Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 173 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 15.08.2010 19:26:39 (permalink)
0
 

 



Thì thầm tim yêu

Cho mình còn rối tơ vương
Vắng nhau tìm kiếm dắt thương cùng về
Ngóng chờ trông đợi ủ ê
tương tư chín rụng trăng thề chờ khuya

lên non hái mộng trăng ngà
Ôm mây lướt gió tình ca dạt dào
Cho tình tắm mộng trăng sao
Lâng lâng hương vị ngọt ngào ái ân

Không còn giây phút ngại ngần
Chỉ con tim nói ngàn dâng cõi tình
Bốn bề trăng nước lặng thinh
Lắng nghe sóng vỗ biển tình ngàn năm

Không còn mộng tưởng xa xăm
Vòng tay nghe những thì thầm nhịp tim
Cho mình còn mãi về tìm
Đồi thơ suối mộng đêm nghiêng mình chờ

Mỹ Trinh

 
Cung bậc con tim
 
Suối reo róc rách nên thơ
Nỉ non dế gọi xao bờ tim yêu
Ngẩn nhìn giọt nắng tím chiều
Bâng khuâng lối mộng bao điều còn vương.
 
Nẻo xưa kỉ niệm thân thương
Ươm mầm duyên lứa rộng đường mơ xanh
Con tim thổn thức thâu canh
Chờ trông xác pháo bay quanh mái đầu.
 
Ngẩn ngơ tiếng sáo từ đâu
Lan vào tâm khảm thương câu bẽ bang
Xa xa cánh nhạn kêu vang
Lặng nhìn nức nở đôi hang tuôn rơi.
 
Nao nao dòng chảy chơi vơi
Bến bờ vô định biết nơi nào dừng
Nhịp tim như thể ngập ngừng
Rung lên cung bậc khóc cùng thế nhân
sd

 
SĨ ĐOAN 15.08.2010 20:04:49 (permalink)
0

Đơm hương trổ sắc
 
 
Đêm đêm dệt mộng thâu canh
Trải hồn chiếu gấm em - anh tâm tình.
 
Mơ xưa se thắt tim mình
Ước chờ chung bóng chung hình sánh duyên.
 
Tung đôi cánh nhỏ bình yên
Đáp vòng ngũ sắc thề nguyền thủy chung.
 
Trăm năm vẹn giữ tín trung
Đón mùa hạnh phúc nở bừng sắc hoa.
sd

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2010 20:06:21 bởi SĨ ĐOAN >
tieudien 15.08.2010 22:15:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


mình nào có lễ cúng chi đâu
trời chửa cho nên cũng khỏi cầu
chẳng bận tiền tươi bày biện lễ
đỡ mỏi mồm dai khấn khứa câu
cái số ruồi bâu chừng hẻo bạc
đường duyên kiến đậu khéo đa sầu
thôi để nữa thời răng rụng nốt
lập đàn xin được thọ dài lâu


Thiệt tình tui cũng chẳng đi đâu
Mưa gió bão giông thấy mà rầu
Mệt mỏi nên còn thơ chất đống
Tàn hơi mà thiếu chữ thành câu
Mơ làm thi sĩ sao mà khó
Mộng hát tình lang bớt chút sầu
Tình kết duyên tơ là vọng ảo
Xin anh chớ ngại bạn bè lâu
Mỹ Trinh


Nghe anh khen mừng húm rùi nè, ngồi xuống viết tiếp liền vì nồi chữ đang sôi riu riu nên nó bốc hơi nhanh chút.
Lúc này kiếm hỏng ra chữ lãng mạn nên tính chuyển hướng học thơ đường, cuối tuần có chút rảnh nên ngồi ghị mọ, mấy ngày kia thì chịu thua luôn!
Bửa nào vô cũng có đọc thơ anh đó mà, thấy người ta làm thơ đường siêu quá nên có khi mình cũng ngại ngại...
Anh cầu siêu mà đừng có thoát nghen, vì thoát mất hết chữ làm thơ á! hihihi...

ngày xưa (theo cuốn Giai thoại văn học VN), hình như thần thi nguyễn văn siêu có than thở : mười chữ một đồng không chỗ bán, lão này đáo để hại người thay. ấy là ngài trách sĩ nhiếp đã truyền bá chữ hán sang VN.
bởi vậy, như thơ đường vốn là gốc nho hán, làm đã khó, lại ít người xem, có đem đi đâu cũng không xuất bản... vì người ta chê cổ.
như mình có học chút nên thỉnh thoảng tập tành thôi. bạn mà có nhỡ ôm vào thơ đường, khéo mà đeo sầu mất đó. nhưng thôi, ở đây chỉ là vui vẻ mà, đâu có phải là thi thố, lại càng không vì nhuận bút, nên có thích thì cứ phấn đấu.
có điều theo kinh nghiệm mình, thơ đường có những đặc trưng văn học rất đẹp, nếu chú ý khai thác sẽ thấy. nhân dịp mt có hứng thú thơ đường, thân gửi thêm bạn 1 bài mình làm, và cũng thấy thích thích bài này. mong rằng góp thêm chút húng thú với mt.
hận loa thành
nào hay  hòa ước kế gian khơi
can qua lại nổi khắp nơi nơi
đài nỏ phép thần im ngăn ngắt
thành loa gót giặc đạp tơi bời
núi thẳm sức tàn thoi thóp ngựa
đường cùng sóng vỗ ngút ngàn trời
tai vạ biết đâu từ con gái
một nhát gươm đưa trút hận đời

Mỹ Trinh 16.08.2010 05:20:55 (permalink)
0
Em là nguồn cảm xúc

Em là bến mộng bến mơ
Cho anh cảm xúc đề thơ dâng nàng
Con tim thổn thức miên man
Đậu vào bến lỡ chẳng màng lời true.
Anh là ai chẳng thể yêu?
Trái tim loạn nhịp đăm chiêu bến bờ!
sd



Tim đừng loạn nhịp tim ơi

Từ từ mà đập nha tim
Đừng có loạn nhịp ngả nghiêng đất trời
Mộng mơ là phải rong chơi
Cùng đi tắm biển cùng phơi nắng hè
Cùng về thăm ở miền quê
Đi đâu thơ cũng bộn bề mang theo
Em là suối ngọt trong veo
Anh là thi sĩ thơ gieo tình hồng
Em là bến mộng chiều đông
Mùa nào cũng ấm cũng nồng hương thơ
Anh là nhạc sĩ ru mơ
Đưa em nhập mộng đừng chờ nữa nghen... hihihi...!

Mỹ Trinh


sd anh... MT bỏ vườn thơ nằm ì một chỗ hỏng nhúc nhích, xin lỗi anh nhe! một dạo viết không ra thơ tình nên hết thấy đường đi luôn á! Tối nay vào trễ và mệt nên em dò vài bài thơ ngắn gọn tí cho máy bắt đầu chạy từ từ thôi nghe anh. Cám ơn anh đã kiên nhẫn tiếp tục cho trang thơ vẫn còn sống tới ngày hôm nay.... May mà có anh , hong thôi...
Mỹ Trinh 16.08.2010 05:55:35 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

hận loa thành
nào hay hòa ước kế gian khơi
can qua lại nổi khắp nơi nơi
đài nỏ phép thần im ngăn ngắt
thành loa gót giặc đạp tơi bời
núi thẳm sức tàn thoi thóp ngựa
đường cùng sóng vỗ ngút ngàn trời
tai vạ biết đâu từ con gái
một nhát gươm đưa trút hận đời

tđ rất vui và cám ơn các bạn ghé thăm nhà tranh.
mong sẽ còn nhiều dịp cùng các bạn vui thú chuyện đời.

Nghiệt duyên

Vì tình mất nước bể dâu khơi
Trống giục Thăng Long khói ngang trời
Gục chết kim quy trời lửa đỏ
Lâm chung thánh chúa đất tro bời
Nỏ thần ơi hỡi ngàn năm hận
Kiếm gảy xông lên phút chốc đời
Tay cắt tình thâm, thù nguyệt lão
Ai se duyên phận nát tim rời
Mỹ Trinh


Hình như MT thấy vui thiệt rùi đó tieudien. Con mắt mờ rùi mà tui còn mò kiếm chữ nè!
Mỹ Trinh 16.08.2010 06:14:00 (permalink)
0

ngày xưa (theo cuốn Giai thoại văn học VN), hình như thần thi nguyễn văn siêu có than thở : mười chữ một đồng không chỗ bán, lão này đáo để hại người thay. ấy là ngài trách sĩ nhiếp đã truyền bá chữ hán sang VN.
bởi vậy, như thơ đường vốn là gốc nho hán, làm đã khó, lại ít người xem, có đem đi đâu cũng không xuất bản... vì người ta chê cổ.
như mình có học chút nên thỉnh thoảng tập tành thôi. bạn mà có nhỡ ôm vào thơ đường, khéo mà đeo sầu mất đó. nhưng thôi, ở đây chỉ là vui vẻ mà, đâu có phải là thi thố, lại càng không vì nhuận bút, nên có thích thì cứ phấn đấu.
có điều theo kinh nghiệm mình, thơ đường có những đặc trưng văn học rất đẹp, nếu chú ý khai thác sẽ thấy. nhân dịp mt có hứng thú thơ đường, thân gửi thêm bạn 1 bài mình làm, và cũng thấy thích thích bài này. mong rằng góp thêm chút húng thú với mt.

Nhớ hồi còn đi học... cái giờ học quốc văn và ngoại ngữ sao mà nó bay vèo trong chốc lát mà mình hỏng hay, thì ra là vì mình quá thích đến mức độ say mê, ấy thế mà môn cổ văn MT nhét hỏng vô đầu, sử và địa thì MT chỉ khoải địa lý thôi, còn học sử thì ngủ gục! nói chi là toán từ thê thảm tới thê thảm...! tuy nhiên vì phải đậu các môn thì mới đủ điểm lên lớp, vẫn phải ráng nuốt thôi anh...bây giờ đâu còn thi cử gì nữa, cũng đâu ai bắt bớ gì mình. nghĩ lại cái chặng đường gai gốc của những bài thơ đường đầu tiên MT còn rợn tóc gáy, kiếm chữ còn khó hơn mò kim dưới đáy biển nữa đó, bây giờ kiếm được một số chữ rồi thì lòng vui vui sao ấy... nhưng vẫn kiếm hoài chưa đủ anh tieudien ơi!
Mỹ Trinh 16.08.2010 06:48:48 (permalink)
0
Dòng sông xuôi chảy tháng ngày
Chim trời sải cánh miệt mài hoan ca
Tình anh theo sóng lan xa
Lòng reo cung bậc ngân nga gió ngàn
Vần thương, chữ nhớ… trao nàng
Màu son nét quyện chứa chan minh thề
Nên câu thi phú đê mê
Trăm năm trọn đạo lối về bến mơ!
sd



Vần thương vần nhớ vần chờ
Tạ ơn anh mãi ngu ngơ chuyện lòng
Hình như chữ nghĩa long đong
Nên em lỗi hẹn tìm dòng chữ thương
Nhìn anh xuôi ngược trăm đường
Thương sao thương quá mà thương chưa đầy
Chừng nào anh ghé lại đây
Chữ yêu ghép chữ thương say mộng tình
Mỹ trinh
tieudien 16.08.2010 13:43:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Trích đoạn: tieudien

hận loa thành
nào hay hòa ước kế gian khơi
can qua lại nổi khắp nơi nơi
đài nỏ phép thần im ngăn ngắt
thành loa gót giặc đạp tơi bời
núi thẳm sức tàn thoi thóp ngựa
đường cùng sóng vỗ ngút ngàn trời
tai vạ biết đâu từ con gái
một nhát gươm đưa trút hận đời

tđ rất vui và cám ơn các bạn ghé thăm nhà tranh.
mong sẽ còn nhiều dịp cùng các bạn vui thú chuyện đời.

Nghiệt duyên

Vì tình mất nước bể dâu khơi
Trống giục Thăng Long khói ngang trời
Gục chết kim quy trời lửa đỏ
Lâm chung thánh chúa đất tro bời
Nỏ thần ơi hỡi ngàn năm hận
Kiếm gảy xông lên phút chốc đời
Tay cắt tình thâm, thù nguyệt lão
Ai se duyên phận nát tim rời
Mỹ Trinh


Hình như MT thấy vui thiệt rùi đó tieudien. Con mắt mờ rùi mà tui còn mò kiếm chữ nè!

mt làm bài này đã thấy giàu ý tứ rôi đấy. đó cũng là 1 bước tiến đáng kể, theo ý riêng mình thì là vậy.
tuy còn một chút, mình mượn để thử nhá.

Vì tình mất nước bể dâu khơi
Trống giục thành loa khói ngất trời
Gục chết kim quy trời lửa đỏ
Lâm chung thánh chúa đất tro bời
Nỏ thần ơi hỡi ngàn năm hận
Kiếm sắt than ôi phút chốc đời
Tay cắt tình thâm, thù nguyệt lão
Ai se duyên phận nát tim rời

Mỹ Trinh 16.08.2010 14:08:11 (permalink)
0

mt làm bài này đã thấy giàu ý tứ rôi đấy. đó cũng là 1 bước tiến đáng kể, theo ý riêng mình thì là vậy.
tuy còn một chút, mình mượn để thử nhá.

Vì tình mất nước bể dâu khơi
Trống giục thành loa khói ngất trời
Gục chết kim quy trời lửa đỏ
Lâm chung thánh chúa đất tro bời
Nỏ thần ơi hỡi ngàn năm hận
Kiếm sắt than ôi phút chốc đời
Tay cắt tình thâm, thù nguyệt lão
Ai se duyên phận nát tim rời



Chữ "ơi hỡi" đối chữ "than ôi" thật là đơn giản mà cũng thật là tuyệt, vậy mà mt cũng khựng lại chỗ này lâu lắm đó anh tieudien. mt tìm ra được cái thú của thơ đường là như vậy đó anh...ngộ thiệt tình! cái lúc đó bị lâm trận sao mà tối hù như là có chiếc xe chạy ngang tung cát bụi lên làm mình ngợp mà hỏng thấy đường đi...rồi có một bàn tay nào đó đưa tay cho mình nắm để đi ra khỏi chỗ đó, mình phát giác ra dễ như vậy mà thiếu 1 giây nữa là nghẹt thở chết toi rùi! hihihi.....Giờ tìm thấy chữ "than ôi" sao mà dễ vậy trời! MT sai một vần ở câu hai mà hỏng hay vì theo vần bài thơ của anh đó nghen. Cám ơn anh đã sửa bài giùm. Xin được gọi là ông thầy chịu hôn? Chúc Thầy tieudien đầu tuần hăng hái thi phú nhen.
Mỹ Trinh 16.08.2010 14:29:15 (permalink)
0


Khi tim em

Khi tim em hòa trộn trái tim anh
Là khi nắng sanh ra từ mạch máu
Những chuyện buồn nằm ngoan vùng hơi thở
Những suy tư đã gặp gỡ... thôi đau!

Khi tim em biết thơ ngây đã mất
Chỉ cúi đầu chấp nhận lẽ tự nhiên
Không còn buồn triền miên như một thuở
Lắng nghe đời mưa gió chảy muộn phiền

Khi tim em nhập vào luồng gió mới
Ngàn thương đau ở lại phía sau lưng
Đường hoang vắng chiều nay còn rất lạ
Dẫu tập tành vẫn thấy mất...chưa quen!

Vậy mà sao tim còn rơi nước mắt
Cho sáng nay trong nắng vướng mây mù

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 14:45:28 bởi Mỹ Trinh >
tieudien 17.08.2010 00:48:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


mt làm bài này đã thấy giàu ý tứ rôi đấy. đó cũng là 1 bước tiến đáng kể, theo ý riêng mình thì là vậy.
tuy còn một chút, mình mượn để thử nhá.

Vì tình mất nước bể dâu khơi
Trống giục thành loa khói ngất trời
Gục chết kim quy trời lửa đỏ
Lâm chung thánh chúa đất tro bời
Nỏ thần ơi hỡi ngàn năm hận
Kiếm sắt than ôi phút chốc đời
Tay cắt tình thâm, thù nguyệt lão
Ai se duyên phận nát tim rời



Chữ "ơi hỡi" đối chữ "than ôi" thật là đơn giản mà cũng thật là tuyệt, vậy mà mt cũng khựng lại chỗ này lâu lắm đó anh tieudien. mt tìm ra được cái thú của thơ đường là như vậy đó anh...ngộ thiệt tình! cái lúc đó bị lâm trận sao mà tối hù như là có chiếc xe chạy ngang tung cát bụi lên làm mình ngợp mà hỏng thấy đường đi...rồi có một bàn tay nào đó đưa tay cho mình nắm để đi ra khỏi chỗ đó, mình phát giác ra dễ như vậy mà thiếu 1 giây nữa là nghẹt thở chết toi rùi! hihihi.....Giờ tìm thấy chữ "than ôi" sao mà dễ vậy trời! MT sai một vần ở câu hai mà hỏng hay vì theo vần bài thơ của anh đó nghen. Cám ơn anh đã sửa bài giùm. Xin được gọi là ông thầy chịu hôn? Chúc Thầy tieudien đầu tuần hăng hái thi phú nhen.

ngày dài mượn chữ cuộc rong chơi
thất bát chi chi thú mỗi người
làm bạn e chừng chưa đắt chỗ
gọi thầy ngại nỗi chẳng yên nơi
người viết mênh mang cùng bể chữ
kẻ xem lọ mọ với rừng lời
xin chúc non xanh thêm hoa thắm
mai ngày xa tiến tạ ơn trời
........
mt cảm thấy thế là đã gần với hồn của thơ và nhất là thơ đường đấy.
mình nói vậy theo ý riêng, vì mình không phải là người chuyên ngành văn chương. tuy vậy, cái hiểu của mình may ra cũng có chút, để cảm nhận về cái hay của văn thơ, và với thơ đường mình cũng có chút cảm tình riêng, tuy không nhiều hơn các dạng thơ khác.
còn nếu gọi là thầy e không dám nhận đâu, người khác có lẽ cho là mình cao vọng, còn mình ngại tổn thọ. thôi cứ gọi là anh được rồi. có thể mình hơn tuổi mt thật .... mong sao cứ vui vẻ lâu dài, cho cuộc đời thêm một nguồn vui nữa.
Mỹ Trinh 18.08.2010 06:11:38 (permalink)
0


Trích đoạn: tieudien

công chúa Huyền Trân
dong thuyền quay mũi chỏ phương nam
thăng long chôn giấc mộng đá vàng
thân gái quê xa bao quản ngại
kinh kỳ khói lửa phút kinh hoàng
ngàn dặm trải mòn đời nhi nữ
hai châu đổi đứt tấm hồng nhan
ba lượt nguyên mông lưu dấu tích
chín trùng nay góp chút hơi tàn

rất cám ơn các bạn tới thăm nhà và cùng vui đôi vần.

Huyền Trân Công Chúa

Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
Đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
Phím lạc tình tang khúc trái ngang
Nàng đã hy sinh vì tổ quốc
Huyền Trân công chúa nát hương tàn
Mỹ Trinh


Hôm qua đi làm mệt quá nên làm thơ không nổi anh tieudien ơi!
Anh có chờ hong dzạ? Chúc đầu tuần vui.
Mỹ Trinh 18.08.2010 06:49:18 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

ngày dài mượn chữ cuộc rong chơi
thất bát chi chi thú mỗi người
làm bạn e chừng chưa đắt chỗ
gọi thầy ngại nỗi chẳng yên nơi
người viết mênh mang cùng bể chữ
kẻ xem lọ mọ với rừng lời
xin chúc non xanh thêm hoa thắm
mai ngày xa tiến tạ ơn trời
........


Kiu thầy để được dắt vào chơi
Sắp chữ cho vần với mọi người
Nếu ngại thì thôi, tri kỷ nhé
Đừng lo như đã bạn bè rồi
Đường đi hai đứa tìm say chữ
Lối ở riêng em kiếm nát lời
Xin ghép vào thơ đêm vất vả
Anh ơi chữ nghĩa trốn trên trời!
Mỹ Trinh



mt cảm thấy thế là đã gần với hồn của thơ và nhất là thơ đường đấy.
mình nói vậy theo ý riêng, vì mình không phải là người chuyên ngành văn chương. tuy vậy, cái hiểu của mình may ra cũng có chút, để cảm nhận về cái hay của văn thơ, và với thơ đường mình cũng có chút cảm tình riêng, tuy không nhiều hơn các dạng thơ khác.
còn nếu gọi là thầy e không dám nhận đâu, người khác có lẽ cho là mình cao vọng, còn mình ngại tổn thọ. thôi cứ gọi là anh được rồi. có thể mình hơn tuổi mt thật .... mong sao cứ vui vẻ lâu dài, cho cuộc đời thêm một nguồn vui nữa.

Hy vọng là như anh nói vậy đi nhen, bửa nay viết hỏng nổi mà MT cũng ráng lọ mọ được hai bài mờ con mắt đây nè! hong gọi thầy thì hong gọi anh đừng sợ tổn thọ. Mà anh tieudien ơi! anh viết giùm vần đúng được hôn? cho MT dễ theo chút, viết một hồi thì theo cái vần của anh, MT nghe nói người mới học làm thơ đường thì phải viết đúng 100%, khi nào sành điệu như anh rồi thì tha hồ mà đổi vận. Mong là anh hăng hái vui vẻ khi có MT theo thơ của anh, mà nói trước là bài nào khó quá hong theo nghen, ghị mọ lâu mệt á!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 06:53:39 bởi Mỹ Trinh >
tieudien 18.08.2010 14:35:48 (permalink)
0

ngày dài mượn chữ cuộc rong chơi
thất bát chi chi thú mỗi người
làm bạn e chừng chưa đắt chỗ
gọi thầy ngại nỗi chẳng yên nơi
người viết mênh mang cùng bể chữ
kẻ xem lọ mọ với rừng lời
xin chúc non xanh thêm hoa thắm
mai ngày xa tiến tạ ơn trời

...........

cũng là thơ thẩn cuộc rong chơi
thất bát chi chi đẹp ý lời
làm bạn mà chưa hay biết chỗ
hoạ thơ sao đã vội hết hơi
ngày viết mấy bài cao năng suất
tháng kham lắm việc thú trần đời
mới cũ chẳng qua đường ý tưởng
hãy còn một điểm phú sinh đời
........
vào thăm mt chút, thấy giọng thơ đã khác nhiều rồi.
nói thực mình thấy nhiều người bó tay với thơ đường, chỉ vì gieo vần đã khó, lại còn đối, rồi chia ý theo đề thực luận kết.
nhưng mt viết nghe đã ngon, chắc sẽ tiến nhanh lắm.
có gì cứ bình tĩnh thôi, vì "hoa đến kỳ thì nở". khi mà ý tứ đã chín thì sẽ viết ngon thôi. chúc vui vẻ nhé
tieudien 18.08.2010 14:40:00 (permalink)
0
Huyền Trân Công Chúa

Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
Đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
Phím lạc tình tang khúc trái ngang
Nàng đã hy sinh vì tổ quốc
Huyền Trân công chúa nát hương tàn
Mỹ Trinh

bài này viết khá ngon rồi, nhưng câu kết chưa thật phê. còn trùng chữ nát nên chưa mạnh. thử cố chút nữa nhé
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 100 của 173 trang, bài viết từ 1486 đến 1500 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9