Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 388 bài trong đề mục
SuongAnh 21.09.2007 05:10:05 (permalink)
0

Trích đoạn: HuyenKhong


Chùa Làng

Con con mấy mái cong veo
Phượng bay rồng múa cột kèo thiếp son
Uy nghi ông Phật ngủ ngon
Quan Âm đứng độ vòng tròn hương len
Đa ngồi soi bóng ao sen
Gác chuông mộng giấc nâu hoen góc thiền
Trúc mai tịnh tọa đầu hiên
Sư ông mài mực trang tiên họa tình
Trà thơm sương sớm vắng thinh
Vài tia nắng nhạt lung linh chùa làng

Hobac



HuyenKhong cũng có mái chùa để gởi tặng hobac đây! Vui lòng đón nhận nhé!


 
KHÔNG MÔN
 
Chắc lẽ không môn ở chốn này
Có giàn hoa dại với mây bay
Có tình trăng nước hòa sương khói
Nhàn hạ tĩnh cư một bóng thầy!

 
 
THIỀN MÔN
 
 
Dừng chân ghé lại chốn thiền môn
Nắng sớm tươi xinh phơi phới hồn
Cây lá xum xuê tàng bóng mát
Sư ông tịnh trú mái chuà thôn

 
Sương Anh
thaianh49 24.09.2007 20:58:01 (permalink)
0
             RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO..!
 
           Đèn ông sao...sao mấy cánh Bắc hè..?
           Đi đâu rồi sao không về rước cỗ
           Đêm trung thu đèn sao ngập phố
           Chỉ thiếu một đèn...chắc của Hồ Bắc thôi.
 
     he.he..! Thơ buồn nhiều rồi
                    Thơ rượu nhiều rồi
          Nhưng chỉ có trở lại tuổi thơ là quên sầu tất cã
      Chúc HB khỏe ,sớm trở lại vườn thơ
                    THAI ANH
SuongAnh 26.09.2007 05:39:05 (permalink)
0
GIÃ BIỆT
 
Quen nhau tháng bảy Hạ tươi xanh
Chim hót líu lo cây trổ cành
Giấc trưa em ngủ anh tay quạt
Luà gió đưa vào đuổi nắng hanh

 
Thấp thoáng mới vưà...Thu đến nhanh
Nắm tay giã biệt lệ hoen vành
Trang thơ là những dòng lưu bút
Nhơ nhớ bước vào sẽ...thấy anh

 
Như muà Thu đến lá lià cành
Cũng giống như anh, giã biệt nhanh
Quanh ta có gì nhỉ...không biết!
Chỉ hay anh bận đường công danh

 
Sương Anh
hobac 27.09.2007 11:46:13 (permalink)
0
Hobac cảm ơn tỷ Thái Anh và nhỏ Sương Anh nhiều nhe! Nhưng tỷ Thái Anh có biết không, đệ hơi ghét ghét nhỏ Sương Anh rồi đấy tỷ ạ... hổng biết tại sao hơi ghét ghét nữa, tỷ thấy kỳ không, tỷ đừng mách hắn nghe, hắn là chúa hay hờn đấy.

Một Giấc Mơ

Khi em cúi xuống hôn trán tôi
cỏ xanh phủ kín mộ
một nhành hoa kịp nở
đỏ ối như máu linh hồn chết sống lại
nhưng không còn thoảng hương ngai ngái
Nhành hoa rồi sẽ tàn

Khi em rưng rưng lệ nhìn tôi
trái tim đã sâu mọt
cành ngô đồng một tiếng hót
loài chim ăn xác đã no lê
chúng đang hát bản trường ca bệ vệ
Chúng sẽ lại đói thôi

Khi em trao bàn tay cho tôi
thịt da đã rữa nát
mầu trong gương lạnh ngắt
phản chiếu nhởn nhơ tiếng cười bí hiểm
ảo ảnh chẳng bao giờ tôn nghiêm
Một ngày gương sẽ vỡ

