Hương nhớ
Đặt tên cho một cuộc tình
Hãy đặt tên nhau thương nhớ
Hãy ghi tên nhau dù lỡ biệt ly
Còn trong nhau đọng bờ mi
Còn trong nhau mãi tình thi ghép vần
Hãy gọi tên nhau thành khẩn
Như mùa xuân còn vương vấn hương hoa
Tẩm lên màu nhớ hiền hòa
Đừng quên một thuở trăng tà dệt mơ
Hãy gom yêu thương mùa thơ
Kết vần chữ cho ngu ngơ về hát
Hãy xoa vết thương đau rát
Cho ngàn sau da thịt mát mùa xưa
Những mùa thu gió đong đưa
Thơm bay hương tóc nắng trưa rủ về
Vần thơ hương nhớ phu thê
Tặng mình kỷ niệm em về trắng tay
Hãy đặt tên cuộc tình dài
Hãy đong thương nhớ nắng mai sương chiều
Mùa thu tên gọi tình yêu
Thiên thu gói lại yêu kiều mùa xưa.
Mỹ Trinh
Xin hãy cho tôi
Xin hãy cho tôi....
Một đêm không còn tăm tối
Chỉ lời ru mẹ đưa nôi
Êm đềm như giòng suối ngọt
Đằm thắm chiêm bao hiền hòa
Xin hãy cho tôi...
Một ngày đưa đón bình minh
Chỉ chim hót tình trên đỉnh
Chỉ hoa và bướm bay quanh
Con chim xanh đứng đầu cành
Xin hãy cho tôi...
Một ngày sóng gió bình yên
Không mưa chỉ nắng trăm miền
Mộng dìu tình xuân hoa nở
Êm như chiều lắng cuối thôn
Xin hãy cho tôi...
Chiều vàng lộng gió hoàng hôn
Mây vờn bay đùa cánh nhạn
Về tìm tổ ấm mùa đông
Và tôi hong lửa ngày tàn
Xin hãy cho tôi...
Một lần trầm lặng ngồi yên
Nghe hồn chìm xuống nỗi niềm
Nhớ cha đậm đà năm cũ
Tình thương như mãi về tìm
Xin hãy cho tôi...
Một lần thả nỗi buồn trôi
Theo dòng sông xanh miên viễn
Một lần ở lại ven đồi
Trăm năm khép chặt vành môi.
Mỹ Trinh
Khi em về
Em về mang trọn nụ cười
Hương thu đậm sắc mây tươi nắng hồng
Em về gom lá sưởi đông
Nghe trong lời gió ru nồng giấc mơ
Hôm qua anh vẫn ngồi chờ
Bóng em nghiêng ngã bài thơ nắng hồng
Hờn ghen mấy chiếc lá phong
Đưa tay hứng trọn giọt lòng ngẫn ngơ
Khi em về, hương mùa thơ
Thu rơi đáy mắt thu chờ kết duyên
Khi em về bến, ghé thuyền
Hân hoan vui nhộn chim uyên hót mừng
Lòng nở hoa, giọt tình chung
Nắng rơi lên tóc mây rung điệu đàn
Dìu em vũ khúc tình lang
Vai choàng vai ấm thăm ngàn giấc mơ
Mỹ Trinh
Hương nhớ...! Người ra đi không tiếng tạ từ Không để ý lệ ai đang chảy Đành tâm quên hẹn thề ngày ấy Tôi chơi vơi... trái đất ngừng quay. Tôi không nghĩ... đấy... ngày tận thế Nhưng xót xa duyên mộng dở dang Ai nỡ gây ngọc nát, hoa tàn Lòng khắc khoải chìm vào đông giá. Sao người cứ lạnh lùng, xa lạ Lảng tránh tôi, gặp mặt...làm ngơ Người biết tôi thao thức đợi chờ Mà sao vẫn quay lưng, cất bước... Tình không vẹn, phải... do duyên số Khó gặp nhau, sao... dễ chia lìa Một lời thôi, người hãy nói đi Tôi vô dụng... hay... người dao động. Vẫn còn đây... nồng nàn hơi ấm Hương nhớ thương vương vấn vòng tay Tôi yêu người trọn vẹn kiếp này Và cả kiếp lai sinh sắp đến. ___________________ ONLY Mỹ Trinh ơi... ONLYYOU chờ hóa núi rồi đó.
Onlyyou ơi ... Nhờ vậy Mỹ Trinh được leo lên núi để thưởng ngoạn và nhìn xuống thành phố dưới thung lũng
Lãng du trên đỉnh núi
Đẩm mồ hôi em leo lên đỉnh núi
Kéo vầng mây nghe suối chảy bình minh
Nắm tay nhau mình hát khúc thanh bình
Trời đất đã ngừng quay nghe tình tự
Kìa thung lũng hoa vàng, tình lữ thứ
Đời lãng du ta về tắm nắng hồng
Quên anh nhé chuỗi ngày ấy long đong
Mở từng nốt nhạc lòng quên đông giá
Em theo anh từng bước thêm từng bước
Thơ bên thơ núi ven núi nghĩa tình
Trăm vần thơ gieo mây gió rung rinh
Thu còn đó dấu ái xinh như thuở
Tình chựa vẹn nên cõi lòng ta mở
Khó gặp nhau nên khó lắm chia lìa
Hương nhớ rơi từ thuở ấy chia ly
Lòng núi lửa nằm kiên trì đợi nắng
Người tìm người nghe trái tim vừa lắng
Vòng tay mây e thẹn cái choàng vai
Giây phút nữa quên đi tiếng thở dài
Bút trổi bút, thơ ngọt dòng hương nhớ!
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 04:56:07 bởi Mỹ Trinh >
vị tình và giọt mê...
Ngày hôm qua mãi còn đây ngọt đắng
Hương cỏ mây nằm ủ dưới mùa rơm
Phút giây qua lắng dịu vẫn còn thơm
Thơ ẩn hiện màu hồng qua nét mực
Ý nghĩa chìm trong lòng đêm soi sáng
Bằng vầng trăng óng ả dáng chị Hằng
Hương vị nào thơm nếp áo hoa đăng
Giọt mê thấm vào nét thơ ghi bút
Tất cả về nghe đất thơm hương lúa
Nghe mùa màng trổi dậy khúc xuân mơ
Mạ trổ bông bút trổ vạn bài thơ
Thi nhân khách đợi chờ mùa gặt hái
Còn trong nhau đọng ân tình giọt ái
Còn trong nhau hương tóc xỏa hồn mây
Còn cho nhau mộng ước đã chất đầy
Thiên thu ấy một lần duyên đoàn tụ
Mỹ Trinh
Nợ tình
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
(Nguyễn Du)
*********************
Trở về nhặt tóc trần ai
Chải suông thân phận trang đài giọt thơ
Yêu anh kết ngọc hương mơ
Chuỗi thương chuỗi nhớ còn chờ vuốt ve
Suối thơm chảy mộng qua khe
Tắm mây tắm nắng duyên khoe sắc tình
Yêu anh vạt nắng lung linh
Say hương thu gió say tình đong đưa
Mai dù trời trở cơn mưa
Hạt tình nẩy mọng ân xưa tìm về
Đồng vàng chờ nắng sơn khê
Em chờ ôm lại đam mê một thời
Ngày đi lòng vẫn chưa vơi
Quằng vai gánh nặng biển trời cưu mang
Yêu anh thu hát trên ngàn
Thiên thu còn đó lang thang tìm về
Trả cho nhau chút đam mê
Trả cho nhau nợ lời thề dưới trăng
Trả cho nhau khoảng cách ngăn
Thiên hà nối lại thơ giăng đỉnh đầu
Uống dòng bể cạn mưa ngâu
Vần thơ nối nhịp tình sầu chia đôi
Nợ nhau nụ đắm hương môi...
Tình yêu như dáng núi Sừng sững giữa trời rất hiên ngang Miên miên giấc điệp với mây ngàn Trò chuyện cùng muôn vàn tinh tú Đã ai quan tâm... núi biết buồn. Núi đợi chờ chi... thân bất động Tâm si khắc khoải... mặc cuồng phong Đằng đẵng thi gan cùng tuế nguyệt Núi ơi... núi có tuổi hay không?! Nếu ngày nào đó... mây ra đi Và gió phiêu du chẳng trở về Núi vươn mình khuất vầng trăng cũ Mênh mang, trơ trọi... lạc cõi mê. Thì có ai tin... đá đổ lệ Ai thương dáng núi lẻ loi chờ Ai biết tình yêu muôn kiếp khát Giọt thương giọt nhớ rót vào thơ. _________________ ONLY Mỹ Trinh à... hãy thăm núi thường xuyên nhé!
Không Phải Thế Đâu !
tôi vô tình đã xóa mất tên anh
nên tự nhủ ta có gì để nhớ
chút hương tình len lén vào hơi thở
cũng chỉ là một chút nhỏ mà thôi
tâm tư ta chỉ một lúc bồi hồi
anh đừng nghĩ tôi sẽ hoài lưu luyến
có bâng khuâng cũng chỉ là một chuyện
đừng nghĩ rằng như thế sẽ là yêu !
hihi lâu lâu dzô phá mỹ trinh nà , đừng đánh yuri nhá 
Xóa Tên
Dù em có xóa tên anh đi nữa
Dẫu có buồn, nhưng chẳng giận em đâu
Bởi tình duyên phải ý hợp tâm đầu
Không gượng ép không liều mình chịu chết
Nếu duyên hợp sẽ mặn nồng tha thiết
Chẳng hề quên, chẳng chối bỏ, làm lơ
Duyên thắm tình ai có thể hững hờ
Những lầm lẫn bước ban đầu xí xóa
Mọi sự đến theo vòng đời nhân quả
Gieo hạt rau rồi sẽ có rau xanh
Gieo hạt mơ rồi sẽ hái mộng lành
Gieo thương mến được yêu thương quý trọng
Tình yêu đến cho cuộc đời thơ mộng
Những nụ hồng hy vọng đẹp ngất ngây
Những bài thơ tình tự viết hằng ngày
Ta gởi đến người tình yêu dấu mãi
Em xoá tên, anh cũng không ngần ngại
Nhủ với lòng một lần thật yêu em
Lúc xa nhau cũng máu chảy ruột mềm
Những dấu tích trong tâm hồn chẳng mất
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: onlyyou
Tình yêu như dáng núi
Sừng sững giữa trời rất hiên ngang
Miên miên giấc điệp với mây ngàn
Trò chuyện cùng muôn vàn tinh tú
Đã ai quan tâm... núi biết buồn.
Núi đợi chờ chi... thân bất động
Tâm si khắc khoải... mặc cuồng phong
Đằng đẵng thi gan cùng tuế nguyệt
Núi ơi... núi có tuổi hay không?!
Nếu ngày nào đó... mây ra đi
Và gió phiêu du chẳng trở về
Núi vươn mình khuất vầng trăng cũ
Mênh mang, trơ trọi... lạc cõi mê.
Thì có ai tin... đá đổ lệ
Ai thương dáng núi lẻ loi chờ
Ai biết tình yêu muôn kiếp khát
Giọt thương giọt nhớ rót vào thơ.
_________________
ONLY
Mỹ Trinh à... hãy thăm núi thường xuyên nhé!
Núi rừng
Trùng điệp xanh núi rừng sừng sững
Dáng uy nghi tình nối muôn trùng
Miên man gió luân phiên về hát
Nhịp đàn rơi suối chảy tình chung
Anh thân núi, em rừng yêu nắng
Xanh rừng xanh núi tỏa hương rừng
Bao năm ấy xoay vòng con tạo
Ta bên nhau mưa gió chưa ngừng
Mây ra đi, mây về mang nắng
Mây choáng hồng phiêu lãng mùa xuân
Đợi chờ nhau rót mộng trong ngần
Hương mê ngủ trong lòng rừng núi
Một bình minh núi rừng quên tuổi
Thênh thang trời xanh biếc niềm tin
Khao khát về mở hội ân tình
Thơ rót mật thơ tràn thung lũng
Mỹ Trinh
Rừng sẽ ở mãi trong núi nha Onlyyou, núi hãy ôm rừng cho chặt nhé!
***Cô bé Yuri hỏng phải vào phá MT đâu nà, mà hình như bé không vui với Onlyyou thì phải hén.
, Thơ xong rồi MT trả anh về ngay mà hihi...
***Chào Nguyên! cám ơn thơ của Nguyên, tối chúa nhật MT sẽ trở lại làm thơ cho nguyên nhé, chúc cuối tuần thư giản và vui vẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 21:40:12 bởi Mỹ Trinh >
Vòng tay núi rừng Dang vòng tay mạnh mẽ ấm nồng Núi ôm trọn đại ngàn xanh thẳm Chốn thâm sơn rêu phong tuyết trắng Là cõi riêng rừng núi giao hòa. Giữa đất trời vời vợi bao la Núi kiêu hãnh là trang quân tử Dâng yêu thương chở che mỹ nữ Núi ngàn năm ru mộng hương rừng. Rừng yêu thương... xin hãy yên lòng Ngàn bão tố...núi đây nhận hết Núi tự nguyện tặng rừng nhật nguyệt Như chứng nhân tình núi chặt bền. Giờ có rừng luôn luôn kề bên Núi sẽ không còn cô đơn nữa Cảm ơn nhé... hỡi rừng yêu quý Thế gian này mãi thuộc hai ta. ___________________ ONLY Mỹ Trinh ơi... núi mạnh mẽ lắm đó... tặng cho rừng bình an.
Trích đoạn: Mỹ Trinh
***Cô bé Yuri hỏng phải vào phá MT đâu nà, mà hình như bé không vui với Onlyyou thì phải hén.
, Thơ xong rồi MT trả anh về ngay mà hihi...
chài , MT hiểu lầm nặng nề lun , yuri thấy bài thơ Đặt Tên Cho Một Cuộc Tình , nên ngẫu hứng yuri mới làm bài thơ xóa tên thôi , chứ Onlyyou và yuri chưa hề nói chuyện với nhau hay đối thơ lần nào thì có gì mà mượn hay trả? nói thế mắc công Onlyyou hiểu lầm là chết yuri
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Xóa Tên
Dù em có xóa tên anh đi nữa
Dẫu có buồn, nhưng chẳng giận em đâu
Bởi tình duyên phải ý hợp tâm đầu
Không gượng ép không liều mình chịu chết
Nếu duyên hợp sẽ mặn nồng tha thiết
Chẳng hề quên, chẳng chối bỏ, làm lơ
Duyên thắm tình ai có thể hững hờ
Những lầm lẫn bước ban đầu xí xóa
Mọi sự đến theo vòng đời nhân quả
Gieo hạt rau rồi sẽ có rau xanh
Gieo hạt mơ rồi sẽ hái mộng lành
Gieo thương mến được yêu thương quý trọng
Tình yêu đến cho cuộc đời thơ mộng
Những nụ hồng hy vọng đẹp ngất ngây
Những bài thơ tình tự viết hằng ngày
Ta gởi đến người tình yêu dấu mãi
Em xoá tên, anh cũng không ngần ngại
Nhủ với lòng một lần thật yêu em
Lúc xa nhau cũng máu chảy ruột mềm
Những dấu tích trong tâm hồn chẳng mất
Nguyên Đỗ
Gởi về cao nguyên
Xóa tên anh xóa dấu buồn ngang trái
Giận hờn nhau chi mãi chuyện nợ duyên
Làm sao biết phận tình lắm truân chuyên
Sợ khổ lụy, sợ ưu phiền anh nhé !
Xuân đi rồi, tình xưa buồn khe khẽ
Thu úa tàn theo từng chiếc lá rơi
Hồn lang thang mùa mây xám góc đời
Xin người nhé bình yên dòng suối chảy
Vòng đời xoay luân hồi ta gặp mãi
Từ kiếp nào hạnh ngộ góc trần gian
Ta tặng người thơ thả gió địa đàng
Tên viết đậm tô cuộc đời trầm bỗng
Mãi là thơ gieo hạt buồn trong mộng
Tình rã rời nghe gió cuốn xác xơ
Dấu tích nào còn ghi lại thờ ơ
Tim rỉ máu đợi chờ trôi dĩ vãng
Cao nguyên ơi! trời mây xanh lãng đãng
Người có về xin cho nhắn hàng mây
Kiếp thi nhân thơ vẫn khóc đọa đày
Thiên đàng ấy hoang mang đôi dòng lệ
Mỹ Trinh Rất vui đón Nguyên vào vườn thơ MT, chúc sẽ vui nhiều với thơ nha nguyên Đỗ.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: