Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 2526 > | Trang 25 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 388 bài trong đề mục
nguyệt thảo 08.02.2008 08:02:09 (permalink)
0
NguyệtThảo này!
Nghe nàng ca... huynh còn chưa bắt đền đâu nhé! tơ vương hết mấy giờ đó... khổ ơi là khổ... huynh tải mấy bài NguyệtThảo ca về máy rồi... nghe dần dần ha... hihihihi
 
Năm mới gõ cửa chúc Nguyệt Thảo và Gia Quyến một năm mới Hạnh Phúc và Vạn Sự Như Ý nhé!
 
(khoản lì xì cho nợ nhe, dảnh ra Bắc chơi nhắn cho Huynh, Huynh lì xì một thể vậy!)
 
Vấn Tình
(Tặng Nguyệt Thảo)
 
Ví em như cánh xoan đào
Tím ngăn ngắt xuống bờ ao nhà mình
Chiều xuân con én rùng rình
Tơ mành ai đó vấn tình... sao đâu!


Hi hảo ca  ca  này  !
nguyetthao hét cho nghe  rồi đả chẳng thanh kiu một cách cụ thể hoá ( lixì đó` mà )  còn  ghẹo quê nữa ha. Chắc ngoải rét  dữ hổng bít làm gì nên ghẹo thiên hạ chúc mừng cho ấm  cái tei hay sao đó mờ.
Năm mới phát tài ngoắc cần câu chim chưa ca ca



GỬI VÀO ĐÂY CHÚT RÉT
 
Ai thừa  rét gửi vào đây
Cho ôm lại cái vòng tay thuở nào
Thơm từ hưong gió thì thào
Như ong nhõ mật rót  vào nhân gian
ngọt trong ly nước nồng  nàn
lại thèm hơi ấm vừa tràn qua môi
giữa muôn cái rét  đất trời
mới nghe cái nóng tình người cho  nhau



nguyetthao080208



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 07:44:51 bởi nguyệt thảo >
Attached Image(s)
SuongAnh 08.02.2008 22:47:19 (permalink)
0
 
Mơ Màng Tình Xuân
 
Xuân về rồi vẫn còn than thở
Chút mộng hoang đỡ nhớ đến ai
Nghìn năm một chữ thương hoài
Làm tim giao động đêm dài hay mơ
Chiếc bóng tình làm động tiếng thơ
Nên câu nhớ mệt khờ lời than
Đam mê tìm chút mộng vàng
Vào trong chiếc bóng...mơ màng tình xuân!
 
Sương Anh
 
 
Meo đến thăm Huynh nè, hôm nay cũng đỡ nhiều rồi, chắc chán phải khoẻ để còn đi bắt chuột ở nhà huynh nưã chứ hhihhìihi....cám ơn lời hỏi thăm cuả huynh nha. Meo chúc huynh mãi Vui, Khoẻ, nhiều May Mắn trong năm mới ha...gửi tí mơ màng...xuân tặng huynh đó!
hobac 10.02.2008 09:42:29 (permalink)
0
Gửi tới... dengying, NgânGiang, HàNguyên, nguyetthao, meo... chơi xuân vui vẻ nhé!!



Bài Thơ Đầu Năm

"Đầu năm tính chuyện dạo chơi
Đem mình ra giữa chợ đời... bán thôi!"


Còn một con mắt cười
Anh trong khe ngà ngọc
Em giấu đi biệt tích con tim
Ngày còn quay chong chóng

Còn một bàn tay cười
Anh trên đồi thơ mộng
Em giấu đi biệt tích cội nguồn
Đêm còn quay chong chóng

Còn một mình em cười
Anh hiến quỳ mùa xuân dâng tội
Biệt tích...
Biệt tích một mình... bước lên giàn hỏa thiêu phút giây anh trả lỗi


Chong chóng bay... chong chóng bay
... kìa em biệt tích!!

Hobac 09/02/08


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 09:43:37 bởi hobac >
hobac 12.02.2008 13:18:44 (permalink)
0
Lạnh Lắm




Lạnh lắm em ạ!

này ơi! người đàn bà thở hơi sữa vào anh

trời Cao Bằng còn ngủ

gió Đèo Giàng còn ngủ

bước chân anh cũng chừng tê muốn ngủ

này ơi!

người đàn bà thở hơi sữa vào anh, ơi!

anh đậu mùa xuân lên em nhé!

này ơi!

mở hội mùa xuân đi thôi

anh đậu mùa xuân lên em

ngày bừng hoa lá

gặt hái một đời...


này ơi!

lạnh lắm em ạ!...


Hobac
hobac 13.02.2008 20:39:01 (permalink)
0
Tình yêu như chiếc kim khâu trên tay người đàn bà...
đêm tội lỗi,
anh! chiếc áo nhầu không chịu thẳng đường chỉ 
em! giật mình xuyên vào lại vết khâu xưa...
 
 
Hỏi Một Chiều
(tặng ngày Valentine)




Chiều có gì?
anh chút buồn vào cố quận
phía nhâm nhẩm trái tim rêu
đau... đau... đau... còn đau em cắm
... em cắm bằng tia ánh mắt băng hồng thù hận
em cắm bằng ngón vuốt tẩm nanh nọc xà tuyệt tận
em cắm bằng tiếng rú sói cái đêm không trăng
...
em cắm cả bằng... những chiếc lưỡi khô của vạn linh hồn đang đói khát

chiều có gì?
gã gà trống không bầy quên gáy ngọ
bỗng ó... ò... cựa mình như tiếng ma đêm
quỷ cũng lang thang ngày... bỏ cười mà khóc 
dưới điêu linh quầng nhật ngồi chờ hấp hối
muôn loài anh tạc hình 
mãi im lìm... tìm chiếc đầu cho bức tượng triết gia

chiều có gì?
chiều không có gì?
em... xa lắc hơn thực thà cố quận!
anh... tên tình nhân ngủ gật
hỏi một chiều... em quên!!!


Hobac


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 21:24:19 bởi hobac >
thaianh49 14.02.2008 18:54:24 (permalink)
0
Con Nông Nổi Nhiều
(Thơ Cho Mẹ)
 
 
"Không hò hẹn gì ư con!"
hôm qua mẹ nhắc thầm ta thế
đã lâu rồi ngôi nhà ta vắng bạn
quá bước sang chơi em cùng mẹ tươi cười
 
"Không hò hẹn gì ư con!"
trong tiếng mẹ nặng từng lời khắc khoải
ta bỗng bồn chồn thương ánh mắt mẹ xa xôi
 
"Không hò hẹn gì ư con!"
không có niềm vui như năm cũ
"cô bạn này trông cũng được đấy con ơi!"
 
"Không hò hẹn gì ư con!"
mẹ ơi! xót lòng con tan vỡ
tiếng gượng cười đâu lấp nổi những ưu tư
niềm vui giản dị
miềm vui có cô dâu hiền bên mẹ
con nông nổi nhiều chữ hiếu đạo chưa vuông
 
"Không hò hẹn gì ư con!"
lạy mẹ! hãy thứ tha một lần con bầy tỏ 
con nông nổi nhiều chữ hiếu đạo... thẹn chưa vuông!
 
Hobac




 
                 TÌNH MẸ & TÌNH CON
 
   Cuộc đời mẹ quanh năm tần tảo
   Gió sương bay thân áo mẹ gầy
   Mái tóc hiền bạc trắng như mây
   Mẹ vẫn chưa có ngày thanh thản
 
   Mẹ ngồi đó...nỗi lo hằn khoé mắt
   Lo cho con thành thân quá muộn màng
   Con gái trong làng lần lượt sang ngang
   Con của mẹ vẫn rềnh ràng đơn độc
 
   Lòng mẹ lo khi trời chiều xế bóng
   Chưa có nàng dâu hiền thảo trong nhà
   Mẹ lo buồn nếu mẹ đi xa
   Con của mẹ chưa trọn bề gia thất
 
   Ôi nguyện ước cuối đời của mẹ
   Con chưa thể trả lời để mẹ vui
   Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhất đời
   Nên càng khổ khi duyên trời chưa định
 
   Tâm hồn con cũng hận mình vô cớ
   Tình ở đâu.? Duyên nợ phương nào
   Mà những lời hứa hẹn vừa trao
   Tình vội tắt,tình chào nhau..vĩnh lặng
 
   Mẹ.! Con không là đứa con bất hiếu
   Mẹ yên lòng và hiểu thấu dùm con
   Tình yêu kia con hứa sẽ vuông tròn
   Để mẹ có con dâu hiền mẹ nhé
 
    Tặng Hồ Bắc bài thơ này...U viết cho cả cậu con trai của U nữa...
                 Thái Anh
 
                
hobac 16.02.2008 19:00:27 (permalink)
0
Gửi U Thái Anh!

Hồ Bắc Cám ơn U đã ghé chơi, và để lại thơ, U ơi dạo này Bắc buồn như châu chấu cắn hổng có tâm trang giao du mấy U ạ!... U khoe không??? Chúc U tháng Giêng chơi hội vui vẻ nhé!!!

 
Giờ Mẫn Cảm



Đánh dấu một đêm ngủ muộn
không thể mua nổi cho mình thật một canh chiêm bao
mở tung cánh cửa phòng dông đêm
không mở thì bầy gió vẫn cứ ùa vào
thôi!
đóng làm chi ta
dù sao ta cũng đang là thượng đế

***

chúa tể ngai vàng
vương quốc... muôn năm!

những em! mùa tình ước lệ
những em! trời đất ban sinh
đôi con mắt chòng chọc
một đầu lưỡi khô hương
hai cẳng tay gầy ngón chuốt 
hai tai u, mũi đắng ngét vị hàn


***

thức dậy mà!
điếu thuốc đứng chờ môi bùng lửa
chậm chạp loanh quanh chiếc áo dạ hành
bờ hiên thốc mùi tối sáng
thức dậy mà!

 
***

có gã mèo hen nhà ai thế! 
lạc mất bữa đón bạn tình
dẩy cùng ta đánh bạn
nhấc ly cũ lên
rượu đã cạn từ khi chưa tỉnh
ôm nhau lếch thếch xù lông con lạnh
leo lên mái nhà đòi lõa thể với bình minh

có tên chim ác ăn đêm bụng còn ngấu
tức tưởi tiếng chả thèm kêu
không như ta
ước cầu một giờ hoàng đạo
để bóng lao vù biến phía lùm cây

có cô gái láng giềng vừa ngái ngủ
co vai mà ngỡ như chết giấc mùa già
bắt gập ta tưởng loài ma vũ trụ
kinh hoàng thiếu cả duyên trao...

có đám mây hình tóc xám
ngồi xoa đầu dỗ quả đồi trọc cô đơn
thanh âm trốn trong góc kho lập cập
cười!
ta cười trơn trớt mẩy ban mai 


***

Đánh dấu một đêm ngủ muộn
tờ lịch mấy khắc đã qua ngày
dù sao ta cũng đang thượng đế
xin chào nhé, hôm nay!

ô hay! hôm nay lập xuân nhỉ!
mưa nguồn sao chưa tới thay da!!!


Hobac 05/02/08

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 19:05:42 bởi hobac >
HÀNGUYÊN 16.02.2008 21:44:20 (permalink)
0

Dường như không phải người xa lạ
Dường như thân thiết tự thuở nào
Giữa cuộc đời bon chen cơm áo
Chợt thấy tên mình trên góc nhỏ vườn xa

 
 
HÀNGUYÊN 16.02.2008 22:22:45 (permalink)
0

KHÓC VỚI HB
 
Đọc thơ người
Nghe rạn trái tim đau
Những nỗi niềm vụn vỡ
Những suy tư nhọc nhằn trăn trở
Những thực những mơ...
Những  ý niệm quắt quay giữa đôi bờ hư thực
Tình yêu lặng thầm mà cháy lên rừng rực
Thiêu đốt lòng người vô tri.
Đọc thơ người
Nghe trĩu nặng tâm tư
Một giọt nắng trưa cũng nặng tình đến thế
Tiếng mèo hen cào xước cả ngày đêm đẫm lệ
Một giọt nước mắt ru đời cho ta ngâm ngợi niềm đau
Một tiếng cười mà xót đắng lòng nhau
Một giấc ngủ trưa mà quên tình cố quận...
Đọc thơ người
Nghe buốt lòng yêu hận
Nghe mạch máu căng lên vì chở nặng đớn đau
Con mắt nhìn đời sao chứa đẫm u sầu
Ly rượu cạn còn đong đầy hoài niệm...
Đọc thơ người
Nghe ram ráp lạnh lùng tiếng vuông vải liệm
Gói những hồn người lắt lay
Đọc thơ người
Ta muốn dang cả vòng tay
Ôm lấy thân ta vụn vỡ
Làm ơn che chở
Cho lòng này đang khóc nghẹn vì đau.

 
 
 
nguyệt thảo 18.02.2008 02:49:19 (permalink)
0
* Đừng có bảo rằng thì là tại  mấy bài hát của nguyệtthảo  mà ươn người ra nhé. nguyetthảo là chúa ghét  đổ thừa  đấy.  ( chính  xác là bị  thất tình cô ả nào  rồi !!!!)

TÌM  AI TRÊN ĐỈNH ...



Tìm cây thập tự đỏ
trên đỉnh đồi đen
thấy tiền kiếp u hèn
trong bóng dài  con vượn

Cái linh hồn  đi muợn
ta thế chấp nhân tình
từ cuống rốn nguyên trinh
hiện hình con  rắn

Trăm năm một  dấu  cắn
nên vệt sướt dâm loàn
môi ướt chất diêm toan
thịt da hồng rã nát

Còn cây thập tự khác
ở ngã  ba luân hồi
tháng Nguỵêt  trôi
mưới hai kỳ hạnh lệ

Gác chân vào thế hệ
đầu ngẩng  xuống kỷ nguyên
tay vỗ nhạc bình yên
thấy ta về kiếp khỉ

Cây thập tự đâu nhĩ ??
trên đỉnh đồi  đen !


nguyetthao
hobac 18.02.2008 03:43:23 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyệt thảo

* Đừng có bảo rằng thì là tại  mấy bài hát của nguyệtthảo  mà ươn người ra nhé. nguyetthảo là chúa ghét  đổ thừa  đấy.  ( chính  xác là bị  thất tình cô ả nào  rồi !!!!)

TÌM  AI TRÊN ĐỈNH ...



Tìm cây thập tự đỏ
trên đỉnh đồi đen
thấy tiền kiếp u hèn
trong bóng dài  con vượn

Cái linh hồn  đi muợn
ta thế chấp nhân tình
từ cuống rốn nguyên trinh
hiện hình con  rắn

Trăm năm một  dấu  cắn
nên vệt sướt dâm loàn
môi ướt chất diêm toan
thịt da hồng rã nát

Còn cây thập tự khác
ở ngã  ba luân hồi
tháng Nguỵêt  trôi
mưới hai kỳ hạnh lệ

Gác chân vào thế hệ
đầu ngẩng  xuống kỷ nguyên
tay vỗ nhạc bình yên
thấy ta về kiếp khỉ

Cây thập tự đâu nhĩ ??
trên đỉnh đồi  đen !


nguyetthao



HIHIHIHI... Thất tình thật đấy! nhưng Huynh thất tình cô em thì nhiều không nhớ nổi đâu, chứ thất tình cô ả thì chỉ một thôi cô trăng hiền trăng dịu ý mà hay gọi tắt là nguyệtthảo ấy!!!... nàng biết cô ả ấy không???
 
Mà này dữ nghe định không muốn lấy chồng hả, khảo cổ vừa vừa thôi chứ... bữa nào phân tích niên đại và tập tính cho huynh nhe!!!
 
 
Giấc Mơ Hóa Vàng
http://www.damau.org/


1

Ngày chơi rét hại
tháng Giêng tát vào mái rêu phong
mồng một mồng hai mồng ba
chỉ có cơn gió lạ về phối giống
mùa xuân như chiếc đuôi con nòng nọc
ngoe nguẩy cắm phập giữa trái tim


2

Em coi mình là trời đất
ù u ù u chiếc mông căng tròn quay ngất
gã cô đơn xòe bàn tay nhựa mật
chạm vào câu đố buông tha!


3

Quỷ bầy nhà ta giỗ tết tha ma địa ngục
chưa về nhảy múa tiễn tổ tiên
vàng mã... vàng mã bay
tro tàn vi vô vi vô rơi lả tả
ôm nhau trơ trọi mình và hũ rượu
ta trên lầu Vong Nguyệt
đợi khắc hóa kiếp năm canh


4

Máu trào kìa
lưỡi tê tê vị
mắt lửa ca tích tịch tình tang
bàn tiệc mời râm ran đầu lâu há miệng
khoác khăn xô xõa tóc khai bút viết thơ tình


5

Ngày chơi rét hại
tháng Giêng nửa mùa oằn oại
em sưởi ấm... đi đâu
bỏ quên cặp vú hình hài
trên lầu Vong Nguyệt
có tìm về
em !
xin đốt dùm ta nén nhang... hóa kiếp!


Đăng Sơn 11/02/08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 16:03:40 bởi hobac >
#371
    nguyệt thảo 20.02.2008 12:41:57 (permalink)
    0
    Oa ! lạ nhoa ! Còn có một cô ả nguyetthao nào đó hiền  dịu nữa hử hảo ca ca ! Cái lày nguyetthao này hổng rõ  à nha. nguyetthao biết mỗi nguyetthao này hơi hơi  đanh đá chút  chút chanh chua tí ti cay nghiệt thôi. Được vậy  hì hì cũng mừng chúc hảo ca ca.





    chỉ mình em
    và triệu người nữa biết




    Chỉ  mình em
    và triệu người nữa  biết

    anh còn gì  ?
    -  không  !
    anh chẳng còn chi
    cả cái  trái tim trong thằng người chết tiệt
    củng tầm thường
    những cú  đập vô tri
     
    Chỉ mình em
    và triệu người nữa biết
    linh hồn anh đem thế chấp mất rồi
    Em : 

    cô  chủ tiệm cầm  đồ quỉ  quyêt
    chỉ chực chờ để  thanh lý nhau thôi
     
     
    Chỉ mình em 
    và triệu người nữa biết
    cuộc tình ta chưa sổ  đỏ sổ hồng
    đời  vẫn thiếu
    những tờ trình thất tiết
    nên  mỗi hẹn hò
    một tình huống thân vong
     
     
    Khi hoàng hôn
    Là mặt trời khánh kiệt
    Sau trắng tay
    là đêm bạc đen về
    có chuyện này  :
    chỉ mình em và anh biết 
    khuya nay  buồn  
    hai đứa 
    gặp nhau nghe




    nguyetthao200208


    #372
      hobac 21.02.2008 22:24:26 (permalink)
      0
      Khúc Ly Tao Cho Riêng Mình 



      Gọi ta ta dậy đi thôi
      Cho ta được nói chia đôi
      biệt mình
      Mặt trời đã thỉnh
      đằng đông
      Âm dương đã nối cầu vồng
      mở ra
      Càn khôn quẻ đã
      tương hòa
      Khắc lâm chung vận đã nhập nhòa
      hiện thân

      Gọi ta ta dậy đi thôi
      Ta riêng ta bỏ hồn trôi
      rong trời
      Gót giang san gót
      hải hồ
      Ly tao tiễn khúc nuốt khô
      lệ nguồn!

      Gửi cô thôn... ôi! cô thôn
      Trên đầu mái cỏ sương dồn dập... bay!!!



       
      Hobac  20/02/08
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 22:49:55 bởi hobac >
      #373
        hobac 25.02.2008 22:03:10 (permalink)
        0
        Mùa Xuân


        hôm qua là mùa đông
        con sẻ đồng đi trốn rét
        gã đánh rơi đôi mắt dại vào đất
        gã bỏ quên tâm hồn trên cao nguyên đại ngàn

        gió và hoa
        mùa xuân tràn về ngập khắp cánh đồng hương sắc
        người đàn bà của mùa xuân
        vang tiếng cười lấp lánh
        con sẻ đồng tan chảy

        gã nơi đâu?

        chỉ có mùa xuân hoang dại trong vắt
        gió và hoa!
        và người đàn bà cười

        Hobac 23/02/08
        #374
          hobac 01.03.2008 04:49:55 (permalink)
          0
          Em Đã Đọc Chưa...
          (cho ngày 8/3)
           
           
          Hôm qua tôi lại nhớ
          đến bài thơ của Tago*
          viết về một vị thầy tu khổ hạnh...
           
          (cái đêm trăng sáng
          chứa gì giải thoát thế!
          những vĩ đại luân hồi

          mở vòng tạo hóa vong kinh)
           
          có một lần
          em cũng từng hỏi tôi
          điều vô nghĩa
          trong câu thơ tình tôi thường hay lẩm nhẩm
          tình yêu sặc mùi triết lý
          tình yêu không bướm không hoa
          tình yêu không trời xanh không bao la vật lạ
          tình yêu như bà già lập cập
          nhìn ra phía cửa
          sợ kiếm tìm cho mình một đám ma... 
           
          vội vã từng ngày lãng quên
          vô hình bận bịu quanh cuộc chơi đời
          em không phải như cô gái hái củi bên rừng
          câu thơ tôi nhảy nhót tuột dài nơi địa đàng vấp ngã
           
          thiên đường, em?
          thiên đường, tôi?
           
          (có một lần tôi đã ý niệm lời kinh)
           
          Hôm qua tôi nhớ lại
          đến bài thơ của Tago
          viết về một vị thầy tu khổ hạnh...
          em ạ!
          tôi bỗng muốn hỏi tôi, bài thơ ấy
          ... em đã đọc chưa, em!
           
          Hobac

          * Tago đại thi hào người Ấn Độ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 16:44:11 bởi hobac >
          #375
            Thay đổi trang: << < 2526 > | Trang 25 của 26 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 388 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9