Tình Thơ Lục Bát Trường Thiên
Vậy là đã có baby Vào đây cua Nhạn làm chi vậy trời Ôi thôi Nhạn đã tiêu đời
Tấm thân trinh trắng một thời dọc ngang
NPN
Tình lang ơi hỡi tình lang,
Tấm thân trinh trắng của chàng đã tiêu?
Ôi sao vui quá thơ yêu.
Vài ba nét bút bấy nhiêu là tình!![sm=blowing%20kisses.gif] TSBT
Lũ gió qua hồ lung linh
Cô đơn liễu đứng ngắm mình bóng nghiêng
Tình yêu là nỗi oan khiên
Như Mây gió thoảng liêng xiêng mái đầu
Ðất trời ơi có nhiệm mầu
Ban cho vạn vật trọn câu ân tình
Liễu xanh
Liễu xanh dù đứng một mình,
Em xinh em đứng một mình...cũng xinh. Anh xin hát khúc tang tình, Xin cho anh được đôi mình mí em.
Anh nghèo đi bán cà rem..
Nuôi em no đủ cưng em suốt đời.
Anh thề mà có nói chơi,
Ông trời sẽ thiến cho đời anh tiêu. TSBT
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn
Liễu xanh dù đứng một mình,
Em xinh em đứng một mình...cũng xinh. Anh xin hát khúc tang tình, Xin cho anh được đôi mình mí em.
Anh nghèo đi bán cà rem..
Nuôi em no đủ cưng em suốt đời.
Anh thề mà có nói chơi,
Ông trời sẽ thiến cho đời anh tiêu. TSBT
Hiu hiu gió thổi hiu hiu.
Cà rem anh bán nó xìu...rùi nha. Ngồi nhà...uống cạn chung trà.
Chờ anh dìa sớm...để mà nấu cơm.
HS
Nhà ai khói tỏa thơm thơm
Hồng Sang vừa nấu nồi cơm buổi chiều
Nhìn Sang, Nhạn thấy...thương nhiều
Lại gần Nhạn lấy tay khều đùi...heo
Hồng Sang hầm thiệt là kheo (khéo ) Bắp cải hầm với giò heo tuyệt trần NPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2007 17:05:15 bởi Nam Phuong Nhan >
Ở xa mà cứ như gần,
Nghe mùi thơm quá dạy mần đi thôi.
Tụi mình cứ việc kề môi,
Chung chăn, chung chiếu, chung nồi, chung...yêu! TSBT
Chung yêu chắc Nhạn sẽ...tiu
Chắc là phải uống cho nhiều...gụ sâm
Thêm zào cá ngựa một trăm
Cắc kè, cắc ké, mai gầm, hổ mang
Cái nầy phải hỏi Hồng Sang
Nếu không bả quánh...phù mang Nhạn liền
NPN
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Chung yêu chắc Nhạn sẽ...tiu
Chắc là phải uống cho nhiều...gụ sâm
Thêm zào cá ngựa một trăm
Cắc kè, cắc ké, mai gầm, hổ mang
Cái nầy phải hỏi Hồng Sang
Nếu không bả quánh...phù mang Nhạn liền
NPN
Chồng ui ! chồng chớ...u phiền.
Mần trai hai dzợ...như tiên đó mà một bà...đấm bóp...mát sa...
một bà...ru ngủ...Nhạn là...ông Tiên (chịu hôn?)
Dzợ chồng...là nợ...là diên... Diên kia nợ nọ...Nhạn "ghiền" chớ sao !
3 ngừ mình hát ca dao.
"Mần trai 2 dzợ...thương sao cho đều"(dzậy là được rùi)
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 03:42:02 bởi hongsang >
Đá kia còn phải xanh rêu Làm trai hai vợ thều thào hết hơi Huynh ơi huynh hãy nghĩ ngơi Kẻo cố sức quá rồi đời Nhạn huynh hahaha... chém gió ^^!
Khổ thân Nhạn béo đại ka
Một mình cưới tận hai bà mới ngông
Xứng danh một đấng làm chồng
Đệ xin bái phục mà không dối lòng
TML
kakakka .bái kiến đạiK và hai đại tẩu ^^
Huynh ơi !! có phải Nàng thơ
Tóc nâu Da trắng Đệ mơ hồi nào
Nghĩ mà thấy nhớ xiết bao
Giờ đệ lại muốn ghé vào xin thơ
Đệ Yêu nàng ấy lắm cơ
Nhưng mà đệ hổng có biết làm thơ tán Nàng
uhm
Vậy thì Hoa hỏi Hồng Sang,
Chị ấy thơ giỏi vài hàng xong ngay.
Nhạn ơi chàng hãy lo ngay,
Giới thiệu người đẹp cho tày lòng anh.
Còn hai bà dợ xuân xanh,
Tắt đèn đang ở trong mành chờ mong!
Nhanh nhanh đốt ngọn đèn lòng.
Đêm xuân đáng giá vàng ròng Nhạn ơi! TSBT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: