Hương nhớ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 173 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Mỹ Trinh 27.07.2007 21:05:24 (permalink)
0



Hương tình nhớ

Nhặt lên chiếc áo hương còn đậm
Hương nhớ một lần tóc hoa răm
Cõi riêng tư ấy đôi hàng lệ
Khép trọn bờ mi... dáng em nằm

Nhặt lên sợi tóc vương vai áo
Còn đó men say của hôm nào
Thơm hoa thơm nắng thơm tình sử
Thơm gió làng quê ấm cháo rau

Nhặt từng con chữ lên đồi ngắm
Một chữ mấy lòng, mấy nghĩa thăm
Nhớ từng con chữ tay anh viết
Học cạn, thâm sâu, chữ nghĩa... ngầm...

Thèn thẹn lời khen giáng thơ tiên
Gởi mơ gởi mộng khoe tóc huyền
Gởi ngàn thương nhớ hôn đôi mắt
Hôn đắm bàn tay...viết chữ tiên

Có con chim nhỏ hót bình minh
Gà trống thi đua gọi ân tình
Có con cá lội chờ nắng ấm
Chờ thả xuống hồ hạt tử sinh

Có bài thơ vỡ... mộng ngàn năm
Chữ nghĩa kéo về choáng chổ nằm
Hương giấy mực tàu ghi tình Hán
Dịch ngược dịch xuôi chữ cũng nằm !!

Hạ nắng rát da mùa nắng cháy
Sau cánh cửa mờ, hai bàn tay
Hương cố nhân rơi lên bàn phím
Nín thở nghẹn lòng... nắng đã phai!

Cuồng điên mờ ảo bờ tăm tối!
Chua chát môi hôn chổ em ngồi!
Gào vỡ trời xanh, sâu lòng đất!
Ngu ngơ giữa chợ, không đất trời!

Nhặt dòng hương nhớ sau cánh cửa
Dò dẵm đường về đi sớm trưa
Nghe hương êm ái tình nhân loại
Nhắn nhủ về nhau cơn nắng mưa

Nhặt từng mảnh vụn gói vào tim
Cất dấu trăm năm biết có về?
Đừng cho ly biệt chôn niềm nhớ
Đẹp nắng, đẹp mưa... đẹp tình quê!!

Mỹ Trinh

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2007 21:56:03 bởi Viet duong nhan >
#1
    Viet duong nhan 27.07.2007 21:33:31 (permalink)
    0
    Mến chào Mỹ Trinh đến với Vườn Thơ VNTQ.
    Chúc MT vui vẻ thoải mái sinh hoạt và gieo thả Thơ_Văn khắp DĐ.
    VDN
    #2
      Mỹ Trinh 27.07.2007 21:39:36 (permalink)
      0


      Nhớ mùi hương áo

      ầu ơ... mấy khúc tình ca
      bóng thương đi vắng cửa nhà lạnh hoang!
      ví dầu... gió có về ngang
      bậu ơi trăng đã hát vàng tương tư!
      tơ tình áo lụa nát nhừ
      đèn khuya hiu hắt tình thư mấy lần!
      gió rơi hương áo xa gần
      thương nhau mùi áo thơm lần có nhau
      hoa xuân mấy độ vườn đào
      anh đi tình vẫn xôn xao lối về
      giọt này em rót rượu kê
      uống cho đêm ngủ trăng thề qua song
      gót hài nhè nhẹ như lòng
      giấc mê anh ngủ mấy vòng trầm luân
      tình say một thoáng mùa xuân
      mơ say một kiếp muôn lần nhớ nhau
      ngày xưa môi ghé mộng đào
      em về ủ áo ngọt ngào hương dâu
      sương rơi ướt mộng tình sầu
      rượu quên em rót cho sầu rơi nhanh
      chiều nay song cửa vắng tanh
      nhớ mùi hương áo thơ lành ru nhau
      ngàn năm mộng thắm xanh màu
      lòng mưa ủ giọt lệ nào ru em
      vi vu tiêu sáo dịu êm
      hương rơi theo gió tình mềm trên mây!

       Mỹ Trinh  
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 06:38:54 bởi Viet duong nhan >
      #3
        Mỹ Trinh 27.07.2007 21:44:12 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Viet duong nhan

        Mến chào Mỹ Trinh đến với Vườn Thơ VNTQ.
        Chúc MT vui vẻ thoải mái sinh hoạt và gieo thả Thơ_Văn khắp DĐ.
        VDN


        Mến chào chị Viet duong nhan, cám ơn chị đã đón tiếp MT nồng hậu. Từ lâu MT ngồi im và đọc rất nhiều thơ văn của chị, nay mới được hân hạnh làm quen, thật là rất vinh hạnh. Chúc chị một cuối tuần vui tươi đầm ấm ...

