Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 26 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 388 bài trong đề mục
SuongAnh 05.12.2007 20:53:57 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Về


Đêm giật mình tàn sương muối buốt
Tư lự về ngóng bình minh lên
Tiếng chim kêu dửng bước bên thềm
Co vai lạnh hoá chừa môi rét

Hobac


 
Về Đâu...?!?
 
Đêm muộn màng riêng mình một bóng
Lòng phân vân chẳng biết về đâu
Bóng tối vây quanh đen sẫm màu
Đâu là bình yên...mà đi tới??!! 

 
Sương Anh
hobac 08.12.2007 05:04:40 (permalink)
0
Âm Mưu


Bản án là cái đinh
nào che đậy được mưu mô thú vật
nhìn kìa nó đang vẽ ngoằn ngoèo những sự thật
bằng hung hãn dối trá điêu ngoa
chiếc roi công lý mang hình hài lưỡi hái tử thần
trên tay tên quan toà xác ướp
lắc lư theo cái đầu không tóc kiểu trẻ con
***

mày có tội
chắc thế??

nơi này không thể không có tội
chúng tao là người phán quyết không thể định tội
 
mày có tội
chắc thế!!
***

bản án là cái đinh
hãy che đậy mưu mô thú vật
chăn dắt chúng sinh cần gì bằng sự thật
hãy cho chúng im lặng như bầy cừu
cho chúng ít cỏ còn chúng ta lấy sữa
hãy thể hiện công nghệ ướp xác khi cần
...bản tuyên án lắc lư theo cái đầu không tóc kiểu trẻ con

Hobac



nguyệt thảo 08.12.2007 07:10:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hobac

Về


Đêm giật mình tàn sương muối buốt
Tư lự về ngóng bình minh lên
Tiếng chim kêu dửng bước bên thềm
Co vai lạnh hoá chừa môi rét

Hobac



Về Đâu...?!?
 
Đêm muộn màng riêng mình một bóng
Lòng phân vân chẳng biết về đâu
Bóng tối vây quanh đen sẫm màu
Đâu là bình yên...mà đi tới??!! 

 
Sương Anh

***************************************
VỀ...Đâu ?




Còn một chốn nào không
cho em về ngơi nghỉ
có bờ vai ai nhỉ
cho em đến dựa đầu
 
Em như là con sâu
cuộn mình trong vỏ bọc
em như là con ốc
nằm trốn dưới đại dương
 
Cả một biển đau thương
trong lòng con ốc nhỏ
cả một trời bão tố
trong kén bọc con sâu
 
 
Vướn Địa  Đàng ờ  đâu
Em muốn là trái  cấm
Em muốn thành  con  rắn
 . . . . . . .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/9A83BE53C90147DC9F3CECFD317C0DB1.jpg[/image]
Attached Image(s)
hobac 09.12.2007 22:59:31 (permalink)
0
Tôi Đã Reo Vui
(9/12/2007 SV, TN biểu tình trước ĐSQ TQ
đòi trả lại hai quần đảo TS, HS)


Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
những khoẳng khắc phút giây kỳ diệu
chân lý bừng ca tươi vang nhiệt tâm giản dị
không dối lừa không thủ đoạn điêu ngoa
bạn tôi ơi! tuổi trẻ là của chúng ta
nhưng tuổi trẻ cũng là của tổ quốc
dân tộc nghèo nàn với bao điều lệ thuộc
có khi nào bạn tự hỏi tại sao?

Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
bạn bè tôi đây chúng ta là phía trước
dòng máu trong người đâu phải dòng nhu nhược
hãy thêm vòng tay ta dài thêm nguyện ước
chút căm hờn quyết qoét sạch nhục gông nô

Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
tổ quốc ơi! sóng đã dậy những hoa hồng
một trang sử bình minh đang được viết
bạn tôi ơi! chúng ta là bất diệt
chúng ta mang hồn sông núi sáng trong tim!!!!!

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 01:51:01 bởi hobac >
hobac 11.12.2007 00:52:16 (permalink)
0
Bản Sắc


Tiếng cười là bản sắc
không sự khủng bố mới là bản sắc
chẳng phải nỗi buồn mới là bản sắc
chưa chắc sự thật mới là bản sắc
...
thế đểu giả có là bản sắc không?
chúng ta là một thứ lố lăng chứ?
trong môi trường lăng loàn của ý thức
chuẩn mực ve vuốt con đực rồ dại
hoàn mỹ mơn chớn con cái khùng điên
sao không nhảy cẫng như thứ động vật thuần chủng nhỉ?
đem so sánh thử xem!
có phải chúng ta đang lơ lửng trên cái thây bệnh hoạn?
bấu víu vào ảo tưởng không tên và tung hô
kiêu ngạo như loài ăn xác chết, bị ăn xác?
...
vấn đề này chỉ làm đau đầu những học giả
những con người đáng kính!
còn chúng ta... bản sắc mà!

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2007 00:53:34 bởi hobac >
hobac 13.12.2007 19:19:11 (permalink)
0
Anh! Là Người Vĩ Đại!


"Hẳn nhiên đó là sự thật!"
anh có mặt 24/24 giờ hàng ngày
trên các trang đầu... trang giữa... (và cái trang gì ấy nhỉ!) trang đít

anh! trọng lượng nằm trong những cái lỗ
"không được bịt chúng lại nhé!
hãy nghe tôi nói... đó là hơi thở của chúng ta, mùi vị của chúng ta, không khí của chúng ta..."
anh! thật triết lý!
anh! là người vĩ đại! anh! là người vĩ đại! anh! là người vĩ đại!

"Hẳn nhiên đó là sự thật!"

Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 04:01:06 bởi hobac >
hobac 14.12.2007 04:59:14 (permalink)
0
Giả Tạo Cũng Được!


Nỗi buồn xa xỉ trào lệ
yêu thương oà toang như chiếc ly vỡ
giản đơn thô giáp nhầy bóng bẩy ngôn từ
muốn nói mà lặng câm (con m*e nó!)
muốn thét mà líu giọng (con m*e nó!)

thói thường bất hạn định
manh mún ảo giác bóng ma vô hình
thoả hiệp thoả hiệp thoả hiệp
chung sống chung sống chung sống
bôi lên nhau những gì tưởng là thật
hoá ra đang tô vẽ chiếc mặt lạ vong nhân
cười cười cười
khóc khóc khóc
không ai tham dự lễ giỗ của mình cả
trừ ma

ngày mai tôi có lên làm lễ giỗ cho mình không nhỉ!
trước tiên phải lên danh sách khách mời đã...
giả tạo cũng được!

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 03:23:57 bởi hobac >
HÀN PHONG 14.12.2007 10:18:41 (permalink)
0
Chào huynh HB, lâu quá mới ghé thăm huynh, thơ của huynh cao siêu quá. Đệ gởi ở đây một bài Đường Luật được không nhỉ?
 
 
GHÉ BƯỚC
 
Lá úa mịt mờ rụng cuối sân
Vườn xưa vắng vẻ bóng thi nhân
Đôi bờ sông lạnh trăng gầy mãi
Một ngọn đèn khuya gió lụi dần
Tri kỷ những ai? không quá bước?
Thân tình bao kẻ? chẳng dừng chân?
Quí nhau xin gửi câu thơ mọn
Đừng để tàn phai với bụi trần
 
Hàn Phong
 
hobac 14.12.2007 19:50:36 (permalink)
0
Chào huynh HB, lâu quá mới ghé thăm huynh, thơ của huynh cao siêu quá. Đệ gởi ở đây một bài Đường Luật được không nhỉ?


GHÉ BƯỚC
 
Lá úa mịt mờ rụng cuối sân
Vườn xưa vắng vẻ bóng thi nhân
Đôi bờ sông lạnh trăng gầy mãi
Một ngọn đèn khuya gió lụi dần
Tri kỷ những ai? không quá bước?
Thân tình bao kẻ? chẳng dừng chân?
Quí nhau xin gửi câu thơ mọn
Đừng để tàn phai với bụi trần
 
Hàn Phong
 
Hàn Phong huynh thân! cảm ơn huynh nhiều đã quan tâm tới đệ, dạo này đệ bị nhập đồng cái thể loại đương đại khó nghe này huynh bỏ quá cho nhe, giá đồng này nặng quá đệ muốn thoát mà chưa thoát ra nổi huynh ạ!

Đệ hoạ bài trên với huynh nhé!

Chúc Ly


Thơ thẩn vườn xuân cuối góc sân
Ngõ thưa lạnh vẻ bóng văn nhân
Hoàng hương ngây chén tâm tình gợi
Phong vị sầu ly duyên nghĩa dần
Bạn hỏi thâm giao ta xót dạ
Khách từ ly biệt chủ chồn chân
Có gì đâu nhỉ trong trời đất
Tắm bụi gội sương ấy chữ trần

Hobac

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2007 23:31:31 bởi hobac >
bietaiaibiet 14.12.2007 22:55:08 (permalink)
0
Huynh Hồ Bắc thân mến! lâu rồi đệ mới gặp huynh, lời đầu tiên xin chúc bình an. Dạo này thơ của huynh cao siêu thật! (đệ chợt liên tưởng đến trường phái "siêu thực" ở lĩnh vực hội họa - ở điểm này thì đệ cũng có cùng ý nghĩ như thi huynh Hàn Phong đó!), nhân các huynh đang "đàm đạo" qua thể loại Đường thi đệ cũng xin góp vui một bài ngắn nhé!
 
NÂNG CHÉN
 
Thơ thẩn vườn xưa lạc bước chân
Đâu rồi? một thủa... bóng thi nhân
Tháng ngày nhẹ rụng như xác lá
Buồn ngắm hoàng hôn xuống nhạt dần...
 
Ta lại gặp nhau ở chốn đây
Bâng khuâng tay nắm lấy bàn tay
Sao lòng mình cứ đầy vơi thế?!
Thân ái mời nhau một chén này...
 
 
 
HÀN PHONG 15.12.2007 08:53:59 (permalink)
0
hahaha, cuối cũng cúng gọi bác về được rồi, dù có lên chín tầng mây thì cũng nhớ về nhậu với anh em một bữa nha.
 
 
GẦY ĐỘ
 
Em đến đây rồi bác ở đâu
Trà thơm...gái đẹp dọn ra mau
Đủ đầy cứ cắt ba con vịt (làm tiết canh)
Đạm bạc thì xơi...một ít trầu
Em ghé nhà em "mần" cút rượu
Bác về vườn bác thả mồi câu
Gặp chăng hay chớ đời vui thú
Kén cá chọn canh dễ...phát rầu
 

HP
 
nguyệt thảo 15.12.2007 11:08:11 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Tôi Đã Reo Vui
(9/12/2007 SV, TN biểu tình trước ĐSQ TQ
đòi trả lại hai quần đảo TS, HS)


Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
những khoẳng khắc phút giây kỳ diệu
chân lý bừng ca tươi vang nhiệt tâm giản dị
không dối lừa không thủ đoạn điêu ngoa
bạn tôi ơi! tuổi trẻ là của chúng ta
nhưng tuổi trẻ cũng là của tổ quốc
dân tộc nghèo nàn với bao điều lệ thuộc
có khi nào bạn tự hỏi tại sao?

Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
bạn bè tôi đây chúng ta là phía trước
dòng máu trong người đâu phải dòng nhu nhược
hãy thêm vòng tay ta dài thêm nguyện ước
chút căm hờn quyết qoét sạch nhục gông nô

Tôi đã reo vui biết mấy
ngày hôm nay
tổ quốc ơi! sóng đã dậy những hoa hồng
một trang sử bình minh đang được viết
bạn tôi ơi! chúng ta là bất diệt
chúng ta mang hồn sông núi sáng trong tim!!!!!

Hobac

**************************
EM CHỜ  BÓNG Gà ĐÀN ÔNG


Vắt lên vai ánh  mặt  trời
trên ngôi bước  xuống bóng :
--------------------------------người  đàn  ông
mối thù chất ở phương đông
khơi sương khói hỏi  :
------------------------  hồn sông  núi còn?????

NGUYETTHAO

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 18:53:23 bởi nguyệt thảo >
hobac 16.12.2007 22:50:26 (permalink)
0
Cảm ơn Huynh HP, NTD, NT đã ghé thăm Hồ Bắc nhé! cho H ký nợ hoạ thơ sau nhé!

Dưới Váy Con Đàn Bà Nô Lệ


Đừng đầu độc chúng tôi bằng thứ ngôn ngữ của các anh
hãy nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ chính dân tộc mình

các anh có thể vui vẻ thưởng thức những thứ dưới váy con đàn bà nô lệ
nhưng các anh không thể bắt chúng tôi làm điều đó!

sự khinh bỉ là tất yếu
điều mà lương tâm bẩn thỉu sẽ được nhận!

chối bỏ nguồn gốc có nên đứng bằng hai chân không?
nhảy nhót như một thằng hề có nên cho mình là đạo diễn không?
không gian này là một thứ trừu tượng
hạn hẹp trong một góc nhân sinh
"thằng chột làm vua xứ mù"
và thằng mù làm vua chính nó
trong cái xó của những thằng dâm nghĩa
buôn bán tổ tiên
rễ má lờ mờ!

Đừng đầu độc chúng tôi bằng thứ ngôn ngữ của các anh
hãy nói với chúng tôi bằng ngôn ngữ chính dân tộc mình!

Không phải dưới váy con đàn bà nô lệ!

Hobac





bietaiaibiet 17.12.2007 15:13:29 (permalink)
0
Cuối cùng thì Huynh cũng đã trở về nhà sau những ngày mệt mỏi "bôn ba trôi dạt"... hí! hí! hí! - thế có gì vui không? sắp tới lễ giáng sinh rồi đó huynh đã lên "chương trình" gì chưa? hay là ra Hà Nội chơi với đệ cho vui đi -đệ xin đảm bảo là nhậu có đồ mồi "tử tế" đó huynh! có câu này đệ muốn nhắn nhủ với huynh ( nhưng mà không được tự ái đó nghen! ) :

CẢM TÁC

Người đẹp thường hư
Bạc, vàng dễ mất!
Người vơi nghĩa tình
Ta đầy chân thật...

Thôi "buôn bán nhỏ lẻ" một chút thế thôi, cho đệ gửi một bài đường thi ngắn vào "ngăn kéo" của huynh nhé! (thế là huynh vẫn còn "nợ" đệ đó nghe!)

NỖI NIỀM
 
Cuối cùng ta cũng trở về nhà
Sau những đêm dài đẫm xót xa
Tiệc vui đã tàn, người đi hết
Chỉ còn cái bóng ở bên ta!
 
Vẫn biết cuộc vui có lúc tàn
Vẫn biết ái tình có thể tan
Sao ta vẫn cứ sầu hoài niệm
Đáy mắt rưng rưng giọt lệ tràn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 20:59:20 bởi bietaiaibiet >
hobac 17.12.2007 22:52:53 (permalink)
0


NÂNG CHÉN
 
Thơ thẩn vườn xưa lạc bước chân
Đâu rồi? một thủa... bóng thi nhân
Tháng ngày nhẹ rụng như xác lá
Buồn ngắm hoàng hôn xuống nhạt dần...
 
Ta lại gặp nhau ở chốn đây
Bâng khuâng tay nắm lấy bàn tay
Sao lòng mình cứ đầy vơi thế?!
Thân ái mời nhau một chén này...
 
Nguyễn Thành Dũng 
 
Cuối cùng thì Huynh cũng đã trở về nhà sau những ngày mệt mỏi "bôn ba trôi dạt"... hí! hí! hí! - thế có gì vui không? sắp tới lễ giáng sinh rồi đó huynh đã lên "chương trình" gì chưa? hay là ra Hà Nội chơi với đệ cho vui đi -đệ xin đảm bảo là nhậu có đồ mồi "tử tế" đó huynh! có câu này đệ muốn nhắn nhủ với huynh ( nhưng mà không được tự ái đó nghen! ) :

CẢM TÁC

Người đẹp thường hư
Bạc, vàng dễ mất!
Người vơi nghĩa tình
Ta đầy chân thật...

Thôi "buôn bán nhỏ lẻ" một chút thế thôi, cho đệ gửi một bài đường thi ngắn vào "ngăn kéo" của huynh nhé! (thế là huynh vẫn còn "nợ" đệ đó nghe!)

NỖI NIỀM
 
Cuối cùng ta cũng trở về nhà
Sau những đêm dài đẫm xót xa
Tiệc vui đã tàn, người đi hết
Chỉ còn cái bóng ở bên ta!
 
Vẫn biết cuộc vui có lúc tàn
Vẫn biết ái tình có thể tan
Sao ta vẫn cứ sầu hoài niệm
Đáy mắt rưng rưng giọt lệ tràn...

Nguyễn Thành Dũng 

Thành Dũng ơi! chương trình thì không bao giờ HB sắp xếp đâu, tính khí hơi bị lộn xộn toàn bay theo cảm hứng thôi à!... hìhìhì, mà HB không có tính tự ái đâu, khoái là khoái luôn... ghét là ghét luôn cho đỡ mệt. Bữa nào HB xuống Hà Nội chơi sẽ liên lạc với TD sau nhé (mà HB thạo Hà Nội lắm có khi hơn người Hà Nội ấy! Thành Dũng ở khu nào vậy?)

Mà hổng có đồng ý với TD về bài Cảm Tác đâu nhé! ai lại chê người đẹp thường hư là tội lớn cho đàn ông đó!!!

Người đẹp thường như
Bạc, vàng dễ mất
Chớ đem chân thật
Luận nghĩa phụ tình...

Đọc bài Nỗi Niềm của TD thấy sao dư vị thất tình tràn ngập quá à!

Tán Buồn!

Em chẳng yêu tôi em với người
Tôi về yêu nấy cái buồn thôi
Chút hương tình ái xưa em ạ!
Nhấm nháp tôi say những lúc cười

Hobac



Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 26 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 388 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9