CHẠNH LÒNG
phamsianh 26.07.2007 03:08:54 (permalink)
0
Chiều nay đau lại những nỗi đau
Tường quanh sơn trắng tri âm đâu rồi
Vẩn vơ ghế đá ai ngồi
Tiếng chuông cầu nguyện,tiếng chiều buông rơi
Lòng mình vốn đã mồ côi
Một mình càng thấy cuộc đời lẻ loi
Trời Nam sao quá xa xôi
Ước thầm một tiếng như lời thở than
Tìm người chia sẻ cùng ta
Mười lăm năm lẻ xuân qua một thời
Thế thôi cũng một kiếp người
Mắc đời viễn xứ,lạc loài tình thân
Chiều nay nhẹ gió Thu phân
Mộng hồn tưởng những bước chân bên thềm
Sẽ cùng dạo bước sương đêm
Sẽ cùng xoã mái tóc mềm quyện vai
Ước gì chẳng có ngày mai
Ước gì đêm mãi chẳng bao giờ tàn...
           ..............
Thương ôi ! giấc mộng Nam kha
Tỉnh ra bây giờ một mình ta
Chợt nghe cay mắt muốn khóc oà 
Chạnh lòng vọng vái cố hương xa
 
                                                Một đêm xứ người
 
#1
    phamsianh 09.09.2007 05:07:26 (permalink)
    0
     
                                              ĐAU   TÌNH
     
                                                          Tặng người con gái tôi yêu
     
     
    Em đã về đây ,về bên tôi
    Vẫn nguyên màu trắng , màu tinh khôi
    Nét thơ còn mãi vương trong mắt
    Mật đọng trên môi,mỗi lúc cười.
    Chẳng biết hồn em có tôi không
    Ra đi là nhớ,niềm quay quắt
    Càng gần ,rực cháy nỗi yêu thương
    Khéo sao con tạo lắm tai ương
    Chỉ tơ ngăn vách tình đôi lứa
    Chẳng thà xa cách trọn nhớ nhung 
                 -------------
    Cũng là tại tôi trót đa mang
    Hay tại ông trời bắt đa đoan
    Kiếp này đành vậy ,ôm niềm nhớ
    Chẳng tỏ cùng ai,nặng nỗi niềm.
     
     
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9