        Thân ái

        MT
        #4
          BĂNG NGUYỆT 28.07.2007 16:36:23 (permalink)
          0
          Chào weocom "Hương nhớ " nha, chúc vui nhiều nơi bầu trời Thư quán nè...


          tình say một thoáng mùa xuân
          mơ say một kiếp muôn lần nhớ nhau


           
          Trả nhau lối mộng ban đầu
           
           
          Ta rót mời mình những chén cay
          Bởi đời đen trắng khó phân này
          Ta lãng quên ta ngày yên tĩnh
          Đêm cũng trầm tư với chuỗi say
           
          Từ ta rũ bỏ xuân như ý
          Về chơi trên đỉnh túy nguyệt sầu
          Ta biết ngàn năm cơn bi lụy
          Ngăn thành cách nẻo mộng thăm nhau,
           
          Tạ ơn tri khách còn quyến luyến
          Tửu hương lưu dấu áo màu xưa
          Hồn ta như thể cung nguyệt điện
          Trống huênh mùa bão táp gió mưa
           
          Dáng mây cõng bóng về ngang phố
          Thu đang giữ cất một nụ cười
          Trường giang thi khúc khi hạnh ngộ
          Nhớ hoàn lai nhé sắc hồng tươi...
           
           
           BĂNG NGUYỆT
           
          R

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 06:35:26 bởi Viet duong nhan >
          #5
            Mỹ Trinh 30.07.2007 03:23:39 (permalink)
            0
            Chào Băng Nguyệt, cám ơn Băng Nguyệt đã đón MT bắng một bài thơ rất đặt sắc, làm cho MT có chút cảm động và bồi hồi . Thơ của bạn chan chứa và thâm sâu .... MT mong được cùng vui với nhau ở đây.


            Ta rót mời mình những chén cay
            Bởi đời đen trắng khó phân này
            Ta lãng quên ta ngày yên tĩnh
            Đêm cũng trầm tư với chuỗi say


            Rượu thơ sưởi đêm nguyệt lạnh

            mình rót mời nhau chén rượu thơ
            xóa đời đen trắng xóa mây mờ
            sưởi đêm trăng ấm tan băng giá
            hong mấy mùa đau xa giấc mơ

            mình vẫn như xưa tình vô biên
            dù xuân khuất dấu giữa bao miền
            say thơ say gió say bóng nguyệt
            ta, mình hình bóng chuyện hàn huyên

            tạ ơn tri kỷ rót rượu thơ
            hương áo còn thơm giữa bụi mờ
            nâng niu hồn nguyệt vàng hương tỏa
            tay chạm bàn tay chuốc bút thơ

            phố đêm hội tụ mây hồng tím
            thu rơi mảnh nhớ rót vào tim
            chia nhau băng giá khi đông tới
            điểm nụ cười trăng xóa nỗi niềm ...

            Mỹ Trinh
             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 06:41:39 bởi Viet duong nhan >
            #6
              Mỹ Trinh 30.07.2007 06:30:26 (permalink)
              0
              Hương áo hạ

              mây chiều thấp giăng sương rơi lòng hạ
              hương áo xưa tầm tã rụng đam mê
              chiều chưa đi màn đêm đã trở về
              xơ xác thổi chiều sơn khê mù tịch

              mùi hương áo ru hồn xưa dấu tích
              luân lưu đời tâm niệm một trầm luân
              réo linh hồn ngoi vũng tối bao lần
              luân vũ rớt lối về hương đêm hạ

              mấy tiếng lòng chừng như hoài vất vả
              úp vào đêm tìm hơi ấm bàn tay
              nghe dường như hương áo cũ rơi dài
              hai tay khép chờ ai hong từng ngón

              chiều ra đi theo dấu đời chua ngọt
              mùi hương xưa còn rót ướt mây chiều
              chen vào đêm tìm bóng nhỏ người yêu
              hôn làn gió dập dìu đan hư ảo

              Mỹ Trinh
                
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 06:43:19 bởi Viet duong nhan >
              #7
                Mỹ Trinh 30.07.2007 06:33:53 (permalink)
                0
                Chim quyên ăn trái nhản lòng

                chim quyên ăn trái nhản lòng
                anh về nhớ nhé vun trồng trái mơ !!
                trên non suối chảy lặng lờ
                chân đồi dựa bóng bài thơ nắng về
                buồn đi nhặt lại đam mê
                sầu đi quay quắt nắng chê giận hờn
                anh về tô nắng vành son
                tô quê hương đậm tình non nước tình
                hoa trôi tim tím lục bình
                trôi thương trôi nhớ cho mình tìm nhau
                mưa ngâu trên ngọn trúc đào
                bắt cầu ân ái thăm nhau đôi lời
                hứng mưa vài giọt tình rơi
                uống khao khát mộng chưa vơi đáy lòng
                thèm về quê cũ nắng trong
                biển xanh hòn ngọc, hòn chòng quê cha
                trắng tinh hương cát lụa là
                em hôn lên vết trăng tà khóc mưa
                chôn buồn dưới góc vườn xưa
                dấu thêm kỷ niệm cho vừa mộ duyên
                vuốt anh nước chảy suối tiên
                chảy dòng mật ngọt ưu phiền trôi xa
                thơ tiên đeo chuỗi ngọc ngà
                lần dòng kinh khổ lụy pha sắc màu
                nắm tay gom trọn xanh xao
                buông tay tình mãi ngọt ngào hương thơ
                tìm nhau mấy kiếp đợi chờ
                khói chiều đưa lối mây thơ thả dài
                đếm từng dấu vết trần ai
                đếm sao lấp lánh thiên nhai dáng hình
                lạy trời sóng lặng thanh bình
                tấc lòng tấc dạ em xin anh về
                quê hương bờ cũ đập đê
                chảy dòng nước cuốn anh về trầm luân
                dòng xuôi dòng ngược thiên ân
                chôn nhau cắt rún một lần như xưa !!

                Mỹ Trinh
                  
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 06:44:55 bởi Viet duong nhan >
                #8
                  Mỹ Trinh 30.07.2007 18:41:03 (permalink)
                  0
                  Ca dao... hạ khúc!

                  anh say trăng ấm, say rượu đào
                  anh ôm tình trần hát ca dao
                  anh buồn trang giấy, bài thơ khóc
                  anh rải phù du...lạc chiêm bao!


                  theo anh học hát ca dao
                  như ngày mẹ hát xuân đào, con thơ
                  trưa đi ngủ, chưa biết mơ
                  chưa rơi sợi tóc chưa chờ bóng anh
                  mẹ chiều tà, em nắng xanh
                  cầu tre lộng gió thiên thanh hạ vàng
                  trắng lòng, trắng áo, thu sang
                  hoa chanh hoa bưởi bên hàng bướm ong!
                  nắng xanh thơm gió hoa hồng
                  mực xanh thơm bút ... tình nồng câu thơ
                  ca dao anh hát đợi chờ
                  bình minh còn ngủ sương thơ bên lề
                  ngày lên xuân đón hạ về
                  anh đưa anh đón tóc thề ngang vai
                  hoa trinh nữ tóc mây cài
                  mẹ xôn xao dạy... gió bay hạt tình
                  sánh vai nắng rụng môi xinh
                  đón tay anh thắt dây tình... ca dao!
                  chiều rơi trăng đón ngọt ngào
                  trăng rơi đầu bút thơ trao ân tình
                  mắt anh suối chảy lung linh
                  nước rơi đáy mắt cho mình xa nhau!
                  hoàng hôn đếm tuổi nghẹn ngào
                  buồn theo con sóng vỗ vào giấc mơ
                  sầu về tựa cửa đứng chờ
                  ca dao còn hát mà thơ nát lòng!
                  ầu ơ ... con sáo sang sông...
                  mưa xuân nắng hạ để lòng anh đau
                  hoa xưa tim tím hàng rào
                  nắng thiêu hạ đốt hàng cau mủi lòng
                  chiều xưa bên cạnh ven sông
                  chiều nay anh đứng nén lòng... gọi tên!

