TRĂNG LẠNH

Tác giả Bài
tqh1976
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2004
  • Nơi: Ha Noi
TRĂNG LẠNH - 13.09.2004 00:20:39
0
Qua những làn sương
Ánh trăng mùa đông
thổn thức
Lặng lẽ lăn tăn hay ồn ã xô bờ...
Đêm.
Sững người vì hiu hắt đến cô liêu
Em vẫn bảo:
Mùa đông Trăng lạnh...

Ở ngoài kia, đoá hoa quỳnh nở muộn
Hương thơm nồng nàn...
Nào có ai ngờ
Ngày mai hoa tàn úa
Mong manh như sự đời...

Xa xa... những hàng cây
Màu thời gian còn xám, dấu thời gian còn vương
Xin em...
đừng nói lời chia ly, đừng nói lời cay đắng
Mùa đông ơi mùa đông

Ánh trăng thì huyền hoặc
Mà lòng người lại phân ly
Hạnh phúc thì mong manh...

Hãy để yên...
Sự dịu êm của Đêm
Sự cay đắng của Đêm
Mùa đông nào có Tội
Xin người đừng băng giá
Trong một ngày...
Gía băng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 15:01:14 bởi tqh1976 >
TQhuy

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
Cho kĩ niệm mùa đông - 23.09.2004 03:02:28
0
Thêm một giáng sinh buồn nữa phải không em?
Khi mùa đông chớm về trên mọi ngõ
Có phải yêu người ta đau khổ
Nên mùa đông gắn kỉ niệm tình mình...
Em còn nhớ giáng sinh xưa?
Mình bên nhau giữa đèn sao lấp lánh
Bên giáo đường xoá tan từng cơn lạnh
Ta mĩm cười tràn hạnh phúc tuổi thần tiên.
Em thơ hiền đố anh:"sao gì buồn nhất?"
"Sao em nỡ bỏ anh"ngày xưa thành hiện thực
Em đi rồi anh thức mấy mùa đông...
Ai đưa con sáo sang sông
Sáo bay lac hướng buồn không hỡi người?
Giáng sinh này không biết có mưa roi?
Để đem giá lạnh đến hai người cô đơn
Noel Chúa xuống làm người
Xin cho con nguyện mấy lời Chúa ơi...!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)