Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 173 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Trương Bảo Ngọc 08.11.2010 04:05:33 (permalink)
0

Em Mỹ Trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?




Gửi lời thăm Mỹ Trinh với nha anh Luân Tâm. Mong anh post nhiều thơ cho đọc ké!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 04:13:22 bởi Trương Bảo Ngọc >
LuânTâm 08.11.2010 21:19:40 (permalink)
0
Thân kính chào Trương Bảo Ngọc ,

Xin mạo muội mạn phép được thay mặt luôn em Mỹ Trinh, xin hết sức cảm ơn TBN đã chịu thương chịu khó ghé thăm & lưu bút an ủi khuyến khích...Xin thân quý kính chúc TBN & GĐ luôn vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi nha !

Thư bất tận ngôn nha ! Trân trọng. MD.11/08/10 LT.

LuânTâm 08.11.2010 21:22:42 (permalink)
0
CHO HOA EM NẮNG MỚI VỀ
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Em ơi...

Hôm nay hoa nắng mới về
Bướm không hoa vắng bốn bề nhân gian
Thương mùi hương nhớ bình an
Nhớ mùi hương áo dịu dàng cỏ thơm

Nhớ muà nấm thương muà rơm
Hàng cây sao bóng dấu chơn tình cờ
Ngọt ngào nho nhỏ nằm mơ
Buồn lên vui xuống cuối bờ sầu đông

Mưa cuối sông nắng đầu sông
May còn hai cánh chim hồng liền tim
Chung thân nương náu hoa tiên
Vẫy vùng nghiên bút bình yên cội nguồn

Chống dâu bể chèo tang thương
Giưã hai lằn đạn ễnh ương cào cào
Trời thấp thét đất cao gào
Thân tâm an lạc thấp cao mặc tình

Mình trong ta ta trong mình
Trường đời trường học trăm nghìn sắc không
Cùng anh gạn đục khơi trong
Cùng em sen trắng vẫn không mùi bùn

Em ơi ....

MD.11/08/10
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2010 19:34:17 bởi LuânTâm >
LuânTâm 10.11.2010 04:25:20 (permalink)
0
Cám ơn anh Tâm đã liên tục thăm viếng và tặng thơ những khi em thường vắng mặt.  Chúc anh vui mãi với thơ như vậy nha.

***Cảm xúc theo những lời thơ của anh Luân Tâm.



Tiếng Con Tim

Người về mưa ngủ trên mây
Nắng thì thầm nhủ hao gầy đã qua
Bình yên gió hát tình ca
Hương thu xanh ngát mấy xa cũng gần

Ta về đường cũ nhớ xuân
Bướm vàng hoa cỏ lâng lâng nghiêng trời
Tàn thu chưa nắng chờ rơi
lên vai lên áo lên môi người tình

Đầu sông ta đứng chờ Mình
Cuối sông gió chở lung linh mây hồng
Sợi mây đan áo ấm đông
Củi rừng đốt lửa cho lòng ấm thơ

Mình về gom những giấc mơ
Của mùa dĩ vãng còn chờ tương lai
Rừng thu cây ngủ chờ ngày
Lá nằm cội nhớ chờ mai dậy rừng

Bờ mê bến giác mông lung
Mộng còn chờ mộng tao phùng bến xuân
Về nghe văng vẳng xa gần
Tiếng con tim gọi muôn lần nhớ nhau

Mỹ Trinh
11/09/10
LuânTâm 10.11.2010 04:45:22 (permalink)
0


Tạ Ơn Thầy Cô 

Em trở lại gom đầy mùa kỷ niệm
Nhặt thời gian trên lưng áo bụi trần
Cây phượng hồng bên hiên thơm mùi phấn
Bóng thầy cô in rõ nét trong tim

Em trở lại thơ ngây hồng đã tím
Mà ngọt ngào tình nghĩa vẫn như xưa
Ru tiềm thức bằng ngọn gió đong đưa
Vẳng đâu đó âm thanh lời của nắng

Trang sách cũ dẫu nằm im lẵng lặng
Ngồi trầm ngâm thương tiếc những mùa đi
Em xa thầy tim nào có biệt ly
Ơn mưa móc đã ghi vào kí ức

Bài thầy dạy ở trong tim náo nức
Vẫn sống hoài tri thức đã ngàn năm
Vẫn mong sao tình còn được viếng thăm
Câu đền đáp bút nghiên này tài sản

Tạ ơn thầy công lao từ năm tháng
Tạ ơn cô tận tụy đã một đời
Bao la biển mênh mông sóng trùng khơi
Ru ân đức tình rạng ngời muôn thuở

Mỹ Trinh
11/09/10





Mỹ Trinh 12.11.2010 05:35:33 (permalink)
0


Xa rồi!

Về chốn cũ tìm mùa thu đi mất
Thấy vũng buồn lầy lội những cơn mưa
Kỷ niệm cũ mù mờ đan hư ảo
Tìm ở đâu xa thẳm những mùa xưa

Nếu một ngày vắng em không về nữa
Phố vô tình chưa hề biết tên em
Chợ vẫn đông vẫn sắc màu lụa áo
Những tình cờ theo gió cuốn vào đêm

Xa rồi đó tàn đêm mù mây khói
Con đường Đông mây giăng ngập cõi lòng
Xa rồi đó mặt trời cơn khát đói
Tìm ở đâu xa hút đỉnh mây hồng

Không còn ngọn lửa nung từ lòng đất
Giọt tình người tim lạnh ngắt vô tri
Hỏi trần gian còn vần thơ ngây ngất
Trăm năm còn đau xót chữ phân ly

Xa thật xa con đường mùa nắng hạ
Mưa bay sầu cho đông đá lạnh băng
Ai đốt lửa cho tim tan băng giá
Hay mình em ngồi đợi giọt trăng vàng

Mỹ Trinh
10/11/10



LuânTâm 12.11.2010 10:50:35 (permalink)
0

Tặng Khúc

(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em ngồi rót chữ đầy ly
Mời anh uống cạn diệu kỳ biển xanh
Tặng anh sóng mắt long lanh
Trông về xa phía mộng lành mờ sương
Tặng anh ca khúc ly hương
Mà thương mà nhớ con đường quê cha
Mời anh uống chút đậm đà
Ngọt ngào cay đắng em pha chân tình
Rót cho anh giọt niềm tin
Cụn ly mình uống cạn tình nhe anh.

Mỹ Trinh
LuânTâm 12.11.2010 12:21:56 (permalink)
0
THƯƠNG CA DAO TÌNH
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Suối thơ thơm sông nhạc lành
Tha hương lưả nhớ dỗ dành tình quê
Vứt buồn đi bỏ khổ về
Chắt chiu chữ nghiã câu thề mình ta

Chung hồn bướm chung áo hoa

Trăng thanh gió mát thương ca dao tình
Cùng nhau cạn chén còn xin
Cho thương cho nhớ cho nhìn cho thơ

Mưa hò hẹn nắng đợi chờ

Đồng thanh tương ứng dựng cờ tri âm
Nghìn kiếp tu tròn trăm năm
Xé rào sinh tử lấp hầm bể dâu

Cho ngọt ngào xin ngọt ngào ...


MD.11/11/10
LuânTâm
LuânTâm 13.11.2010 21:04:03 (permalink)
0
HƯƠNG XƯA
(Thương gửi Em Mỹ Trinh)


Đường hoa dại lắm cỏ may

Ngẩn ngơ gót nhạc tóc bay thẩn thờ
Ăn gian một chút hương thơ
Đêm đêm vào mộng đợi chờ trắng lưng


Ve sầu bỏ xác tìm xuân
Tương tư bướm trắng thiêu thân tội đèn
Cây già bóng lạnh phố quen
Chờ mưa mong nắng đợi khen mê người


Vòng tình căng điệu cháy môi
Mắt tình dâng lửa lên ngôi bao giờ
Áo dài áo ngắn đưa thơ
Hương xưa đứt ruột đợi chờ đầu thai...

MD.12/16/01

LuanTâm
Mỹ Trinh 14.11.2010 21:05:46 (permalink)
0



Ru khúc tình xưa

Ngập những ngày đông trong cơn mưa
Ngày rơi khoảng lặng góc chân đời
Hương xưa giùm giữ mùa cổ tích
Đừng để sầu rơi theo hạt mưa

Thu hồng đã nhạt phía trời mơ
Kỷ niệm nằm im khắc vết chờ
Hương xưa đọng lại từng giọt nhớ
Êm đềm mây khói hát vu vơ

Xưa thật là xưa tự kiếp nào
Tình về sống lại ngậm thương đau
Thì xin nhớ nhé khung trời nắng
Đã có lần tay nắm tay nhau

Nắng còn âm ỉ mùa xưa đó
Tóc vẫn còn thơm tuổi hẹn hò
Nghìn năm hồ dễ ai quên được
Dư âm lời nắng tuổi học trò

Mộng rót hạ vàng thả vào mây
Bao nhiêu giọt nhớ chờ men say
Mà nghe mây xám về trên lối
Rơi giọt tình buồn mắt lệ cay

Xa thật là xa một cõi xưa
Đi tìm kỷ niệm chỉ là mưa
Ôm tình ảo ảnh gom hương nhớ
Ở lại trong nhau tiếc nuối mùa!

Chuyện đã xưa rồi vẫn mới tinh
Hôm qua mưa nắng luyến lưu tình
Chút về chút ở thăm nhau chút
Dĩ vãng chờ nghe chuyện chúng mình

Chờ nghe sương khói về tâm sự
Chờ nghe mấy kiếp chở tương tư
Về trên đất nhớ gieo tình chữ
Mọc điệu thơ ngâm khúc tình ru

Ru ve sầu ngủ tan đông giá
Ru nắng nằm yên những ngày xa
Ru mưa lác đác hương tình nhớ
Ru đời êm ái giọt châu sa

14/11/10
Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 14.11.2010 21:10:26 (permalink)
0


Nhạc Ở Trong Thơ

Nếu một ngày trên dòng sông nắng tắt
Gió đôi bờ lẵng lặng đợi vần thơ
Ta biết em còn giữ một giấc mơ
Tìm dòng nhạc khi sương mờ giăng tím

Ta ở đó nghe lòng mình mật niệm
Gió đưa hương từ khoảng nhớ về đây
Nếu một ngày nắng ấm thả vầng mây
Vàng suối tóc mộng mơ thời con gái

Dòng sông xưa đón người về đây mãi
Tiếc đời như nước chảy dưới chân cầu
Dòng nhạc ấy khơi lại một bể dâu
Mà khoảnh khắc ban đầu còn vương vần

Ta ở lại trong thơ tìm ngây ngất
Bờ linh hồn ngăn cách những xót xa
Gió về mang hương chữ đậm tình ca
Ru man mác ta tìm ta giấc ngủ

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2010 07:23:05 bởi Mỹ Trinh >
LuânTâm 14.11.2010 21:34:37 (permalink)
0
Em Mỹ trinh đa tài hoa yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu ơi ! Em khỏe hôn em ơi!

Anh quá xúc động hân hạnh được em nhã ý ưu ái xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm và còn được cho thưởng thức liên tiếp,trong 1 thời gian ngắn, 2 bài thơ tuyệt vời hết sẩy hết ý...1 / KHÚC RU TÌNH XƯA ; 2/ NHẠC Ở TRONG THƠ " !

Anh xin phép vắn tắt cảm ơn em sốt dẽo trước  thật nhiều lắm nha ! Rồi sẽ có mấy câu thơ ngây thơ thẩn xin đáp lễ em sau nha !
Xin trân quý thân thương mến kính chúc em & GĐ cuối tuần và mãi mãi được Vui Mạnh Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An Lạc em nha !
Thư bất tận ngôn nha ! "Người em sầu mộng của muôn đời " của anh ơi ! MD.11/14/10 LT

LuânTâm 15.11.2010 20:40:48 (permalink)
0
BỐN BỀ KHÓI SƯƠNG
(Thương tặng em Mỹ Trinh)

Bên em mưa khóc đoạn trường
Nhà trôi đau núi lở thương dân lành
Chim mất tổ cây mất cành
Trời làm đất chịu sao đành vì sao

Bên anh nắng lạnh nghẹn ngào
Nưả vầng trăng khuyết chiêm bao không về
Sầu đông đá trắng hồn quê
Thương cha mẹ lạnh bốn bề khói sương

Bên em hoa lưả áo hương
Nghìn xưa hò hẹn văn chương bây giờ
Náu nương góc nhỏ tình thơ
Bồng em tiên cá lên bờ thơ ngây

Bên anh hoa sưã bướm bay
Vào mơ hôn bóng chân mây em về
Mừng mừng yêu tủi tủi mê
Câu thương câu nhớ câu thề câu thơ

Hết mưa đợi hết nắng chờ
Than hồng bếp ấm còn ngờ chiêm bao
Thuyền trăng bến gió bể sao
Mai lan hồng cúc anh đào tầm xuân....

MD.11/15/10
LuânTâm
Mỹ Trinh 16.11.2010 08:47:31 (permalink)
0
Cám ơn anh Tâm Đã chia sẻ những ngày mưa không dứt, ở bên em đã gây ra nhiều thiên tai. Hai ngày nay mưa đã tạnh rồi anh ơi! mà trời u ám hoài. Có thể vài hôm nữa sẽ lạnh hơn và nắng sẽ lên. Em vào đọc trang web tin tức của yahoo thấy ở bên anh đã lạnh hơn bên em nhiều rồi! Mong anh khỏe và cả nhà bình yên. Thương mến!

Trưng cái bông hồng nhỏ trên bàn viết anh cho bớt lạnh nghen!
Mỹ Trinh 16.11.2010 08:50:46 (permalink)
0


Khuất Dấu

Con đường vắng em đi về lặng lẽ
Nghèn nghẹn đau sỏi đá dưới bàn chân
Khuất dần xa bóng anh mờ chấm nhỏ
Em mang theo nào là những ân cần

Xin gói lại những tháng năm kỷ niệm
Những vui buồn thơ ấu tuổi hồn nhiên
Xin ôm ấp trong tim từng khoảnh khắc
Những đồng tình và bao nỗi niềm riêng

Anh ở lại trong em mùa đông giá
Hạ nồng nàn và những lối thu mưa
Những mùa xuân đã đi qua rất khẽ
Đốt đèn trăng em viết chuyện ngày xưa

Anh đã đi cùng em khi nắng mưa
Chia vần thơ lau nước mắt cuộc đời
Chia nụ cười ngửa nghiêng say tình nắng
Cay đắng ngọt bùi đều đủ chia đôi

Anh có biết tuổi đời rồi khôn lớn
Bước tương lai không ngăn nổi dại khờ
Ngã rẽ sân ga một chiều ly biệt
Đau thắt lòng em câm nín sương mờ

Những cơn mộng còn về đây âm ỉ
Những nụ cười chưa tắt ở trong tim
Những ngày nắng những đêm mưa day dứt
Leo loét đèn khuya nhặt vụn nỗi niềm

Mỹ Trinh
11/16/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2010 08:51:49 bởi Mỹ Trinh >
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 173 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9