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2007 18:42:09 bởi Mỹ Trinh >
                  #9
                    Mỹ Trinh 30.07.2007 18:49:09 (permalink)
                    0
                    Hương tình

                    xuân đỉnh cao, vạn đóa tình
                    hạ rơi kỷ niệm lung linh mắt sầu!
                    sờ tay lau nhẹ mắt nâu
                    thiên thu hứng giọt tình sầu mùa đông

                    *****


                    mắt anh là bể mây hồng
                    tay em thơm nắng cầu vồng ngát hương!!
                    không hoa không lá vô thường
                    không trăng không gió đã hường chiều xuân!!
                    đơn sơ một chút bâng khuâng
                    tay nắm tay bắt mấy lần.. gọi thương!
                    nắng chiều nắng sớm vấn vương
                    nắng trưa không tới lòng buồn ủ ê
                    chiều về chờ nắng chiều về...
                    môi kề môi hát lê thê chiều vàng...
                    thương ngàn thương gió đi hoang
                    bên này em ở bên đàng anh đi
                    chia ly, hương nhớ... chia ly!
                    cỏ thơm dồn gối ôm ghì chiêm bao
                    đói cười đói mấy ngọt ngào
                    ăn thơ ăn chữ cho đau no lòng!
                    hôn anh một khoảng hư không
                    hôn phù du mộng còn nồng môi cay
                    nhớ gào nhớ thét đọa đày!
                    thương đi lưu lạc rượu say giữa đường
                    tóc dài tóc héo sợi buồn
                    vướng trên vai áo gởi hương người tình
                    không hò hẹn chuyến về kinh
                    em theo gió cuốn bóng hình cùng theo
                    gởi anh hương gió cheo leo
                    ngược xuôi trở lại thuyền chèo suối mơ
                    không trà thơm không trăng mờ
                    không yêu nhau nữa bơ phờ nhớ nhau
                    không ngửa mặt không đếm sao
                    không trời không đất cải rau đói lòng
                    gởi anh gió thoáng mây hồng
                    thơm môi hương nắng thơm nồng... tình nhân!!

                    #10
                      Mỹ Trinh 01.08.2007 06:07:47 (permalink)
                      0
                      Mình về kéo nắng theo về !!

                      gió vén mây, hú nắng về
                      nắng len khe cửa mình về... với em!!
                      cơm rượu chờ nắng lên men
                      mồng tơi, lá dứa, lá sen gói lòng...
                      nắng lên kéo sợi mây hồng
                      anh làm võng thắt ẳm bồng yêu đương!!
                      đong đưa nắng sớm về thương
                      em thay áo mới hoa hường lá xanh
                      ngọt ngào hoa bưởi hoa chanh
                      ướp làn da mịn để dành ngọt thơm
                      mình về... hạ nắng mùa rơm!
                      lúa phơi vàng ánh nắng đơm hạ hồng
                      mình về... nắng chói hư không!
                      thêu hoa vẽ bướm, bút rồng bút tiên!
                      nắng nằm xoãi cánh lưng triền
                      bút thơ trải gió cho phiền lụy xa
                      ngọt ngào bài hát hương ca
                      mát đôi má thắm, bay tà áo thơ!
                      mình về... thả mộng vào mơ
                      thả trăng say mật hôn chờ môi hôn!
                      đêm qua mưa cuốn linh hồn
                      đêm qua giông bão dập dồn gió mưa
                      mình về... kể chuyện ngày xưa
                      nắng buồn, nắng giận.. chừa chừa từ đây?!
                      khoác ngày lên chiếc áo mây
                      nắng hôn mật ngọt, em say... mình về!!
                      đường phèn, đường cát, đam mê!
                      trăng già mười sáu lê thê đường tình!
                      em quên đếm tuổi, quên mình...
                      ngất ngây hương nắng, anh rình... hôn em !!

                      #11
                        Mỹ Trinh 01.08.2007 06:10:57 (permalink)
                        0
                        Chờ một luân hồi

                        Rừng ngủ mùa đông gốc luân hồi
                        Xuân đến giục lòng hoa lá reo
                        em còn đến đó ngồi bên suối
                        chờ kiếp luân hồi vớt bọt bèo!

                        không tên, không tuổi, không chào hỏi!
                        không nắng, không mưa, không khóc cười!
                        không anh thế giới như hiu quạnh!
                        không uống, không ăn, cuộc thảnh thơi?

                        Ngập lối đi về luân vũ xoay
                        non cao gió núi chở u hoài
                        nặng nề kỷ niệm sờn vai áo
                        vác mấy sơn khê sống một ngày!

                        trời đất như xưa, đêm với ngày?
                        ta với tình ta hương nhạt phai!
                        đêm về đêm nhớ đêm màu trắng!
                        ngày về ngày nhớ bóng hình ai?

                        không còn có nhau áo nhạt màu
                        tóc sầu chưa chải rối khát khao
                        vai buồn mưa ướt trên hè phố
                        lành lạnh tím môi nhớ ngọt ngào!

                        có bóng trăng già khuất áng mây?
                        lữ thứ buồn rơi mỏi bóng gầy
                        sao không ngồi xuống bên bờ suối?
                        người kể người nghe chuyện đông, tây?

                        chuyện nắng, chuyện mưa, chuyện gần xa
                        chuyện dài cổ tích đậu hiên nhà
                        con chim se sẻ giờ lẻ bạn
                        xuân xoãi cánh ngà, chiều dần xa...!

                        Mỹ Trinh

                         
                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 23:04:05 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          Mỹ Trinh 02.08.2007 20:27:58 (permalink)
                          0

                          Mình về kéo nắng theo về !!

                          gió vén mây, hú nắng về
                          nắng len khe cửa mình về... với em!!
                          cơm rượu chờ nắng lên men
                          mồng tơi, lá dứa, lá sen gói lòng...
                          nắng lên kéo sợi mây hồng
                          anh làm võng thắt ẳm bồng yêu đương!!
                          đong đưa nắng sớm về thương
                          em thay áo mới hoa hường lá xanh
                          ngọt ngào hoa bưởi hoa chanh
                          ướp làn da mịn để dành ngọt thơm
                          mình về... hạ nắng mùa rơm!
                          lúa phơi vàng ánh nắng đơm hạ hồng
                          mình về... nắng chói hư không!
                          thêu hoa vẽ bướm, bút rồng bút tiên!
                          nắng nằm xoãi cánh lưng triền
                          bút thơ trải gió cho phiền lụy xa
                          ngọt ngào bài hát hương ca
                          mát đôi má thắm, bay tà áo thơ!
                          mình về... thả mộng vào mơ
                          thả trăng say mật hôn chờ môi hôn!
                          đêm qua mưa cuốn linh hồn
                          đêm qua giông bão dập dồn gió mưa
                          mình về... kể chuyện ngày xưa
                          nắng buồn, nắng giận.. chừa chừa từ đây?!
                          khoác ngày lên chiếc áo mây
                          nắng hôn mật ngọt, em say... mình về!!
                          đường phèn, đường cát, đam mê!
                          trăng già mười sáu lê thê đường tình!
                          em quên đếm tuổi, quên mình...
                          ngất ngây hương nắng, anh rình... hôn em !!
                          #13
                            Mỹ Trinh 02.08.2007 20:30:54 (permalink)
                            0

                            Trái tim

                            tim mặt trời tô lên đôi mắt
                            tim trần gian ngồi khắc cuộc tình
                            tim của nhau vẫy vùng, buộc thắt
                            người bên người hạt nắng lung linh

                            trái tim vỡ đi tìm vũ trụ
                            những cuộc tình vương khói mùa thu
                            níu thang mây trèo lên hái mộng
                            đem về nhà, đêm thấp tình ru

                            đêm tương tư lá khua xào xạc
                            gió lay rèm đánh thức than van
                            đêm của người, đêm ta nào khác
                            nằng nặng đè lên giấc mơ hoang

                            thì thầm gọi trái tim đánh mất
                            tim ngục tù văng vẳng chuông ngân
                            nghe từ tâm ngọt ngào nhắc nhở
                            nghe trần gian người đến thật gần

                            sờ trái tim nghe đời hạnh phúc
                            nhắm mắt tìm một cõi mông lung
                            người vẫn đó xoa tim côi cút
                            nghe bàn tay man mác từng vùng

                            #14
                              Mỹ Trinh 03.08.2007 14:32:31 (permalink)
                              0


                              Bàn tay thơ

                              Ta như đã có lần bỡ ngỡ
                              Dòng thi hào hùng ngả trời nghiêng
                              Thu đông tuyết đưa xuân về nhớ
                              Bút của người vung vãi thành nghiêng

                              Ta quỳ xuống cho nhớ thật mềm
                              Chân gối mỏi trí nảo còn êm
                              Nâng bút nhẹ lời bằng gang thép
                              Nghe bàn tay như vẫn thật mềm

                              Một bàn tay xoa vùng dấu ái
                              Hôn bao lần hương nhớ chưa phai
                              Bàn tay anh bút thi ngọn giáo
                              Đâm tim em một nhát tù đày

                              Một mùa hoa thơ gieo ân ái
                              Buông súng gươm thơ vẽ trang đài
                              Một mùa xuân cho nhau tình ái
                              Bút thơ sầu mấy cõi trần ai

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 00:37:30 bởi Mỹ Trinh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 173 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9