Khi em gọi đến tên tôi
giấc mơ choàng thức tỉnh
trời vẫn chưa bình minh
mặn mặn trên môi dòng máu nhỏ
rơi rớt lại giọt mồ hôi trên chân mày than thở
Và tôi sẽ lại mơ...tới một ngày không bao giờ mơ nữa

Hobac

Minh Nguyệt 27.09.2007 16:16:34 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Khu Vườn

Trong khu vườn gần cửa sổ nhà tôi
Khu vườn rộng rãi buồn tẻ
Có ông già hay ngồi lặng lẽ
Trầm tư gặm nhấm thời gian

Trong khu vườn gần cửa sổ nhà tôi
Khu vườn rộng rãi buồn tẻ
Vài thằng nhóc tóc vàng hoe nhỏ bé
Ngủ lim dim êm ả giấc trưa hè

Trong khu vườn gần cửa sổ nhà tôi
Khu vườn rộng rãi buồn tẻ
Dưới trăng đêm se sẽ
Đôi tình nhân say mê

Trong khu vườn gần cửa sổ nhà tôi
Khu vườn rộng rãi buồn tẻ
Có điều chi kỳ diệu đến thế
Tôi mê mẩn hoài sao chẳng nhận ra
Điều kỳ diệu nhảy nhót quanh gốc cây
Điều kỳ diệu đung đưa trên nhánh lá
Điều kỳ diệu thơ thẩn giữa lối mòn
Điều kỳ diệu ở đâu?

Bốn mùa mang theo,
Khu vườn đi qua tháng năm
Hết ông già này lại có ông  già khác
Hết đám nhóc này lại có đám nhóc khác
Hết đôi tình nhân này lại có đôi tình nhân khác
Cuộc đời vẫn tiếp diễn...
Trong khu vườn gần cửa sổ nhà tôi
Khu vườn rộng rãi buồn tẻ

Hobac



 
Quanh ta có điều gì nhỉ
Một chàng thi sỹ làm thơ

Trong một khu vườn yên lặng
Như mơ - cổ tích đời thường
 
Chào Hồ Bắc nhé!
Từ buổi hobac ghé thăm nhà TQ, hôm nay mới qua nhà bên bạn. Một phong cách thơ rất ấn tượng. Chắc MN cần thời gian để đọc dần dần. Rất thú vị.
hobac 28.09.2007 03:37:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Nguyệt


Quanh ta có điều gì nhỉ
Một chàng thi sỹ làm thơ

Trong một khu vườn yên lặng
Như mơ - cổ tích đời thường
 
Chào Hồ Bắc nhé!
Từ buổi hobac ghé thăm nhà TQ, hôm nay mới qua nhà bên bạn. Một phong cách thơ rất ấn tượng. Chắc MN cần thời gian để đọc dần dần. Rất thú vị.


Cảm ơn tỷ Trằng Quê ghé thăm lều của đệ nhe, tỷ thăm làm lều đệ không dấu được vẻ rách nát rồi...hihi,
Mời tỷ ghé thăm thường xuyên cho lều đệ sáng sủa nhé! đệ vẫn thích mấy câu thơ này của tỷ:

Em xao xuyến hỏi trong nỗi nhớ
Khuya lắm rồi, anh ngủ chưa anh?


Đệ ngại làm thơ tình lắm, bữa nay phá lệ nè

Thư Tình Cho Em
(tặng tỷ Vũ Thị Minh Nguyệt)

Này em,
anh không thể hái những vì sao
tặng em điểm ngời lên ánh mắt
anh không thể hái những đường mật
tặng em vẽ môi cười sáng xinh
anh không thể hái cả bình minh
tặng em vuốt hờ suôn mái tóc
anh không thể hái ánh trăng ngọc
tặng em thoa mịn ngón tay ngà
anh không thể hái được phong ba
tặng em cồn ngực nồng nhịp thở
anh không thể hái được bỡ ngỡ
tặng em líu bước nhớ vội vàng...

Và em ơi!
anh không thể hái được anh
khỏi em, người vợ anh yêu quý nhất

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2007 04:41:22 bởi hobac >
SuongAnh 28.09.2007 04:38:29 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Hobac cảm ơn tỷ Thái Anh và nhỏ Sương Anh nhiều nhe! Nhưng tỷ Thái Anh có biết không, đệ hơi ghét ghét nhỏ Sương Anh rồi đấy tỷ ạ... hổng biết tại sao hơi ghét ghét nữa, tỷ thấy kỳ không, tỷ đừng mách hắn nghe, hắn là chúa hay hờn đấy.

Một Giấc Mơ

Khi em cúi xuống hôn trán tôi
cỏ xanh phủ kín mộ
một nhành hoa kịp nở
đỏ ối như máu linh hồn chết sống lại
nhưng không còn thoảng hương ngai ngái
Nhành hoa rồi sẽ tàn

Khi em rưng rưng lệ nhìn tôi
trái tim đã sâu mọt
cành ngô đồng một tiếng hót
loài chim ăn xác đã no lê
chúng đang hát bản trường ca bệ vệ
Chúng sẽ lại đói thôi

Khi em trao bàn tay cho tôi
thịt da đã rữa nát
mầu trong gương lạnh ngắt
phản chiếu nhởn nhơ tiếng cười bí hiểm
ảo ảnh chẳng bao giờ tôn nghiêm
Một ngày gương sẽ vỡ

Khi em gọi đến tên tôi
giấc mơ choàng thức tỉnh
trời vẫn chưa bình minh
mặn mặn trên môi dòng máu nhỏ
rơi rớt lại giọt mồ hôi trên chân mày than thở
Và tôi sẽ lại mơ...tới một ngày không bao giờ mơ nữa

Hobac


 
Một Giấc Mơ Cho Cả Hai
 
 
Khi chìm sâu vào giấc điệp
Hồn như chết lịm trong mơ
Thấy mình phiêu lãng thẩn thờ
Theo tiếng đàn từ bên bờ xa gọi...

 
Có phải anh đang tay vói
Níu muà thu khoan đến đây
Chút hơi lạnh cuả heo may
Làm anh sợ...đôi vòng tay...xa cách

 
Đừng anh ơi...đừng nên trách
Làm sao nắm bắt thời gian
Dẫu muà thu...vẫn nồng nàn
Em đang mơ thấy dịu dàng trong ấy

 
Hương muà thu đang trỗi dậy
Đưa em vào giấc mơ đôi
Giấc mơ cho cả hai thôi
Chỉ anh và em...một đời mê mãi

 
Sương Anh
 
Anh Hobac nè... SA có làm gì anh đâu mà đòi ghét người ta chứ, còn bảo là chuá hờn dỗi, nghe nói ghét thiệt là.... tưởng anh đi luôn, đang tính ăn mừng cùng Tỷ Thái Anh nè...vắng bưả giờ..., vưà mới thấy mặt cái là muốn gây...chiến tranh liền hà...Anh Hobac mới đúng là người...đáng ghét đó, biết hôn???...
 
hobac 02.10.2007 06:01:40 (permalink)
0
SuongAnh nè... Hobac trước giờ toàn bị con gái ghét thôi, sợ lắm rồi thành ra cũng học được một chút ghét ghét ý mà, SA có chiêu nào gia sư thêm cho H nhé...
 
Không Đề
 
Hôm qua ngủ lại cành mai
Đem hồn đãi với đêm dài gió mưa
Sắc hương còn chút dư thừa
Hôm nay đãi nốt một trưa nắng nồng
 
Hobac 
hobac 02.10.2007 07:34:25 (permalink)
0
01
THU SANG QUÊN MAY ÁO

Trăng rớt lên đầu sương ngã vai
Tịch liêu ngọn gió ngủ bên hài
Chông chênh hồn vẫn bờ hương phấn
Đỏng đảnh dạ còn bến liễu mai
Non Trúc thoảng mình âm hạc vọng
Ngàn Phong chợt loá sắc vàng phai
Nhịp đàn bỗng đổi cung tê lạnh
Vuốt ngón hỏi người, may áo ai?

Hobac
hobac 03.10.2007 03:08:22 (permalink)
0
Khói Trên Đường


Bà thôi dãi khói ngày xưa
Không về, em cũng khói thưa mất rồi
Dạ thơm hương cũ bên đồi
Tang hoang lẻ vắng chỉ tôi đi tìm

Hobac

hobac 03.10.2007 03:39:48 (permalink)
0
Lời Bạn Nhắn


Bay ơi trở lại Sài Gòn
Đã lâu quá nhỉ biết còn nhớ tao
Tri âm mấy thủa tâm giao
Sao mày đi mãi biết nơi nao tìm
Hôm nay nhắn được một tin
Ngỡ như say lắm ngày mình bên nhau
Cà phê vẫn thế đen mầu
Buồn bay khói thuốc nhạt nhầu nghe mưa
Bắc Hải nỗi nhớ tỏ vừa
Thăm tao một chút đêm thừa rong chơi
Nhưng đừng ngẫu nhé chuyện đời
Rót thêm biền biệt mày trôi phương nào!

Hobac


hobac 04.10.2007 05:35:50 (permalink)
0
02
THU SANG QUÊN MAY ÁO

Quan san, hãy cứ gót rong chơi
Hứng giọt cô đơn điểm giấc đời
Ngả phiến trăm năm nghe đất thở
Ngồi cành vạn dặm ngắm thu trôi
Vàng hanh sắc nắng đo hồn biếc
Thanh ngọc hương mây cân dạ khôi
Gió mặc luồn bồng phiêu mái tóc
Riêng em sơn nữ, đừng sầu khơi?

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 20:57:59 bởi hobac >
hobac 04.10.2007 21:43:22 (permalink)
0
03
THU SANG QUÊN MAY ÁO

Này hỡi thu ơi ngày cánh kiến
Hong rùm ta với chút tình riêng
Chim về cánh mỏi chưa hồng mộng
Ta tới môi mềm có giấc yên
Gửi bóng xanh trùng thương tích cũ
Giấu hình tím thẳm vết đau nguyên
Hương son phản phất tô tàn tạ
"Một góc vẫn ngồi đời nhỏ nhen..."*

Hobac


* nhạc Trịnh Công Sơn__trích Phúc Âm Buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 15:36:51 bởi hobac >
SuongAnh 05.10.2007 15:47:04 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

SuongAnh nè... Hobac trước giờ toàn bị con gái ghét thôi, sợ lắm rồi thành ra cũng học được một chút ghét ghét ý mà, SA có chiêu nào gia sư thêm cho H nhé...

Không Đề
 
Hôm qua ngủ lại cành mai
Đem hồn đãi với đêm dài gió mưa
Sắc hương còn chút dư thừa
Hôm nay đãi nốt một trưa nắng nồng
 
Hobac 

 
Tản Mạn
 
Hôm qua đãi nắng giấc nồng
Bây giờ hồn lạnh tim lòng trống không
Hôm nay gặp gió bão giông
Bao nhiêu tặng hết giờ không nhớ gì

 
Sương Anh
 
Anh Hobac ơi...mà anh đang...ghét ghét ai dzị...nói nhỏ cho nghe đi...nếu hổng phải SA thì hông có sao đâu mà...hihihi...
SuongAnh 05.10.2007 16:22:24 (permalink)
0

Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

Trích đoạn: hobac

01
THU SANG QUÊN MAY ÁO

Trăng rớt lên đầu sương ngã vai
Tịch liêu ngọn gió ngủ bên hài
Chông chênh hồn vẫn bờ hương phấn
Đỏng đảnh dạ còn bến liễu mai
Non Trúc thoảng mình âm hạc vọng
Ngàn Phong chợt loá sắc vàng phai
Nhịp đàn bỗng đổi cung tê lạnh
Vuốt ngón hỏi người, may áo ai?

Hobac



 
 
Thu Về May Áo
 
 
Thu về trời lạnh rét co vai
Phiêu bạt muôn nơi nát gót hài
Muốn giúp đường kim may chiếc áo
Ra công mối chỉ thêu cành mai
Bao tình gửi đến đừng xem nhẹ
Chút nghiã nhận lời chớ nhạt phai
Đến lúc chim bay đà mỏi cánh
Về đây...bếp lưả ấm...chờ ai...

 
Sương Anh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 26 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 388 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9