 
 
 
 

ntk
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
RE: Nhân tình thế thái - 23.07.2007 12:51:54
0
Cảm xúc khi xem Tây Du Ký
  
Tâm sự của Thỏ Ngọc
Sống ở cung trăng sao buồn thế
Cô đơn đời em mãi cô đơn!
Em muốn được làm người trần thế
Nên trộm cung vàng xuống trần gian
 
     Em đổi người em có hại đâu
     Bởi em khao khát mối tình đầu
     Bởi chốn cung trăng sao buồn thế
     Cô đơn đời em mãi cô đơn!
 
Người trần gọi em là yêu quái
Vì lẽ em nhầm chọn Đường Tăng
Huyền Trang ơi sao chàng bạc thế
Chẳng thể trao em cuộc đổi đời
 
      Đã chẳng cho em cuộc chuyển dời
      Sao còn đày đoạ tấm thân tôi
      Sao lại đẩy tôi về tiên giới?
      Nơi chốn cung trăng mãi hận người
 
                                                 Nguyễn Trần Khánh
                                                  THPT Cửa Tùng
 
 
 
Tôi sẽ mãi là một con ngưòi niết học hỏi

ntk
  • Số bài : 6
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
RE: Nhân tình thế thái - 23.07.2007 13:03:39
0
Chốn Bồng Lai thời nay 
Vào chốn Bồng Lai của thời nay
Ngộ Không, Ngộ Tĩnh cũng xanh mày
Tú Bà lẫn Hằng Nga, Tiên nữ
Cùng chuốc men say những vại đầy
 
Yêu quái thời nay cũng khác hơn
Mặt đỏ rực tựa Hoả Diệm Sơn
Tay sờ,tay soạng, tay cấu véo
Tay riết, tay ghì muôn cánh tay
 
Yêu quái thời nay hẵn khác xưa
Hai bên em, út vẫn chưa vừa
Dẫu cả Tú bà hay tiên nữ
Hay lẫn Hằng Nga cũng chẳng thừa
 
Vào chốn Bồng Lai ồ sướng nhỉ!
Đời thuờng hơn cả đấng quân vương
Nếu lão Trư kia mà trông thấy
Áo thụng che luôn cả mặt mày
 
                                     Nguyễn Trần Khánh
                                      THPT Cửa Tùng
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 13:05:39 bởi ntk >
Tôi sẽ mãi là một con ngưòi niết học hỏi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nhân tình thế thái - 23.07.2007 17:53:10
0
Chào weocom NTK nha...đúng là mấy bài nhân tình thế thái....hiện bn viết ko được câu nào thôi thì gửi lời chào suông vậy nhé....chúc vui và vui nhiều...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu