Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 173 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.08.2010 22:31:47 (permalink)
0
Toại những ước mong
 
Cùng nhau toại những ước mong
Cho ngày vui mới tím hồng nha em.
Kìa trăng lấp lánh bên thềm
Hương hoa ngào ngạt hôn mềm tóc mây.
Anh chờ em dạ tỏ bày
Sương gom, nắng nhặt đêm ngày dệt tơ
Căng lên phủ ấm giấc mơ
Xua tan lam chướng mộng chờ bao thu
Gió ngân khúc nhạc lời ru
Nắng vàng trải lối - tương tư xa rồi.
sd
LuânTâm 31.08.2010 02:43:23 (permalink)
0
KHÔNG TANH MÙI BÙN 
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Chiến tranh dù đã qua rồi
Nhưng lòng ma quỷ kiến ruồi bão ngông
Biết đâu đục biết đâu trong
Xin em gắng giữ mình không mùi bùn
Sen hoa em vẫn thơm lừng
Anh xin làm cánh phù vân che buồn
Cho em bóng nhỏ hoài thương
Ngược dòng địa ngục thiên hương vẫn đầy
Anh làm gió em làm mây
Lang thang núi nọ sông nầy tiêu dao
Thơ tình tri kỷ trăng sao
Thơ quê hương Mẹ trầu cau hương tình....

MD.06/10/08
LuânTâm

SĨ ĐOAN 31.08.2010 19:47:53 (permalink)
0
 

 



Nhớ mùa lục bát ngày xưa

Nhớ mùa lục bát tình son
Trăng thơ tắm suối em còn ngây thơ
Cùng đi theo những ước mơ
Như chim liền cánh đợi chờ xuân xanh
Như hoa nở rộ trên cành
Đèo cao dốc núi có anh có nàng
Bỗng đâu gió chở thu sang
Heo may lành lạnh mong manh nắng chiều
Nhớ mùa trái chín thương yêu
Hình như cõi nhớ đã liều bước chân
Nhớ ngồi nhìn nhớ bâng khuâng
Bao nhiêu năm nữa sẽ lần gặp nhau
Đêm gom hết mộng xuân đào
Ngày gom hết nắng thì thào với ta
Nhớ ngày xưa đã đi qua
Đời nhau tơi tả lụa là phôi phai
Nhớ lời ru giọt lệ cay
Kiếp nhân sinh đến chờ ngày ra đi...

Mỹ Trinh

 
Hong những ước mơ xanh
 
 
Vần thơ sao lắm thương bi?
Bên dòng suối ngọt thầm thì nhớ chăng?
Vòm trời lấp lánh ánh trăng
Chứng nhân duyên lứa mặn nồng thâm sâu.
Cớ sao tồn đọng nỗi sầu?
Ném nhanh ra bể vứt bầu lụy vương.
Dong thuyền vạn nẻo trùng dương
Đội mưa, tắm gió... gieo thương ướp nồng
Đam mê giữa áng vân hồng
Thả hồn bay bổng cho lòng ngất ngây!
Trăm năm ngắn ngủi kiếp gầy
Dâng hương, trổi mật vui vầy gió trăng.
Hững hờ bướm lượn- hoa tàn
Xuân sang, hạ đổ lá vàng rụng rơi
Đông về buốt giá chơi vơi
Ngẩn ngơ , nuối tiếc... cũng thời trôi qua.
Rảo nhanh ngược ánh chiều tà
Giữa trời lam biếc để mà có nhau.
sd
 
 
 
LuânTâm 01.09.2010 02:34:08 (permalink)
0
KIẾP NÀO ĐẸP HƠN
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Hai đừa cùng buồn ôm khóc vui
Thơ ngây anh cõng em lên ngôi
Tóc tiên dài mộng hồng trần ngọt
Núi nhớ rừng thương thấu đỉnh trời....

Em chơi vơi anh hụt hơi
Vòng cầu hạnh phúc rong chơi mút mùa
Vòng tay hương nhớ tình xưa
Cùng về góc nhỏ đón đưa thơ tình
Hoa mưa hoa nắng cùng mình
Mềm lòng hương sữa ba sinh thơ trào
Bướm khát khao hoa ướt ao
Cho trăng ăn mật kiếp nào đẹp hơn
Căng dây diều căng dây đờn
Cò bay thẳng cánh bông gòn cần thơ
Bến tre thương dại nhớ khờ
Che mưa che nắng đợi chờ hôn em
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..."(1)

MD.08/31/10
LuânTâm
(1) Ca Dao.
LuânTâm 02.09.2010 00:12:46 (permalink)
0
*** Thương tặng anh Luân Tâm



Vì anh sen nở đóa thơ dịu dàng

Cùng về chia chút buị trần
Em buồn anh khóc phù vân mấy bờ
Gió mùa thu lạnh vần thơ
Bôn ba sớm tối hết mơ hết hồng
Cùng đi đến cõi hư không
Tay còn tay nắm một vòng trầm luân
Cùng về thăm giọt mùa xuân
Long lanh đôi mắt trong ngần tình anh
Cùng đi hứng gió thu lành
Sen anh thơm phức chiều xanh bên hồ
Vì em sen biết hẹn hò
Vì anh sen nở đóa thơ dịu dàng
Cùng về gom nắng trần gian
Cùng đi qua hết địa đàng bể dâu
Bến Tre say mộng tình đầu
Cần thơ say nắng..ví dầu..đẹp ơi!...

Mỹ Trinh


Ngày ấy hoa thơ còn chưa nở
Khép nép cười xếp chữ đứng ngoài hiên
LuânTâm 02.09.2010 02:10:26 (permalink)
0
HƯƠNG SEN NHỤY NHỚ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
 
Em ơi...
 
"Vì em sen biết hẹn hò
Vì anh sen nở đoá thơ dịu dàng"(1)
Đi sen trắng đứng sen vàng
Nằm sen hồng điệu hiền ngoan ngọt ngào
Thơ HỒNG thương tặng ướt ao (2)
Khăn hồng hoa tặng chiêm bao hồng trần
Nâng niu áo ngủ hôn chân
Chắt chiu hương chữ trào xuân hương tình
Chung hồn thơ mộng quê mình
Hương sen nhụy nhớ cho nhìn cảo thơm ...
 
Em ơi...
 
MD.09/01/10
LuânTâm
(1) Hai câu trong bài thơ "VÌ ANH SEN NỞ ĐOÁ THƠ DỊU DÀNG"cuả Mỹ Trinh
(2)"HỒNG":Tưạ một bài thơ LuânTâm
 
LuânTâm 02.09.2010 03:34:00 (permalink)
0
HỒNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Bồng trăng ẵm gió anh về đây
Ru em hồng mộng áo thành mây
Mai thân cát bụi hồn khôn giấu
Dáng ngủ ngọt ngào quên đầu thai...

MD.07/07/07

LuânTâm

LuânTâm 02.09.2010 03:45:59 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Xin cho anh hết sức xin lỗi vì đã lẩm cẩm post lộn bài thơ buồn "Đã Rừng Đã Mây" vô topic của em thay vì bên "HƯƠNG ÁO" của anh...em nha ! Anh xin trân quý thân kính mến thương chúc em cùng quý quyến luôn được vui mạnh an lành thanh thản nhẹ nhàng thân tâm an lạc mãi trong hương thơ hứng thơ ngây tiên bồng của em như anh vẫn thường nói với em là:

Em ơi...

Chỉ cần em được bình an
Thiên thư cũng đổi ngai vàng cũng cho...

Em ơi...

Thư bất tận ngôn em nha ! MD.09/01/10 LT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 04:09:32 bởi LuânTâm >
Mỹ Trinh 02.09.2010 06:09:51 (permalink)
0
Chào anh Luân Tâm! em vẫn khoẻ nhưng việc nhiều nên ít làm thơ. Cám ơn anh đã giúp em mang những bài thơ tặng từ bên dactrung qua đây. Chúc anh vui mãi với thơ...


Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 03.09.2010 06:05:41 (permalink)
0


Hồng

Anh vẽ sen hồng lên cảo thơm
Hoa môi ngan ngát chớm thu hồn
Bài thơ giặt áo bên bờ suối
Ngọt ngào trăng nhón gót chờ hôn

Trần ai từ ấy nhuộm màu hồng
Tình về từ biển nhập vào sông
Mây xanh mây trắng cài hoa nắng
Gió thơm gió hát chuyện tơ lòng

Mưa cũng màu hồng như tình em
Hồ sen tắm mát nụ xuân mềm
Đi qua năm tháng sen tròn nụ
Cho dẫu thời gian lướt qua thềm...

Nắng cũng màu hồng xiêu gót chân
Nâng hương hứng chữ những mùa xuân
Ôm ấp vuốt ve bao lần hạ
Thu xưa thu nữa mãi trong ngần...

Gió cũng màu hồng hát thương ca
Điệu tương tư mềm nhủn lụa là
Gió say từng cánh sen vừa chớm
Đàn lên nhịp khúc bướm tình hoa...

Sương cũng màu hồng đọng trên mi
Giọt nồng giọt nóng cũng diệu kỳ
Mỗi lần thương nhớ chờ khe cửa
Sương sáng sương chiều giọt lâm ly!

Nhớ cũng màu hồng nở trong tim
Sông sâu núi thẳm mãi về tìm
Cuốn quít tình thơ say giọt máu
Hồn phách tan ra vụn rã mềm

Thương cũng màu hồng nở trên môi
Nhụy sen thơm ngát giọt bồi hồi
Vũ trụ xoay tròn vòng tay đón
Ca dao lục bát ngự trên ngôi

Tình sử màu hồng ghi trăm năm
Cảo thơm giấy mực tẩm hương trầm
Bút anh hoa nắng chiều Đông ấm
Sưởi nồng cổ tích chuyện Thương Tâm

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 06:08:50 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 03.09.2010 06:08:55 (permalink)
0
HƯƠNG  NHỚ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)


Giặc giã qua rồi...hương cố nhân…
Trắng tay vẫn lạnh bước phong trần
Thanh gươm cổ tích sầu chinh chiến
Vó ngựa già nua bước ngập ngừng!



Mắt mỏi trăng sao mộng ước nào
Cũng đành trả sách lại nghìn sau
Con đường mơ ước xa gần...mất
Màu áo thương yêu cũng bạc màu!

Tóc rụng những đêm thổn thức sầu
Gió khuya sương sớm lắm bể dâu
Dấu chân thơ dại quên hò hẹn
Nửa giận nửa mừng buổi gặp nhau!

Dòng sông thề hứa mộng xuân xanh
Áo gấm vinh qui tình trọn tình
Đồng quê mắc cỡ hoa em thẹn
Chiếc nón nghiêng nghiêng...ngây ngất nhìn!

Mấy kiếp phong sương  mấy dặn dò
Biển xa, sông rộng vẫn buồn lo
Người yêu bé bỏng sầu muôn thuở
Khói lửa làm cho lỗi hẹn hò!

Nhớ tiếng cười vui như gió xuân
Nhớ bàn tay nhỏ dáng thiên thần
Khói sương thơm tóc mơ tình sử
Giọng nói chim ca...bước ngập ngừng!

Xa cách muôn trùng tiếng võng trưa
Bờ tre già đổ lá hững hờ
Hè sang cánh phượng ve sầu nhớ
Lớp học thân quen vẫn đợi chờ

Tâm sự trắng đêm đầu bạc đầu
Rượu nào chung thuỷ ấm môi nhau
Tha hương tuyết lạnh vai gầy nhớ
Áo ngủ mong manh...giọng ngọt ngào!

Có phải hư không những cõi lòng
Vai kề má tựa: vẫn xa xăm
Người xưa hận hải...mang mang hận!
Một kiếp phù sinh mấy nhánh rong

Phân vân lạc lối bướm về đâu
Đêm tối bơ vơ bỗng lệ trào
Thân sao lận đận đường tăm tối
Lỡ bước phong sương lạc áo màu!

Nhớ những đêm trăng gác trọ buồn
Lang thang phố nhỏ bước mù sương
Thềm ga vắng đợi con tàu vắng
Gió lạnh đường khuya tủi mặt đường!

Gặp gở mùa thu áo mộng nào
Hàm răng tình tứ nhớ thương sao
Về mơ sao rụng hôn dòng tóc
Đầm ấm vòng tay thơm má đào

Cười vui chưa trọn giấc mơ hoa
Tiếng quốc thâu canh lẫn tiếng gà
Đường cũ trăng xưa đêm ngại bóng
Thương nhớ điên cuồng nát thịt da…

Chén cạn hương thề thơm tóc mai
Nhìn nhau...nghi hoặc tiếng thở dài
Buâng khuâng trời nước xanh màu áo
Em vẫn là hoa mộng kiếp nầy

Năm tháng hững hờ đêm nhớ đêm
Hồn thơ, tình sử: cũng là em
Trời thương màu mắt hiền nguyên thủy
Ai nhớ trần ai? Ai nhớ tiên?

Bồ đào mỹ tưủ nhớ...người xưa
Ta cạn thời gian quên gió mưa
Tri âm vẫn đẹp trăng mười sáu
Mây khói bờ vai...áo lụa đùa!

Mộng thực thiên thu...sầu nối sầu
Hẹn hò mấy kiếp...nỡ xa nhau
Cải trời dang dở tình...rau đắng
Phận bạc lênh đênh gửi chốn nào

Suối cạn khô rồi...nước về đâu
Cành rong tiền sử chết phương nào
Xin cho một bóng chim tăm cá
Mang lệ nghìn xưa...khóc nghìn sau…

Vĩnh biệt? Lòng đau...thực không đành
Hồn đau vương vấn áo em xanh
Xin cho một chút hương chăn gối
Kiếp khác tìm nhau sẵn để dành...

MD 01/01/03
LuânTâm

(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb.California USA.2005,tr.129-132)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 07:19:49 bởi LuânTâm >
LuânTâm 03.09.2010 10:19:03 (permalink)
0
Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Em đang quá lu bu bận rộn nhiều công việc mà em vẫn chịu thương chịu khó chắt chiu thức quá khuya để nhả ngọc phun châu thương tặng cho em Hoài Thương và anh bài thơ "HỒNG"...quá ư la...tiên bồng...."lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu "...quá tuyệt tác ngọt ngào dễ thương cao sang tuyệt vời mêng mông vời vợi...thực quá sức tưởng tượng của anh !Em Hoài Thương và anh thực quấ xúc động cảm động xin vô vàn đa tạ cảm ơn tri ân em nhiều lắm em nha ! Anh & Em Hoài Thương xin thân quý kính chúc em & GĐ một cuối tuần và luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc Mãi Mãi em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! MD.09/02/10 LT
LuânTâm 04.09.2010 00:33:57 (permalink)
0
NHỤY HỒNG NỤ NHỚ HƯƠNG MỀM
(Thương tặng em Mỹ Trinh)
 
Em ơi...
 
"Thương cũng màu hồng nở trên môi
Nhụy sen thơm ngát giọt bồi hồi
Vũ trụ xoay tròn vòng tay đón
Cao dao lục bát ngự trên ngôi"(1)
 
Em hồng tiên nữ hương phù sa
Không son không phấn không luạ là
Mà thơm mà ngọt hơn sưã mật
Quốc ngữ thiên hương thương quê nhà...
 
Chân mây áo gió tóc tiên bồng
Mặc bom dời núi đạn lấp sông
Gìn vàng giữ ngọc hoa trinh nữ
Đêm trắng thơm hồng ngày ngọt hồng...
 
Quấn quýt nâng niu giọt tình thơ
Hồng thương hồng nhớ hồng ướt mơ
Hồng khoe trái cấm hồng non cấm
Hồng giấu trái cho hồng cho chờ...
 
Thả thơ lục bát hồng chăn gối
Trăng non mắc cỡ hồng hoa tình
Hồng đi hồng đứng hồng ngồi mộng
Hồng nằm hồng hát hoa hồng nhìn...
 
Hồng ngủ chờ kêu hồng lưả hương
Hôn mê nhõng nhẽo hồng bắt đền
Hoa mưa hoa nắng hồng thơm ngọt
Hồng ấm hồng êm hồng cưng mềm...
 
Hồng chung bóng hồng chung tên
Tuy hai mà một hồng lên đỉnh hồng
Thơ hồng lồng nhạc mềm lòng
Hoa hồng bướm trắng bềnh bồng mưa hoa...
 
Hồng tình nhớ hồng tình ca ....
 
Em ơi ...
 
MD.08/03/10
LuânTâm

(1) Bốn câu trong bài thơ"HỒNG"cuả Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2010 07:50:05 bởi LuânTâm >
LuânTâm 06.09.2010 20:47:42 (permalink)
0
CHUNG BÓNG HỌC TRÒ 
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...
Ngọt ngào...


Vòng tình căng áo phù sa
Em thơ ngây mộng anh nhà quê thơ
Đường tình sử ngõ tình cờ
Tàn cơn khói lưả buị mờ vườn rau
Chung thân liền cánh chiêm bao
Đất lành chim đậu trăng sao vẫn còn
Hồn quê nước ngọt bồng con
Lòng quê hương luá bông gòn hoa chanh
Xuống câu vọng cổ dỗ dành
Lên non trái cấm cũng đành trái cho
Mình về chung bóng học trò
Học chèo học chống học cho học đòi
Hứng thơ hương áo mưa môi...


Ngọt ngào....

Em ơi...

M.08/03/10
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 20:49:02 bởi LuânTâm >
LuânTâm 07.09.2010 05:41:58 (permalink)
0



  ĐÓN ĐƯA MỘNG LÀNH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Đi về...

Mặc nắng lưả mặc mưa dầu...
Chung lưng chèo chống bể dâu cũng cười
Tình quê tình đất tình người
Còn trong bướm đẹp hoa tươi áo màu
Thuyền hoa kiệu cưới cô dâu
Hoa chanh hoa cải hoa đào hoa mưa
Chiều đông nắng ấm đường xưa
Thả thơ dạo nhạc đón đưa mộng lành
Ru thơm em dỗ ngọt anh
Tóc tiên dài nhớ để dành tương tư
Liêu trai gối sách mộng du...
 
Đi về...

MD.07/31/10
LuânTâm

Đi về...

MD.07/31/10
LuânTâm


Chiều Tím Lung Linh
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Về nghe trở giấc mùa xuân
Về nghe huyên náo phím ngân cung đàn
Chim bình minh hót ca vang
Hoa thơm nhụy mật bướm vàng hôn mê
Tình xuân tràn ngập sơn khê
Quê hương thương nhớ câu thề mang theo
Về anh giọt nắng trong veo
Về em bến mộng thả neo ân tình
Chân trời chiều tím lung linh
Bóng dài chung bóng về Mình với em
Tay âu yếm giọt tình mềm...

Anh ơi...


Mỹ Trinh
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 173 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9