Hương nhớ
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Trích đoạn: Mỹ Trinh
***Cô bé Yuri hỏng phải vào phá MT đâu nà, mà hình như bé không vui với Onlyyou thì phải hén.
, Thơ xong rồi MT trả anh về ngay mà hihi...
chài , MT hiểu lầm nặng nề lun , yuri thấy bài thơ Đặt Tên Cho Một Cuộc Tình , nên ngẫu hứng yuri mới làm bài thơ xóa tên thôi , chứ Onlyyou và yuri chưa hề nói chuyện với nhau hay đối thơ lần nào thì có gì mà mượn hay trả? nói thế mắc công Onlyyou hiểu lầm là chết yuri 
Cô Bé Yuri ơi.... MT cũng phá Yuri một chút cho vui đó mờ, cám ơn Yuri ghé đọc thơ của MT nha, MT vui lắm và luôn mong Cô Bé hãy ghé thường xuyên thăm nhau, rất tiếc MT không có vào net nhiều nên đôi khi trả lời chậm trễ.
Trích đoạn: Cô Bé yuri
Không Phải Thế Đâu !
tôi vô tình đã xóa mất tên anh
nên tự nhủ ta có gì để nhớ
chút hương tình len lén vào hơi thở
cũng chỉ là một chút nhỏ mà thôi
tâm tư ta chỉ một lúc bồi hồi
anh đừng nghĩ tôi sẽ hoài lưu luyến
có bâng khuâng cũng chỉ là một chuyện
đừng nghĩ rằng như thế sẽ là yêu !
hihi lâu lâu dzô phá mỹ trinh nà , đừng đánh yuri nhá 
Đừng hờn em nhé !
Em nói "vô tình" như lời hờn trách
Cô bé ơi thương quá mới hờn ghen
Tự nhủ lòng quên mà nhớ ướt mềm
Chắc bé khóc âm thầm mà che dấu...
Cô bé ơi những cuộc tình giai ngẫu
kiếp nhân duyên trên khoảng ngắn đường qua
Vẫn để hoài vệt tím úa cành hoa
Yêu một chút mà thương đau tròn kiếp
Mỹ Trinh
Mắt mùa thu
Con mắt mùa thu nhìn em sâu thẳm
Những chiều về say ráng đỏ hoàng hôn
Đôi mắt nào xanh biếc mãi ru hồn
Tha thiết quá đôi mắt thu chìm mộng
Mùa thu ơi mang em đi lồng lộng
Gió mơn man bờ má ngọt hương trần
Vòng tay nào còn quấn quít lâng lâng
Tình bé bỏng ngập tràn sâu ánh mắt
Mùa thu ơi! vương vương sầu khe khắt
Một lần nào tình đã thật về đây
Một lần nào vòng tay ấm choàng đầy
Ánh mắt ấy thu vĩnh hằng in dấu
Ngàn năm nữa thiên thu đời giai ngẫu
Ánh mắt người xưa thu mãi tìm về
Phố biển chiều và đêm của đam mê
Đếm nỗi nhớ xa xăm hằn kỷ niệm
Mỹ Trinh
Trích đoạn: onlyyou
Vòng tay núi rừng
Dang vòng tay mạnh mẽ ấm nồng
Núi ôm trọn đại ngàn xanh thẳm
Chốn thâm sơn rêu phong tuyết trắng
Là cõi riêng rừng núi giao hòa.
Giữa đất trời vời vợi bao la
Núi kiêu hãnh là trang quân tử
Dâng yêu thương chở che mỹ nữ
Núi ngàn năm ru mộng hương rừng.
Rừng yêu thương... xin hãy yên lòng
Ngàn bão tố...núi đây nhận hết
Núi tự nguyện tặng rừng nhật nguyệt
Như chứng nhân tình núi chặt bền.
Giờ có rừng luôn luôn kề bên
Núi sẽ không còn cô đơn nữa
Cảm ơn nhé... hỡi rừng yêu quý
Thế gian này mãi thuộc hai ta.
___________________
ONLY
Mỹ Trinh ơi... núi mạnh mẽ lắm đó... tặng cho rừng bình an.
Hạt nắng, vầng trăng
Ngập vòng tay thương yêu chào đón
Thiên nhiên tình rừng núi sắc son
Đưa nhau về thăm vầng nhật nguyệt
Một góc đời chia mấy vàng son
Vũ trụ tình giao hòa trong nắng
Tóc mây mềm đón gió đêm trăng
Ngày cùng đêm ôm tình rừng núi
Đây từ đây không có cách ngăn
Nhìn dòng sông trên non xuôi chảy
Điệu đàn mơ trải lối thiên thai
Xin choàng vai cho ngày tươi sáng
Núi chập chùng ẩn hiện đùa mây
Ta bên nhau quên buồn dĩ vãng
Long lanh tình ngọn cỏ sương mai
Ta bên nhau làm nắng soi màu
Làm trăng hát khi đêm ân ái.
Mỹ Trinh
Onlyyou ơi....... Rừng ấm như chưa bao giờ ấm, Gởi những hạt nắng cho onlyyou cùng ấm nhé !
Ta bên nhau... Hạt nắng nào em gửi cho tôi Giúp sưởi ấm đông hàn đang tới Dấu tình nào xây mộng lứa đôi Cho nồng nàn phòng loan ân ái! Ta bên nhau đón chào ngày mới Tình giao hòa, vũ trụ hoan ca Ta bên nhau... ru mộng thiên thai Yêu em mãi... hỡi người yêu dấu! __________________ ONLY Trinh ơi... hơi ấm của vòng tay mới thực sự mang đến sự ấm áp ngọt ngào!
Mộng mùa thu
Này người hởi, thu bâng quơ thả mộng
Tìm chút hương thơ môi ngọt màu son
Này người hởi có phải thu là mộng
Xin cho mơ thả gió đón mộng về...
Mai nếu lỡ xa nhau đời hoang phế
Chờ mùa thu ta ghép lá bài thơ
Mai nếu lỡ về đông ngập sương mờ
Thơ khe khẽ hát tự tình thu nhớ
Mai thiên thu địa đàng ghi hơi thở
Những mùa xa còn để lại tin yêu
Mai thiên thu ta ngủ một buổi chiều
Yêu còn đó linh hồn thu soi bước
Này người hởi mùa thu mây lướt thước
Giăng mắc tình trên muôn lối đường đi
Này người hởi, thu về mãi níu ghì
Tình nhân ở, tình nhân đi thương nhớ
Này mùa thu em trở về mộng mị
Vàng thu mơ mây giọt tím lưng trời
Này mùa thu trở về từ vạn lý
Mãi tình em theo gió mộng ngàn khơi
Mỹ Trinh
Trăng sao, thơ nhạc
Em đi về đêm nay trời tăm tối
Không sao giăng không nguyệt rũ ánh vàng
Sương bềnh bồng mây khép chặt mơ hoang
Hình bóng cũ vẫn ngập đầy sau cánh cửa
Dĩ vãng về thêm lần nữa
Biết làm sao con tim nửa, không còn
Dẫm cuộc đời đổ nát những vàng son
Tim thoi thóp đi tìm ngàn chân lý
Xin là sao cho người tìm tri kỷ
Cứ trăng tròn trăng khuyết mộng hồi sinh
Nuôi vầng trăng hơi thở của chính mình
Xin được sống lung linh ngọn nến
Hãy soi đường cho thuyền về tìm bến
Sao lung linh điểm vầng sáng đóa mơ
Đom đóm ơi đừng cúi mặt bơ phờ
Lấp lánh nhé muôn vần thơ say dòng nhạc
Mỹ Trinh
Gió cũng biết hờn
Gió cũng biết hờn nói chi em
Vuốt ve anh nhé tóc bay mềm
Cuối thu gió lạnh màu nắng nhạt
Đừng để mây hoang thả bên thềm
Nắng không đủ ấm tay rời tay
Kẹo không ngọt nữa nhớ nhau hoài
Đừng xa nhau nhé thu hanh nắng
Gió nép bên thềm thương nhớ ai
Gió cũng tủi hờn lời không vui
Nỉ non than thở thoáng bùi ngùi
Thơ em ngọt lắm pha đường mía
Chuốt vần chữ thắm mãi khôn nguôi
Một chút giận hờn gởi gió bay
Em về nhặt nắng trao cho ai
Hạt mơ gieo lại thêm lần nữa
Đồng xanh hương nắng đậm tháng ngày
Mỹ Trinh
Uống cạn ly đầy
Rót ly nữa cười tươi môi nguyệt
Dáng chị Hằng uyển chuyển trong mây
Mời người hãy rót ly đầy
Say thơ say rượu say gầy trăng khuya
Uống cho mơ pha màu hồng loãng
Uống cho thơ bút chảy mực sầu
Rượu đầy ly cạn canh thâu
Trống chuông quên giấc đuổi sầu chạy rong
Nếm bờ môi vị nồng hương rượu
Nâng ly tình ngọc tửu giao bôi
Ngả nghiêng bờ cõi đứng ngồi
Không trăng mặc kệ tình tôi với người
Uống ly nữa thêm đời hương vị
Thơ rối thơ tri kỷ say mềm
Men say ru khúc êm êm
Quên trăng dĩ vãng rơi thềm gió mưa
Mỹ Trinh
Ngày em ra đi
Gói thơ em gởi vào dĩ vãng
Sợi mây hồng chắc sẽ đi hoang
Em đi mây nắng quên mùa mộng
Mỗi độ đông tàn xuân hoang mang!
