Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 388 bài trong đề mục
SuongAnh 19.08.2007 15:04:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hobac

Đêm Trên Đèo Khế

U lâm bốn cõi khí giăng sương
Lẽo Lạnh hồn đau giấc miên trường
Tạc tạc rỉ rên lời địa ngục
Không rượu nào Trăng vợi nhớ thương

Hobac 


 
CÔ ĐƠN
 
 
Không trăng cảnh sắc dười màn sương
Lạnh lẽo thê lương luống đoạn trường
Quạnh quẻ một mình tim nhói khóc
Cô đơn quấn quít dạ sầu thương

 
Sương Anh
 
Anh Hobac ơi....sao thơ có vẻ bùn dzị ...hổng có ai để ghẹo nên hông dzui hả...
#76
    hobac 19.08.2007 15:21:46 (permalink)
    0

    Trích đoạn: SuongAnh


    CÔ ĐƠN
     
     
    Không trăng cảnh sắc dười màn sương
    Lạnh lẽo thê lương luống đoạn trường
    Quạnh quẻ một mình tim nhói khóc
    Cô đơn quấn quít dạ sầu thương

     
    Sương Anh
     
    Anh Hobac ơi....sao thơ có vẻ bùn dzị ...hổng có ai để ghẹo nên hông dzui hả...


    Cõi Riêng

    Riêng tư ta đó cõi phù vân
    Rong chơi quen lẻ bước đường trần
    Gởi bao lưu luyến vùng mơ hoặc
    Góp nhặt ân tình dựng nghĩa nhân

    Hobac

    Không phải đâu Cô Bé của tôi ạ, thơ tình trong anh còn lai láng lắm, yên tâm đi từ từ anh sẽ cho em thưởng thức mà.
    Chỉ sợ Cô Bé lúc đó không còn muốn đọc thơ tình thôi!
    #77
      SuongAnh 19.08.2007 16:14:20 (permalink)
      0


      Trích đoạn: hobac

      Cõi Riêng

      Riêng tư ta đó cõi phù vân
      Rong chơi quen lẻ bước đường trần
      Gởi bao lưu luyến vùng mơ hoặc
      Góp nhặt ân tình dựng nghĩa nhân

      Hobac

      Không phải đâu Cô Bé của tôi ạ, thơ tình trong anh còn lai láng lắm, yên tâm đi từ từ anh sẽ cho em thưởng thức mà.
      Chỉ sợ Cô Bé lúc đó không còn muốn đọc thơ tình thôi!


      Một Mình
       
       
      Thư thả leo lên núi ngắm vân
      Phiêu bồng lãng tử lánh đường trần
      Một mình thơ túi ngâm tình nghiã
      Độc tửu rượu bầu vịnh thế nhân

       
      Sương Anh
       
      Oh...dzị hả, dzậy thì SA sẽ chờ thưỏng thức nè....làm nhiều nhiều lên đi ha...hihihi.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2007 16:28:12 bởi SuongAnh >
      #78
        NganGiang 19.08.2007 16:23:37 (permalink)
        0
        Hi! Hôm nay NG mới ghé thăm và đáp lễ với HoBac được. Chúc vui và sáng tác nhiều nha.
         
        Không đề
         
        Dẫu không hẹn sao chiều anh chẳng tới?
        Để mặt hồ  ngơ ngẩn bóng hoàng hôn
        Sóng mênh mang đi về đâu nỗi nhớ
        Vạt nắng muộn mằn long lanh ướt mắt ai..
        #79
          hobac 20.08.2007 00:40:12 (permalink)
          0
          Cám ơn, và rất vui được chào đón  NG ghé thăm nhà HB.
          HB rất mong đọc nhiều bài thơ hay mới của NG đấy!

          Thu Hà Nội

          Sao không là thu của tình yêu
          Mà là thu Hà Nội nhỉ em!


          Về với em đi
          Anh ơi...
          Thu Hà Nội...

          Dạo ven hồ
          Ta khép dựa vai nhau
          Đêm nghiêng nghiêng...
          Im ắng không mầu
          Hương hoa Sữa
          Và đôi ta thoảng thốt

          Ừ! trái tim...
          Trái tim...
          Có gì dại dột
          Dại dột cho anh...
          Dại dột cho em...
          Nơi ấy bồng bột!
          Nơi ấy gió run run

          Về với anh đi
          Em ơi...
          Thu Hà Nội...

          Dạo ven đê
          Ta hứng cỏ heo may
          Dãi bãi cát...
          Mơ màng nghe tiếng sóng
          Theo đam mê...
          Trốn ngõ nhỏ thân quen

          Những con đường
          Lững thững lá rong chơi
          Ừ! nhặt nhé...
          Viết nên điều muốn nói
          Chiều Hồ Gươm
          Nghe tâm linh mời gọi
          Soi hồn mình...
          Nắm chặt phút yêu đương

          Về với anh đi
          Em ơi...
          Thu Hà Nội...

          Góc riêng tư
          Đang rao gọi tìm nhau
          Phủ Tây Hồ
          Không không mờ sương khói
          Cành Hoàng Lan...
          Chao đảo  bóng Sâm Cầm

          Em buông làn tóc rối
          Em thả mắt biếc xanh
          Anh gửi từng hơi thở
          Anh trao ấm bàn tay

          Đôi ta
          Em...
          Và Anh...
          Thu Hà Nội!
          Ngọt lành...

          Hobac


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2007 04:44:08 bởi hobac >
          #80
            hobac 20.08.2007 04:53:25 (permalink)
            0
            Đêm Nghe Heo May

            Cho xin nữa chị, bình rượu nhỏ*
            Để quên đi cái lạnh heo về
            Ôi! chớp mắt bao mùa như thế
            Chỉ thấy đong đầy thêm tái tê

            Hobac

             
            * ý thơ của Thi sĩ Quang Dũng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:45:53 bởi hobac >
            #81
              hobac 20.08.2007 15:21:37 (permalink)
              0
              Cung Đàn
              ...
              Gục lên súng mũ bỏ quên đời...
                                                    Quang Dũng


              Rắt réo âm ba dồn sóng bể
              Tả tơi chân mỏi ngựa buông sầu
              Trời đông vừng sáng đi đâu
              Mênh mông sương trắng gục đầu nợ quê

              Hobac



              #82
                hobac 20.08.2007 16:08:50 (permalink)
                0
                Thị Mầu

                Ới! này là em đây
                Em đang...
                quay quay...à!
                Quay quay...
                ngây ngây...
                chàng...

                Ý! này là chàng ơi
                Nhìn em...hừ!
                nhìn em...
                Cơn gió,
                cơn gió...
                chết tiệt...à!
                Sao tung, tung váy em bay...
                Bay bay...
                Váy bay,
                tình bay...
                Bay về đâu...

                Boong boong,
                koong koong...hừ!
                Em
                theo lên chùa...hừ!

                Á! tiếng chuông
                tiếng chuông...á!
                Trời xanh veo...hừ!
                Đồng xanh veo...hừ!
                Em dãi nắng trưa...á!
                Em dãi sương chiều...á!

                Đêm đen...á!
                Em quay quay...chàng!
                Em ngây ngây...chàng!

                Tình em...á!
                Chàng ơi!...

                Hobac

                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 14:58:07 bởi hobac >
                #83
                  hobac 21.08.2007 01:27:57 (permalink)
                  0
                  Tình Yêu Mãi Xanh
                       (Tặng Cô Bé SA)

                  Anh ơi! cánh đồng xanh
                  Hoa trái trên cành xanh
                  Con đường lạ cũng xanh
                  Cơn mưa lạ cũng xanh
                  Áo em mặc mầu xanh...
                  Là tại anh sẽ đến!

                  Anh ơi! ngày yên lành
                  Anh ơi! đêm yên lành
                  Giấc mộng em yên lành
                  Ước mơ em yên lành
                  Dỗi hờn em yên lành...
                  Là tại anh sẽ đến! 

                  Anh ơi! giọt long lanh
                  Trên cánh hoa long lanh
                  Dưới mái hiên long lanh
                  Bên dậu thưa long lanh
                  Đôi mắt em long lanh...
                  Là tại anh sẽ đến!

                  Anh ơi! khúc nhạc nhanh
                  Sơn Ca ríu rít nhanh
                  Mọi người ngang qua nhanh
                  Áng mây ngang qua nhanh
                  Vội vàng em bước nhanh...
                  Là tại anh sẽ đến!

                  Anh ơi! em nhớ anh
                  Đừng anh, trễ hẹn anh
                  Áo em mặc mầu xanh...
                  Dỗi hờn em yên lành...
                  Đôi mắt em long lanh...
                  Tình yêu ta mãi xanh!

                  Hobac
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 01:33:43 bởi hobac >
                  #84
                    hannguyen 21.08.2007 02:03:48 (permalink)
                    0
                    delete !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:16:30 bởi hannguyen >
                    #85
                      hannguyen 21.08.2007 02:07:22 (permalink)
                      0

                      Trích:

                      .......
                      Những con đường
                      Lững thững lá rong chơi
                      Ừ! nhặt nhé...
                      Viết nên điều muốn nói
                      Chiều Hồ Gươm
                      Nghe tâm linh mời gọi
                      Soi hồn mình...
                      Nắm chặt phút yêu đương

                      Về với anh đi
                      Em ơi...
                      Thu Hà Nội...

                      .........
                      HoBac

                      ***


                       
                      Hà_Nội Và Em
                       
                      ***
                       
                      Hà-Nội ơi, sao không gian cô đọng
                      Như tình yêu thầm kín đã trao người
                      Dù thuơng nhiều … phải câm nín em ơi
                      Làm sao nói khi lối tình hai ngả
                      Đường hôm ấy chao ôi sao lạnh quá
                      Tay muốn ôm mà sợ chuốc bẽ bàng
                      Vừa vào Thu ngỡ trời đã Đông sang
                      Gần gũi thế sao nghe chừng xa lạ
                      Bên bờ hồ nhìn liễu mềm ẻo lả
                      Chả khác lòng trước sóng gió tâm tư
                      Vẫn bên em, vẫn từng buổi hẹn hò
                      Mà trời hỡi
                      Tình ơi . . .
                      Nhiều đau khổ !
                      Anh muốn hét lên cho không gian vỡ đổ
                      Hà-Nội và Em . . .
                      Niềm buốt giá tim anh
                      ! ! !
                       
                      ***
                      NguyễnTâmHàn
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:15:33 bởi hannguyen >
                      #86
                        hobac 21.08.2007 03:58:01 (permalink)
                        0

                        Hà_Nội Và Em
                         
                        ***
                         
                        Hà-Nội ơi, sao không gian cô đọng
                        Như tình yêu thầm kín đã trao người
                        Dù thuơng nhiều … phải câm nín em ơi
                        Làm sao nói khi lối tình hai ngả
                        Đường hôm ấy chao ôi sao lạnh quá
                        Tay muốn ôm mà sợ chuốc bẽ bàng
                        Vừa vào Thu ngỡ trời đã Đông sang
                        Gần gũi thế sao nghe chừng xa lạ
                        Bên bờ hồ nhìn liễu mềm ẻo lả
                        Chả khác lòng trước sóng gió tâm tư
                        Vẫn bên em, vẫn từng buổi hẹn hò
                        Mà trời hỡi
                        Tình ơi . . .
                        Nhiều đau khổ !
                        Anh muốn hét lên cho không gian vỡ đổ
                        Hà-Nội và Em . . .
                        Niềm buốt giá tim anh
                        ! ! !
                         
                        ***
                        NguyễnTâmHàn
                         
                        Đệ rất vui và mong được Huynh ghé thăm góp ý trang thơ của đệ, Đệ cũng nhiều lần qua đọc trang thơ của Huynh và rất phục nét thơ đằm thắm ngang tàng của Huynh.
                        Chúc Huynh mãi nhiều thi hứng, ngòi bút luôn dồi dào mãnh liệt!

                        Sầu Đông Hà Nội
                         
                        ***

                        Rét không đủ che mỏng manh thân lẻ
                        Anh lang thang tìm ngã rẽ đời anh
                        Hà Nội sớm trong bình yên giấc lạnh
                        Lóc cóc cô hàng gánh ngả nghiêng nghiêng
                        Từng con đường, từng góc phố, niềm riêng
                        Bầy chim đêm ráo lạc bay sầu muộn
                        Như đổ vỡ như rơi theo lá cuốn
                        Bên cây đèn anh lấm lép tàn khô
                        Thiếu bóng em linh hồn rêu phủ mộ
                        Giữa Hà Nội huyền hoặc
                        ...chẳng mộng mơ
                        Giữa Hà Nội ngổn ngang
                        ...thành bỡ ngỡ
                        ...thành đơn côi
                        ...thành trống trải
                        ...ơ hờ
                        Trái tim đau nghẹn ngào chưa rỉ máu
                        Đốt sạch đi!
                        ...cho tan hết
                        ...sầu đông.

                        Hobac





                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 15:08:31 bởi hobac >
                        #87
                          hannguyen 21.08.2007 09:25:16 (permalink)
                          0
                          Thơ huynh hay lắm.
                          Huynh đã tạo được một nét độc đáo cho riêng mình.
                          Thân mến
                          HanNguyen
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 09:28:45 bởi hannguyen >
                          #88
                            hobac 21.08.2007 20:16:36 (permalink)
                            0

                            Trên Sông Như Nguyệt

                             


                            Dòng trong Như Nguyệt bóng trăng thanh
                            Vàng võ mây không thẳm biếc xanh
                            Lắng giấc sương bay mù xóm vắng
                            Im mơ khí toả kín thôn lành
                            Lập loè ánh chiếu thân cô khách
                            Nghiêng ngã hình soi dạ độc hành
                            Mộng tưởng chiêm bao Lý tướng quốc
                            Hùng binh rầm rập
                            bước rung thành


                            Hobac

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 21:35:11 bởi hobac >
                            #89
                              hobac 21.08.2007 23:38:33 (permalink)
                              0

                              Mưa Trong Lòng Mẹ


                              Lách tách hạt mưa rọi ngoài hiên
                              Rọi vào lạnh lẽo cảnh trăm miềm
                              Nhớ con lòng mẹ ngồi thao thức
                              Đến đủ năm canh chửa độ thiền

                              Hobac


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 26 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 388 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9