Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 388 bài trong đề mục
thehuy 13.08.2007 11:11:06 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Lên Núi Ngắm Cảnh

Lên cao ngọn gió theo cao
Muôn trùng xa cách hút vào mắt sâu
Đất trời xanh thắm một mầu
Xa xa sông lượn chiếc cầu con con

Thảnh thơi dạo đỉnh chon von
Cành thông vắt vẻo vo tròn giấc mơ
Tưởng vui
lại hoá bơ vơ
Một mình nhận cả sương mờ chiều buông





 
Yên Dũng Quê Tôi
 
Nhớ về Yên Dũng quê tôi
Trùng trùng điệp điệp núi đồi ai xây
Nham Miền uốn lượn vờn mây
Chiều chiều thung lũng khói mây xum vầy
 
Non Vua che khuất tầm mây
Núi Voi xưa vẫn sợ bầy kiến đông
Xanh xanh biêng biếc cánh đồng
Khom lưng thôn nữ chưa chồng nắng mưa
 
Sông Cầu nước chảy say sưa
Thuyền ai nho nhỏ đong đưa gió chiều
Hồn quê thơ thẩn cánh diều
Quê hương Yên Dũng nặng nhiều nhớ thương
 
                                               ONG THẾ HUY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 11:20:58 bởi thehuy >
#61
    thehuy 13.08.2007 11:22:54 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hobac

    Sinh Viên Nghèo

    Sinh viên nghèo tủi lắm Cha ơi
    Chỉ có ngông thôi chẳng có gì
    Tâm hồn ngây đẹp hoen u ám
    Kết lẽ bi thương mộng phai đi

    Sinh viên nghèo tủi lắm Mẹ ơi
    Dạ thấm hạt sương áo mẹ rồi
    Ước gì ngày đó con dốt học
    Vai Mẹ không gầy giọt mồ hôi

    Sinh viên nghèo tủi lắm Em ơi
    Học nữa đi em thấu sự đời
    Mai có thành đạt xin em chớ
    Một tiếng quê hương cũng ơ hời!

    Hobac

    Đúng là huynh ấy học KTQD đó Thế Huy à, Hobac đã PM dáng vẻ của huynh đó cho TH rồi.
    Hobac thấy TH buồn nhiều về thời sinh viên quá, Hobac cũng qua thời đó mấy năm rồi, cũng cảnh SV nghèo thôi cũng buồn ghê lắm nhưng TH à đừng u sầu và cay nghiệt như vậy. Tươi vui lên và hãy tìm con đường giải thoát nó chứ nhỉ!

     
    Điệp Khúc Sinh Viên Nghèo
     
     
    Sướng thay ôi kiếp sinh viên
    Nằm co , bụng đói , hồn nhiên mỉm cười
    Sống nơi đất khách quê người
    Chén trà , điếu thuốc vui tươi cả ngày
     
    Hết tiền rượu vẫn uông say
    Chén này cùng uống , ly này cùng nâng
    Đêm về trằn trọc bâng khuâng
    Buồn buồn thương mẹ , trào dâng nhớ nhà
     
    Thương mẹ bao nỗi xót xa
    Nắng mưa bạc tóc , làn da xạm màu
    Thương nhiều, nhớ nữa thêm đau
    Ôm đàn con gẩy khúc sầu sinh viên
     
                                           ONG THẾ HUY
    #62
      hobac 13.08.2007 12:26:40 (permalink)
      0
      Biệt Ly

      Ai biệt ly...
      Ta biệt ly...
      Mang theo sầu bi...
      Chẳng có gì...

      Đường kia lá bay...
      Đường kia mây trôi...
      Đường kia giấu nỗi...
      Thương nào...

      Đêm nay... hoang sơ...
      Đêm nay...bơ vơ...
      Đêm gọi từng nhung nhớ...
      Chơi vơi...

      Ai biệt ly...
      Ta biệt ly...
      Mang theo sầu bi...
      Chẳng có gì...

      Về đi em...
      Xin về đi em...

      Ngoài kia nước dâng...
      Ngoài kia gió giông...
      Ngoài kia xa vắng...
      Bóng hình...
      Nhớ...
      Nhung...

      Hobac

      *** Bài đã được đưa vào Thư Viện ***
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 01:20:32 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #63
        hobac 15.08.2007 04:49:04 (permalink)
        0

        Đường Xa

        Chị ơi đưa bé em bế nhé
        Kẻo mỏi tay rồi đoạn đường xa
        Đường xa chị ghé về đâu nhỉ
        Nơi ấy quê hương nỗi nhớ nhà

        Chị ơi đưa bé em bế nhé
        Bé ngủ thật ngoan giấc mộng lành
        Hồn nhiên cái tuổi đương lóng lánh
        Buồn vui hờn giận loáng qua nhanh

        Chị ơi đưa bé em bế nhé
        Hãy kể nhau nghe chút phần đời
        Đường xa chuyện vãn mua ngắn lại
        Thắm thiết trao nhau tiếng chào mời

        Hobac






        #64
          hobac 16.08.2007 01:21:24 (permalink)
          0
          Tình Trung Du

          Đồi lại đồi con con bát úp
          Nhà im lìm, cây phủ ngõ quanh
          Đồng xanh uốn lượn đồng xanh
          Chiều lên suối hát mộng lành cảnh quê

          Chẳng đưa đón, nhìn nhau khấp khởi
          Đã lâu rồi bạn mới ghé chơi
          Chén trà tẩy bước xin mời
          Giếng trong giũ bụi ta khơi tình nồng

          Vài cái thú, mong manh trần tục
          Rượu cạn ly sôi sục tâm can
          Yên bình mấy phút đời an
          Thiếu tình ấm áp nhà sàn lửa không

          Vườn kia đó trái hồng mấy vụ
          Rừng đơm hoa ong kết bao lần
          Ngóng người trông ngõ tần ngần
          Trái hồng rụng héo mật phần đắng khô

          Nay bạn đến vui mùa chớ vội
          Ngày rảnh rang tụ hội phiếm nhàn
          Dạo rừng ngắm ánh chiều tan
          Tình thâm thoả ước cho tàn nhớ nhung

          Bao la xanh thẳm không cùng
          Phiêu phiêu nhẹ bước tình chung nồng nàn

          Hobac


          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 01:34:07 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #65
            hobac 16.08.2007 16:48:15 (permalink)
            0
            Chiều Sơn Cước(3)

            Chiều buông dáng đỏ ngả núi tây
            Xa trông đám trẻ củi lưng đầy
            Trước thềm tư lự già khom bóng
            Vắng vẻ Sơn thôn vạt trúc gầy

            Hobac
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 00:04:12 bởi hobac >
            #66
              hobac 17.08.2007 00:01:43 (permalink)
              0
              Bóng Hình Nhà Cũ

              Tìm về dấu cũ bóng xưa
              Mấy đời tiên tổ nắng mưa chốn này

              Nhà ta ngày trước ở đây
              Gạch rêu còn vết vườn cây nơi nào

              Âm dương hàng ngói lao lao
              Chiều chiều quạnh vắng nghẹn ngào lệ rơi

              Cột kèo rồng lượn mây khơi
              Theo mùa đen bạc rong chơi chẳng về

              Tùng mai trúc cúc đề huề
              Đâu tình đâu nghĩa lê thê dạ đời

              Sơn son hàng đối tỏ người
              Trăm năm thanh bạch nhận mười tiếng nhơ

              Tiền đường nghiêm nghị án thờ
              Kẻ vơ đứa vét hững hờ bán giao

              Đất trời qua trận mưa rào
              Ếch kêu trùng hú những bao lạ lùng

              Hobac



              #67
                hobac 17.08.2007 19:45:40 (permalink)
                0
                Dạ Khúc Không Tên(1)

                Lời mời buốt giá
                Tiếng cười lơi lả
                Em...
                Và anh!...
                Ta là chi...
                Trong dòng đời nhỉ

                Đêm hoang...
                Sao gập gỡ
                Không quen
                Mà đâu chút ơ hờ...
                Lạc loài...
                ...cùng lạc loài!

                Em nói đi...
                Lòng em nghĩ gì!...
                Anh nói đi...
                Lòng anh nghĩ gì!...
                Đêm câm lặng
                Căn phòng câm lặng
                Câm lặng...

                Hồn về
                Về đâu!...
                Trên đầu
                Nợ ánh trăng sầu...
                Quê hương
                Nợ bóng bể dâu...

                Và ngày sau...
                Ta nợ một tình nhau!

                Hobac


                R

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 02:36:22 bởi hobac >
                #68
                  hobac 18.08.2007 00:50:28 (permalink)
                  0
                  Hương Bưởi Bên Sông

                  Chang chang trưa nắng bên sông
                  Sóng đưa ngào ngạt hương nồng qua đây
                  Bưởi ai hoa trắng nở đầy
                  Làm ta ngỡ tưởng Bính ngày xa xưa

                  Phù du đã đủ nắng mưa
                  Sao ta lại khóc như vừa được sinh!

                  Hobac


                  #69
                    SuongAnh 18.08.2007 01:05:06 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: hobac

                    Bóng Hình Nhà Cũ

                    Tìm về dấu cũ bóng xưa
                    Mấy đời tiên tổ nắng mưa chốn này

                    Nhà ta ngày trước ở đây
                    Gạch rêu còn vết vườn cây nơi nào

                    Âm dương hàng ngói lao lao
                    Chiều chiều quạnh vắng nghẹn ngào lệ rơi

                    Cột kèo rồng lượn mây khơi
                    Theo mùa đen bạc rong chơi chẳng về

                    Tùng mai trúc cúc đề huề
                    Đâu tình đâu nghĩa lê thê dạ đời

                    Sơn son hàng đối tỏ người
                    Trăm năm thanh bạch nhận mười tiếng nhơ

                    Tiền đường nghiêm nghị án thờ
                    Kẻ vơ đứa vét hững hờ bán giao

                    Đất trời qua trận mưa rào
                    Ếch kêu trùng hú những bao lạ lùng

                    Hobac






                    Ảnh Cũ Nhà Xưa
                     
                    Lật trang ảnh cũ nhà xưa
                    Bây giờ có lẽ nắng mưa soi mòn
                    Khu vườn nay cũng không còn
                    Bởi người cày xới từng hòn đá lên


                    Xây công viên dựng cột đèn
                    Thành nơi du lịch chợ đêm bán hàng
                    Nếu có về muốn thăm sang
                    Tìm đâu nhà cũ bên hàng dưà xanh

                    Đêm rằm dưới ánh trăng thanh
                    Ấm trà bánh ngọt trái lành ...thảnh thơi
                    Đâu rồi...nay đã xa xôi
                    Chỉ là hình ảnh cuả thời ngày xưa
                     
                    Nói làm sao hết cho vưà
                    Những ngào nhũng nghẹn...bằng thưà mà thôi
                    Tất cả dĩ vãng qua rồi
                    Hình ảnh kỷ niệm...một đời không quên

                     
                    Sương Anh
                     
                    Hôm nay rảnh ghé thăm anh Hobac nè..chúc anh luôn khoẻ để mà có sức theo...phá SA ha...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 02:28:19 bởi SuongAnh >
                    #70
                      SuongAnh 18.08.2007 02:36:20 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hobac

                      Hương Bưởi Bên Sông

                      Chang chang trưa nắng bên sông
                      Sóng đưa ngào ngạt hương nồng qua đây
                      Bưởi ai hoa trắng nở đầy
                      Làm ta ngỡ tưởng Bính ngày xa xưa

                      Phù du đã đủ nắng mưa
                      Sao ta lại khóc như vừa được sinh!

                      Hobac



                       
                       
                      Thèm Ăn Bưởi
                       
                       
                      Ra vườn ngắm cảnh dạo chơi
                      Ở đâu trái bưởi rụng rơi ngay đầu
                      Ui da... đau quá là đau
                      Thèm ăn trái bưởi nay đầu bị u
                      Về nhà thưa với Thầy U
                      Thèm ăn trái bưởi ...xưng vù đầu con

                      Bây giờ nổi cục nổi hòn
                      Làm sao che giấu...mai còn hẹn em
                       
                      Sương Anh
                       
                      Hihihihi...anh Hobac ơi...đây mới là ghẹo thiệt nè, ai biểu theo phá SA wài chi...
                      #71
                        hobac 18.08.2007 03:54:11 (permalink)
                        0

                        Xuân Thơ

                        Cành xuân mơn chớn ý xuân tươi
                        Khúc khích cô em nhoẻn miệng cười
                        Bao chàng thi sĩ hồn bay lạc
                        Vườn tình thơ nở tỏ mười mươi

                        Hobac






                        #72
                          hobac 18.08.2007 17:02:01 (permalink)
                          0
                          Dấu Trần

                          Tôi rao tôi bán dấu trần
                          Ai mua xin chớ phân vân thiệt thòi
                          Đây hàng xin hãy cứ coi
                          Đong đầy tôi vẫn chẳng vòi giá thêm

                          Này đây dấu Gái bên thêm
                          Trăm năm một ước êm đềm ngựa xe
                          Hạt châu lả lả rơi hè
                          Bóng chiều ngã xuống bóng đê nghẹn ngào

                          Này
                          đây dấu Mẹ xanh xao
                          Đầu không năm tháng ra vào khói sương
                          Bàn tay chai sạn chỉ đường
                          Lưng còng mắt mỏi, luân thường nhăn nheo

                          Này
                          đây dấu Cha phận nghèo
                          Buông trong mắt bạc gieo neo nghiệp đời
                          Tiết trinh khổ luỵ chữ người
                          Già nua gió thổi tiếng cười hắt hưu

                          Này đây dấu Trẻ lo ưu
                          Nhếch nha nhận những buồn thiu ghẻ tình
                          Lấm lem sáng tối quần mình
                          Rừng trên đồng dưới thân hình quắt queo

                          Này đây bán cả bán theo
                          Cho tròn đủ chuyến phủi vèo hết đi
                          Nào là cái thứ từ bi
                          Chia năm xẻ bẩy còn chi ấm lòng
                          Nào là cái mớ bòng bong
                          Nói cười toe toét cho xong tiếc gì
                          Nào là ân huệ phân bì
                          Vênh râu vểnh mặt nghênh đi lộn đầu
                          ...

                          Bán thôi từng ấy cũng giầu
                          Hợp duyên tôi bán không cầu thế chân

                          Tôi rao tôi bán dấu trần
                          Ai mua xin cứ đem cân trả vàng...

                          Hobac


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 19:05:53 bởi hobac >
                          #73
                            hobac 19.08.2007 00:43:50 (permalink)
                            0
                            Bến Bình Ca

                            Ta về thổn thức bến Bình Ca
                            Tìm em cô gái mặn mà năm xưa

                            Này bãi bãi đôi bờ xanh mướt
                            Này thôn trang rộn rộn tiếng gà trưa

                            Còn chăng em gái Duyên mắt mộng
                            Dẫn ta vào vườn trái chín tinh không

                            Ngày đó ừ nhỉ em mười tám
                            Ta mới hai mươi con gió phiêu bồng

                            Yêu sao thế tiếng cười vắt vẻo
                            Lời êm êm gửi tình tự
                            veo trong

                            Nơi làn tóc hương rừng nồng hổi
                            Nắng Bình Ca và bối rối mây đèo

                            Xa cách em ơi!... bao ngày nhỉ
                            Ừ! lâu rồi sao tựa mới hôm qua

                            Bình Ca nhớ chiều nay tìm bến
                            Thổn thức say say sương khói xuân thì

                            Hobac




                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 05:12:04 bởi hobac >
                            #74
                              hobac 19.08.2007 14:04:43 (permalink)
                              0
                              Đêm Trên Đèo Khế

                              U lâm bốn cõi khí giăng sương
                              Lẽo Lạnh hồn đau giấc miên trường
                              Tạc tạc rỉ rên lời địa ngục
                              Không rượu nào Trăng vợi nhớ thương

                              Hobac 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 14:05:43 bởi hobac >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 26 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 388 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9