Em đi mưa đổ bờ thương nhớ
Mấy độ trăng tròn quên bến mơ
Bút hương tẻ nhạt sầu cô lữ
Biết có còn ai sẽ đợi chờ!
Ngày em ra đi chiều loang tím
Vần chữ nghẹn ngào đau trái tim
Thì thầm câu hát đời câm nín
Người khuất sau đồi, hút bóng chim
Em đi trăng rụng mù lối cũ
Lá đã chôn tình dưới góc thu
Bao nhiêu mơ ước chôn lòng đất
Thu đã tàn thu trải mây mù
Gói mộng tình thơ em ra đi
Gởi người nồng ấm, khóc biệt ly
Xin đừng từ giã như lần ấy
Nói chẳng nên lời lệ ướt mi
Gói tình nhau mang về cổ mộ
Quên phố phường xưa thuở đợi chờ
Trống vắng hoàng hôn buồn chân phố
Ngập đầy cõi bụi vết tình thơ
Giấu trọn nụ hôn nghe đau nhói
Yêu thương bầm dập bước lẻ loi
Xa xót em đi chiều lành lạnh
Khát đói âm thầm một góc đời.
Mỹ Trinh
Đêm chìm sâu
Đêm đã chìm vòng tay choàng hư ảo
Đêm bên anh lắng nghe bút thơ tình
Không đối diện vẫn dường như anh kề cận
Từng bước thì thầm mà chen lấn con tim
Đêm còn đêm nghe hơi thở kiếm tìm
Anh thấp thoáng vào ra thơ tình tự
Em kết lòng mình đan thành vần chữ
Bài thơ vừa buộc chân gió gởi đi
Anh đầu gió chờ hương bay thoang thoảng
Chụp bàn tay mười ngón vuốt tri âm
Thơ em say theo sóng biển ì ầm
Lời trầm bỗng ru yêu thương tìm giấc ngủ
Anh có nghe điệp khúc tình mềm rũ
Đã trao rồi ai đòi lại bao giờ
Miên man vần thơ miên man nhịp thở
Hạnh phúc dường như ở quanh đây...
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2007 20:07:35 bởi Mỹ Trinh >
Những hạt bụi màu
Trên bước anh về đầy vai nặng gánh
Rượt mùa xuân, xuân rớt lại sau lưng
Đêm nằm nghe gió than thở không ngừng
Thu, đông, hạ thản nhiên về gõ cửa...
Mùa gặp mùa rồi chia tay tàn úa
Xuân còn nguyên, cây cổ thụ thêm đời
Vói tay nhau chụp khoảng trống chơi vơi
Tình còn đó mỗi mùa đều nhắc nhở
Trên bước anh đi vướng chân bụi nhớ
Hồn tôi rơi lên mỗi dấu chân trần
Đêm nằm xuống nghe tiềm thức lâng lâng
Nghe hạnh phúc còn thì thầm thức ngủ
Nhìn bóng anh sau lưng đêm vừa phủ
Quá ngọt ngào làm tê tái lòng nhau
Nhìn bóng anh quay đi trong khoảng lặng
Mà ấm nồng còn để lại mùa sau...
Mình đã như nhau quay lưng tiếp nối
Con đường về trải hờn dỗi theo nhau
Rắc yêu thương những hạt bụi nhuộm màu
Ô cửa tím ngóng chờ nhau mỏi mắt ...
Anh đi về vẽ lằn biên khe khắt
Tôi giân hoàng hôn sương trắng phủ đồi
Anh đứng bên kia ray rứt chia phôi
Gió vẫn nói vang vang từ ngõ vắng...
Tôi gạt lệ, anh ngậm ngùi cay đắng
Tiếng "yêu em" vẫn gầm thét tim gan
Cuồng phong về xoay nhung nhớ lầm than
Mưa ân ái, mưa nồng nàn bụi đỏ.
Mỹ Trinh
Hạnh phúc dường như ở quanh đây... Mỏi bước kiếm tìm, phong trần trôi nổi Ngỡ tình là tuyệt phẩm chốn non tiên Ngỡ yêu thương phải trả giá muộn phiền Đành câm nín...chôn tình đơn phương mãi. Mình gặp nhau như nợ duyên tiền kiếp Cảm sắc tài... muốn chinh phục được em Yêu si mê... muốn chiếm mắt môi ngoan Như đồng hạn... muốn em mưa thỏa khát. Gửi cho em lời tình thơ tha thiết Nhuộm nồng nàn hương ân ái đắm say Thổi hồn vào vũ khúc của gió mây Em sẽ thấy tình tôi như ngọn lửa. Muốn tặng em... tặng em nhiều hơn nữa Cho yêu thương chất ngất bến đợi chờ Để tôi và em tìm thấy cõi mơ Thấy hạnh phúc rất gần... gần ta lắm. ________________________ ONLY Mỹ Trinh đâu rồi... hờn giận chi mà để "Hương nhớ" nhạt nhòa...
ONLY đang đi tìm Mỹ Trinh Người cũ nơi nào có biết chăng Giáng sinh và năm mới rất gần Gửi tặng cho người tình thương mến Toại thành miên viễn mộng trăm năm Người ở nơi nào có được vui Biết chăng Hương nhớ rất quạnh hiu Vắng người ONLY cũng lo lắng Người hãy về nhanh... về bên tôi _________________ ONLY ONLY gửi tới Mỹ Trinh và gia đình những lời chúc thân mến tốt đẹp nhân dịp đất trời bước sang năm mới. Thân!
Chào Onlyyou anh ! Cám ơn Onlyyou có ghé thăm trang thơ của MT, dạo này MT vì một chút bận và một chút không tiện nên không vào được trang thơ này nên không hay anh đã tìm, MT rất cảm động khi hôm nay mở nó ra thì thấy anh để lại thơ cho MT.
Chúc anh...
Chí mí cuối năm ngày tháng trôi
Vừa gặp lại anh chợt bồi hồi
Bên em mưa tuyết giăng giăng lối
Thở vắn thở dài... nhớ anh tôi
Năm cũ sắp đi năm mới chờ
Chúc anh năm mới vẫn còn mơ
Dìu em tìm mộng hương hồng tím
Cành thơ trước ngõ vẫn còn chờ
Chúc anh mạnh khoẻ hoài sư tử
Chúa tể rừng xanh ấn tình thư
Hoa rừng hoa dại thi đua nở
Chiếc thành hương nhớ thơm mùa thu
Chúc anh múa bút rồng, tiên, phượng...
Lời lời châu ngọc ghép yêu thương
Đừng quên người cũ dòng thơ mới
Hạnh phúc mãi về trải phố phường
Muốn tặng anh... tặng nhiều thơ nữa
Nhắc nhở hoài hoài câu chuyện xưa
Vẫn hương thơm bút hoa trong gió
Vẫn đậm đà xuân dẫu khi mưa
Tặng anh chữ nghĩa muôn muôn vạn
Bằng vần ghép lại nắng chiều vàng
Tặng anh vũ trụ thơ tình ái
Mài mực canh khuya viết đá vàng
Tặng anh tất cả niềm thương mến
Anh mang cho đời nhớ đặt tên
"Yêu thương" từ đó tình nhân ái
Dang rộng đôi tay mộng bồng bềnh...
Chúc anh đời đẹp hơn lần mộng
Hương nhớ vây quanh nắng gió hồng
Hương mực còn thơm anh viết nhé
Cho em... cho đời giọt say nồng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2007 22:20:49 bởi Mỹ Trinh >
Nhặt lên chiếc áo hương còn đậm
Hương nhớ một lần tóc hoa răm
"
Những là đắp nhớ đổi sầu
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm"(Kiều) Cụ Nguyễn Du đã tả rồi
Mỹ Trinh tả lạ lần đầu tôi nghe
Chắc thơ muốn được vần vè
Hay là hoa của những bè rau răm
Thơ hay bén mảng đến thăm
Dám xin mạo muội được găm mấy lời
Xin lượng thứ Mỹ Trinh ơi
Nếu là người cũ ta thời cùng vui./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: