Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 173 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
tieudien 18.08.2010 22:31:44 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

Huyền Trân Công Chúa

Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
Đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
Phím lạc tình tang khúc trái ngang
Nàng đã hy sinh vì tổ quốc
Huyền Trân công chúa nát hương tàn
Mỹ Trinh

bài này viết khá ngon rồi, nhưng câu kết chưa thật phê. còn trùng chữ nát nên chưa mạnh. thử cố chút nữa nhé

mình mượn thử chút nha.
Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
sóng vỗ ì ào nỗi trái ngang
một bước sang ngang vì tổ quốc
công chúa mà chi nắm xương tàn

mình thử làm thêm chút nữa coi, gọi là nhân đang có hứng mà viết.

lạy này xin gửi lại tình lang
từ đây thôi hết hứa son vàng
mỗi bước mỗi xa trời quê mẹ
một ngày một nhớ bóng tre làng
ngàn dặm đẩy đưa hồn lay lắt
thiên thu gửi gắm mộng bàng hoàng
mong có ngày mai binh lửa tắt
dẫu đành đất lạ táng xương tàn
SĨ ĐOAN 19.08.2010 22:57:06 (permalink)
0
 


Tim đừng loạn nhịp tim ơi

Từ từ mà đập nha tim
Đừng có loạn nhịp ngả nghiêng đất trời
Mộng mơ là phải rong chơi
Cùng đi tắm biển cùng phơi nắng hè
Cùng về thăm ở miền quê
Đi đâu thơ cũng bộn bề mang theo
Em là suối ngọt trong veo
Anh là thi sĩ thơ gieo tình hồng
Em là bến mộng chiều đông
Mùa nào cũng ấm cũng nồng hương thơ
Anh là nhạc sĩ ru mơ
Đưa em nhập mộng đừng chờ nữa nghen... hihihi...!

Mỹ Trinh

 

Nên câu lục bát
 
Ừ nhỉ! Thay đổi một phen
Lấy dây buộc chặt chốt then cửa gài
Cùng đi tắm mát bên ngoài
Phơi sương, nằm cỏ vứt  hài xuống sông.
Lên đèo, xuống dốc lòng vòng
Hái hoa, lặt nụ thoa hồng môi xinh
Đan tay , đưa mắt hữu tình
Thắt tơ, xe chỉ buộc mình vào nhau
Em là một giỏ trầu, cau
Anh là vôi trắng quyện vào thắm tươi
Nồng say  thỏa mộng xuân thời
Nên câu lục bát ru hời cháu con!
sd



sd anh... MT bỏ vườn thơ nằm ì một chỗ hỏng nhúc nhích, xin lỗi anh nhe! một dạo viết không ra thơ tình nên hết thấy đường đi luôn á! Tối nay vào trễ và mệt nên em dò vài bài thơ ngắn gọn tí cho máy bắt đầu chạy từ từ thôi nghe anh. Cám ơn anh đã kiên nhẫn tiếp tục cho trang thơ vẫn còn sống tới ngày hôm nay.... May mà có anh , hong thôi...

***

Chất thơ trong em thật vui nhộn , dí dỏm. Anh ám ơn em đã man đến cho anh nguồn cảm xúc.
 
Vần thương vần nhớ vần chờ
Tạ ơn anh mãi ngu ngơ chuyện lòng
Hình như chữ nghĩa long đong
Nên em lỗi hẹn tìm dòng chữ thương
Nhìn anh xuôi ngược trăm đường
Thương sao thương quá mà thương chưa đầy
Chừng nào anh ghé lại đây
Chữ yêu ghép chữ thương say mộng tình
Mỹ trinh


 

Câu thơ còn đọng hương trinh
Men nồng lất phất mang hình dáng em
Có bao vần chữ dịu êm
Dệt nên lầu mộng đón niềm ước mong
Thả hồn lên tận thinh không
Nhờ mây giăng mắc sắc hồng sắc xanh
Cho ai ngắm cảnh thâu canh
Tìm vần ghép chữ em- anh chung tình!
 
sd


Mỹ Trinh 20.08.2010 03:51:16 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

mình mượn thử chút nha.
Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
sóng vỗ ì ào nỗi trái ngang
một bước sang ngang vì tổ quốc
công chúa mà chi nắm xương tàn



Anh tieudien viết bài này lại okie lắm, thật ra 4 câu cuối MT viết mà cũng thấy không ổn lắm và cũng không vừa ý nữa.
khuya cộng với bùn ngủ nên ra bài thơ đó hihi...cho đổ thừa tí nhe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 04:04:03 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 20.08.2010 04:37:15 (permalink)
0
Nên câu lục bát
 
Ừ nhỉ! Thay đổi một phen
Lấy dây buộc chặt chốt then cửa gài
Cùng đi tắm mát bên ngoài
Phơi sương, nằm cỏ vứt  hài xuống sông.
Lên đèo, xuống dốc lòng vòng
Hái hoa, lặt nụ thoa hồng môi xinh
Đan tay , đưa mắt hữu tình
Thắt tơ, xe chỉ buộc mình vào nhau
Em là một giỏ trầu, cau
Anh là vôi trắng quyện vào thắm tươi
Nồng say  thỏa mộng xuân thời
Nên câu lục bát ru hời cháu con!
sd



Nhớ mùa lục bát ngày xưa

Nhớ mùa lục bát tình son
Trăng thơ tắm suối em còn ngây thơ
Cùng đi theo những ước mơ
Như chim liền cánh đợi chờ xuân xanh
Như hoa nở rộ trên cành
Đèo cao dốc núi có anh có nàng
Bỗng đâu gió chở thu sang
Heo may lành lạnh mong manh nắng chiều
Nhớ mùa trái chín thương yêu
Hình như cõi nhớ đã liều bước chân
Nhớ ngồi nhìn nhớ bâng khuâng
Bao nhiêu năm nữa sẽ lần gặp nhau
Đêm gom hết mộng xuân đào
Ngày gom hết nắng thì thào với ta
Nhớ ngày xưa đã đi qua
Đời nhau tơi tả lụa là phôi phai
Nhớ lời ru giọt lệ cay
Kiếp nhân sinh đến chờ ngày ra đi...

Mỹ Trinh



Mỹ Trinh 20.08.2010 06:33:00 (permalink)
0
Lời ru

Lời ru theo gió theo mây
Để lòng khắc khoải ngất ngây đêm ngày.
Lời ru tan biến u hoài
Đọng trong tâm tưởng hình hài dấu yêu.
Lời ru theo giọt nắng chiều
Ngẩn ngơ trước gió sinh nhiều tương tư
Ta yêu , yêu mãi lời ru
Hòa trong giấc mộng thiên thu ấm nồng.
sd

Vẽ mộng

Người đi mang lấy lời ru
Vài ba kiếp nữa mùa thu lại về
Ta đi chôn ánh trăng thề
Cho quên lại nhớ cho về lại đi
Đường xưa rơi hạt xuân thì
Tưởng quên mà nhớ cứ ghì lấy nhau
Lời nào cay đắng cho nhau
Thôi thì căm lặng tô màu mộng thu
Mỹ Trinh
SĨ ĐOAN 20.08.2010 22:32:56 (permalink)
0
 
 

 
 
Vẽ mộng

Người đi mang lấy lời ru
Vài ba kiếp nữa mùa thu lại về
Ta đi chôn ánh trăng thề
Cho quên lại nhớ cho về lại đi
Đường xưa rơi hạt xuân thì
Tưởng quên mà nhớ cứ ghì lấy nhau
Lời nào cay đắng cho nhau
Thôi thì căm lặng tô màu mộng thu
Mỹ Trinh

 
 
 
 
Tô mơ
 
Thơ tình vạn khúc điệp ru
Ru qua ru lại muốn tu vào chùa
Thu này, thu rụng mấy mùa?
Cung ngân mấy điệu cho vừa lòng em?
Trăng xưa đã lặn bên thềm
Còn ta ngơ ngẩn đi tìm hương trinh!
Sóng tình hết gợn lung linh
Ta về trói chặt trầm mình cá ăn.
Sd
 * Yêu hoài cũng bất tiện về đi tu.

 

tieudien 20.08.2010 23:26:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh


Trích đoạn: tieudien

mình mượn thử chút nha.
Tiễn người ngàn dặm phía trời nam
Đau điếng tình quân nát mộng vàng
Tàn khốc quê cha sầu khắc khoải
Đau thương thân gái lệ bàng hoàng
đàn kêu tích tịch niềm cay đắng
sóng vỗ ì ào nỗi trái ngang
một bước sang ngang vì tổ quốc
công chúa mà chi nắm xương tàn



Anh tieudien viết bài này lại okie lắm, thật ra 4 câu cuối MT viết mà cũng thấy không ổn lắm và cũng không vừa ý nữa.
khuya cộng với bùn ngủ nên ra bài thơ đó hihi...cho đổ thừa tí nhe!


iiiiiiiiii...
không phải đổ thừa đâu. đó là cảnh huống đôi khi mình cũng gặp. viết không vừa ý, lại cạn tứ. nhưng giờ rút kinh nghiệm rùi, để đó, có khi mai mốt gặp tứ hay, sẽ viết tiếp.
chúc ngủ ngon nhé
tieudien 20.08.2010 23:37:39 (permalink)
0
(trích khúc thơ viết về truyện trixtan và ydơ-tđ)
cất lời như gió gọi mưa
rừng già chìm đắm đêm vừa lơi buông
lửa hồng chìm đắm trong sương
idơ ra đón đỡ gươm cho chàng
chàng rằng : bảo kiếm ngàn vàng
chính là vua mác, chồng nàng tặng đây
đáp rằng : còn có hôm nay
đời em hạnh phúc nhờ tay của chàng
ngập ngừng vuốt mái tóc vàng
"nàng nên về lại cung vàng nàng ơi
thân tôi là kiếp chim trời
thác sinh đầy đọa biển khơi mây ngàn"
i dơ nghe nói kinh hoàng
phút giây lệ đẫm hai hàng mi cong
"từ ngày cánh yến sổ lồng
quên sao dàn lửa cháy bừng bừng kia
rùng mình mấy giấc mộng khuya
phải chăng bầy hủi kéo về xung quanh
dẫu về sống giữa lũy thành
mà sao nhiều dữ ít lành chàng ơi
vua dầu thương đến thân tôi
nhưng không có bạn thì đời còn chi
vườn xanh mơn mởn táo lê
những con gái đẹp thiếu gì cho vua
của ngon ăn lắm cũng thừa
biết đâu tội lớn vua chưa nguôi lòng
nịnh thần, gian tặc mấy vòng
thân tôi trơ trọi yên lòng bạn sao" ..........
khúc này mình viết đã dài dài, nhưng còn dở dang lắm, nếu có hứng, mình sẽ gửi thêm bạn xem. mà chưa có sức viết tiếp, nó như cảnh mt buồn ngủ và mệt nên không viết tiếp ấy.
tuy vậy, cũng muốn dùng lục bát viết, để coi sức mạnh của nó thế nào. vì thực ra lục bát trong tay nguyễn du nó cũng rất có sức mạnh nghệ thuật, không kém thể thơ nào. còn chúng ta thì chỉ học theo thôi còn chưa kịp.
Mỹ Trinh 21.08.2010 15:55:22 (permalink)
0
Cảm xúc khi đọc bắt đầu câu truyện tình của hoàng hậu Ydơ...

Nghĩa tình yêu

Tình yêu ơi thật lạ lùng
Bỏ ngôi hoàng hậu vào rừng mà tu
Đêm nghe một chút nhân từ
Ấm hơn đốt củi suối từ chảy êm
Rằng vua cũng biết ngọt mềm
Nào đâu chỉ phán lệnh truyền giáo gươm
Tóc vàng huyền thoại còn ươm
Hoa thơ còn nở vàng thơm góc trời
Ướp mùi hương nhớ tã tơi
Mà nghe cát bụi phủ đời bể dâu
Gấm nhung sao phải hận sầu
Quyền uy mà vẫn đêm thâu chờ người
Vua ơi vua hỡi vua hời
Chữ tình có lúc đổi dời thân vinh
Tình khi là lửa lung linh
Tình khi là nước thả mình trôi xuôi
Hòa vào trời đất cũng vui
Nhẹ như mây trắng khôn nguôi chuyện đời
Cất tình xưa dẫu chưa vơi
Chôn trong tim những vết đời khổ đau
Tình yêu nàng giữ nguyên màu
Mang theo ướp mộng trăng sao tuyệt vời

Mỹ Trinh


Anh tieudien, thơ kể truyện tuyệt lắm, MT xin hân hạnh được chờ nghe tiêp..
Sáng nay bận đi ra ngoài nên chỉ viết được bấy nhiêu thôi, rảnh chút sẽ viết tiếp với anh cho vui, cám ơn anh tieudien nhiều nhiều ạ! Chúc anh cuối tuần vui
Mỹ Trinh 22.08.2010 07:43:58 (permalink)
0


Cho nhớ về thăm

Cho nhớ đi về thăm cội yêu
Cho tim thức dậy hát nắng chiều
Cho tình quấn quít cùng với gió
Lưu luyến cầm tay nói lời yêu

Cho nhớ về thăm bên lối xưa
Hỏi anh bên ấy còn trời mưa?
Ở đây nắng ấm sao buồn thế!
Nhớ đã vì ai rụng mấy mùa

Hỏi anh còn đó lòng còn thương?
Gót mây môi nắng có còn vương?
Sao không ghé lại đan tay nhớ
Có tiếng nhạc tình say du dương

Hỏi anh còn đó trông người về ?
Còn mong hò hẹn cuối bến mê
Đèn khuya chờ ngõ trăng thức sáng
Ngàn sao chớp mắt đợi bốn bề

Cho nhớ về thăm góc đồi mơ
Tim ngồi ủ rũ bó gối chờ
Đêm đừng trắng nhé đêm cô độc
Nhớ ngồi thổn thức ngắm bơ vơ!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 22.08.2010 18:18:24 (permalink)
0


Đã như Ngưu Chức không ngâu!

Đã như mây lạc khung trời
Tìm vui với gió thả lời bâng quơ
Đã như mộng lạc giấc mơ
Không anh mây chỉ bơ vơ lạc loài

Đã như mưa khóc trần ai
Ngập trời nước mắt đắng cay thành dòng
Ngậm ngùi đường đến hư không
Mang theo giọt nắng mà lòng giá băng

Đã như mây xám giăng giăng
Bóng thương bóng nhớ ai ngăn đường về
Ngập ngừng qua cửa đam mê
Thu mờ cát bụi em về ướt mưa!

Đã như cổ tích đời xưa
Thương đau chướng nghiệt cũng vừa lòng nhau
Nằm nghe giấy khóc hư hao
Vàng hoe chữ nghĩa xanh xao chữ tình

Đã như thu lá lặng thinh
Chôn nhau dưới cội xác tình rã tan
Hồn còn vương vấn địa đàng
Lang thang hạt bụi ngày hoang vu về

Đã như nước vỡ bờ đê
Quê hương tan tác lời thề cũng trôi
Cuốn vèo ra biển tim côi
Hoang mang lặn ngụp một đời bể dâu

Bèo về đâu bọt về đâu
Chỉ còn sóng vỗ bể sầu ru đêm
Đã như mộng rã tình mềm
Xoá bờ cát trắng xoá tên hoàng lầu

Đã như Ngưu Chức không ngâu!

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 22.08.2010 18:20:46 (permalink)
0


Ciao anh sáng chúa nhật

Ciao anh chúa nhật tươi hồng
Ciao anh giọt nắng vàng hong thu lành
Ciao anh đôi mắt long lanh
Ươm màu thu mộng chòng chành sóng mơ
Ciao anh biển hát với thơ
Đón trăng về ở với mơ đêm vàng
Ciao anh mây ghé bờ hoang
Mà nghe sương sáng vừa tan giọt buồn
Ciao anh điểm sấm bánh thương
Em làm nóng hổi để thường hôm qua
Ciao anh nét chữ ba hoa
Cồn càu sóng dữ cho nhà cửa tan
Ciao anh mộng đứng sắp hàng
Ciao quê hương nắng ngày hoang lại hồng

Mỹ Trinh
tieudien 25.08.2010 02:26:46 (permalink)
0
chiều thu nay đã nên xanh
thơ em nay đã ngọt lành mộng mơ
ngày mai trong bóng sương mờ
có người lặng lẽ đọc thơ em làm
..........
chúc mt luôn vui vẻ nhé
LuânTâm 30.08.2010 02:51:58 (permalink)
0
CÒN THƠM CÒN NGỌT CÒN THƠ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
 
Em ơi....
 
Anh chân đất em đầu trần
Thơ ngây tắm bến sông Ngân chung tình
Nắng chiều tàn mưa bình minh
Hoá trang cổ tích cùng mình ca dao
 
Thăng hoa thơ thẩn "Trầu Cau" (1)
Gửi hương cho gió mai sau vô bờ
Còn thơm còn ngọt còn mơ
Còn tình còn nghiã còn chờ còn yêu
 
Còn đưa sớm còn đón chiều
Còn nâng niu còn chắt chiu mộng hồng
Còn hương áo còn chiều đông
Tình thơ góc nhỏ tiên bồng hồn quê
 
Ngây thơ đi thơ ngây về ....
 
Em ơi ....
 
MD.08/29/10
LuânTâm
(1) "TRẦU CAU" :Tưạ một bài thơ tình LuânTâm.
LuânTâm 30.08.2010 03:10:58 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Vì trong phần ghi chú của bài "CÒN THƠM CÒN NGỌT CÒN THƠ" thương tặng em, anh có nhắc đến bài "TRẦU CAU" nên sẵn tiện đây anh xin mạn phép post lại cho anh em Mình & quý Bạn độc giả cùng thưởng thức chia xẻ chút đồng cảm nhẹ nhàng trong ngày cuối tuần em nha ! Xin thân quý thân ái thương mến kính chúc em cùng quý quyến luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha..Thư bất tận ngôn em nha...MD.08/29/10 LT


TRẦU CAU

(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...


Gió lên cho áo em bay
Cho anh chết đuối mê hoài hương em
Cho anh làm gió ngoan mềm
Chui vào áo mộng hôn em cùng mình
Em cho tình anh dâng tình
Mê man quấn quýt đói nhìn no ăn
Em trôi anh nổi nghìn năm
Vào mây vào khói vào trăng sao thèm
Không còn áo chỉ còn em
Không còn ngăn cách ngày đêm trắng hồng
Em mênh mông anh bềnh bồng
Ăn hoa nuốt cỏ tràn đồng thơ văn
Em suối nắng anh mưa xuân
Anh nước miá em khế cưng diễm tình
Em bất tử anh trường sinh
Tóc râu dài trói buộc mình yêu nhau
Em làm trầu anh làm cau
Đeo nhau nghìn kiếp thương đau cũng đành....


Cưng ơi….

MD.02/14/08
(Valentine's Day 2008)
LuânTâm

 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 173 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9