Quanh Ta Có Gì Nhỉ
hahaha, cuối cũng cúng gọi bác về được rồi, dù có lên chín tầng mây thì cũng nhớ về nhậu với anh em một bữa nha.
GẦY ĐỘ Em đến đây rồi bác ở đâu Trà thơm...gái đẹp dọn ra mau Đủ đầy cứ cắt ba con vịt (làm tiết canh) Đạm bạc thì xơi...một ít trầu Em ghé nhà em "mần" cút rượu Bác về vườn bác thả mồi câu Gặp chăng hay chớ đời vui thú Kén cá chọn canh dễ...phát rầu 

HP
Đọc bài thơ của huynh khẩu khí hào sảng Nam Bộ vui quá trời nè huynh!
Thư Mùa Đông Mời Bạn
Thư gửi, em mời bác ghé đây
Non tây cảnh dạo thú trời mây
Trà tơ cánh đượm sương vừa chín
Rượu thắm hơi nồng hương đã hay
Ríu rít đầu vườn đôi sáo... gọi
Tình tang cuối ngõ bóng ai... bay
Đông thời vơi lạnh mỏng manh áo
Thư gửi, em mời bác ghé đây!
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2007 03:54:14 bởi hobac >
hi, chào nha. Lẽ ra hôm nay cũng không có thơ để ghé huynh, nhung lúc sáng bên trang trào phúng đệ có đăng một bài là "bạn quý", giờ sang đây thấy bài thơ mời của huynh, sợ huynh xem xong hiểu lầm nên cố nặn vài chữ để huynh biết. hì hì, trang trào phúng huynh có vào đọc chơi, thấy hay thì cho 1 tràng pháo tay, thấy dở thì cho 1 tràng pháo dép rồi đi ra chứ đừng suy nghĩ sâu xa nha, vừa nhức đầu vừa mất tính cảm. Đệ chỉ hứng sao viết vạy, hoặc nghĩ được câu nào hay thì nghĩ thêm...7 câu nữa ráp cho thành bài thôi

CẢM ƠN BỮA NHẬU Cảnh đẹp, trà ngon với bạn hiền Khác nào thuợng giới, khác nào tiên Gà, heo chẳng hấp thì đem nướng Cá, thịt không xào có món chiên Rượu ngoại, rượu Tây tu lại khoái Trà xanh, trà đá uống thêm ghiền Mai này còn ghé mần cho đã Gia chủ vô tư chắc chẳng phiền ? HP
Rong Chơi Trong Bầu Khí Quyển
1.Đêm linh hồn thứ nhất
tôi thoát thai tôi lạc và tôi rong chơi trong bầu khí quyển của Vũ Trọng Phụng
ồn ào… náo nhiệt các bạn ạ! các bạn ạ!... nhưng tất cả những gì tôi đã biết, bạn đã biết đều hoàn toàn không phải là sự thật!!! con số một ở đây là vô nghĩa con số một ở đây không có giá trị đặc quyền sáng chế nói chung con số một chả ra cái thể thống quái gì cả này nhé!!! một thằng Xuân Tóc Đỏ ma cà bong… không ngời ngời vô số vị Xuân Tóc Đỏ ma cà bông bệ vệ sáng sủa hiện đại đang tranh nhau làm tình với một em Tuyết oằn oại nằm ngửa
một cụ cố Hồng “biết rồi”… không túm tụm nghìn nghìn bậc cụ cố Hồng biết rồi đang tự đấm vào mặt mình trong tiếng cười khoái trá ban phát như mưa một bà Phó Đoan tiết hạnh đáng kính… không đống đống nghìn nghìn quý phu nhân Phó Đoan với tiết hạnh đáng kính gào thét tung hô chứng chỉ chứng nhận tiết hạnh cao cấp một ông Văn Minh âu hoá… không bãi bãi nghìn nghìn ngài Văn Minh âu hoá đang mặc đồ lót uốn éo làm mẫu cho khách hàng trọn lựa một anh Phán mọc sừng… không thùng thùng nghìn nghìn thầy Phán mọc sừng đang hướng dẫn vợ kỹ nghệ khoái tình và móc tiền tuyệt hảo từ những chú ngãi non ngãi già bé nhỏ ...
đấy! con số một chả ra cái thể thống quái gì cả!!!! đám ma to lắm, chả ai sướng quái gì cả!!! gia chủ tự đặt mua hoa nhé tốt nhất là nên biết thù tốt hơn nữa nên làm đám ma trước khi chết!!! ồn ào… náo nhiệt các bạn ạ! các bạn ạ!... nhưng tất cả những gì tôi đã biết, bạn đã biết đều hoàn toàn không phải là sự thật!!!
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 04:09:21 bởi hobac >
Dạ... Thưa!
Dạ thưa! tôi ở trần gian
Ngụ lều chín mái chơi sang chín mùa
Dạ thưa! tôi mảnh hồn mưa
Nhập nhoè nửa kiếp đủ vừa ướt môi
Dạ thưa! tôi mộng riêng tôi
Ba sinh phơi giấc bồng xuôi gió ngàn...
Dạ thưa! một buổi trần gian
Có cơn gió chướng bàng hoàng tôi đau
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 07:29:20 bởi hobac >
Kính Chúc Anh Hồ Bắc và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc
Nguyên Đỗ
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR
Cảm Ơn Huynh Nguyên Đỗ Về Lời Chúc Tốt Đẹp, Hồ Bắc
Gửi Lời Chúc Kính Chúc Tới Huynh Và Toàn Thể
Huynh Tỷ Muội Trong Diễn Đàn Cùng Gia
Đình Một Giáng Sinh Vui Vẻ Và Một
Năm Mới Tràn Đầy Tình Yêu,
Hạnh Phúc!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/32D59BDBA6194F8DBF567EC007CA9CF4.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2007 17:55:27 bởi hobac >
Một Đêm Say
Ồ! đã say à, sao ngã thế
Rượu cạn đâu... tử sinh chén, hề!
Chúi vào gió nốc mùi huynh đệ
Tớ tận cùng ban tận đáy... mê
Hobac
Rủ Hội
Trời đất sang buổi bà còng
Khoác chiếc áo già như tuổi
Anh đi tìm em rủ hội
Chỏng chơ mái phố ngủ quên
Chuông mười hai tiếng thỉnh đêm
Giáo đường ồn ào kinh nguyện
Cô nàng khuôn mặt roi rói
Anh vẫn chưa tìm thấy em
Phước ân ban tự thiên đàng
Bóng hồ lung linh ánh điện
Cơn gió tìm anh nhận diện
Sương lùa rối tóc đan xen
Con đường không nhớ nổi tên
Thánh ca treo vàng ô lá
(Mai anh về chi mà lạ
Vỉa hè xoá dấu khách xa)
Trời đất sang buổi bà còng
Khoác chiếc áo già như tuổi
Anh đi tìm em rủ hội
Chỏng chơ lạc cả thân quen...
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 11:48:29 bởi hobac >
Trích đoạn: hobac
Một Đêm Say
Ồ! đã say à, sao ngã thế
Rượu cạn đâu... tử sinh chén, hề!
Chúi vào gió nốc mùi huynh đệ
Tớ tận cùng ban tận đáy... mê
Hobac
Say...Có Lẽ! Có phải là say...? nào phải thế!
Hơi men đâu nồng sao mà say
Bởi tình nhân thế...quá tràn đầy
Ngất ngưỡng hồn ta...say..có lẽ! Sương Anh Huynh ơi...meo dzià rồi nè...huynh khoẻ hôn? Bưả giờ hổng có vào mạng được, tại đi chơi xa. Cám ơn Huynh vào thăm muội nha. Chúc huynh vui khoẻ để chuẩn bị ăn Tết cho đã ha. Hihihihihi....
Dưới Bóng Đa Làng
Ao làng!
người thiếu nữ thả tâm hồn cho đồng ruộng
em rửa chân
(vành nón nghiêng chiều nắng
tôi nghiêng câu thơ theo chiều cái nhìn chờ!
từ phía triền đề
ai về
ai đợi
ai đi)
vén lên mầu trắng hiền hoà
tóc xoã bờ vai nõn
(trôi qua vùng tro xám cổ điển
băng qua miền hương nồng mùi cổ điển
cái nắng đang gieo mùa
con nước đang chăm mùa)
khe khẽ tình yêu từ đôi má chín
bàn tay khoả sóng nhẹ tựa sợi mây trời
(quẩy không gian góc tuổi trẻ
hừng hực đam mê mầu đỏ
những con rồng vẫn yên ngủ trên mái đình cổ điển
bóng đa vẫn phủ mầu lên con đường gạch nâu cổ điển)
chạm vào thiêng liêng em vỡ tan
chạm vào thiêng liêng câu thơ tôi rùng rình hoá kiếp
Dưới bóng đa làng
người thiếu nữ thả tâm hồn cho đồng ruộng
em rửa chân... và tiếng cười vang trong vắt!
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2007 11:47:12 bởi hobac >
Khai Nguyên
Đêm sắc mầu tuyệt tự
lần mò khai nguyên nhau
giải mã quy trình tồn tại
cộng trừ cho hai thân thể
anh và em là khối ghép đơn thuần
trên đài phi ngôn ngữ
nhịp thở tự hiểu biết
trái tim tự hiểu biết
không gian thì đồng loã
nhắm hộ mắt nhau lại đi
con đường khai nguyên có ánh sáng thiên đàng
đừng mở mắt nhau ra vội
con đường khai nguyên có bóng tối địa ngục
trườn vào nhau xoắn xít như loài rắn
cần gì phải sống trăm năm
(tại sao thời gian có nghĩa vậy?
không biết đâu... bí mật dưới gối ta nằm!)
Đêm sắc mầu tuyệt tự
lần mò khai nguyên nhau
cộng trừ cho hai thân thể
anh và em là khối ghép đơn thuần
được Thượng Đế nhào nặn từ muôn vàn dị mộng...
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 01:29:40 bởi hobac >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: