Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 388 bài trong đề mục
hobac 07.09.2007 03:12:08 (permalink)
0
Tiền Tham
(vịnh __có tiền mua tiên cũng được__
                                            Tục Ngữ)


Tiền tham ai muốn mà, không tham
Được chức được quan lại điếm đàm
Mâm cao cỗ lớn ông ngồi trước
Chỉ chỏ nạt đời sướng chớ ham

Hobac



BichPhuong 07.09.2007 08:28:40 (permalink)
0

Quanh ta chỉ vậy thôi anh
Sao mà đăng đắng vậy !?
Quanh mỗi ta sao anh không thấy
Những nụ chồi đáng độ thanh xuân
Nắng thơm đâu chỉ một lần
Mỗi mai lại sớm tình thâm cuộc đời !?
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/70408A86EE6141668DB0EBC0097985A1.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguyệt thảo 07.09.2007 08:48:16 (permalink)
0
Anh hobac  !

hôm nay mới có dịp  ghé thăm vảgửi  lời cảm ơn muộn màng  anh đã tham quan và để  lại vườn nhà nguyetthao nụ hoa rất đẹp. Anh khen làm nguyetthao lưng lửng mây trời cả mấy ngày.

 XA XÔI MÙA THU
 
 
 
Sẽ chẳng còn mủa thu nào nữa cả
tình cũng sơn khê / biền biệt rồi
người đâu đó / vui / giữa đời quen / lạ
lòng chưa cần vong bạc đã thiu ôi
 
Sẽ chẳng còn chiếc lá vàng nào hết
gốc hồn tôi
rờn rợn úa
khô
rừng
bước xăm xa
nghĩ ngày về tận tuyệt
biết có người còn lệ / nhỏ / rưng rưng
 
Sẽ chẳng còn một mùa thu nào nữa
bởi
khắp đất trời
ai cũng ngàn thu
chỉ một nụ Linh Lan vừa nở / giữa
tôi với người
ôi / một đoá phù du !


070907

hobac 07.09.2007 10:06:09 (permalink)
0

Trích đoạn: BichPhuong


Quanh ta chỉ vậy thôi anh
Sao mà đăng đắng vậy !?
Quanh mỗi ta sao anh không thấy
Những nụ chồi đáng độ thanh xuân
Nắng thơm đâu chỉ một lần
Mỗi mai lại sớm tình thâm cuộc đời !?



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/70408A86EE6141668DB0EBC0097985A1.jpg[/image]


cảm ơn Bích Phương đã an ủi Hobac nhé, Hobac vẫn vui mà chỉ là mấy vần thơ đan xen cảm xúc thôi mà, vui ý!

Đời dành cho riêng ta trái đắng
Chữa đau thương bệnh tật quanh mình
Cũng có lúc cành xuân ý nhị
Duyên chút thôi ta nhoẻn cười mình

Hobac
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 10:07:48 bởi hobac >
hobac 07.09.2007 10:33:10 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

Anh hobac  !

hôm nay mới có dịp  ghé thăm vảgửi  lời cảm ơn muộn màng  anh đã tham quan và để  lại vườn nhà nguyetthao nụ hoa rất đẹp. Anh khen làm nguyetthao lưng lửng mây trời cả mấy ngày.

 XA XÔI MÙA THU
 
 
 
Sẽ chẳng còn mủa thu nào nữa cả
tình cũng sơn khê / biền biệt rồi
người đâu đó / vui / giữa đời quen / lạ
lòng chưa cần vong bạc đã thiu ôi
 
Sẽ chẳng còn chiếc lá vàng nào hết
gốc hồn tôi
rờn rợn úa
khô
rừng
bước xăm xa
nghĩ ngày về tận tuyệt
biết có người còn lệ / nhỏ / rưng rưng
 
Sẽ chẳng còn một mùa thu nào nữa
bởi
khắp đất trời
ai cũng ngàn thu
chỉ một nụ Linh Lan vừa nở / giữa
tôi với người
ôi / một đoá phù du !


070907




Cảm ơn Nguyetthao đã quá bộ tận lều Hobac đáp lễ, Hobac luôn vui mừng đón chào Nguyetthao ghé thăm.
Chúc Nguyêtthao có thêm nhiều sáng tác mới!

Bối Rối Đong Đầy


Sẽ có ngày em bối rối trước mây
Tình nồng gửi/ tình đong đầy gõ cửa
Một người
mới
lạ
mà quen tự thủa
Từ khi nào/ rung động trái tim em

Sẽ có ngày em bối rối tóc bay
Em soi gương/ em điểm lại chân mày
Chút son hồng bớt phai bờ môi cũ
Trời không nắng
cũng thấy mộng mơ say

Sẽ có ngày phù du đơm hương ngát
Cất cho em/ ngào ngọt
thanh tân đấy
Nơi nước mắt chứa chan/ niềm hạnh phúc
Ừ! mùa thu sao duyên dáng
heo may

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 13:55:05 bởi hobac >
NganGiang 07.09.2007 15:04:15 (permalink)
0
 
Quanh ta
 
Quanh ta có những dòng sông
Ngàn năm xuôi chảy lặng thầm phù sa
Quanh ta có lá có hoa
Đẹp tươi muôn sắc thiết tha dâng đời
Quanh ta có những nụ cười
Buồn vui chia xẻ rạng ngời yêu thương
Quanh ta có những vấn vương
Canh dài không ngủ sầu tương tư lòng
Quanh ta có những bâng khuâng
Ngóng theo chiều tím lệ dâng mi đầy.
Quanh ta có những đắm say
Mơ ngày mai nhé vòng tay nồng nàn.
 
Quanh ta mộng ước vô vàn
Cuộc đời thắm mãi muôn vàn thương yêu.
hobac 08.09.2007 00:14:06 (permalink)
0
Bóng Tối


Bóng tối kìa phủ xuống trần gian
Mầu lổ loang ù ù quỷ quái
Ai lần bước đi trong đêm dại
Đừng ngoảnh lại sau, với ánh hài

Hobac

SuongAnh 08.09.2007 05:21:25 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Bóng Tối


Bóng tối kìa phủ xuống trần gian
Mầu lổ loang ù ù quỷ quái
Ai lần bước đi trong đêm dại
Đừng ngoảnh lại sau, với ánh hài

Hobac


 
Cuộc Đời
 
 
Cuộc đời cuả kiếp sống nhân gian
Luôn vây buả những điều kỳ quái
Bởi từng đam mê và si dại
Nên sợ không dám trở gót hài

 
SươngAnh
hobac 08.09.2007 05:46:35 (permalink)
0
Mùa Kinh Tụ
(Chùa Hương những sớm Thu)

Loong koong chuông nguyện bến sương mai
Bóng trúc ba gầy tu kiếp ai
Suối lặng chèo khuây đường viễn
tịnh
Tâm thiền bước tục ngõ bồng lai
Trà thơm huyền đạo tri âm tới
Kinh tụ sắc mùa vạn dặm khai
Chú tiểu lên chùa chân thảnh gót
Bậc non thăm thẳm vệt nâu dài

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2007 09:15:14 bởi hobac >
hobac 08.09.2007 06:08:56 (permalink)
0
Ngõ Nghe Kinh


Cúi đầu chiếc lá nghe kinh
Trùng thôi rền rĩ lặng thinh đất trời
Ngõ thanh thanh ngõ vời vời
Mong manh gió ngủ lại nơi góc thầm
Tỏa tâm kinh nguyện tiếng trầm
Âm ba ngõ cũng lầm rầm nguyện theo

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2007 06:11:24 bởi hobac >
hobac 08.09.2007 14:35:50 (permalink)
0
Một Trưa


Em đội nắng trưa
Em lê bước ơ hờ
Dọc dài theo các phố
Dọc dài theo lố nhố cuộc đời

Thượng đế nhìn em
phán rằng: đáng ba đồng
lịch thiệp nhìn em
khép lép túi tiền giấu mất

Này em, bé mồ côi
sao nhìn tôi
nơi mắt linh hồn hờn dỗi
Ừ!
ai cũng là tội lỗi của em
ngồi đây em ly ca-phê êm
với tôi thêm một ân huệ nữa
với em đừng nhé cứ bình thường

Em ước mơ gì không!
Tôi ước mơ gì không!
Ừ!
vẫn là bình yên giấc mộng
là đắng cay,
là tủi nhục
tháng ngày
Ừ!
tôi thêm hao gầy tâm tưởng
em thì ra sao, bụi phủ áo đầy

Tàn nhẫn
Ừ!
tàn nhẫn chất chồng

góc chúng ta
góc kiếp ăn mày số phận

Hobac






hobac 09.09.2007 02:58:41 (permalink)
0
Rượu Đời


Rượu đời ai uống ai say
Rượu đời ai uống tháng ngày đảo điên
Ừ! trong một cõi tục phiền
Luân thường đạo lý thay tiền được không
Mớ ba mớ bẩy ai bồng
Nắm xôi cháo lạt ai đong cho vừa
Đêm qua ai nhặt hạt mưa
Đốt lên xông mắt năm xưa lòa lòa
Rượu đời như thể bướm hoa
Vui mùi ghé tới tàn qua bến người

Hobac


hobac 09.09.2007 14:18:11 (permalink)
0
Cỏ Dại


Lều tôi cỏ dại đã lên đầy
Vàng cả vách thưa tím ngõ gầy
Bữa trước thanh thanh say chửa dọn
Hôm nào đỏ đỏ chán không hay
Chim tìm hoa gọi vui hàng xóm
Rượu chúc thơ mời nhộn nước mây
Một thoáng thu phong tan giấc điệp
Bàng hoàng hoang phế lạnh phơi ngày

Hobac
Quãng Nhẫn 09.09.2007 15:05:46 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Cỏ Dại


Lều tôi cỏ dại đã lên đầy
Vàng cả vách thưa tím ngõ gầy
Bữa trước thanh thanh say chửa dọn
Hôm nào đỏ đỏ chán không hay
Chim tìm hoa gọi vui hàng xóm
Rượu chúc thơ mời nhộn nước mây
Một thoáng thu phong tan giấc điệp
Bàng hoàng hoang phế lạnh phơi ngày

Hobac


 
 
Bàng hòang hoang phế lạnh phơi ngày
Ngữa bàn tay trống rổng bàn tay
Chim vẫn còn rúc nơi cội củ
Rượu uống chưa vơi, một bình đầy
Ai đó say sưa nơi chòm xóm
Ta lẻ nơi đây lối ngỏ gầy
Nào phải thu phong nồng giấc điệp
Trống vắng tịch liêu người có hay
 
Quãng Nhẫn
SuongAnh 09.09.2007 15:29:58 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Cỏ Dại


Lều tôi cỏ dại đã lên đầy
Vàng cả vách thưa tím ngõ gầy
Bữa trước thanh thanh say chửa dọn
Hôm nào đỏ đỏ chán không hay
Chim tìm hoa gọi vui hàng xóm
Rượu chúc thơ mời nhộn nước mây
Một thoáng thu phong tan giấc điệp
Bàng hoàng hoang phế lạnh phơi ngày

Hobac


 
 
 Vườn Ai
 
 
Cỏ dại vườn ai đã mọc đầy
Làm cho cảnh sắc uá hư gầy
Muốn sang cắt xén cho tươm tất
Chẳng dám vun trồng sợ chẳng hay
Nhộn nhịp nhà người buồn than gió
Vắng tanh chốn ấy trách cùng mây
Nào đâu có biết cô hàng xóm
Đợi mỏi mòn hơi mộng giấc ngày

 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 26 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 388 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9